1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những bức thư tình, không dám gửi cho người tình.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tu_huong, 25/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    những bức thư tình, không dám gửi cho người tình.

    Thế là anh đã xa em, xa thật rùi, xa mãi mãi. Còn đâu cái nắm tay mà anh đã dành cho em. Dù không thật sự yêu em, nhưng em mong cái mắn tay đó đừng là thương hại. Nhìn vào ánh mắt em cảm nhận được nơi sâu thẳm ấy cả một trời yêu thương, nông cháy, nhưng nó không thuộc về em. Nỗi buồn thì không thể nào phủ nhận được. Vâng, em rất buồn và cả đau lòng nữa. Nhưng em không dám trách anh. Em mong anh hạnh phúc...
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    tại sao lại ko dám gửi nhỉ ..bạn viết cũng hay lắm chứ bộ..nếu nghe được những lời này ..chắc anh ấy ko chừng sẽ ..cảm động lắm đó
  3. yemdao

    yemdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    bạn à, có những thứ chỉ để viết lên để giải toả thôi, chứ ko nhất thiết là phải gửi nó cho người nhận. có khi người viết chỉ mong một ngày nào đó người nhận sẽ "vô tình" đọc đc, chỉ "vô tình" thôi...
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    tớ cũng giống ấy,,, viết rõ lắm, rõ dài, mà cũng cảm động lắm,,, có cả máu và nước mắt của tớ mà (muỗi đốt đau quá khóc) xong rồi cũng cố tình làm chàng vô tình đọc thế mà nó toàn đọc cái chết toi gì ý... cú không thèm viết nữa
    Ơ thế em không được 5* à
  5. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ mong anh dừng nói ra những lời đắng cay đó? Lời nói anh ko thể yêu em vì chúng ta khác nhau nhiều quá. Tại sao cơ chứ khi buổi ban xưa anh nói yêu em thật là nhiều vậy mà khi không có em bên anh thì anh đi với người khác??? Tại sao khi trước anh không làm như vậy đi anh yêu...
    Anh oiw em chỉ yêu riêng mình anh mà thui anh có biết không!!!
  6. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Ngày lại ngày em buồn đã khi không có anh? Em nhớ cái ngày anh em mình bước chung đường, cái ngaỳ chúng mình đi dưới mưa. Và anh nói anh yêu em rất là nhiều.. Vậy mà nay đây anh đã xa em, xa cái ngày đó. Tình em dành cho anh vẫn như ngày nào vậy mà anh nỡ xa em? Xa mối tình đầu của em. Em fải làm gì đây khi lòng em mãi có hình bóng của anh. Trong em anh đã là... Ôi giá mà anh hỉu được nhỉ? Em biết cái ngày đó do em, em đã giận hờn vô cớ để em fải mất anh mãi mãi. Em rất ân hận việc mình làm nhưng fải làm sao đây khi không còn có anh nữa tình yêu của em? Em buồn quá anh ơi !!!!!!
  7. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy mọi người nói tình yêu qua mạng chỉ là trò chơi. Nhưng mình không nghĩ vậy mình đã bao đêm không ngủ được. Vì nhớ hình ảnh của bạn mình đã yêu bạn mất rùi mình không thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa bạn ơi! mình lên mạng chỉ muốn gặp được bạn và nói chuyện cùng bạn mà thui bạn có biết không bao lần mình chỉ muốn khóc khi vắng bạn quá lâu không?
  8. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Bạn có hỉu cho mình không? Mình bít rằng chuyện của chúng mình chỉ là trò đùa như bao trò đùa vui của bọn con nít fải vậy rùi mà bạn ạ bởi chát là trò nhảm nhí vô cùng ( " bạn bao nhiêu tuổi" ; " mình 22"...) Trong khi thực chất chỉ là 20 đó không fải là vô lý hay sao? Có ai tự nhận mình có người iu đâu cơ chứ toàn nói rằng mình chưa? Nhưng bên cạnh là ngươig mà mình không thể chia tay được? Ôi chat mà người ta vẫn nói là chit..
    Nhưng bạn ơi! Không hỉu sao ngay từ đầu với bạn mình không thể nói dối được, không thể lừa được, không thể... Ôi! Mình chỉ bít có bạn mà nói chuyện thui. Mình cũng không hỉu vì sao nữa cứ buồn hoặc vui là mình muốn nói chuyện cùng bạn. Những lời bạn nói sao mà thân thương trân thật thế ( Dẫu bít rằng mình chỉ nên tin một nửa mà thui ) Cái ngày mình bắt đầu trò chơi tình yêu cũng chính là ngày mình không thể không thể quên được bạn hình ảnh của bạn đã đi vào tiềm thức của mình. Đã đi vào một cách từ từ không vội vã. Rùi một ngày mình muốn chạy đến bên bạn ngay nhưng ý trí mách bảo mình rằng " Hãy khoan đã hình như.." Mình mắc " lừa" ư? Mình không nghĩ vậy bạn hãy nói thật đi hình như bạn cũng như mình cũng muốn nói chuyện với mình nhiều lắm fải không? Bạn hãy thú nhận đi có fải rằng bạn... Bạn đừng nói với mình đó cũng chỉ là trò đùa. Mình có sao đâu bởi mình hỉu chuyện gì đang sảy ra ở cái xã hội này chứ. Tình yêu qua mạng ư đó chỉ là một thứ tiêu khiiển à không trò đùa. Xin bạn một lần một lần duy nhất hãy lắng nghe mình nói. Đã có bao đôi đã đến với nhau qua chát đó bạn. Họ vẫn sống và ở cới nhau rất hạnh fúc đó bạn...

Chia sẻ trang này