1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những bức thư tình hay nhất

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi diahai, 09/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diahai

    diahai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em thương yêu. Ngày hôm nay cũng như bao ngày đã qua. Anh lại sống trong sự nhớ mong em da diết. Anh thấy tim mình như ngừng lại khi nghĩ về em. Bao nhiêu đêm không ngủ, chỉ để nhớ lại những kỷ niệm của chúng mình. Anh nhớ em nhiều,nhớ tất cả những gì mình đã có. Nhiều khi anh cũng có cảm giác thất vọng. Thất vọng vì chính bản thân mình. Nhưng rồi tình yêu của anh đã chiến thắng. Anh tự hứa với mình sẽ cố gắng hơn nữa. Cố gắng để tìm lại hạnh phúc mình đã lỡ tay đánh mất. Cho dù bây giờ em thế nào đi nữa, cho dù em đã ở bên người khác, cho dù em đã nói những lời nói như những mũi dao đâm xuyên vào tim anh, nhưng những điều đó chỉ làm cho anh yêu em hơn. Em bảo anh đừng tin em nữa. Đừng đặt hi vọng vào em nữa. Nhưng khi nào tình yêu trong anh còn thì anh còn tin em, còn hi vọng, và anh sẽ còn cố gắng. Và anh cũng đã nói với em. Dù sao đi nữa, anh cũng cảm ơn em. Cảm ơn em đã từng dành tình yêu cho anh, và anh tin, giờ đây, tình yêu đó vẫn còn, và anh cũng cảm ơn em vì em đã rời xa anh, bởi vì nhờ thế anh đã hiểu được đích thực tình yêu là gì, có lẽ anh đã hiểu, nhưng quan trọng hơn là khi xa em, anh đã biết được anh yêu em nhiều như thế nào. Đừng bao giờ bắt anh phải quên em đi em nhé. Anh biết anh không làm được điều đó đâu. Sự xa cách, thời gian có lẽ sẽ không làm cho anh quên em đi mà sẽ làm cho anh yêu em hơn. Và anh cũng muốn cảm ơn tất cả những gì, tất cả những ai đã đem em đến với anh. Cảm ơn cha mẹ em đã sinh ra em trên đời này, cảm ơn những thầy cô đã dạy dỗ em đến ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả. Đã nhiều người bảo anh rằng là một thằng đàn ông không nên như thế,nhưng anh bất chấp tất cả, anh bỏ qua hết, chỉ để được yêu em, cho dù em có còn yêu anh hay không. Anh sẽ vẫn sống, vẫn yêu em, vẫn hi vọng và sẽ còn cố gắng. Anh sẽ mãi còn yêu em cho dù điều đó sẽ làm cho anh đau khổ. Mãi yêu em thôi, em yêu à !!!

  2. diahai

    diahai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Anh đã xa thật rồi !
    Bây giờ anh đang làm gì và còn có nhớ đến em không nhiều lúc em luôn tự hỏi mình như vậy. Em không hiểu rằng người khác có phai suy nghĩ nhiều như em không , em luôn ví đầu mình to nhưng óc bằng quả nho chính vì thế em luôn cảm thấy căng thẳng Em đã từ chối lời tỏ tình của anh em nhưng tưởng làm vậy em sẽ cảm thấy thoải toải mái hơn nhưng mọi việc lại không như em suy nghĩ , từ lúc nói ra nhưng lời đó thì em cảm thấy lại yêu anh nhiều hơn nhớ anh nhiều hơn ông trời thật khéo trêu lòng người .Em rất nhớ anh nhớ đến phát khoc lên nhưng em không thể làm gì được vì "tên đã bay,lời đã nói và những ngày đã qua là không bao giờ trở lại"phải không anh ?Nhiều lúc em muốn mặc kệ tất cả nhưng em lại không dám , em sợ........Anh còn nhớ chiếc băng anh tặng cho em nhân ngày sinh nhật không ,em đã nghe rồi rất hay và em cũng hiểu ý nghĩ của tất cả nhưng bài trong đó Mỗi khi buồn và nhớ anh em lại lấy ra nghe măc dù long bảo rằng sẽ bỏ đi tất cả nhưng gì liên quan đến anh nhưng....Có hôm đang nghe thì băng bị đứt lúc đó tự nhiên em thấy nóng ruột và rất lo lắng cho anh em đã gọi điện đến bạn anh hỏi xem anh có sao không và nghe từ bạn anh bảo anh không sao cả lúc đó em mới yên tâm . Trong em luôn lẫn lộn con tim bảo em rằng hay gọi cho anh nhưng li trí lại ngăn em lại không cho em làm việc đó . Anh ơi em biết làm thế nào đây anh ?!
    Em rất nhớ anh!

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em yêu !!!!
    Những biến cố diễn ra trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi, và chính bản thân anh cũng không đủ khả năng để kiểm soát được chúng ! Cũng giống như quy luật vận động của tự nhiên, mặt trời mọc và lặn hàng ngày, thủy triều vẫn vào ra theo lịch trình nhất định, các muà trong năm vẫn luân phiên thay đổi, những loài chim cư trú bay về phương Nam để tìm nơi trú đông và trở lại khi mùa xuân đến và các loài sâu bọ phải tuân thủ chặt chẽ quy luật biến hóa của Tự nhiên để đổi lốt trở thành những chú **** xinh đẹp muôn màu muôn vẻ !
    Tuy nhiên, anh có cảm giác rất tự tin về tiến trình đó bởi vì nhiều thứ khác trong cuộc sống đôi khi thoảng lướt qua cuộc đời của bạn nhưng đồng thời nó cũng gợi cho ta những ký ức tuyệt vời nhất !
    Em mến thương ! Kể từ giây phút chúng ta gặp nhau, anh biết rằng mối quan hệ trên cơ sở tình bạn giữa hai ta sẽ không bao giời bị đổi thay, rất thiêng liêng và vô cùng qúy giá, cũng như anh đã từng lạc quan về qúa trình tiến hóa thành những chú **** xinh đẹp của loài sâu bọ !
    Em yêu, anh tin rằng chúng ta đến với nhau, theo sự sắp xếp và an bài của định mệnh ! Ðó là sự hòa hợp của hai tâm hồn đã được định đoạt hạnh phúc và trường tồn ! Vì vậy, em thực sự là ngôi sao tỏa sáng của đời anh mang lại ánh sáng cho anh trong thế giới mà sự hiện diện của màu đen bao trùm lên tất cả, và cũng chính em đã trao cho anh hơi ấm nồng nàn khi anh cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo ! Chính em đã mang lại cho anh những hứa hẹn đổi thay, niềm vui trong cuộc sống, sự thư thản trong tâm trí được thể hiện qua tinh thần sẵn sàng chia sẻ và quan tâm của em cũng như khả năng chịu đựng và chính tâm hồn của em là luồng gió mát thổi vào tâm trí đầy căng thẳng và chán chường của anh khi anh buộc phải giải quyết những vấn đề nan giải ! Em chính là chú én nhỏ được hóa lốt từ chú **** Capistrano - một trong những chủng loại **** qúy giá trong bộ sưu tập của anh, và anh sẽ nuôi dưỡng tình em và yêu em mãi mãi !
    Anh !!

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ngày anh nói tiếng yêu tôi cũng là cái ngày tôi và anh chia tay, không biết vì môt lý do nào đó mà cho đến mãi bây giờ tôi cũng chưa được biết tại sao? trong những ngày tháng chúng tôi còn bên nhau anh lại không nói, mà để khi anh thực sự bước ra đi môt nơi xa thì anh lại thốt lên tiếng "Anh yêu Em" lúc này tôi không biết mình nên buồn hay vui?
    Anh yêu !
    Em còn nhớ những ngày tháng chúng mình quen nhau, hai đứa thường cùng sánh vai đi bên nhau nhưng chẳng nói lên lời, có phải anh nhút nhát..............ba chữ "Anh yêu Em" thật đơn sơ mà tại sao anh không nói ra để bây giờ em đã thực sự xa anh rồi.
    Một tuần trôi qua....rồi một tháng.....từ từ trôi qua vậy mà em cứ tưởng chừng như cả năm rồi. Mới ngày nào anh và em còn sánh vai chung bước, con đường đó dường như quen thuộc lắm rồi và biết bao nhiêu những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn trên con đường thật lãng mạn này và những giây phút chúng mình kề vai chung lối thật là hạnh phúc, bây giờ chỉ còn lại là kỷ niệm mà thôi....
    Càng suy nghĩ em càng nhớ anh, nhớ tha thiết nỗi nhớ như càng chất chứa thêm trong lòng... Không biết giờ này anh làm gì và anh có biết rằng em ở nơi này em ngồi đây hàng giờ để suy nghĩ về anh về chuyện của chúng mình sao lại ngang trái và mong manh quá, ở bên này anh có biết những lúc rảnh rỗi em thực sự không biết mình phải làm gì nữa để cho vơi bớt nỗi nhớ anh. Lúc buồn không biết làm gì, đi chơi ư? Em cũng chẳng muốn đi, từ lúc xa anh em đã tự khép mình vào cái khuôn khổ như vậy rồi, bạn bè thường rủ em đi chơi và nói đi cho khuây khỏa và bớt sự căng thẳng, nhưng khi đi thì em lại thấy những cặp tình nhân sánh bước vui bên nhau thì em cảm thấy nhớ anh nhiều hơn, nỗi nhớ làm những kỷ niệm xưa của chúng mình lại hiện về trong lòng em thật rõ.
    Từ sau cái buổi ấy em đã từ chối tất cả những lời mời của bạn bè và giờ đây những lúc rảnh rỗi em thật sự không biết mình phải làm gì.
    Phải chi lúc còn bên nhau anh nói với em tiếng Y thì bây giờ chúng mình đâu phải sống cảnh mỗi đứa một nơi, kẻ đợi người chờ.

    Đêm buồn
    Ngày nhớ
    Tháng thương
    Năm vấn vương
    Nhớ anh nhiều.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh yêu!

    Thời gian trôi qua thật chậm chạp..... Em tưởng chừng như thời gian đang ngừng trôi, đối với em trong những lúc này không có nỗi buồn nào bằng nỗi buồn khi thực sự phải xa anh, xa thật rồi, xa những kỷ niệm vui buồn, những hờn ghen vu vơ...
    Ngày tháng dần trôi đã làm chúng ta xa nhau, anh giờ này đang làm gì và đang nghĩ gì, không biết anh có còn nhớ đến em và những kỷ niệm của chúng mình không, còn em thì từng ngày từng giờ luôn luôn nghĩ về anh, có những lúc em ngồi một mình bên cửa sổ hàng giờ để suy nghĩ mông lung mà đôi khi hai ngấn lệ nhỏ dài mà không biết để khi giật mình mới tự hỏi "mình khóc ư" lúc này không biết thực hay hư, nhiều khi những suy nghĩ về anh đã đi theo em vào trong giấc ngủ chập chờn, rồi khi tỉnh giấc mới biết là mình mơ. Bây giờ đã thực sự xa anh không còn ai đưa đón như những lúc hai đứa còn gần nhau. Ở nơi này những chiều khi hoàng hôn buông xuống em thường ngồi ngắm những đàn chim kéo nhau bay về tổ và ngắm hoàng hôn về chiều thật là lãng mạn, những lúc như thế này em ao ước có anh bên cạnh, lúc chúng mình còn ở bên nhau thì hình như em chưa cảm nhận được rằng xa anh là thế nào lại còn hay hờn ghen vu vơ để anh phải năn nỉ, nghĩ lại sao em thấy mình còn trẻ con quá, để bây giờ khi đã thực sự xa anh em mới thấy luyến tiếc và nhớ thương anh nhiều.
    Bây giờ biết trách ai đây, trách ông trời đã làm chúng ta phải xa nhau hay trách anh, không em không dám trách hay đổ lỗi cho ai hết, đôi khi em nghĩ hay là chúng ta có duyên gặp nhau mà không có nợ, cho nên bây giờ chúng ta phải sống cảnh hai phương trời xa xăm, mỗi đứa một nơi biết ngày nào mới gặp nhau. Có nhiều đêm em thường thao thức nghĩ vẩn vơ rồi lại thầm hỏi lòng mình không biết khi còn ở gần nhau em có ích kỷ quá không hay làm điều gì không vừa lòng anh để rồi anh nghĩ là chưa đến lúc nói tiếng Y với em, càng suy nghĩ thì những kỷ niệm xưa lại càng hiện rõ dần như đang trước mặt...
    Một lần nữa đôi mi lại nhòa đi không còn thấy gì nữa và nước mắt cứ tuôn trào... Em tự nhủ lòng mình cứ để cho mình khóc thoải mái một lần đi rồi biết đâu khi khóc xong trong lòng mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và vơi đi bao nỗi buồn chất chưá từ bấy lâu nay kể từ khi xa anh.
    Nhớ anh nhiều.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em đã khóc khi nhận được cái này từ anh, anh có tưởng tượng ra điều đó khi anh viết những lời này hay không? khi nói lời chia tay em đã đau khổ nhiều lắm rồi. và khi đọc những dòng này thì em không thể kìm được nước mắt được nữa! em đã khóc với cả con tim đau đớn từ rất lâu rồi...
    vì sao anh có thể nói những lời chua xót thế với em? vì sao anh lại có thể suy nghĩ về em như vậy? thay đổi chính mình ư? buộc kiểu tóc mà người yêu mình thích cũng gọi là thay đổi ư?là không tốt ư? muốn 1 chút lãng mạn trong tình yêu là viển vông mơ hồ?......hay đó chỉ đơn giản là cách anh so sánh em với chị ấy! em không cần cái xinh xắn dễ thương kia, bởi với anh, em chỉ là 1 con nhóc, không hiểu anh cần gì và muốn gì! chị ấy hiểu anh lắm phải không? nhưng cũng đừng so sánh như vậy chứ! anh có biết rằng nó giống như 1 sự phản bác hay không? cứ như thể rằng giữa anh và em chưa hề có 1 cái gì đáng để gọi là tình yêu phải không?anh có biết trong tình cảm đau đớn và đáng sợ nhất là cái sự so sánh này không?
    cảm ơn anh về những lời khuyên về tình yêu ấy! nhưng với em, để có được 1 tình yêu em cần người em yêu hơn là người hiểu em. chỉ vậy thôi!
    "Cái gì đã qua thì sẽ qua đi nhưng còn tình yêu ở lại"....anh đã bao giờ nghe thấy câu hát này chưa?
  3. koolestboy0203

    koolestboy0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    viết làm j. nói cho nó tự tin
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: không phù hợp box
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này