1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư tình củ chuối , sến, nhọ, hài , đủ kiểu , zzô đi pà kon

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi stormoffire, 05/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Câu này ba tháng trước mình vẫn nói. Giờ không còn cơ hội nữa rồi
    Ôi ! Máy gọt bút chì của tôi
  2. stormoffire

    stormoffire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    còn mấy câu này mình chả hiểu gì cả
  3. antidep

    antidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù cố chôn vùi kỷ niệm, nhưng ko hiểu sao nó lại ùa về, nó len lỏi vào mọi giác quan, khiến anh ko thể nào ko nhớ tới em được. Anh biết yêu em là khổ, là mất hết chẳng còn gì, người thân bạn bè cũng bảo thế, ai cũng khuyên anh nên quên em đi , nhưng ko hiểu sao, ngồi buồn lại nhớ tới em, nỗi nhớ đầu tiên thì man mác nhẹ nhàng, rồi mạnh dần lên từng đợt bão táp, nó dằn vặt anh khiến anh mất ăn mất ngủ,
    Ôi giá mà hồi đấy anh ko biết em thì bây giờ đâu đến nỗi thân tàn ma dại thế này, làm sao anh quên em được đây, cái điếu cày của anh ???
  4. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    @ storm : Có gì mà không hiểu ? Vợ tôi bỏ tôi đi cua zai
  5. antidep

    antidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Bản kiểm điểm
    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập tự do hạnh phúc
    Kính gửi Nguyễn Thị Xiến
    Anh của em đây, anh xin viết bản kiểm điểm này để nhận lỗi với em. Ngày hôm qua, 12-12-2008, anh có đến nhà thằng bạn sinh nhật, anh có uống hơi quá chén, mặc dù em đã gửi tin nhắn cảnh cáo. Sau đó vì ham vui anh đã ko đi đón em mà tiếp tục đi hát với bọn bạn. Em có gọi điện anh còn không chịu nghe. Hơn thế nữa, vì ham vui nên trong khi hát anh đã có hành vi sàm sỡ với một vài em hôm đó, để thằng bạn chụp hình rồi gửi cho em, thực sự là do anh say quá chứ bình thường bố anh cũng ko dám làm thế. Anh viết bản kiểm điểm này mong em tha lỗi lần sau anh thề sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nếu không, anh xin hoàn toàn chịu tội với em.
    Hà nội ngày tháng năm
    Anh Tèo của em
    Đã ký
  6. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương...
    Em này, anh xin lỗi vì chuyện hôm qua anh đã nổi nóng với em nhé, em biết tính anh cộc cằn thô lỗ ko kiềm chế đc mà...
    Anh gửi kèm em 3 bông hồng này tượng trưng cho 3 từ "ANH XIN LỖI", cũng có thể là "ANH YÊU EM"
    tha thứ cho anh nhé, nếu không 3 bông hồng nó biến thành 3 bãi...*** tượng trưng cho 3 từ "Xịt...bẹ...mày" đó
  7. antidep

    antidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    bậy nhưng mà độc đáo đấy

Chia sẻ trang này