1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức xúc về trường lớp

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 06/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    híc, trường bác ít ra còn được đi chơi nhiều, chả bù với trường em một năm đi chơi có một lần. Lúc đầu thì định đi chỗ này, sau lại chuyển địa điểm, chuối quá. chán
    I love Song Hye Kyo
  2. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    trường em thấy bảo đi tuần châu xem cá heo không hiểu mấy ông bà làm sao mà chọn địa điểm chuối thế không biết
  3. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    hì NGUYỄN SIÊU -- chỉ có đi chơi 2 ngày mới vui chứ đợt tham quan 1 ngày .. chán lắm .. em ạ !! sis đi đầy rùi mà bọn cấp 2 NGUYỄN SIÊU 1 năm được đi 2 lần lận .. còn mấy đứa học sinh giỏi thì đi tới 3 lần cơ .. sướng qué !
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    suớng qué gì chứ . Đi Tuần Châu chán chết đi đc . Tôi đi xe thì say như kiểu sắp chết đến nơi ý , mệt ơi là mệt . Đến đc Tuần Châu thì nó đã làm xong đâu, làm qué có cái gì cơ chứ . Có mỗi mấy con cá héo để xem mà thôi . xem xong thì chỉ có mỗi nước kéo nhau ra biển và bãi cát hic hic mà trời lạnh thế này thì biển làm đc cái gì nha . Lại còn chẳng có cái qúe gì ăn nữa, Phí mất 100K của mình . Thà để 100K đấy cả lớp rủ nhau đi ăn có phải là vui hơn ko?
    mèo con nghịch ngợm
    http://www.ttvnol.com/forum/f_295
  5. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    cô lan lại còn lên doạ tụi em lớp không đi thì phải ở lại học hôm thứ hai,hehe..thế là chúng nó đi hết (mà thực ra cũng chỉ có 14 đứa đi thôi !:D ),mình ở nhà đỡ phí 100K....
  6. Shana

    Shana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    he`he`, các bác cứ tha hồ mà ca cẩm đi, iem thì lại ca ngợi trường em dễ sợ luôn,nghỉ nhiều, các quy định thì ít, mà cũng chả bắt học sinh phải thực hiện nữa cơ, ko có giám thị mà, tha hồ trốn tiết, tha hồ bùng học, đồng phục có mua nhưng mà ko phải mặc, ... nói chung là ca ngợi thì nhiềumà ca cẩm thì ít
    Hôm nọ chứ, ông thầy dạy lý của bọn iem, vào lớp, đặt được cái cặp xuống bàn thì bắt đầu nói chuyện yêu đương, nào kể về chuyện ngày xửa ngày xưa của ông, rồi nói bọn iem ko nên bỏ phí tuổi trẻ, thời cấp 3,.... ông nói xong 1 thôi 1 hồi thì chỉ còn 5' nữa là hết giờ, thế là bảo thôi để buổi sau chúng ta học tiếp rồi cắp cặp đi ra khỏi lớp,... chưa tháy ông nào như thế bao giờ các bác ạ, mà ông này thì thường xuyên câu giờ hộ học sinh thôi, .. sướng thì sướng thật nhưng mà kết quả là lý iem chả hiểu gì hết các bác ạ, đúng là cái gì cũng phải có giới hạn của nó thôi.
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    con bạn tui vớ đc cô giáo cực kì luôn ..vâng cực kì trong ngoặc kép đây ạ .để tui nói cho nghe nhé.những đứa nào mà bị ghi vào sổ đầu bài kể cả giờ đó tốt thì vẫn bị ghi bản kiểm điểm và phụ huynh gặp cô giáo.con bạn tui quay bài trong giờ Sử bị bắt thế là bị ngồi trong sổ đầu bài...thế là fải gọi phụ huynh đến gặp cô giáo ở tại nhà của cô kèm bản kiểm điểm và học sinh..
    nó ko đi cùng mẹ nó ,thế là cô giáo nói với mẹ nó thế này"chị đến đây làm gì?tôi có mời chị đến đâu?"mẹ nó về bảo nó "còn cái lỗ nẻ nào cho tao chui xuống ko?"
    còn nữa.cô giáo đó còn cho học sinh đi dự giờ.tức là đi vào các lớp đứng xem cô dạy ,lúc thì đứng góc lớp lúc đứng ngoài cửa...hết bàn luận luôn..lạnh hết cả người
    cuộc sống có 3điều hạnh phúc:có 1ai đó để yêu thương,có 1việc để làm và có 1điều gì đó để hi vọng
  8. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc duy nhất về trường tui chính là sau 3 năm trời thầy chủ nhiệm vẫn không nhớ hết tên học sinh(may ra được 15/50 người). Còn đâu thì các thứ đều dễ dàng về mọi mặt.

    Temporal Traveller
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    có một cô gíao mà Bm ko thể nào quên đc đó là cô giáo dạy Bm hồi lớp 5 , cô dạy Bm cách đối nhân xử thế , cách cư sử với bạn bè , rất nhiều điều trong cuộc sống . Khi chia tay với cô thì cả lớp M đã khóc rất nhiều cả trai cả gái , đó là lần duy nhất mà M đã khóc trước mặt bạn bè. Sau này khi mà xa truờng xa cô , đến bây giờ đến thăm cô , cô vẫn nhớ từng guơng mặt từng tính cách và cả sở truờng của từng đứa . đó là cô giáo mà M nể phục nhất!
    mèo con nghịch ngợm
    http://www.ttvnol.com/forum/f_295
  10. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    nói chung là trong quãng đời học sinh của em thực sự là chưa có cô giáo hay thầy giáo nào làm em cảm phục , xa trường xa lớp vẫn nhớ đến cô nhưng có lẽ chỉ là tình thầy trò đơn thuần thôi.

Chia sẻ trang này