1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư tình tuổi "gần lớn"

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi lehaduy85, 15/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Em-xinh-nhu-yeu-tinh

    Em-xinh-nhu-yeu-tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    hehe , ai bảo bác post cái chủ đề này cơ chứ , đúng là chuối , bi giờ uất mà chít cũng chưa muộn đâu

    Tibeo
  2. amorousdevil

    amorousdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ân hận vì đã góp phần làm hỏng topic của bác, em post tạm cái này vầy
    12 bước để viết 1 bức thư ​
    1- Dọn sạch bàn và tâm trí.
    2- Đặt 1 tấm hình của _ _ _ trước mặt. .
    3- Bật loại nhạc bạn yêu thích.
    4- Dùng cái bút tốt nhất.
    5- Viết 1 cái list các điều đặc biệt về người đó: hobbies, các tính cách độc đáo - đặc điểm nhận đạng , và mong ước của bạn cho tương lai.
    6- Viết "Dear ___ ," or "To my darling _____," hoặc là cái gì đó độc độc..
    7- Trong thư thì kể lể vì sao cô ấy/anh ấy có ấn tượng đặc biệt, ít nhất 3 ví dụ về thể xác, tâm hồn, và cảm xúc của mình (hehe nghe như là làm văn)
    8- Tiếp theo, bày tỏ ước muốn một happie dream (of course with her/him)
    7- Kết thúc = "I will love you always," "Loving you forever," "My heart is yours,"
    8- Nhớ ký vào :D
    9-Xịt cái gì thơm thơm vào thư men thì boss, nữ thì chanel
    10- Address, seal, and stamp the letter.
    11- Đợi 1 ngày sau hẵng gửi, vì biết đâu nghĩ lại, có con khác/thằng khác hay hơn :D
    12- Gửi đi thôi.
    Tips:
    Đừng có đề cập đến chàng trai/cô gái nào khác trong bức thư
    Chỉ gửi thư khi biết người ta sẽ không vứt đi luôn
    Chọn 1 cái tem ngộ nghĩnh
    Cái này là đi ăn trộm trên net.
    Các bác viết love letter kiểu quái gì mà toàn là thư hận không àh sao em nỡ rời xa anh, sao anh nỡ bỏ em mà đi..... thương tâm thật
    To bác lehaduy: bác mà không thích hay cho là nó không phải là tuổi gàn lớn thì em lại xin del or move :D
    ....she is finding....freedom....​
  3. amorousdevil

    amorousdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    ....she is finding....freedom....​
  4. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    he he, bác cẩn thận lo thân bác đi, họp box bác đi nhớ mang mũ bảo hiểm nhá

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  5. amorousdevil

    amorousdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Này này, bác khuyên ai đấy, em post toàn bài mang tính xây dựng thế, ai nỡ hội đồng em làm chi
    Mới lại làm gì có em căm giận em đến mức sang tận Bangladesh mà trả thù :D
    Họp offline thì chắc là năm sau vậy
    ....she is finding....freedom....​
  6. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, chú ở bên Ai cập cũng chả sao.....
    Hãy ghé thăm diễn đàn của chúng tôi [​
    http://traingheo.org/diendan​
  7. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    các bác lại buôn dưa lê roài
    Này này, bác khuyên ai đấy, em post toàn bài mang tính xây dựng thế, ai nỡ hội đồng em làm chi
    Mới lại làm gì có em căm giận em đến mức sang tận Bangladesh mà trả thù :D
    Họp offline thì chắc là năm sau vậy
    ....she is finding....freedom....​
    [/QUOTE]
    cuộc đời là bể khổ
    [​IMG]
  8. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    đây là bức thư tớ định viết lên MAIL nhưng thấy chủ đề hay hay tớ viết luôn ở đây !
    T yêu dấu !
    Mặc dù anh biết em ở rất xa với anh . Có thể bây giờ anh đi ngủ thì em lại phải dậy và bắt đầu công việc cho 1 ngày mới , 1 ngày có thể em rất mệt nhọc , giá như có anh bên cạnh em nhỉ . Em yêu , em có biết lòng anh đau thắt lên mỗi khi nhớ tới em . Mỗi tối anh không thể nào ngủ được nếu như không nhìn thấy em trên tấm ảnh cũ . Anh không biết bây giờ em có nhớ đến anh không ? Mặc dù mỗi ngày anh Ắt Xì đến chục cái ( chắc là ốm rùi ) mỗi khi nhớ đến em ( Ắt xì đến cắn cả vào lưỡi đau thế không biết ) em hãy nói cho anh biết giờ này em đang là gì , em còn nghĩ đến anh không ? Tại sao khi em đi mà không nói với anh 1 câu nào (con mèo dang quấn chân muốn đá chết nó cho rùi, hỏng cả chữ của ông mày ) Thôi anh không viết nữa , em hãy nhắn ngay với anh nhé !cái này tớ đang định viết thôi chứ đã viết thật đâu !
    Ch? k,?????????h?p l?!

Chia sẻ trang này