1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

< những bức thư tình.....hay nhất...>cả nhà cùng làm nhà văn nào

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi tinhdoncoi26384, 08/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhdoncoi26384

    tinhdoncoi26384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    cả nhà cùng làm nhà văn nào

    đêm buồn xóm nhỏ !!!
    em yêu dâu&lt; đầu em như con gấu&gt;
    Đêm nay cũng như bao đêm khác, cảnh vật xứ Hà đã về khuya.
    Những làn xương mờ ảo cứ làm ánh trăng buồn , ko hiểu vì sao hình ảnh của em cứ hiện ra trước mắt anh , thế là anh đành nhờ ô thước gửi đến chức nữ nhưng lời yêu thương mà anh đã chót dại ấp ủ bao nhiêu ngày ................................................................................................................................................................................bí quá có ai viết tiếp đi , tình yêu là thế đấy , ngồi viết thư cho em , nào thì phải moi tim ,móc óc mới nghĩ ra đc 1 lời hay ý đẹp để gửi tới em , thậm tệ hơn là còn bị muỗi đốt xưng cả chân &lt;.......?&gt;mất ăn ngày quên ngủ
    đêm 5 canh anh ngủ mỗi canh đầu
    4 canh sau anh âu sầu ngủ tiếp

    nào hỡi nhưng nhà văn&lt; ko phân biệt nam nư&gt; hãy tham gia vào để cho những chàng trai co thêm kho tàng về ngỏ lơi yêu thương
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    định viết cho người ta đọc thật nhưng hôm nay chẳng nghĩ ra cái gì cả. thui để mai đi nha....nhớ U rất nhiều có biết không...
  3. IMPRESSION2002

    IMPRESSION2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ngày buồn thê thảm
    Em có biết vì sao không.......
    Mà chắc em cũng chẳng để ý ....
    Vì anh nhớ em như con tý ( con chuột ) nhớ thóc .
    .......................
    @@@HOLDME@@@
  4. Hitle_girl

    Hitle_girl Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Em ko bít viết thư tình!!! cả nhà dạy em đê! viết thế nào???
    Let Me Show U The Shape Of My Heart !
  5. Hitle_girl

    Hitle_girl Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    ko biết văn biết viết cái này được ko???
    Em ước mơ tình mình sẽ đẹp
    Sẽ dịu dàng như xứ lạnh vào đông
    Sẽ dễ thương như khung kính màu hồng
    Và êm ả như mùa thu thay lá!!!!!
    I love U
    Let Me Show U The Shape Of My Heart !
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì chẳng bao h biết viết thư tình đâu, có chăng thì chỉ viết lại những cái thư tình đã nhận đc thôi
    hmmm gd
  7. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Nếu viết thư tình mà khổ như Tinhdoncoi nói thì cho tui xin. Thực ra cứ viết cái gì trái tim mình nói là được ,những lời hay ý đẹp cũng thật là dễ đi vào lòng người (nhất là các nàng hay mơ mộng), nhưng nó không quan trọng lắm đâu . Có nhiều anh chàng thề non hẹn biển vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp trước mắt nàng .Nhưng rút cuộc lại chẳng làm được gì cả.Hơ hơ....Như thế là dối trá mà tui thì ghét nhất ai lừa dối tui mà lại để tui biết mới tệ chứ !
    If you love someone, don't wait till tomorrow to tell him/her. Maybe the next day will never come at all.

  8. GIADUNG

    GIADUNG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em,anh rất buồn lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến em mà thôi!Anh ko biết tâm sự cùng ai nên anh định cầm bút viết thư cho em để tâm sự cùng em............nhưng mà ....tâm sự với em thà anh nói chuyện với cái đầu gối của anh còn hơn...vì em đâu có thật anh chỉ tưởng tượng ra em mà thôi...hahaha...hehehe..hihihi
    Dũng yêu em
  9. Tuxedozerg

    Tuxedozerg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi! Cho phép mình khai bút nhá:
    T ơi, ko hiểu tại sao nữa, những lúc như thế này mình lại cảm thấy nhớ T, nhớ nhiều lắm T có biết ko? Ngay từ lần đầu tiên thấy T mình biết mình đã yêu, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn T mình thấy có một cái gì đó thanh tao, nhã nhặn hơn bất cứ người con gái nào mà mình từng gặp. Ngày xưa có một câu nói: "Vẻ đẹp của một người đàn bà ko phải ở sự quyến dũ mà chihs là ở sự tao nhã của họ". Khi nghe xong mình nghĩ: Đó chỉ là lời nói vớ vẩn. Nhưng khi gặp T mình mới thấy hết ý nghĩa của câu nói đó. T ơi! Mình ghét T nhiều lắm, ghét ghê cơ. Mình ghét T vì nụ cười của T quá đẹp, mình ghét T vì T quá duyên và mình ghét T vì ngay từ lần đầu gặp mặt T đã cướp mất trái tim của mình. T ạ! Trong chuyện tình cảm thì mình chỉ như một lãng khách, mà một lãng khách thì đến và đi rất nhẹ nhàng bởi vì trái tim của họ ko thuộc về một ai bao giờ. Nhưng một khi người lãng khách đã thực sự yêu ai thì tình yêu đó sẽ là bất tử cho dù đó là tình đơn phương. T ạ! mình nghĩ là mình đã yêu T mất rồi, yêu nhiều lắm. Mình biết có thể như thế này là quá đường đột nhưng có lẽ mình ko cần T yêu mình đâu, vì chỉ cần được nhìn thấy T, được nói chuyện với T, được thấy nụ cười của T thì mình có thể chấp nhận mối tình đơn phương. Mình có thể mãi mãi đứng trong bóng tối để được ngắm nhìn T, chứ ko muốn sống cuộc sống đầy hoa hồng nhưng ko được ở bên người mình yêu........................
    Cuộc đời sao như dòng sông, từng cuộc tình đi qua mùa đông....
    Ngàn năm ôm hận sầu thiên thu
    Kiếm khách bao giờ trả được thù
  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    bangkok, 10h toi ngay 9-12.
    anh,
    một ngày cuối cùng cũng trôi qua...còn bao nhiêu ngày nữa để em được về bên anh.....trời Bangkok hôm nay mát mẻ và ảm đạm. nó gợi em nhớ về những ngày cuối chúng mình được ở bên nhau...buồn và nhớ anh....

Chia sẻ trang này