1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

< những bức thư tình.....hay nhất...>cả nhà cùng làm nhà văn nào

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi tinhdoncoi26384, 08/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    .... Một cảm giác da diết và sâu lắng khi nghĩ đến nhóc. Không biết bao lâu rồi chưa liên lạc với nhóc, cảm thấy nhớ nhóc quá, nhưng cứ mỗi lần nhấc điện thoại lên thì có một điều gì đó cản anh lại. Anh có là gì của nhóc đâu nhỉ. Có trăng chỉ là một vết mờ kỷ niệm. Mà tại sao anh lại kém cỏi quá thể nhỉ,không thể nói với nhóc những điều anh muốn nói. " To love is to fight " , anh biết rằng điều đó rất đúng , nhưng anh lại chẳng có can đảm để đấu tranh , anh sợ cái kêt cục khi anh nói với nhóc, anh rất sợ! ... Anh cứ tưởng những chén rượu có thể giúp anh quên nhóc, uh, thực ra thì lúc uống ruợu anh không nghĩ đến nhóc nữa, nhưng sau đó, như những vết thương trong lòng được rửa bằng cồn anh lại cảm nhận được sự chua xót của 1 mối tình câm lặng.

    Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0

  3. Hitle_girl

    Hitle_girl Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    hix...mình có thể viết thư tình cho ai bây giờ nhờ?????
    Let Me Show U The Shape Of My Heart !
  4. start2fight

    start2fight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    ngay...thang...nam....
    Em yêu dấu!
    Đêm nay trời đầy sao thật đẹp, đẹp như cái bánh gai đầy vừng anh đang gặm để vơi đi nỗi nhớ em. ...........(tên ng yêu) à, em có biết rằng anh không thể nói một lời yêu em không? bởi vì nhưng lời nói đó làm sao có thể diễn tả hết được tình cảm nồng cháy trong trái tim anh, cũng như Quảng cáo vẫn chỉ là quảng cáo chỉ có chất lượng mới là chân thật.
    Em à, đừng nghĩ anh cũng giống bao thằng cha khác đang quỳ gối dưới chân em. Nào là "Anh có thể chết vì em"; nào là "anh yêu em đến đầu bạc răng long ư"... chỉ toàn lời sáo rỗng . Chúng có thể chết chứ không chịu hy sinh vì em; chúng cũng có thể nhuộm tóc xanh tóc đỏ, cả tóc trắng nữa để rồi đua xe đánh lộn rụng hết hàng tiền đạo-Lúc đó tóc đã trắng, răng đã rụng làm sao có thể tiếp tục yêu em nữa. Chỉ có anh, AIA sẽ theo em đến cả cuộc đời. Anh sẽ mãi mãi bên, anh thề đấy, thề trên có Olympic (ôi mái nhà đẹp quá) dưới có gạch TBC láng bóng.
    Em đọc có mỏi mắt không, Dùng TOBICOM đi, chuyên chữa chứng mỏi mắt đấy. Đừng ngừng bức thư này lại, đừng hoãn sự sung sướng này lại em ơi! Ôi tình yêu của anh, bóng đèn Phillip của anh. Em đã thắp sáng cuộc đời anh với chi phí nhất.
    Ôi ngồi net lâu quá rồi, anh phải về cho lợn ăn thôi, Tạm biệt TY của anh, bán lứa lợn giống xong anh sẽ sắm Motorola Tắc Tị và cả ....... cho em!
    Copywright by "TY của em" !!
    (Đây là form, các bác chỉ việc điền vào thôi rồi gửi đi.)
  5. moom_3_8

    moom_3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    anh yêu dấu của lòng em !
    trời hà nội lạnh và lòngem cũng lạnh khi nhớ đến anh . bây giờ anh đang ở nơi đâu . em nhớ anh nhiều lắm ! nhưng nhớ nhất vẫn là 10 cái bắp ngô anh mua cho em .em nhớ anh đưa em ăn nem tai ở nhà chung .ôi còn nhiều lắm ! emchỉ biết là nếu anh nhớ em như em thì hãy đến đưa em đi đâu đó !
    thui thư thế này là đủ rồi anh nhỉ ?
    tình yêu của riêng anh !
    p/s: nhớ mang cho em mấy cái ngô nướng anh yêu nhé !

    LE MINH

  6. chuot_nho_nha

    chuot_nho_nha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    nhớ vừa vừa thôi nhé còn để tớ nhớ nữa chứ

    Đất khách tìm đâu người tâm sự
    đành ngồi sống lại kỷ niệm xưa[/size=10]
  7. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Nice, 16h43 ngày 10/12/02
    anh iu ơi,biển chiều nay buồn quá,nhớ anh thật nhiều muốn gọi về cho anh nhưng máy của em hết pin rồi.... chán ghê.........nhớ anh thật nhiều. à phải em nhận được thư rồi.....chờ cả buổi sáng nhưng nếu chỉ có vậy mà nhận được thư của ai đó thì chẳng đáng là gì hết phải không anh???
    Thà yêu rồi mất còn hơn không biết yêu !!!Kocamxuc , I Iove you
    il y aura toujours le soileil
    il y aura toujours la vie
    l'amour aussi !!!
  8. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    em xin chị WC,đọc chả hỉu giề cả......
    Thà yêu rồi mất còn hơn không biết yêu !!!Kocamxuc , I Iove you
    il y aura toujours le soileil
    il y aura toujours la vie
    l'amour aussi !!!
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội: 1/8/01
    It was so nice a film, you told me i kinda looked like the cast, remember?
    hmmm gd
  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...năm...giờ....
    to người mà chỉ mình em biết là ai đó....,
    ngày hôm nay của em cũng chẳng có gì đặc biệt cả ngố ah. chỉ có buổi trưa thật bất ngờ khi anh lên chat với em thôi. vì điều này nằm ngoài dự kiến của em mà.....nhưng sao tối anh hẹn lên mà chẳng lên ....làm em chờ mất cả buổi....
    chẳng có gì để nhắn được với anh rằng em đang nhớ anh nhiều lắm....trời HN lạnh lắm rồi phải không anh??? nhớ giữ gìn sức khoẻ anh nhé...chúc ngố vui vẻ, học tốt, mạnh khoẻ và ...miss me ttttooooo.....nha

Chia sẻ trang này