1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bước đầu khó khăn - Giúp em với các bác !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thislove, 19/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    Đọc qua thì bác cũng thuộc dạng gà nhưng là gà đối với các đại cao thủ.
    Mình cũng là gà thôi, nhưng thấy mọi người rôm rả muốn thảo luận tí cho vui nhà vui cửa.
    Trước hết để đi vào giải quết vấn đề thì phải hiểu cái mà bác đang cần " lấy lòng và cưa cẩm" nhưng chưa có cách phải ko.
    Nếu mà em ấy có người yêu rồi thì em bó tay nhé.
    Còn nếu mà chưa,,, thì như thế này:
    Cái hoàn cảnh của mình là bác và em ấy là bạn học cũ, đó là cái lợi thế ko phải làm quen và cũng biết nhau từ trước cùng học tập ít nhiều có biết tính cách,,, cách nói chuyện của nhau rồi,,, giờ mà em nó chưa thích bác mà bác làm tới quá là toạch.( nếu trước đó em ấy ko có ấn tượng tốt về bác)
    Từ cái hoàn cảnh vừa có lợi và vừa nhạy cảm này, nếu mà em ấy mà thích bác thì nó nhanh mà ko thích thì cũng đừng hy vọng vì cơ bản đã có quen biết từ trước.
    Cho nên theo em hướng giải quyết là lân la và tìm hiểu trước rồi bày binh bố trận sau.
    Có 3 cái mà em thấy bác đang hơi chưa đúng ở đây:
    Thứ nhất: cái việc bác nói em ấy thay đổi về cả diện mạo lẫn phong cách nc,,, và bác thích,,, chã có thằng con trai nào muốn lấy con vợ xấu về thờ cả, nhưng bác ko được đề cao gái,,, bác đi chợ mà bác muốn mua con cá tươi thì bác cứ lại mà mua, mà trả nhiệt tình ( nhưng tùy người bán, bác phải có con mắt nhìn người và phân tích ngôn ngữ cơ thể con người: ví dụ: ánh mắt, cách cáo vuốt tóc khi gặp bác, rồi cách cáo nhìn bác, cách cáo đứng trước mặt bác, cách cáo cầm ly trong lễ đám cưới,,, cái này thì tùy vào sự nhạy bén của cảm nhận mỗi người- em xin nhấn mạnh ngôn từ mà gái nói chỉ để truyền tải thông tin, mà thông tin đó thì do miệng gái nói mà miệng thì nó ko biết suy nghĩ nhé, cái quan trọng là ở những gì mà em liệt kê, vì ngôn ngữ cơ thể là do não và trái tim điều khiển, nó đánh lừa ngay cả chủ nhân ( vì chính chủ nhân cũng khó mà nhận ra. he he)))
    Thứ 2: Hãy tự nhiên, căng thẳng là toạch, xoắn là toạch,,, hãy cứ xem em ấy như bạn đi, nhưng là bạn mà mình thấy mến ( mình thích chứ ko phải là cần gái), hãy cho em ấy cái cảm giác 1 người bạn cũ thật dễ mến và thoải mái để lấy ấn tượng cho thời kì mới đã. ( nhắc lại là đừng có mà quà cáp nha)
    Thứ 3: (nếu cáo mà có người yêu và người đưa đón rồi thì cái bài này của em là bài vứt đi nhá)
    ngược lại thì theo em thế này: gọi điện cho cáo cách ngày cưới đi, hôm nay là vừa.
    GÀ: alo, cáo à.
    Cáo: vâng, cáo đây.
    Cáo: Anh gà chọi à.
    Gà: cáo chuân bị quần áo mới đi dự tiệc cưới đến đâu rồi.
    Cáo: hi, hi cáo chuẩn bị từ năm ngoái rồi.hì
    Gà: thế à, đám cưới người ta mà cáo biết sớm ngay khi cả chưa yêu nhau ấy nhỉ. hi
    Cáo:hihi, thế gà sao rồi ( trước đó chắc là 2 bạn đã nói là đều có thiệp cưới rồi, ko thì chèn nó ên đầu mà hỏi nhé)
    Gà: Gà hết quần áo rồi, toàn áo vá với quần sờn mông thôi. hì ( đoạn này giả vờ được thế thì càng tốt, rồi rủ nàng nhờ đi xem quần áo cho, xem nàng ta có chu đáo ko, có quan tâm mình ko)
    Cáo: hi hi gà thật biết đùa.
    Gà : nếu mà ko muốn rủ đi xem quần áo thì thôi, nói tiếp gà nghe nói đám cưới đông chổ để xe chật lắm nên chủ tiệc khuyến khích đi xe đôi cho tiện, lại vừa đỡ ô nhiễm môi trường mà lại đỡ lạnh. hì
    Cáo: nhưng mà,,, cáo có xe,,, ( đến đây mà dừng lại là có khi bị từ chối đó nhá, vì nếu mình rủ được nàng đi xong tối dễ rủ đi noel hơn)
    Gà: không nhưng, cho nó nghỉ một hôm đi, tiện đi với nhau ôn lại kỉ niệm hồi trước luôn đi. hì
    Cáo: ukm, thế cũng được nhưng hơi ngại.
    Gà: ngại gì mà ngại, bạn cũ gặp nhau, cùng đi đám cho đỡ lạc lõng thôi,,,ko việc gì phải ngại hết.
    GÀ: thế mấy h gà qua đón cáo đây.
    Cáo: a giờ đi nhé( cái này bác nên xem thiệp mà lường nhé, đừng quá sớm đừng quá muộn)



    Rồi vào trong đám cưới đừng có mà người này người nọ trêu thì cứ giới thiệu người yêu, mà phải biết lợi dụng mọi nguwoif . người yêu mày đây à ( sao mày biết),,, kiểu kiểu thế, nhớ là thật tự nhiên, ôn chuyện cũ ( những kĩ niệm đẹp chứ đừng mang con bồ cũ ra mà than đó), rồi chém và khen nàng 1 ít, đừng quên hôm nay là đám cưới. hãy bình luận và chúc những điều tốt đẹp cho họ để nàng thấy bạn là người tốt, chu đáo, trong lúc ăn tiệc nên để ý và gắp cho nàng thức ăn,,, nên nhìn nàng vào mắt đừng có mà nhìn nhiều nhưng đừng quá phân tán trong bữa tiệc, cũng đừng thể hiện chốn đông nguwoif quá,,,



    CŨNG CHỈ LÀ GÓP Ý, BÁC THAM KHẢO CHO VUI NHÉ, CHÚC BÁC THÀNH CÔNG[r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Đọc qua thì bác cũng thuộc dạng gà nhưng là gà đối với các đại cao thủ.
    Mình cũng là gà thôi, nhưng thấy mọi người rôm rả muốn thảo luận tí cho vui nhà vui cửa.
    Trước hết để đi vào giải quết vấn đề thì phải hiểu cái mà bác đang cần " lấy lòng và cưa cẩm" nhưng chưa có cách phải ko.
    Nếu mà em ấy có người yêu rồi thì em bó tay nhé.
    Còn nếu mà chưa,,, thì như thế này:
    Cái hoàn cảnh của mình là bác và em ấy là bạn học cũ, đó là cái lợi thế ko phải làm quen và cũng biết nhau từ trước cùng học tập ít nhiều có biết tính cách,,, cách nói chuyện của nhau rồi,,, giờ mà em nó chưa thích bác mà bác làm tới quá là toạch.( nếu trước đó em ấy ko có ấn tượng tốt về bác)
    Từ cái hoàn cảnh vừa có lợi và vừa nhạy cảm này, nếu mà em ấy mà thích bác thì nó nhanh mà ko thích thì cũng đừng hy vọng vì cơ bản đã có quen biết từ trước.
    Cho nên theo em hướng giải quyết là lân la và tìm hiểu trước rồi bày binh bố trận sau.
    Có 3 cái mà em thấy bác đang hơi chưa đúng ở đây:
    Thứ nhất: cái việc bác nói em ấy thay đổi về cả diện mạo lẫn phong cách nc,,, và bác thích,,, chã có thằng con trai nào muốn lấy con vợ xấu về thờ cả, nhưng bác ko được đề cao gái,,, bác đi chợ mà bác muốn mua con cá tươi thì bác cứ lại mà mua, mà trả nhiệt tình ( nhưng tùy người bán, bác phải có con mắt nhìn người và phân tích ngôn ngữ cơ thể con người: ví dụ: ánh mắt, cách cáo vuốt tóc khi gặp bác, rồi cách cáo nhìn bác, cách cáo đứng trước mặt bác, cách cáo cầm ly trong lễ đám cưới,,, cái này thì tùy vào sự nhạy bén của cảm nhận mỗi người- em xin nhấn mạnh ngôn từ mà gái nói chỉ để truyền tải thông tin, mà thông tin đó thì do miệng gái nói mà miệng thì nó ko biết suy nghĩ nhé, cái quan trọng là ở những gì mà em liệt kê, vì ngôn ngữ cơ thể là do não và trái tim điều khiển, nó đánh lừa ngay cả chủ nhân ( vì chính chủ nhân cũng khó mà nhận ra. he he)))
    Thứ 2: Hãy tự nhiên, căng thẳng là toạch, xoắn là toạch,,, hãy cứ xem em ấy như bạn đi, nhưng là bạn mà mình thấy mến ( mình thích chứ ko phải là cần gái), hãy cho em ấy cái cảm giác 1 người bạn cũ thật dễ mến và thoải mái để lấy ấn tượng cho thời kì mới đã. ( nhắc lại là đừng có mà quà cáp nha)
    Thứ 3: (nếu cáo mà có người yêu và người đưa đón rồi thì cái bài này của em là bài vứt đi nhá)
    ngược lại thì theo em thế này: gọi điện cho cáo cách ngày cưới đi, hôm nay là vừa.
    GÀ: alo, cáo à.
    Cáo: vâng, cáo đây.
    Cáo: Anh gà chọi à.
    Gà: cáo chuân bị quần áo mới đi dự tiệc cưới đến đâu rồi.
    Cáo: hi, hi cáo chuẩn bị từ năm ngoái rồi.hì
    Gà: thế à, đám cưới người ta mà cáo biết sớm ngay khi cả chưa yêu nhau ấy nhỉ. hi
    Cáo:hihi, thế gà sao rồi ( trước đó chắc là 2 bạn đã nói là đều có thiệp cưới rồi, ko thì chèn nó ên đầu mà hỏi nhé)
    Gà: Gà hết quần áo rồi, toàn áo vá với quần sờn mông thôi. hì ( đoạn này giả vờ được thế thì càng tốt, rồi rủ nàng nhờ đi xem quần áo cho, xem nàng ta có chu đáo ko, có quan tâm mình ko)
    Cáo: hi hi gà thật biết đùa.
    Gà : nếu mà ko muốn rủ đi xem quần áo thì thôi, nói tiếp gà nghe nói đám cưới đông chổ để xe chật lắm nên chủ tiệc khuyến khích đi xe đôi cho tiện, lại vừa đỡ ô nhiễm môi trường mà lại đỡ lạnh. hì
    Cáo: nhưng mà,,, cáo có xe,,, ( đến đây mà dừng lại là có khi bị từ chối đó nhá, vì nếu mình rủ được nàng đi xong tối dễ rủ đi noel hơn)
    Gà: không nhưng, cho nó nghỉ một hôm đi, tiện đi với nhau ôn lại kỉ niệm hồi trước luôn đi. hì
    Cáo: ukm, thế cũng được nhưng hơi ngại.
    Gà: ngại gì mà ngại, bạn cũ gặp nhau, cùng đi đám cho đỡ lạc lõng thôi,,,ko việc gì phải ngại hết.
    GÀ: thế mấy h gà qua đón cáo đây.
    Cáo: a giờ đi nhé( cái này bác nên xem thiệp mà lường nhé, đừng quá sớm đừng quá muộn)



    Rồi vào trong đám cưới đừng có mà người này người nọ trêu thì cứ giới thiệu người yêu, mà phải biết lợi dụng mọi nguwoif . người yêu mày đây à ( sao mày biết),,, kiểu kiểu thế, nhớ là thật tự nhiên, ôn chuyện cũ ( những kĩ niệm đẹp chứ đừng mang con bồ cũ ra mà than đó), rồi chém và khen nàng 1 ít, đừng quên hôm nay là đám cưới. hãy bình luận và chúc những điều tốt đẹp cho họ để nàng thấy bạn là người tốt, chu đáo, trong lúc ăn tiệc nên để ý và gắp cho nàng thức ăn,,, nên nhìn nàng vào mắt đừng có mà nhìn nhiều nhưng đừng quá phân tán trong bữa tiệc, cũng đừng thể hiện chốn đông nguwoif quá,,,



    CŨNG CHỈ LÀ GÓP Ý, BÁC THAM KHẢO CHO VUI NHÉ, CHÚC BÁC THÀNH CÔNG[r2)]
  2. thislove

    thislove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    28
    bác giáo chủ ơi ! cô này rắn quá bác à. hix . e thể hiện 1 phong cách rất chi là men lì r mà cô ấy vẫn kiêu như con chim điêu . hix. Khả năng là lối đánh của e đã bị đối thủ bắt bài ngay từ lúc đầu nên k có hiệu quả .
    Trong lúc tức tối thì e lần mò nc chém gió với bạn thân của cô báo chí kia.
    1 là kiểm tra lại cách hành văn với gái của e
    2 là e sử dụng đòn thế muốn hành cô chị thì cố gắng đc lòng cô xem tình hình có thay đổi gì k.
    qua mấy ngày lan man thì kết quả cũng khá tốt cô bạn thân rất ấn tượng với e. (khả năng là cô này có ý với e vì e thấy cô ta có mấy động tác rất khó hiểu ).
    Nhưng mà nói j thì nói hôm e đi đám cưới cô cáo kia đẹp quá. vẻ đẹp mà e chẳng thể nào nhận ra trong mấy năm đi học. hix. haizz.



    l
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    bác giáo chủ ơi ! cô này rắn quá bác à. hix . e thể hiện 1 phong cách rất chi là men lì r mà cô ấy vẫn kiêu như con chim điêu . hix. Khả năng là lối đánh của e đã bị đối thủ bắt bài ngay từ lúc đầu nên k có hiệu quả .
    Trong lúc tức tối thì e lần mò nc chém gió với bạn thân của cô báo chí kia.
    1 là kiểm tra lại cách hành văn với gái của e
    2 là e sử dụng đòn thế muốn hành cô chị thì cố gắng đc lòng cô xem tình hình có thay đổi gì k.
    qua mấy ngày lan man thì kết quả cũng khá tốt cô bạn thân rất ấn tượng với e. (khả năng là cô này có ý với e vì e thấy cô ta có mấy động tác rất khó hiểu ).
    Nhưng mà nói j thì nói hôm e đi đám cưới cô cáo kia đẹp quá. vẻ đẹp mà e chẳng thể nào nhận ra trong mấy năm đi học. hix. haizz.



    l
  3. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chú không tích cực update tình hình cho anh theo kịp diễn biến câu chuyện của chú thì rất khó để anh tư vấn cho chú. Không hiểu là hôm noel đã diễn ra như thế nào. Nói chung anh có ý kiến thế này:

    Đỏ 1: kiêu cũng không sao cả, có khó khăn thì thằng khác muốn cưa Cáo của chú cũng phải trải qua những cái khó khăn của chú. Chú clear giúp anh xem Cáo của chú kiêu với chú như thế nào.

    Đỏ 2: Chú không cần phải hiểu mấy động tác khó đó. Có vẻ chú cũng hơi liêu xiêu với bạn của Cáo thì phải, như thế là tốt, chú có tố chất đấy. Nhưng đừng có để lộ ra bất cứ dấu hiệu nào để bạn Cáo hoặc Cáo biết về việc này, cứ coi như của để dành đi. Tiếp tục khai thác mối quan hệ với cả 2.
  4. thislove

    thislove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    28
    vụ nô el đổ bể vì cô kia đám cưới song tót lên Hn học !
    1. mấy lần gặp gần đây( ở đám cưới) vẫn đá đưa vài câu cô kia cũng tí chút cười . về nt thì k trả lời, cm facebook cũng k thấy tín hiệu. Trong khi vẫn nc với các b khác rất rôm rả. Chẳng lẽ e lại gọi điện thì hơi mất quan điểm.
    2. đc cái cáo chơi thân với mấy cô cũng có tí nhan sắc. nên e nc cũng hứng khởi . nhg cô này e cũng chẳng có ý j ngoài chém gió lấy lòng để hôm nào gặp mấy bạn đó có câu ra câu vào.

    cảm giác cô này càng kiêu e càng thích. thế mới chết bác à.
  5. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chú có học trên Hà Nội không?. Hay chỉ khi nào Cáo về nhà thì chú mới gặp?. Em ý chưa thích chú, thì tạm thời chú đừng vào facebook của em ý mà comment nhiều, mà tốt nhất là không comment. Chú đừng để người khác biết là chú đang tấn công em ý, mà cũng đừng để em ý phải đề phòng chuyện bạn bè em ý biết là đang bị chú tấn công. Trả lời anh 2 câu hỏi trên đã.
  6. thislove

    thislove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    28
    e ở HP. cáo về thì e mới gặp đc.
    cáo năm cuối báo chí quê HP
    e ở và làm tại HP . nói chung thời điểm này 2 đứa đều khá là bận
  7. thislove

    thislove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    28
    bạn theo dõi và vấn cho tôi với nha.
  8. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Ca của chú quá khó, chú làm được ca này thì chú thành Sói rồi. Anh đang ngờ ngợ là Cáo của chú chỉ đang coi chú như bạn thôi, thấy chú bắt đầu có biểu hiện yêu rồi thì Cáo của chú đang có ý tránh tránh chú để không phải nói ra sự thật mất lòng chú, chứ không phải là kiêu gì đâu. Chú ở trong cuộc, liệu chú có cảm giác thấy điều đó không?. Tạm thời chú tích cực tiếp cận với bạn của Cáo, biến bạn của Cáo thành bạn của chú đi đã, còn với Cáo thì chú án binh bất động cho anh. Nếu không có việc gì thì không liên lạc với Cáo, còn thì nếu có việc hoặc nếu Cáo chủ động liên lạc với chú thì cứ nói chuyện bình thường.
  9. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    Thứ nhất; ( dòng đỏ) Bác có thể nhớ lại cụ thể cái thái độ của cáo lúc " bác đá" ko? ( cười tự nhiên, mắt có hơi chũng mi xuống ko, miệng có mở ko hay là cười gượng gạo cười mím môi,,) càng cụ thể càng tốt--> vì đã quen từ trước nếu mà cái biểu hiện này bất lợi thì khó làm ăn lắm đó bác.
    Thứ 2;( dòng màu tím) Bác nên thôi cmt hay tin nhắn face đi, trên đó nếu bác có lên thì lâu lâu lên xem em ý nói chuyện với mọi người để biết thêm về tính cách và tâm lý thôi, đừng cmt hay để lại dấu vết gì trên đó--> em ấy biết sẽ đánh giá mình rãnh việc, gục trước em ấy rồi, khó tán lắm, mà nhiều quá dẫn đến cáo lại nghĩ là mình chã có việc gì làm chã có sở thích gì, chã có bạn bè gì, chã có định hướng gì suốt ngày ngồi face,,, ngắm nó,,, "cần" cáo nó quá-->> không manly!
    Thứ 3;( dòng màu xanh) nếu quen được bạn cáo thì cứ nói chuyện bình thường, không ngoài mục đích là tìm hiểu về tình hình tình cảm hiện tại của cáo ( hỏi theo kiểu là bạn bè lâu ngày quan tâm nhưng cáo nó không nói phải đi hỏi người khác,,, tinh tế tí kẻo lộ đang tán thì cú mèo lắm)--> đọc qua những gì bác update em đang nghi là cáo có ny rồi, nhưng mà dấu.-->> cái này bác cần làm rõ chứ giờ mà có người yêu rồi mình đi đánh đồn có địch mà ở xa thế khó làm ăn lắm. được cái lợi thế cùng quê, em nào mà không hướng ngoại, gia đình mà ít con và thương bố mẹ thì chắc chắn là sẽ về quê lấy chồng và tìm việc.

    Một cái nữa là bác phải update chi tiết, cụ thể và kịp thời nóng sốt. Cáo về quê có theo lịch không, khoảng cách nhà ở quê thế nào, về quê có cơ hội rủ đi chơi ko? rủ cáo nó có chịu đi ko?
    Một điều nữa là tính cách cáo này thế nào? hướng ngoại,,, hiền ,,, hay ntn?
  10. thislove

    thislove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    28
    e cảm giác thấy cô này né tránh e.
    Cô này khá là khéo. Biết nghĩ
    theo e nhận định thì cáo k thích yêu loanh quanh r nghỉ. muốn quen, yêu lâu dài sau đó lập gia đình 1 chàng trai đúng với sở thích của cô ấy kiểu là đứng đắn người lớn, gia đình cơ bản.
    cái yếu của e là bằng tuổi với cô này (thg mấy cô đó nghĩ là trẻ con ....), cô ta cũng biết chút ít về cái thời trẻ trâu của e hồi đi học phổ thông và mối tình mấy năm mà e mới nghỉ.

Chia sẻ trang này