1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư tình kinh dị ,còn ai có được bức thư kinh dị hơn không :d

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hien_chocopie, 10/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    CĂm ặĂn Cinderella cô bâ lỏằ lem
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Bạn iu ơi , bạn viết phản biện lại hết cho mình ...Hi`hi` vì mình cũng là con gái cơ mà ,mình chỉ sưu tầm về đây cho mọi người cùng đọc thôi ....Nhưng mà xét cho cùng thì bài viết cũng có đúng mới buồn hix....Tiện đây , tớ cũng post lên đây 1lá thư của con gái bọn mình thể hiện sự bất công của mấy bác con trai nhé , cho công bằng ,nhỉ ...
    Được hien_chocopie sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 12/12/2005
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cô bé lọ lem nhiều nhiều .Bạn tìm được bức thư nào hay hay thì post lên cho cả nhà cùng đọc nha , hay tự viết cũng được hihì
  4. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Hứt hứt , nguoi_con_o_lai ui , bạn không tính gửi thư đó cho chàng đấy chứ
  5. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , em phải viết bức thư này để anh biết rằng ,anh thiếu "công bằng " và "tèm nhèm " đến mức nào
    Nếu em làm việc gì đó mất nhiều thời gian thì có nghĩa là em chậm chạp. Nếu anh làm việc gì đó mất nhiều thời gian thì có nghĩa là anh thận trọng.
    Nếu em không làm việc gì đó thì có nghĩa là em lười biếng.
    Nếu anh không làm việc gì đó thì có nghĩa là anh đang bận nhiều việc quan trọng hơn.
    Nếu em làm việc gì đó theo ý mình nghĩ ra thì có nghĩa là em lộng hành.
    Nếu anh làm việc gì đó theo ý mình nghĩ ra thì có nghĩa là anh giàu sáng kiến.
    Nếu em ca ngợi anh thì có nghĩa là em nịnh anh.
    Nếu anh khen ngợi em thì có nghĩa là anh thiện chí.
    Nếu em làm việc gì tốt thì chẳng mấy khi anh nhớ.
    Nếu em làm việc gì chưa hay thì chẳng mấy khi anh quên.
    Nếu em không có ở nhà thì có nghĩa là em đang đi chơi.
    Nếu anh không có ở nhà thì có nghĩa là anh đi công việc.
    Nếu em phạm sai lầm thì có nghĩa là em ngốc nghếch.
    Nếu anh phạm sai lầm thì có nghĩa là anh cũng chỉ là con người!
  6. thanchettc

    thanchettc Guest

    Anh yêu ơi, vậy là những kỷ vật mà anh bỏ lại bên đời em chỉ là một đôi dép tổ ong và một mảnh quần underwer phất phơ trong gió.
    Cái lúc mà anh từ trên cây xoài phi thân xuống, là lúc mà em có thể gọi là "một phút huy hoàng rồi chợt tắt ".Nếu anh không bị cành cây ...móc mất nửa cái quần under thì có lẽ anh cũng không rời bỏ em mà lao đi sớm thế.Tuy chỉ còn một đôi một mảnh em vẫn thấy anh là tất cả ý nghĩa với mình.Em chỉ mong anh .....xót của ,thương tiếc .....đôi dép mà quay lại với em .từ đó bất kể đêm khuya chiều tối,hễ cứ nghe thấy tiếng chó sủa là em lại lật đật chạy ra xem và mong đó là anh.(Không phải là vì anh ......sủa mà là vì anh đến thì chó sủa).
    Nhưng than ôi ,chó đã sủa khản tiếng,em đã chờ mỏi mòn con mắt mà anh vẫn ở nơi nao?Mùa xoài lại sắp đến rồi,nước miếng anh ơi, hãy nhớ.
  7. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc thư tình kinh dị của mọi ng bùn cười suýt ngã ra khỏi ghế á. Nhưng mà tớ chưa có ng yêu nên chưa góp vui. Đợi khi nào tớ chăn được anh zai nào sẽ lên share thư tình với mọi ng nhá.
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Đang định gửi cho hắn đấy ấy ạ
  9. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hehe,lại phải trả lời cho Hien_chocopie rùi:
    -Trước hết em fải nói cho anh biết việc "gì đó" của em là việc gì chứ?Như thế anh mới có thể đánh giá là em chậm chạp hay lười biếng hay lộng hành chứ,phải không em?Em nói mù mờ thế này hoá ra là anh nói em ko có căn cứ hay ngược lai,em chỉ suy diễn lung tung.
    -thứ 2,con gái ít khi khen người yêu trực tiếp lắm,còn con trai bọn anh chân thật--->khen rất thiện chí
    -thứ 3:em ko nghe ng` ta nói,việc tốt thì hay quên nhưng việc xấu thì nhớ lâu à?Âu cũng là tự nhiên thôi,em trách anh làm gì
    -thứ 4:em đi chơi thì sao nào?anh co cấm em đâu
    -thứ 5:em phạm sai lầm-->em ngốc,anh phạm sai lầm--->anh cũng chỉ là con người.Thế em nghĩ con người ko ngốc nghếch àh?Như thế là anh còn nhiều cái xấu hơn em,em chỉ mỗi ngốc nghếch thôi,mà co khi ngốc lại là đáng yêu thì sao?
    Thế nhé,trao đổi thẳng thắn thế này sẽ hiểu nhau hơn nhi?
  10. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hihì,Hien_chocopie vote cho mình cái nhờ!Thanks trước

Chia sẻ trang này