1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư tình tuổi "gần lớn"

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi lehaduy85, 15/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Những bức thư tình tuổi "gần lớn"

    Ai đang yêu và đã từng yêu thì hẳn đã từng viết những bức thư cho người ấy, còn những người chưa yêu thì sẽ có lúc phải viết.
    Dù vui dù buồn nhưng đó đều là những kỷ niệm, mà kỷ niệm không thể dễ phai nhoà.........

    Được lehaduy85 sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 15/06/2003

    Được lehaduy85 sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 15/06/2003
  2. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tui xin đóng góp một bài cho cả nhà cùng đọc và suy ngẫm về tình yêu:
    Gửi N. yêu dấu của anh!!!!
    Đến bây giờ anh vẫn chưa thể tin được là chúng ta đã chia tay. Em ra đi một vội vã không nói một lời chia tay, để đến với người khác. Từng đêm anh khóc trong âm thầm, tìm ra lý do chúng ta phải xa cách. Vì tình cảm ư? không thể nào, anh luôn quan tâm đến em, luôn chiều chuộng chăm sóc em. Và em cũng vậy, luôn lo lắng cho anh. Anh luôn luôn gìn giữ tình cảm của chúng ta để không vượt quá giới hạn cho phép. Hay vì tiền ? điều đó càng không thể. Cả em và anh đến với nhau không phải vì tiền, và trong cuộc sống em cũng không bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì vượt quá khả năng của chúng ta. Bạn bè của cả anh vả em đã rất ngạc nhiên khi biết tin chúng ta chia tay, ai cũng hỏi vì sao, anh không thể nào trả lời được vì chính anh cũng không biết lý do vì sao. Em có biết không, khi anh nhìn thấy em trong vòng tay người khác anh vẫn không tin là em đã yêu người khác. Đến khi anh biết được điều đó là sự thật, con tim anh như ngừng đập. Anh đã khóc thật nhiều em biết không? anh khóc cho cuộc tình lỡ dở mà có lúc anh nghĩ đó là cuộc tình vĩnh cửu tuyệt vời. Tuổi học trò trôi qua nhanh quá, cứ nghĩ đến những ngày chúng ta cùng cắp sách đến trường, cùng đạp xe đi qua những con phố rợp bóng cây, cùng đi ăn sau những giờ học, những lời yêu thương trao cho nhau. Kỷ niệm cũ có lẽ em sẽ quên đi trong vòng tay của người yêu mới nhưng với anh đó sẽ là những kỷ niệm không thể nào quên. Em ra đi để lại trong lòng anh một vết thương không thể xóa mờ. Một tình yêu đầu của thời học sinh. Và có lẽ đến suốt đời anh cũng không thể quên được. Nhưng em có biết không, nếu cho anh được yêu lại thì anh vẫn sẽ chọn em và mãi mãi chỉ có em mà thôi, N. yêu dấu của anh....
    Tình yêu đầu bao giờ cũng đẹp
    Nhưng với tôi là kỷ niệm đau buồn
    Nhưng nếu cho tôi được yêu lại
    Tôi vẫn mãi chỉ chọn em mà thôi
  3. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Sao cổ hủ thế, bây giờ 88-89 đã biết yêu từ lâu rùi. Mà hầu ai chả có tình cảm (dù chỉ là thoáng qua) của thời học sinh. UltimateSnowflake chẳng nhẽ không có? chuyện lạ chuyện lạ he he...
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Xin một đời can tội mãi chúa ơi

    --------*-----------
    Music is my life
  4. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tui chưa có và cũng chưa có ý định có bác ạ
    Bác có ai giới thiệu tui coi có được ko

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  5. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Phù! cũng may là đấy không phải là mình. Híc híc, nhưng mà nếu tôi là thằng đó tui cũng làm như vậy thui, bởi vì nhân vật nữ này xinh cứ goi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân he he.....
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Xin một đời can tội mãi chúa ơi

    --------*-----------
    Music is my life
  6. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Cái mẹt nó thế nào mờ bác bảo nó xinh

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  7. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Để tui post hình của nó lên cho cả nhà xem nhé, nhưng ko được hỏi linh tinh thêm đâu nhé.
    Úi giời cái đĩa A có hình nó hỏng rùi, thôi để hôm sau vậy nhé he he
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Xin một đời can tội mãi chúa ơi

    --------*-----------
    Music is my life
  8. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Chưa chi mà lụy vì tình sớm vậy , đời còn dài mờ .... Ba cái chuyện ni tính sau cũng được , kô sớm thì muộn. Tương lai là số một . hehhehe
  9. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Tụi nghiệp bác nhưng thi cử rùi , lo mà học hành đi , nghĩ vẩn vơ làm gì , cứ như tui đây có tốt hơn không ?
    To OC : Anh nhỉ , anh luôn ở bên mà .
  10. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, mấy cái vụ này thì tớ cũng ko rành... e hèm để xem nào hình như cái bức thư tình đầu tiên tớ gửi cho BS rất chi là xúc tích, ngắn gọn mà lại cực kỳ hiệu quả. Tớ post ở đây cho các bạn dzai nhà mình tham khảo
    Hà nội ngày... tháng... năm
    H thân yêu, ôi con voi bé bỏng của đời anh!
    Anh yêu em, em làm người yêu anh nhé..... Chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau. Hãy nói là em đồng ý đi,em yêu.Nếu ko thì liệu hồn cô đấy, cô mà ko yêu tôi thì cô cũng sẽ chẳng yêu ai được đâu. Tôi thề đấy
    Nhịn cơm ăn phở chờ "tin vui" của em
    I love u much
    Đấy, viết có thế thôi mà nường nhà tớ đổ.Cứ gọi là cực kỳ hiệu quả, khả năng thành công là cực kỳ nhớn. Đùa chứ đọc mấy cái bức thư tình dài loằng ngoằng , sướt mướt của mấy chú, tớ muốn bệnh quá....Cứ viết như thế, bị kick là fải.
    Thôi, dù gì cũng xin chúc các chú thành công
    hơ...hơ...

Chia sẻ trang này