1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư tình kinh dị ,còn ai có được bức thư kinh dị hơn không :d

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hien_chocopie, 10/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Hihi , thương lượng trước đó hả, hehe...Ok con dê , tớ vote cho bạn rùi đấy , tiện vote cho tớ cái nhỉ
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Hehe , tớ có phải là người viết thư này đâu , thế nên không phản bác lại bạn làm gì ....Đây là thư 1 nàng viết cho người yêu của nàng, thế nên việc "gì đó " ấy là nói chung với chúng ta , còn với chàng thì chắc tự hiểu Mà nói chung ấy tự nhận là "anh " cũng ngốc nghếch là tớ vui roài hehe
    .Hix mà rút cục chẳng biết ấy là nam hay nữ nữa lúc thì phản biện cho nam ,lúc thì phản biện cho nữ ....
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Hay , em vừa vote cho bác 5* đấy !
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Thế "em" ko nhìn thấy cái nick Mr àh.Ma luc phản biện cho con gái,lúc phản biện cho con trai thì có sao đâu nào.Đều là trả lời Hien_chocopie mà.Thực ra cái trả lời cho con gái mình cũng sưu tầm thôi,nhưng thấy trả lời hợp với bức thư của bạn.Vui vẻ nhe''
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    bạn ui coa qua thì cũng có lại chứ tui cungx vote lại cho bạn rui hihii
    hai đứa mình đều là trong họi DƯƠNG CỰU mà
  6. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Em yêu quái,
    sắp được 1 tháng kể từ cái ngày xui xẻo đó khi anh bị sao con heo chiếu rồi em nhỉ ( hình như anh lại gầy đi )
    hix hôm đó có phải là gần đến ngày nhà giáo Việtnam ko em nhỉ. Anh vẫn còn nhớ bầu trời hôm đó sao mà đẹp thế. Bầu trời chuyển từ mầu dưa khú sang mầu mắm tôm, gió từ kênh Nhiêu Lộc thổi lên từ bãi rác đằng xa kia thổi lại khiến lòng người tê tái, kẻ thì buồn đ.. người thì buồn i.
    Em yêu quái,
    hôm đó em bảo sao anh ko đi chúc mừng thầy cô....
    Ối mẹ ơi, sao hôm đấy con ko đi thăm thầy cô nhỉ
    thôi anh tạm dừng ở đây vì hình như em đang ngồi sau lưng thì phải aaaaáa
    binh, bốp hự ( 3 đấm 1 đạp )
  7. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Anh iu dấu,
    Như anh nói, sắp được một tháng kể từ ngày chúng ta vật nhau ra ... yêu. Không biết nói gì hơn là rất sung sướng và hạnh phúc vì chuyện anh xém tí nữa là thóat khỏi tay em.... Mà thôi anh ạ, số cả đấy, số anh đã thế, chấp nhận đi nhé, " miễn cưỡng ko có hạnh phúc" , đôi khi anh phải biết nhìn xuống chứ, nhìn xem có ai bì được với người yêu anh, ngọai trừ việc bếp núc, nữ công gia chánh, thùy mị đang trang, khéo léo cư xử ... thì em đều biết hết. Thế ! anh còn muốn gì nữa nào? Cứ yêu cầu đi, em sẽ ráng cố gắng chỉ cho anh xem % những người ko thực hiện được....
    Còn về chuyện thể hình của anh, hichic mặc dù đã tận tình cứu chữa, hichic nhưng anh vẫn ko.... mập lên được, đây là do lỗi của tập thể, ko phải một mình em. Em ko chịu trách nhiệm được anh ạ.
    Thôi thư đến đây thôi, có gì thắc mắc anh cứ chat trực tiếp với em nhé, ko thì gửi thư từ tầng 1 tòa nhà của anh lên tầng 26 tòan nhà của em nhé , yêu anh lắm!!!!
  8. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0

    Uh âu nó cũng là cái số em ah.
    đến giầy dép còn có số nữa là
    đúng là nhìn lại thì ko ai được như em của anh cả, ngoại trừ việc nấu nướng, thuỳ mị đoan trang, khéo cư xử ra thì.......làm gì có đứa nào đấu vật mà thắng được em
    hix nhắc đến chuyện nấu ăn anh mới thấy thương con Bi nhà em quá. Bi sao rồi hả em ? đã ăn uống bình thường được chưa hay ...... hix hix mai mốt thì Milu nhà anh sẽ ra sao em nhỉ
    Uh anh đang cầm sẵn dao nĩa đây có gì anh sẽ qua tầng 26 của em xem có gì ăn được ko
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn, tháng chán, năm âm u ....
    Thương gửi Con mèo lười của anh :
    Vậy là chúng ta đã yêu nhau được đúng 24 giờ lẻ 7 phút rồi em nhỉ ? Hôm nay sau khi hoàn thành xong bài exam, anh còn đúng ...1 phút rưỡi để nghĩ về em .Vậy là anh đã cố gắng để nặn ra 1 hình ảnh lãng mạn của tối trước đó, khi chúng mình lần đầu hẹn hò nhau ...Tưởng dễ mà khó ghê em ạ !
    Ban đầu thì anh cố tưởng tượng mình đã được vuốt lên mái tóc dài óng ả như tơ của em. Nhưng chợt sựng người và nhớ ra là mái tóc em thuộc dạng xù mì và rễ tre ,đã chạm vào cằm anh tí toé máu tối trước đó .Ấn tượng sâu đậm quá em ạ, thế nên anh chẳng có cách nào khác ngoài việc thôi, ko (dám) nghĩ gì tới tóc tai của em nữa ....
    Tiếp theo, khi chợt ngửi được mùi nước hoa thơm Lan- còm à ko ...lancome thoang thoảng của cô hoa khôi lớp ,lại khiến anh nhớ đến mùi nồng nàn của em ngày hôm đó .Nhưng thật đặc biệt em ạ ,nó ko giống bất kỳ mùi dầu thơm dù đắt hay rẻ tiền nào anh đã từng có dịp được ngửi qua. Mà nó mang mùi hương rất quen thuộc của con chuột chết 3 ngày chưa kịp vất xác ở nhà anh ....
    Sáng nay em lại cúp tiết ....Anh ngồi chơ vơ nơi cuối lớp với cây quạt tay phe phẩy trong cái tiết trời tháng 3 nóng nực .Nhớ em, nhớ cái nhăn mặt và những câu chửi thề bất hủ mà em đã rót vào tai anh từng ngày ...Hôm nay ko có em, anh bức rức lạ thường như người bị nghiện ...Chao ơi cái lớp học này thật buồn quá, thật chán quá chừng .Chỉ có tiếng giảng bài của cô giáo và tiếng ngáy đều đặn của tụi xóm nhà lá . Anh tưởng chừng mình sắp điên .Mỗi ngày, anh thường được nghe giọng nói của em lên bổng xuống trầm và rất có âm tiết , khiến anh tỉnh táo như sáo chứ đâu có buồn ngủ như thế này ?? Em ơi, em ở đâu ??? Có biết rằng anh nhớ em lắm ???
    Đến giờ ra về còn thê thảm hơn em iu ạ ...Anh cứ đạp xe trên con đường quen thuộc với tâm trạng trống rỗng . Mới ngày hôm qua em còn đi với anh kia mà ? Thật vui làm sao ....Chúng mình vừa bon bon trên xe đạp, anh vừa được nghe tiếng em chửi sao êm tai, mà vừa được em mời vào quán chè bà Ba béo nữa ....Hôm đó anh mất toi 30k cho 4 ly chè của em và cũng là lần đầu tiên từ khi anh phát hiện mình iu em, anh mới biết thân hình em "bồ tượng" như vậy đấy ! Anh chở mấy bao gạo mà cũng chưa lần nào phải bơm lại bánh xe, thế mà chỉ 1 lần duy nhất chở em, anh đã mất toi 2k cho lão thợ sửa xe rồi ....Hôm nay ko những anh buồn, mà túi anh nó còn buồn hơn vì ko có dịp được "nhẹ bớt" !!!
    Em thân yêu ....anh đã biết là khi yêu con người ta quả thật tốt hơn rất nhìu .Nhưng anh thật ko ngờ nó biến anh thành 1 đứa trẻ ngoan ngoãn dễ dạy nhất thế giới trong mắt các cụ thân sinh ...Mỗi ngày anh đều dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, và tự động giặt quần áo ....Khi ba anh về anh lại biết pha nước cam, làm nước tắc ...Các cụ có biết đâu, khi đó anh chỉ muốn lấy lòng để các cụ thương tình mà cho anh thêm tiền tiêu, để anh lại có dịp dùng tiền đó mua chè, cóc, ổi, sơ ri cho em ....Thế mà các cụ chỉ khen làm thằng con mặt mũi méo xẹo như bánh đa nhúng nước ....
    Em iu của anh ơi ....Ngày mai đừng cúp cua nữa nha em. Anh nhớ giọng nói khàn khàn dzịt đực của em lắm .Anh đã gửi cho em 2 túi sơ ri, 3 trái cóc và 2 quả ổi .Nếu em nhận được xin hãy ...ăn từ từ vì xe của anh mới được thay bánh tối hôm qua ...Anh iu em và nhớ em thật nhìu
  10. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Em trong mắt tôi là :
    1 ,Con cá ngao vì hay ăn và hay nói

    2,Con khỉ mặt đẹp vì hay bắt chước và hay chạy theo mốt
    3,Con vịt vì hay cả tin và cũng hay quàng quạc cái mỏ
    4,Con đỉa , vì nhớ dai
    5,Con công vì hay làm điệu
    6,Con cá sấu vì hay khóc vờ hành hạ con trai
    7,Con sâu róm ,vì có lẽ em độpai thì người đó ngứa phải biết
    8,Con rệp vì hay phá hoại giấc ngủ của anh
    9,Con cáo vì mưu mô xảo quyệt khiến con trai không biết đường nào mà lần
    10,Con chim cánh cụt vì nó có cánh mà chẳng biết bay , như nói mà chẳng làm
    11 , Con hải cẩu ,vì bắt chiếc những con cún nhưng không thể là cún được
    12,Con của mẹ anh sau này (chắc chắn em sẽ là vợ 1 ai đó nếu không muốn nói kẻ xấu số ấy là anh hix )
    Các bạn gái đâu rùi , phản bác đi nào ?

Chia sẻ trang này