1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bước lang thang của Roamer - LearnOnline

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi learnonline, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0

     
    Bài viết của Songngu hay quá, đọc bài viết này mà xúc cảm Lệ Giang lại tràn về như ngày nào đặt những bước chân ngơ ngác đến Lệ Giang, nhớ lúc xe băng qua những rặng núi tuyết, những cánh đồng mênh mông phủ ngập hoa đỗ quyên, nhớ những đàn bò Yak bên đưởng và những bài hát Tạng hào sảng...cũng sắp 3 năm kể từ ngày đầu tiên LG1 lên đường rồi anh Tabalo nhỉ...chắc chắn hội em sẽ còn quay lại Lệ Giang một ngày không xa
     

    được kilotu sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 23/05/2009
  2. learnonline

    learnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Để chuẩn bị cho chuyến xuất hành đầu năm, đoàn đã phải cẩn thận đặt xe với khách sạn từ trước. Thống nhất là 300 tệ cho 2 xe đi lên Ngọc Long Tuyết Sơn 2 chiều. Giờ xuất phát là 8AM. Vậy mà sáng hôm sau gặp 2 bác tài xế thì 2 bác đòi 250 tệ/ xe. Hoàn toàn khác so với thòa thuận với anh chủ khách sạn hôm qua. Bực mình vì sự không thống nhất, quay ra chỗ anh cho thuê xe đạp, anh này là người nói tiếng Anh rất tốt và rất nhiệt tình. Vì cũng nhờ anh tìm xe cho chuyến đi này từ trước, nên khi quay lại thì anh tư vấn là nên đi bằng xe bus số 7. Nếu thuê cả xe thì mất 300 tệ 2 chiều.
    Đồng y với giá cả, khoảng 30p sau thì xe đến, xe không được đẹp nhưng đi cũng khá ổn. Điều thú vị của chú tài xế này là chú giúp đoàn tiết kiệm được khá nhiều tiền. Thay vì phải mua 12 vé cho 12 người, chú nói chỉ mua cho 11 người, còn một thành viên biết tiếng Trung nói là hướng dẫn viên. Tuy nhiên vẫn phải mua vé bảo vệ môi trường 80 tệ.
    Chiếc vé bảo vệ môi trườn 80 tệ này áp dụng cho cả các điểm tham quan khác như Hăc Long Đàm. Cái này có lẽ các đoàn khác không biết nên không thấy nhắc đến trong ký sự của mình. Chính vì vậy mà 8 thành viên của đoàn hôm qua đi đã phải mua vé vào cổng Hắc Long Đàm với 80 tệ này.
    Nghĩ rằng sẽ phải sếp hàng rất lâu mới được đi cáp treo, nhưng hóa ra ngày tết, nhất là ngày mùng 1 thì rất vắng khách. Chỉ có vài đoàn tham quan mà thôi. Quả thật là may mắn.
    Xe dừng chân ở cổng để đợi mua vé. Khung cảnh rất rông dãi và thoáng đãng. Đỉnh núi tuyết hôm qua nhìn còn xa vời, nay đã ở ngay trước mắt.
    [​IMG]
    Ngay ngoài cổng là 2 hàng treo các tấm lưu niệm với tên của các vị khách như thế này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhiệt độ ở chân núi không quá lạnh, tuy nhiên ở trên đỉnh núi thì vô cùng lạnh. Chính vì vậy mà nhiều du khách đã thuê quần áo chuyên dụng như thế này.
    [​IMG]
    Tuy nhiên, theo cảm nhận của đoàn thì nếu mặc đủ ấm thì không cần phải tốn tiền thuê đồ. Vấn đề khi lên đến đỉnh núi là việc thiếu oxy và sức khỏe để leo đến đỉnh.
    Sau khi mua vé đi cáp treo, đoàn được xe đưa lên chân núi cao hơn để bắt đầu hành trình cáp treo lên đỉnh.
    Điểm đi cap treo cao 3356m.
    [​IMG]
    Mất khoảng 15p sếp hàng đợi đến lượt đi cap treo
    [​IMG]
    Nghe nói đây là đoạn cáp treo thuộc hàng cao nhất châu Á. Có lẽ thế thật, vì cũng đã đi cáp treo khá nhiều nơi, nhưng đây là cái lên đến độ cao nhất.
    Chót vót nhìn lên?
    [​IMG]
    Thăm thẳm nhìn xuống?
    [​IMG]
    Chênh vênh nhìn qua?.
    [​IMG]
    Cáp treo dừng lại cách đỉnh núi một đoạn để cho khách tham quan tự leo lên qua một con đường ốp gỗ khá đẹp. Và tuyết trắng xóa khắp nơi.
    [​IMG]
    Từ đây phóng tầm mắt nhìn xuống ta có thể bao quát được cả một vùng rộng lớn.
    [​IMG]
    Đoạn đường dẫn lên đỉnh chỉ khoảng gần 1000m, nhưng ở trên độ cao này thì đó thực sự là thử thách đối với rất nhiều người. Không khí loãng, càng lên cao càng lạnh đã làm nặng thêm mỗi bước chân.
    Tuy nhiên khung cảnh thì quá hùng vĩ và đẹp mắt?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi một đoạn thì lại có quán bán nước dọc đường dành để cho khách nghỉ chân
    [​IMG]
    Đi một đoạn lại quay xuống nhìn và động viên những người khách lạ đi sau
    [​IMG]
    Càng lên cao, nhìn xuống càng đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngước nhìn lên thấy một chú bé ti tẹo đang thoăn thoắt leo lên
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lên đến gần đỉnh thì mây mù xuất hiện rất nhiều, ánh nắng bị che khuất, và bông tuyết bắt đầu rơi? Lúc này mới thực sự cảm thấy lạnh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đỉnh núi còn rất gần, cố gắng bước đều, thở sâu nào?.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và cuối cùng cũng lên đến đỉnh, mệt thế không biết, nhưng mà phê?. Lên đỉnh bao giờ cũng thế nhỉ :P
    Điểm cao nhất có thể leo lên được là 4680m.
    [​IMG]
    Lên đỉnh là đây
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. tubeocuchuoi06

    tubeocuchuoi06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tàu các bạn đi là tàu chợ hay tàu du lịch đó ?
    Xem ảnh thì mới biết là ngành du lịch việt nam đang nằm ở đâu các bạn nhỉ, luôn sạch sẽ và biết giữ gìn tôn tạo du tích. Em có đọc đâu đó bên Hà khẩu câu slogan " Du lịch Trung quốc tìm về cội nguồn" thấy đúng thật. Có bạn nào vừa đi đền Trần Nam định hay Chùa Bà Bình dương thì sẽ hiểu ngay...
  4. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Ghé nhờ các bạn một tí ...
    Likemoon, anh cũng nhớ lần đầu LG1 gặp gỡ, ai cũng ngại ngần khi nghĩ đi bụi ở Trung quốc nhưng giờ nhiều bạn cũng đã thành " ma xó " rồi.
    Likemoon đi TQ nhiều, nếu có dịp quay lại, không biết sẽ bình chọn điểm nào là số 1?
  5. dieubongvang

    dieubongvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Trời đọc topic này thấy nhớ Lệ Giang da diết. Mình cũng luôn tự nhủ sẽ có ngày quay lại Lệ Giang. Nhớ thật là nhớ...
  6. learnonline

    learnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù đã thỏa thuận với chú tài xế là khi nào đoàn xong thì sẽ alo đến đón, nhưng chú vẫn đến khá sớm để đợi. Đồng thời, vì mê mẩn với cảnh đẹp nơi đây mà mấy thành viên ở lại chụp hình quá lâu, khiến cho chú tài xế này đã bắt thêm khách trong lúc chờ đợi. Đoàn định giảm tiền, nhưng nhìn thái độ đanh đá của cô vợ chú thì đành phải ?onộp? đủ sau vài câu đòi tiền. Việc thay đổi thỏa thuận của các lái xe nơi đây là điều rất phổ biến, vì họ biết điểm yếu về sự bất đồng ngôn ngữ của khách du lịch, các đoàn đi sau nên thỏa thuận mọi cái thật rõ ràng trước khi làm bất kỳ cái gì với họ, nếu có thể thì viết ra cho chắc chắn (if u can write Chinese S)
    Xe về Lệ Giang khoảng 4h, trời vẫn còn nắng đẹp, nên rẽ vào Hắc Long Đàm tham quan. Còn các thành viên khác trở về khách sạn nghỉ ngơi hoặc đi thăm các điểm khác ở Lệ Giang. Hắc Long Đàm nằm ngay cạnh phố cổ Lệ Giang. Vé vào cổng là 80 tệ, nhưng vì đã mua vé bảo vệ môi trường ở NLTS rồi, nên được vào cổng miễn phí.
    Điểm nhấn của công viên này là chiếc cầu bắc qua hồ với 2 chiếc tháp 2 đầu, xa xa là ngọn Ngọc Long Tuyết Sơn.
    Khung cảnh quả là sơn thủy hữu tình.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tình nữa khi đôi môi em cong cong?
    [​IMG]
    Hắc Long Đàm khá rộng, nằm dưới chân một ngọn đồi lớn. Dưới ánh nắng chiều, hồ như một chiếc gương để trời mây, non nước soi mình vào trong đó?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cây được trồng xung quanh hồ rất nhiều, nếu vào mùa hoa hoặc mùa thu thì chắc chắn nơi đây sẽ rất đẹp (nghe nói tháng 10 là đẹp nhất khi cây cối xanh tươi, hoa đào nở rộ). Tiếc rằng thời điểm này là mùa cây đã thay lá xong, chỉ còn trơ lại những cành khô.
    Nhưng không phải vì thế mà HLĐ không đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trời bất chợt nhiều mây, che khuất ánh mặt trời và làm khó cho việc chụp hình. Đành nghỉ chân ngắm mọi người qua lại và cảm nhận sự bình yên từ bóng tháp chùa đổ xuống mặt hồ.
    [​IMG]
    Được learnonline sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 10/02/2009
  7. taxi101080

    taxi101080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ảnh nữa đi bạn.
    Nhớ Lệ Giang thật. Bao giờ có điều kiện, tớ cũng sẽ quay lại Lệ Giang. Còn thì giờ TQ còn nhiều chỗ đẹp khác để đi lắm. :D!
  8. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Hì...đi nhiều nơi rồi em thấy cảnh đẹp TQ nhiều chỗ tuyệt vời không so sánh được, nhưng cảm xúc của chuyến đi Lệ Giang vẫn đọng lại sâu sắc nhất. Lệ Giang cũng mang lại cho em những người bạn thân, thân nhất là LG1 đến bây giờ vẫn còn gắn bó, những người LG1 hụt, LG2-3..và các LG sau này tất cả đều có chung kỷ niệm về Lệ Giang, luanh quanh rồi cũng đều quen biết nhau từ Lệ Giang, thế nên Lệ Giang vẫn là ấn tượng nhất
  9. songngu06

    songngu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như Lệ Giang làm nặng tình nhiều người quá nhỉ. Nghĩ lại thấy mình đa tình quá đỗi đi thôi!!! Mảnh đất nào đi qua ngoảnh lại cũng thấy nhớ da diết, tha thiết, mong có ngày trở lại mà chân thì lại cứ bước tiếp đi đâu hêhê
    Cơ mà, công nhận nhớ và muốn quay trở lại thật
  10. learnonline

    learnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 6: Lệ Giang ?" >Shangri-La, Bus: 46 tệ/ người
    Không biết có phải do dính dớp trục trặc chuyện xe cộ lúc sáng sớm đầu năm hay không, mà chuyện đi thuê xe đến Shangri-La gặp nhiều khó khăn. Mặc dù đã liên hệ thuê xe ngay từ những ngày đầu, nhưng vì là tết nên các nơi đều nói sẽ trả lời vào tối ngày mùng một tết. Và ở last minute này, các câu trà lời đều là không có xe. Điện thoại gọi các số mà các đoàn trước cho cũng không có. Chú chủ quán cho thuê xe đạp liên hệ cho một bác tài xế, sau một hồi mặc cả lên xuống và chấp nhận mức giá 2000 tệ cho 3 ngày đi từ Lệ Giang đến Shangri-La, rồi lên Đức Khâm sau đó quay trở về Shangri-La để đoàn bắt chuyến bay đi KunMinh. Nhưng cuối cùng thì chú tài xế này cũng không đi được vì chú đã có hợp đồng với một đoàn khác, mà chú lại không bán lại cái đoàn này cho ai được. Lúc này đã là 21:00 rồi. Đi một loạt các đại lý du lịch trong phố cổ cũng không kiếm được xe. Đành để sáng hôm sau tính tiếp vậy.
    Sáng ngủ dậy, tranh thủ đi hỏi thêm xe khi đoàn đang chuẩn bị hành trang. Theo thông tin từ Lonely Planet và trên mạng, xe đi Shangri-La rất thuận tiện, cứ 1h một chuyến. Vậy mà ngày tết thì mọi chuyện đã khác. Chạy qua 1 đại lý không có vé, qua khách sạn hỏi bừa xem nó có xe không, đều nhận được cái lắc đầu. Hỏi thêm thì một chú taxi nói thử ra bến xe lớn nhất xem sao. Ra đến nơi thì cô em bán vé nói là có 2 chuyến, một chuyến đã chạy rồi, một chuyến chuẩn bị chạy trong vòng 10p nữa. Lúc này thự sự lo lắng?.Đang tính đến chuyện ở lại LG thêm một ngày nữa thì nhìn thấy quầy Information. Qua hỏi lại thông tin cho chắc thì được biết vẫn còn một chuyến nữa lúc 11:30. Quyết định mua vé luôn.
    Bất đồng quan điểm xuất hiện khi mang vé trở về khách sạn. Một số thành viên không đi được Tiger Leaping Gorge đã phản đối chuyện bỏ qua điểm tham quan hấp dẫn này và muốn thay đổi hành trình theo cách riêng. Có lẽ mọi người cũng đã hiểu khi nhận ra và chấp nhận một thực tế là không đủ thời gian và phương tiện để lên thăm Tiger Leaping Gorge.
    Cứ nghĩ là sẽ được ngồi một chiếc xe chất lượng cao như hôm đi từ Đại Lý lên Lệ Giang. Nhưng thực tế là chiếc xe này, với chật ních hành khách và không có chỗ để hành lý, phải treo hành lý trên nóc xe.
    [​IMG]
    Trong xe là một bô lão miệng như bát hương, lúc nào cũng nghi ngut khói. Phải nhắc liên tục thì mới stop việc hút thuốc.
    Chiếc xe xấu là vậy, nhưng khi chạy thì lại rất ổn. Có lẽ tại đường đi quá đẹp.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này