1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức xúc về trường lớp

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 06/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Những bức xúc về trường lớp

    Đây là nơi để các bạn trút bức tức về các thầy cô giáo ở trong truờng mà các bạn ko thể nào có thể nói ra đc ở truờng . Nào , thật lòng đi nào ?

    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  2. AnGeL_EyEs_

    AnGeL_EyEs_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    cô giáo ! hừm DUng ơi .. mày vèo đay mà nói nè .. oa oa cái bà dạy TA củ chuối .. những lí do vớ vẩn .. chẳng hợp lí cũng chèn ép .. ấy thế ại còn đọc sai từ điệu rớt mùng tơi .. bực mfinh qué .. ! lại còn 3 bà Bình chứ .. an binh-thanh bình- lê bình- .. toàn mắng con trai con gái .. suốt ngày kêu này kêu nọ nhưng được cái cho điểm rộng he he .. mà bà con có ai sợ giám thị ko nhỉ ..?? suốt ngày đứng canh cửa .. làm mình chả chuồn ra được .. đã thế suốt ngày soi đồng phục như " nhòm " ý .. oài nói đến thầy cô thì vô thwú để nói nhưng dẫu sao mình vui vì .. hihi toàn gặp thầy cô tốt dạy giỏi .. sướng qué trời ơi !!
    Dương Scarlet xxx

    AnGeL_EyEs_

    Hitokiri_Rose
  3. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là mình đã vào nhầm trường .............chưa bao giờ thấy trường học lại nhàm chán đến thế..........
    www.ptcnn.net/nga
  4. JulietOnThursday

    JulietOnThursday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    hihih,ở trường Dung rất là hay nhá, có 1 thầy thực tập rất là hay ho,mỗi lần trêu thầy thầy chỉ gãi đầu gãi tai mà chẳng nói năng gì,thầy lại còn hay đi đá bóng đá banh cùng cả bọn,đi chơi điện tử,hđ gì cũng tham gia,....sang nhà thầy thì vui dã man lun...hôm tham quan cả bọn đuổi nhau với thầy buồn cười vật...nhưng có 1 điều đáng buồn là giờ đây khi gặp lại....thầy trò ko còn như xưa...mọi chuyện đã thành quá khứ rồi....
    còn cô anh (cô í tên là Hiên) thì bố chuối,cô í đi đâu cũng õng ẹo,ghét vật vã,vào lớp thì cứ săm soi ng` ta như wái vật í.....chẳng bù cho cô Mai dạy anh cũ,cô í thì hay hết chê lun í,cô trò giờ chơi rủ nhua tâm sự nhá, chuyẹn gì cũng kể cho nhau nghe,giờ học thêm cô thì khỏi nói,vừa học vừa nói chuyện,tất nhiên là học xong mới nói rồi,mỗi lần làm bài xong lại trêu cô,hôm đám cưới cô dung đi bê tráp,hì hì,đến bi giờ học thêm với cô,chỉ có toàn vui vẻ thôi,nhiều điều mình học được từ cô lắm....wonderful fải ko???
    Sometimes i run,sometimes i hide, sometimes i'm scared of u.but all i really want is 2 hold u tight,treat u right, b with u day and night.Baby all i need is time..
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Truờng M thì gọi là bố của siêu chuối , ức dã man luôn , lúc nào cũng đồng phục , chán ngắt đi đc , ko mặc đồng phục thì ko đc vào truờng , mời về nhà mà thay quần áo mới đc đến truờng cú dã man . Có những lúc trời nóng mà vẫn phải đóng cái áo khoác nóng hầm hập để mà vào truờng cú dã man luôn . Đã thế các ông bà thì già và khó tính dã man , hơi tí là gửi giấy về nhà , hơi tí là mời bố mẹ , quái lắm cơ
    Mà vừa rồi mấy ngừoi trong truờng M làm web , thế là có động đến các ông bà ý một chút thế mà mời bố mẹ rồi là bắt xoá cái trang đấy đi , bao nhiêu là công sức của ngừoi ta mà bắt xoá đi hic hic tức lắm lắm . mà các ông bà ý có biết gì đâu mà lắm chuyện chứ , cáu thật đấy !
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  6. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    ...chị minh nói chí lí thế...em chả hiểu sao áo thì vừa nóng vừa xấu trông như là boả hộ lao động mà mấy ông bà đấy cứ bắt mặc,mà không mặc là coi như ông Long cho "cái nhìn xuyên thế kỉ",đến khổ !
    không hiểu lớp em thế nào mà dính ngay cái con mụ "Nhung ruồi nhung lão lão"dạy giáo dục công dân hãm vãi lúa,ngưòi thì "trước sau như một" lại thêm cái nốt ruồi điêu nữa chứ,mà con mụ này ẩm IC hay sao ý mà lúc nào cũng lôi giám thị ra doạ,giảng bài thì nhầm Acsimet với Newton loạn xạ cả lên =)hic..không còn gì để nói !
    hehe...nhưng bù lại lớp em có cô dạy tiếng anh tuyệt lắm nhé !trong chuyện học hành thì cô nghiêm lắm nhưng vui tính cực,lúc nào đến giờ của cô là y như rằng lớp vui như tết,ai cũng thấy thoải mái,mà cô giảng bài cũng dễ hiểu nữa đi học thêm bọn lớp em chỉ chăm chăm đi học lớp của cô thôi...
  7. Do_not_Cry

    Do_not_Cry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Kinh kinh mày bà khổ hén trường mình vẫn còn sướng chàn việc mặc đồng phục thì chỉ cần mắc áo bên ngoài qua cổng rồi cởi ra cũng chẳng sao cùng lém thì bị ghi tên nhắc nhở, hết. Còn mấy ông bà giáo thì kêu về tình hình kỉ luật lớp tui suốt, thỉnh thoảng mấy ông lại đêm so sách với lớp 11A4 của bà Brit : "lớp A4 đã nói chuyện ầm ầm lớp này còn hơn thế ko ngờ lại là lớp A0 cơ đấy các cô các cậu có phải học lớp này ko thế". Mấy hôm trước thi học kì Sinh có 5 thằng bị bắt (chắc tại trình độ ko chuyên nghiệp). Nói chung lớp thế nào thì chịu thế thôi chẳng nhẽ lại chuyển trường, chuyển lớp.
    I Want To Spend My Lifetime For Loving U
  8. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Nói chung nền giáo dục Việt Nam siêu củ chuối hehe

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  9. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hé hé hé cứ trê đi rồi đến lúc ra trường muốn học lại mà ko được.
    <--- 3 năm liên nắng hay mưa, nóng hay lạnh cũng đóng đồng phục hết ( hơi bị ngoan đấy) Đến bi h muốn quay lại cái thời mặc đồng fục mà ko được đây này.
    Bần cư toạ thị vô nhân mục.
    Phú tại sơn lâm hữu khách tầm.
  10. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    không phải chê......mà vì....chẳng có gì để khen cả
    cấp 3 này khác hẳn với những gì ngày trước mình tưởng tượng .chẳng có gì đáng để nhớ hay để ghi dấu trong trái tim về tuổi học trò này cả.thật chán ngắt khi cả năm đóng bộ đồng fục cứng ngắc trong khi các trường khác thì con gái được mặc áo dài,được tổ chức văn nghệ đầu tuần ,được tham gia nhiều và rất nhiều những cuộc tham quan thú vị.
    Rồi đến hè nữa,ko có hoa phượng,ko có tiếng ve,loanh quanh luẩn quẩn mãi với những con số khô khan cứng ngắc mới thấy cuộc sống tẻ nhạt.
    Nhưng may quá......trời run rủi thế nào lại cho mình vào được box 86,mình có nơi để lấp trống khoảng thời gian rỗi ,để tâm sự và nghe an ủi .Ở trường chỉ lủi thỉ 1 mình.....đi đi về về không ai quan tâm....nhưng vào đây,mình cảm thấy mình- đang- tồn -tại.
    Dù sao mình cũng muốn cảm ơn tất cả mọi người .cảm ơn về mọi việc...........
    www.ptcnn.net/nga

Chia sẻ trang này