1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bước đầu khó khăn - Giúp em với các bác !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thislove, 19/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thislove

    thislove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    28
    Sau 1 thời gian lưu lạc ở đâu đâu (HN) thì e có tìm lại đc 1 cô bạn học cũ. 3 năm đi học mang tiếng học cùng lớp nhưng số lần nc có thể đếm trên đầu ngón tay . K ấn tượng cũng chẳng có j để nhớ. Nhưng dạo gần đây cô ấy xuất hiện bất thình lình ( qua FB ) với sự thay đổi khác thường từ diện mạo đến tính cách. Tính e thì cũng muốn biết bạn bè ra sao cuộc sống thế nào. Nên cũng quan tâm. Dần dần thì e đã bị ấn tượng bởi tính cách rất hiện đại và k kém phần tình cảm của cô này.
    e nc với gái loanh quanh thì khá tốt và hài hước
    nhưng riêng với cô này thì e lại khá là cóng. E biết tình trạng cóng này k ổn nên cũng dừng liên lạc đt, nt. Để tìm kiếm cơ hội khác sáng hơn. Cơ hội cũng chuẩn bị đến 24/12 này bạn e cưới. e và cô kia đc mời đi.E muốn lần này e sẽ có ấn tượng tốt với cáo và xa hơn chút là tối đó nô el mời đc cô gái đi chơi..... E nghĩ lần này mà loanh quanh thì khả năng toạch là rất cao.
    Thê nên em lập ra pic này mong các bác trong cốc và VICODO giáo tư vấn kỹ càng và thẳng thắn giúp e út !
  2. thislove

    thislove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    28
    update thêm thông tin :
    cô này sinh viên năm cuối trg báo chí
    e vừa học vừa làm .
    cả 2 đều đã qua cuộc tình đầu và đều k đi đến đâu.
  3. mvp_212

    mvp_212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2012
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em thì trình độ bằng không nên chả có gì mà vấn cho bác, các cao thủ vào giúp bác ấy đi ạ.
    Dù sao cũng chúc bác thành công ca này :D
  4. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    "Cóng" là biểu hiện thường thấy khi Gà đứng trc Cáo mục tiêu mà bác.
    Em nghĩ nguyên nhân là do bác cứ chăm căm vào việc:
    1. Cáo này ngon qúa, mình nhai nổi k nhỉ?
    2. Nhất định phải úp đc Cáo này về rửa bát quét nhà.
    3. Mình phải thể hiện thật tốt mới đc...
    4. Lo lắng về việc Cáo nghĩ j về mình, mình làm thé nó có thích k?...
    Mà càng thế này thì càng xoắn, đầu óc mụ mị, mất khả năng đối đáp, sáng tạ và hài hước nên 'loanh quanh".
    Vậy việc của bác dễ thôi, khắc phục các nguyên nhân ấy theo sách các cụ (bác cũng là sói rồi, em nhắc lại thôi):
    1. Gái đầy đg tha hồ mà tán
    2. Tán gái là 1 thú vui.
    3. Quan trọng là hoàn thiện bản thân.
    4. Việc ta ta làm cốt ta thấy vui là đc.v.v..
    Rủ đi chơi có nhiều cách lắm mà bác, bác thể hiện đc ta cũng là thứ đáng để qúy trọng là ok (câu này các cụ nói khác mà e quên rồi).
    Quyết thắng nha bác!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    "Cóng" là biểu hiện thường thấy khi Gà đứng trc Cáo mục tiêu mà bác.
    Em nghĩ nguyên nhân là do bác cứ chăm căm vào việc:
    1. Cáo này ngon qúa, mình nhai nổi k nhỉ?
    2. Nhất định phải úp đc Cáo này về rửa bát quét nhà.
    3. Mình phải thể hiện thật tốt mới đc...
    4. Lo lắng về việc Cáo nghĩ j về mình, mình làm thé nó có thích k?...
    Mà càng thế này thì càng xoắn, đầu óc mụ mị, mất khả năng đối đáp, sáng tạ và hài hước nên 'loanh quanh".
    Vậy việc của bác dễ thôi, khắc phục các nguyên nhân ấy theo sách các cụ (bác cũng là sói rồi, em nhắc lại thôi):
    1. Gái đầy đg tha hồ mà tán
    2. Tán gái là 1 thú vui.
    3. Quan trọng là hoàn thiện bản thân.
    4. Việc ta ta làm cốt ta thấy vui là đc.v.v..
    Rủ đi chơi có nhiều cách lắm mà bác, bác thể hiện đc ta cũng là thứ đáng để qúy trọng là ok (câu này các cụ nói khác mà e quên rồi).
    Quyết thắng nha bác!
  5. thislove

    thislove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    28
    thank b nh`
    Ngoại trừ câu "bác là sói" thì bạn nói đúng hết. tớ gà lắm.
    giáo chủ và ae VICODO ơi vào tư vấn cho e út với :(
  6. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    sao phải xoán bác cứ tự tin lên
  7. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chú cũng không gà lắm đâu. Nhưng chắc là ca này của chú là tương đối khó đối với chú. Anh cũng không rõ cáo của chú thế nào, chứ 3 em dân học viện báo chí tuyên truyền mà anh từng đẽo thì có 1 điểm chung là hơi tinh vi ( thực tế thì tụi nó cũng khá, nói năng sâu sắc, thâm thúy ) và hay đánh giá người khác. Nói thực yêu đương cũng là để cho có cảm giác bình yên, thư thái, nhưng ở bên mấy em kiểu đấy, anh không cảm nhận được cái cảm giác này, nhiều khi còn có cảm giác như đang đấu trí và lâu rồi anh cũng không chơi với những em kiểu như vậy. Có phải em của chú làm cho chú cảm thấy mất tự tin không hẳn vì chú có tình cảm yêu đương với em ý như kiểu mấy chú gà, mà cái chính là bản thân chú cũng cảm thấy ngưỡng mộ em ý qua câu chuyện em ý nói đúng không?. Trém với em ý thì sợ em ý đánh giá khả năng trém không cao, mà không trém thì lại sợ em ý cho rằng nhạt nhẽo?. Tại anh chưa thu thập đủ thông tin, nên anh mới phỏng đoán vậy. Đúng sai thế nào, chú cứ xác nhận cái đã để anh có thêm thông tin anh mới phân tích và xử lí được.

    Còn chuyện rủ Cáo đi ăn cưới thì trước đó vài ngày ( khoảng 3- 6 ngày), chú cứ alo cho em ý mà rủ đi dưới góc độ bạn bè, đừng lộ ra tình cảm gì vội. Chú cứ lấy lí do là đi cùng cho vui, chứ ngồi với toàn người lạ cũng không thoải mái. Chắc là Cáo đồng ý thôi, nếu Cáo không có hẹn hò với ai khác. Sau đấy chú hẵng nói tới chuyện đón cáo như thế nào. Xong phần việc thứ 2 rồi, chú mới trả vờ như nhớ ra hôm đấy là Noel và rủ Cáo ăn cưới xong thì đi chơi noel luôn, cứ coi như đấy là điều hiển nhiên phải thế. Làm như vậy, nếu như Cáo không có cái hẹn với 1 ai khác thì Cáo cũng sẽ khó mà từ chối chú được. Vậy công việc của chú bây giờ là viết lời thoại để rủ Cáo đi, anh xem chú định sẽ nói năng với Cáo như thế nào. Mà chú cũng đừng quên confirm cho anh về cái vấn đề anh hỏi ở trên.
  8. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    tạchb-(. biết vì sao không! vì tội thèm gái
  9. thislove

    thislove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    28
    Thực sự là lâu r e mới ấn tượng khá tốt với 1 cô gái thế này!
    Tính e thì nhạt nhẽo còn cô kia năng động k ỉ ôi, than thở, theo dõi 1 thời gian thì cô này cũng khá sâu sắc.
    Chưa xét đến khoản đục đẽo thì nếu 2 phía mà có thể đi đến tình yêu thì đời sống tinh thần sẽ khá là tốt.
    vì có thể bù trừ cho nhau.
    2 câu hỏi kia thì e trả lời ngắn gọn là :
    1. Ngưỡng mộ thì hơi quá nhưng e thích cái tính cách của cô này
    2. Đúng vậy a à


    Ca này e rất tâm huyết nên bác và ae cố gắng vấn cho e nha
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    thank bác ! Thèm gái nhưng thèm 1 cách đúng đắn.
  10. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Vậy là đã rõ rồi, ngưỡng mộ của anh, thèm của chú ăn xin và thích của chú cũng chỉ là 3 cách gọi của cùng 1 vấn đề thôi. Nhưng quan điểm của chú về sự bù trừ thì anh thấy không ổn vì nó chỉ là lí do cho sự lười biếng ngại thay đổi, hoặc sợ không thay đổi được từ phía chú, chứ Cáo của chú chắc không nghĩ thế đâu, chú hãy nghĩ nhiều hơn đến chuyện hòa hợp để mà phấn đấu.

    Trước tiên để cưa được Cáo thì chú không được để mất sự tự tin, điều này rất quan trọng, bởi Cáo của chú sẽ không chết chú nếu không nhìn thấy được sự vững vàng ở chú đâu. Vì sao chú có thể tự tin với Cáo được, thì anh cứ lấy một cái ví dụ đơn giản như việc chú khoan 1 cái đinh lên tường. Cáo có thể nói hay về việc đấy, kiểu vít thế nào, nở thế nào, mũi khoan cắm vào tường trông như thế nào, nhưng bảo làm thì sẽ không làm được. Còn chú thì làm được, nhưng lại không nói được nhiều. Anh không biết về công việc của chú, về cuộc sống của chú nên anh lấy tạm cái ví dụ đơn giản vậy, nhưng quan điểm là như vậy để chú có thể tự cân bằng lấy sự tự tin trong giao tiếp với Cáo.

    Thứ 2: Cách thức trong giao tiếp với Cáo, những lời nói, tin nhắn nên đưa ra nhiều thông tin trong đó. Tránh những câu kiểu như thế à, em đang làm gì đấy... hạn chế những câu vuốt đuôi. Nếu có sử dụng tin nhắn thì chú nên nhắn tin theo phong cách của người đã đi làm và trưởng thành rồi, sử dụng khi không tiện alo, người nhận không bắt buộc phải trả lời tin nhắn ngay, sử dụng để thể hiện sự quan tâm. Ngoài ra thì chú nên gọi điện trực tiếp hoặc chat trên mạng hoặc gặp mặt trực tiếp tùy điều kiện thích hợp.

    Thứ 3: Nội dung trong giao tiếp: khi Cáo chia sẻ thì chú nên lắng nghe, đưa ra các câu hỏi sâu trong câu chuyện của Cáo, nên tỏ ra hứng thú với câu chuyện của Cáo để Cáo chia sẻ nhiều hơn nữa và thực tế là càng nhiều thông tin Cáo đưa ra càng có lợi cho chú trong việc đẽo cáo. Chú nên nhớ là để cho Cáo có được cái cảm giác là Cáo đang nói chuyện rất thu hút nó còn giúp cho Cáo có hứng thú hơn cả việc chú có cảm giác chú đang nói chuyện thu hút Cáo. Còn chú nếu muốn chia sẻ gì với Cáo thì trước mắt nên tập trung vào cuộc sống, công việc, những gì diễn ra xung quanh chú. Hạn chế nói về những gì ít liên quan, đừng chém kiểu anh là người thế này anh là người thế kia, cái này để tự Cáo cảm nhận trong câu chuyện của chú. Trước các cuộc giao tiếp thì chú nên chuẩn bị sẵn một số chủ đề để khi nào gặp cái gì có liên quan thì nói đến, hoặc khi 2 người không biết nói chuyện gì thì đề cập đến. Nói chung việc chuẩn bị này chỉ cần chuẩn bị ở giai đoạn đầu thôi, còn về sau này nếu có yêu đương rồi thì việc ở gần nhau cũng là hạnh phúc rồi, lúc đấy sẽ không cần.

    Thứ 4: Hãy nói nhiều hơn với Cáo bằng hành động. Ý anh muốn nói không phải hành động đụng chạm, mà là hành động để chiếm được cảm tình. Không nói lời yêu khi chưa chắc chắn Cáo sẽ nhận lời. Hãy để hành động của chú nói hộ chú lời này. Chú phải tập trung hành động để chiếm được cảm tình của Cáo càng sớm càng tốt, vì khi có cảm tình rồi, Cáo sẽ dễ chấp nhận hơn đối với những nhược điểm mà chú sẽ lộ ra sau này. Sau mỗi hành động chú làm cho Cáo, nhớ đừng quên dành ra ít giây nhìn vào mắt Cáo. Mắt cáo sẽ cho chú sẽ biết khi nào có thể ôm và nói lời yêu mà không cần phải trải qua cái giai đoạn cầm tay. Cáo của chú phải thực hiện theo cách thức này, phải âm thầm, nhưng quyết liệt và sẵn sàng đốt cháy giai đoạn, chứ chú cứ dò dẫm và chậm chạp thì chắc chắn sẽ chìm xuồng thôi.

    Cuối cùng: về lâu dài thì bản thân con người chú cũng phải chăm rèn luyện để trở nên thú vị hơn, gặt hái nhiều thành công hơn thì chuyện tình cảm của chú mới bền vững được.

    Không hiểu việc chú hẹn Cáo về vụ đi chơi noel như thế nào rồi, đêm qua anh lại bị bắt cóc nên không vào mạng để hỏi chú được. Nếu chú hẹn được Cáo đi chơi noel thì chú thử trình bày xem kế hoạch của chú định đi đâu, làm gì rồi anh trao đổi tiếp với chú.

Chia sẻ trang này