1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bước lang thang của Roamer - LearnOnline

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi learnonline, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. learnonline

    learnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Quả thật, cung đường đi đến Shangri-La là ấn tượng nhất. Con đường đẹp, phong cảnh đẹp. Xe chay trên con đường uốn lượn dưới chân núi, bên cạnh là dòng sông Dương Tử.
    Đường này?
    [​IMG]
    Đường nữa này?.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Toàn đường là đường, đẹp đến bí từ để tả
    [​IMG]
    Ai bảo chỉ có thành phố mới có xe mui trần, ở miền núi này cũng đầy ra, gặp suốt dọc đường đi. Mui trần với người đẹp, quả là một cặp lý tưởng.
    [​IMG]
    Xe chạy qua những vạt đồi rực rỡ sắc hoa đào, tiếc là đi xe bus nên không thể dừng lại chụp hình được.
    [​IMG]
    Xe băng qua vùng thảo nguyên rộng lớn, nơi có những ngôi nhà gỗ ven đường và những đàn bò Yak tha thẩn gặm cỏ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người Trung Quốc có lẽ cũng đã hoàn thành sự nghiệp phá rừng của mình từ lâu rồi. Những mảng rừng trọc lóc hiện dần ra trước mắt với những thung lũng trụi húi như vừa được cạo xong.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tuy nhiên vẫn còn có những vạt đồi xanh, chủ yếu là những thửa ruộng bậc thang với mầu xành của lúa.
    [​IMG]
    Hay mầu vàng của hoa cải
    [​IMG]
    Mất khoảng 5h để đến Shangri-La, bến xe vắng lặng trong ngày đầu năm. Hỏi ra mới biết, theo phong tục, dân ở đây không bước ra khỏi nhà ngày hôm nay. Đường phố vắng tanh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được learnonline sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 11/02/2009
  2. learnonline

    learnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Theo hướng dẫn của Lonely Planet, đoàn thuê taxi ở đây để đưa đến khách sạn, nhưng mấy chú đấy lại đưa đến một khách sạn khác (có lẽ đc chia hoa hồng). Đoàn không đồng ý và quyết định đi tìm khách sạn khác. Hỏi mấy chú taxi thì chú nào cũng nói không biết, bốc điện thoại alo rồi đưa cho một chú, hóa ra ks này ở ngay gần đấy.
    Khách sạn rất ổn, với 30 tệ/ giường/ đêm. Anh chủ nói tiếng Anh rất chuẩn. Chị em rất thích, chắc thích nhất là vì anh này đẹp trai.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau phần check in khách sạn, là phần ăn trưa, à mà là ăn tối luôn. Háo hức với món lẩu bò Yak ở đây, nhưng theo anh chủ khách sạn thì ở đây không có lẩu bò Yak xịn đâu. Toàn bò thường thôi, vì khách du lịch nhiều, lấy đâu ra mà lắm bò Yak thế, nuôi một con mất mấy năm mới lớn, mà đó là tài sản của người dân ở đây. Anh tư vấn đi ăn lẩu cá của một quán người quen.
    Quán là đây.
    [​IMG]
    Món lẩu cực ngon, mới đầu order 2 con cá, về sau ngon quá, làm thêm 2 con nữa.
    Sau bữa tối no nê, các thành viên trong đoàn lên taxi về khách sạn, vì nhiện độ ở đây xuống rất nhanh, chênh lệch lên đến gần 10oC giữa ban ngày và ban đêm. Nên các bạn không muốn mạo hiểm với sức khỏe.
    Còn lại một mình đi bộ trở về khách sạn, trời nhá nhem tối, đường phố vắng lặng, thỉnh thoảng có một vài chiếc taxi chạy qua lại. Đâu đó vang lên tiếng nhạc đặc trưng của người Tạng, kết hợp với kiến trúc lạ lẫm nơi đây khiến cho ta có cảm giác hơi ma quái, rờn rợn?. Đi một hồi thì gặp một tu viện, có lẽ phải cao đến 20 tầng, rất đồ sộ. Ở giữa là khoảng sân rộng, mọi người đang nhẩy múa xung quanh.
    [​IMG]
    Tha thẩn một hồi thì cũng về được khách sạn. Trời lạnh thấu xương. ?
    Vào nhờ anh chủ khách sạn mua vé máy bay đi về KunMInh và thuê xe cho hành trình ngày mai đi lên Đức Khâm. Hành trình ngày mai là thăm tu viện Songzalin trước giờ cầu kinh của họ. Mọi điều thú vị vẫn đang ở trước mắt?
  3. songngu06

    songngu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo càng cố quên thì càng nhớ. Tôi không cố quên mà sao vẫn nhớ?? Bạn learn ơi có tấm hình nào của chàng thì post lên cho chị em chiêm ngưỡng. Công nhận, anh í xinh chai . Mỗi nhược điểm là tiếng Anh quá chuẩn nên không có cơ hội dùng bo-đi-leng-guych.
    @anh tabalo: Anh cứ thoải mái ghé chơi. Nhà em đông con nhưng ít nói, nhất là sau chuyến đi dùng leng guych bo đi nên chỉ quen múa tay chứ không quen múa miệng Anh và các bạn vào đây chơi buôn chuyên ôn lại kỷ niệm xưa cho vui. Em phát hiện thỉnh thoảng vào đây xả xì-trét vui phết, đỡ tốn tiền cà phê hẳn.
  4. josuo

    josuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic đâu rồi, kể chuyện tiếp đi chứ, em đang hóng bài và ảnh về Nguyên Dương dài cả cổ rồi đây
    Shangri-la, màu nâu đỏ trầm mặc của các bức tường tu viện cổ và cái rét tê tái của làng mạc trong sương sớm quả thật có một sức ám ảnh ghê gớm.
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Jo này, suốt ngày trốn lớp, cúp cua. Hoá ra là lang thang chời bời bên này.
    Mình cũg đag chờ đến đoạn ảnh Nguyên Dương của nhà này. Mãi chưa đến nhỉ? Có kinh nghiệm gì đi Nguyên Dương các bạn nhớ chia sẻ luôn nhé để tớ làm 1 chuyến.
    Hay năm nay chuyển từ CTC sag đi Nguyên Dương nhỉ?
  6. learnonline

    learnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tu viện Songzalin là một tu viện rất cổ, nằm cách trung tâm Shangri-La khoảng 7km và chỉ mất khoảng 15p taxi. Theo thông tin từ các đoàn đi trước, để cảm nhận được vẻ tĩnh mịch của tu viện này, thì nên đến đây trước giờ cầu kinh của họ. Khi mà chưa có quá nhiều khách du lịch đến đây. Sau này đoàn còn phát hiện thêm một lý do nữa khiến chúng ta nên đi sớm, đó là không phải mua vé vào thăm (vì lúc đó phòng vé chưa mở cửa ?" tiết kiệm đc khoảng 30 tệ thì phải).
    Dự định 7:30 khởi hành, nhưng trễ 30p do một số thành viên ngủ dậy muộn. Từ đây đến tu viện có thể đi xe bus mất khoảng 3 tệ 1 người, nhưng vì muốn đến sớm nên đoàn quyết định đi taxi. Thỏa thuận lúc đầu là 10 tệ / 1 xe cho 4 người. Nhưng khi đến nơi, mấy chú taxi trở mặt nói là 10 tệ/ người. Quá đắt cho đoạn đường ngắn.
    Tu viện nằm trên đỉnh một quả đồi xen kẽ là những ngôi nhà dân.
    [​IMG]
    Lối lên tu viện là con đường nhỏ với những bậc thang dốc.
    [​IMG]
    Mặc dù là hơn 8h, nhưng mọi cái nơi đây hầu như vẫn chìm trong giấc ngủ.
    Chỉ có các nhà sư ở đây dậy sớm để chuẩn bị cho buổi cầu kinh.
    [​IMG]
    Khung cảnh nơi đây trở nên ấm áp và đỡ buồn tẻ hơn với làn khói bếp
    [​IMG]
    Đây là một tu viện khá lớn, được chia làm 3 khu. 2 khu ở giữa thì vừa là nơi thờ cúng, vừa là nơi để các vị sư ngủ.
    [​IMG]
    Hình ảnh đọng lại ở tu viện này là những bóng áo nâu đỏ của những nhà sư
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những ô cửa tu viện
    [​IMG]
    Và những đàn chim đậu đầy trên nóc nhà, thỉnh thoảng lại bay lên đen kín cả một mảng trời
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau một hồi vãn cảnh, đoàn quay ra ngoài để tìm xe về khách sạn.
    Ra đến ngoài cổng thì gặp một cô gái dân tộc ở đây đang cùng mấy con chó rất lạ của mình đứng cho khách chụp ảnh. Mỗi lần chụp là 2 hay là 5 tệ thì phải.
    [​IMG]
    Chiếc túi LV này có vẻ không hợp với bộ đồ em đang mặc lắm
    [​IMG]
    Đây cũng là cảm nhận chung khi quan sát các nhà sư nơi đây. Bên trong tấm áo nhà chùa là những chiếc di động rất xịn, và phong cách trả lời cũng khá hiện đại. Về sau mới biết, các nhà sư này, họ cũng kiếm được khá nhiều tiền từ công việc của mình như là đi cúng, làm lễ?.
    Ngoài cổng tu viện không có một chiếc taxi nào, lượn lờ đi hỏi mấy xe đứng đợi khách ở ngoài bãi xe để thuê. Kiếm được cái xe 24 chỗ với giá 10 tệ/ người.
    @ Jo: Tớ dạo này phải đi công tác nhiều, nên it có thời gian viết quá. Trở về nhà thì cảm xúc lủng củng, thôi thì post ảnh là chính vậy. Thanks cậu vì đã share thông tin nhé.
    @shao: sắp đến ND rồi, sẽ chia sẻ hết bạn a.
    Được learnonline sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 16/02/2009
  7. songngu06

    songngu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn nói về Tây Tạng huyền bí. Tôi chưa từng đặt chân tới đó, cũng chưa có dịp tìm hiểu nhiều. Lại nghe nói Shangrila và các tu viện ở đây cũng mang đậm phong cách Tạng. Nếu bỏ qua những gì quen mắt thường ngày, nếu tôi từ một hành tinh khác đến trái đất này, thăm các ngôi chùa Việt nam và các tu viện phong cách Tạng này, tôi vẫn thấy các chùa VN bí ẩn hơn nhiều...
    Tôi ít đi chùa, và chỉ thích đi vào những lúc vắng vẻ, hay là vì thế nên tôi có cảm nhận này??? Chùa VN thường vắng vẻ, bên trong tối om, rất nhiều tượng, la hán, khói hương nghi ngút, cảm giác khác xa cái thế giới ồn ào bên ngoài. Còn tu viện ở đây khác hẳn, không hẳn ồn ào, náo nhiệt nhưng thấy cái gì cũng nhanh nhẹn, khẩn trương như cuộc sống bên ngoài, các sư mặc những áo đỏ sẫm rất bắt mắt, đi lại thoăn thoắt, nhắn tin chiu chíu, điên thoại di động liên tục. Họ cũng rất vui vẻ, cười nói, bắt chuyện thậm chí dừng lại chụp ảnh với từng khách phương xa, khác hẳn với phong cách u tịch, cô liêu thường đc thấy ở chùa chiền VN.
    Bạn nào có idea gì thì share nhé. Lúc nào rỗi rỗi sẽ nghiên cứu sau vậy
  8. learnonline

    learnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Trở về khách sạn và lại bắt đầu công việc thuê xe, lần này khá dễ dàng vì có sự giúp đỡ của anh chủ khách sạn. Mất khoảng 1h sau thì thuê được xe, 2 chiếc xe 7 chỗ với giá 400 tệ / 1 xe / 1 ngày. Nếu ngày bình thường chắc chắn sẽ rẻ hơn.
    Để lại hành lý tại khách sạn, đoàn chỉ mang theo những vật dụng cần thiết cho 2 ngày và tiếp tục lên đường đi Đức Khâm. Hành trình dự kiến kéo dài 7h trên quãng đường 187km đường đèo.
    Dời khỏi Shangri-La khoảng 10:30, chỉ khoảng 10p sau khi dời khỏi khách sạn là đã cảm nhận được một không khí hoàn toàn khác lạ.
    Nếu như cung đường từ Lệ Giang lên Shangri-La đã để lại những cảm xúc rất đẹp vì những khung cảnh bao la của thảo nguyên, những vạt rừng hoa hay những thung lũng ngập tràn ánh nắng thì cung đường từ Shangri-La lên Đức Khâm đem đến cho ta một cảm giac khác lạ. Một không gian rộng lớn của thảo nguyên Shangri-La hiện ra trước mắt, những ngọn núi trùng điệp dần xuất hiện. Thiên nhiên hùng vĩ nơi đây khiến ta trở nên nhỏ bé, nhỏ bé trước những con đèo, những đỉnh núi tuyết, những khe núi sâu thăm thẳm hay khâm phục trước công sức của những người đã xây dựng nên con đường cheo leo vượt qua những đỉnh núi cao chót vót này?. Cung đường này là dấu ấn đẹp nhất cho hành trình đi đến Đức Khâm.
    Bác tài xế bật đĩa nhạc dân tộc lên, những tiếng hát véo von cùng tiếng nhạc du dương trầm bổng đưa bước chân của những kẻ lãng du như lạc vào một thế giới khác. Ta cảm thấy tự do hơn, phóng khoáng hơn?.. Nếu bạn là một du khách đi trên con đường này thì bạn đừng nên bỏ lỡ cơ hội nghe những bài hát đó. Một món quà tuyệt vời từ nền văn hóa nơi đây.
    Con đường chênh vênh chạy qua những sười núi, nhưng ta luôn có cảm giác thoải mái vì đường được làm rất tốt.
    Chiếc xe như con kiến bò qua khúc cua trên sườn đồi..
    [​IMG]
    Xe chay một hồi thì dừng lại ở một đỉnh đèo, từ đây có thể bao quát toàn bộ một thung lũng rất đẹp bên dưới.
    [​IMG]
    Xe lai tiếp tục chay dọc theo bờ sông Dương Tử
    [​IMG]
    Sau khoảng 2h thì xe đến Benzalin, một thị trấn nhỏ và là nơi duy nhất trên đường bán đồ ăn. Đoàn dừng lại nghỉ chân và gọi đồ ăn trưa. Nhưng vì đợi lâu quá nên đoàn quyết định lên đường, nhưng ra khỏi nhà hàng này được mấy bước thì 2 bác tài rẽ vào một nhà hàng khác và nói các bác phải ăn trưa. Đoàn quyết định ngồi trên xe để đợi cho tiết kiệm thời gian.
    Sau bữa trưa của 2 bác tài, đoàn lại tiếp tục lên đường. Những ngọn núi tuyết lúc sáng còn thấy rất xa, giờ đây trở nên gần hơn sau mỗi khúc cua. Đường bắt đầu xuất hiện tuyết ở hai bên.
    [​IMG]
    Đường bắt đầu xấu đi khi mặt đường không còn được trải nhựa nữa, không biết có phải vì họ chưa làm xong, hay vì để tránh trơn trượt cho xe mà khoảng 20km dẫn lên đỉnh đèo đường chỉ được trải sỏi.
    Khoảng 2h sau thì đoàn đặt chân lên đến điểm cao nhất của cung đường, nơi đây tuyết phủ trắng xóa. Phấn kích với những bông tuyết, các thành viên trong đoàn say sưa chụp ảnh và nghịch tuyết.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khung cảnh phủ một mầu trắng của tuyết
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau một hồi vui chơi thỏa thích với tuyết, và cũng tê tái với cái lạnh của tuyết, đoàn lại tiếp tục hành trình đến với Đức Khâm. Trên đường đi, đoàn cũng dừng lại ở một đỉnh đèo khác, nơi có một chiếc sân khá rộng cho du khách ngắm cảnh, và có mấy chiếc lư hương lớn. Các bác tài xế đều vào đây thắp hương.
    [​IMG]
    Xe đến Đức Khâm khoảng 16:30, Đức Khâm là một huyện miền núi hẻo lánh của tỉnh Vân Nam . Nơi đây hầu như không có gì, con đường vẫn chưa làm xong khiến cảm giác bụi bặm có ở khắp nơi. Một vài khách sạn hình như vẫn còn chưa mở cửa, hay có thể do ít khách quá cũng nên. Xe tiếp tục chay thẳng đến Feile View, cách ĐK khoảng 10km. Đây cũng là một vùng khá nhỏ bé, với chỉ một vài khách sạn chủ yếu cho khách du lịch đến đây để ngắm đỉnh núi Feile lúc bình minh. Sau khi đỗ xe là công cuộc tìm kiếm khách sạn. Sau một hồi tìm kiếm và mặc cả, thì cũng đã kiếm được một khách sạn khá đẹp, 120 tệ / phòng 2 giường, ở 4 người. KS có vị trí rất thuận tiện cho việc ngắm bình minh trên đỉnh núi ngày mai.
    Như thường lệ, sau vấn để nghỉ là vấn đề ăn. Đoàn lục tục kéo nhau ra một nhà hàng gần đó. Bữa tối khá rẻ, nhưng có vẻ không được hợp khẩu vị cho lắm. Mọi người ăn xong thì trở về khách sạn nghỉ ngơi để sáng mai dậy sớm ngắm bình minh.
    Thời điểm ngắm bình minh tuyệt vời nhất là từ 7:30 sáng đến khoảng 8:30. Chỉ một tiếng đồng hổ thưởng thức ánh bình minh này thôi mà bao nhiêu người đã vượt cả trăm km với cả một ngày rong ruổi trên đường để đến đây đợi chờ nó. Nhưng thiên nhiên quả không phụ lòng người. Tuyết thì nhiều người đã từng nhìn thấy, nhưng ánh bình minh trên đỉnh núi tuyết thì không phải ai cũng được ngắm. Nhất là trên độ cao khoảng 5000m. Chúng ta đã quen với màu trắng tinh của tuyết, nhưng dưới ánh bình minh. Ta được dịp ngắm nhìn nàng tuyết thay áo.
    Đầu tiên là chiếc áo hồng lúc sáng sớm
    [​IMG]
    Sau đó là chiếc áo hồng nhạt hơn
    [​IMG]
    Và cuối cùng là chiếc áo trắng tinh quen thuộc
    [​IMG]
    Được learnonline sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 17/02/2009
  9. linhmr

    linhmr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá, mình đang định đi trăng mật ở đây.
    AI có hội cùng đi vào khoảng tháng 3 hay biết tour nào hay bảo mình với nhé
  10. learnonline

    learnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chiêm ngưỡng khoảng khắc đẹp nhất trong ngày tại Feile View, đoàn quay xuống chuẩn bị hành lý để lên đường. Theo kế hoạch thì điểm đến tiếp theo sẽ là Sông Băng. Nhưng không biết vì vấn đề ngôn ngữ, hay chú tài xế cố tình không hiểu mà đã cho xe chạy thẳng về Shangri-la. Đi được 1h sau chú mới giải thích. Nếu quay lại thì sẽ mất ít nhất là 2h để đến nơi. Rồi khoảng tối thiểu 2h chơi ở đó, cộng thêm 2h quay trở lại điểm xuất phát. Tổng cộng là khoảng 6h. Thêm 6h nữa để về đến Shangri-la thì sẽ rất muộn. Mà lúc này đã là 10:30 rồi, cần phải về sớm để mua vé máy bay về Côn Minh. Đành bỏ lỡ điểm đến này và mong có dịp quay lại sau.
    Có lẽ do đoạn đường đầu tiên khá xấu, và phong cảnh nơi đây cũng đã trở nên quen thuộc hơn rồi. Nên đa số mọi người gà gật trên xe.
    Điểm đến mong chờ của đoàn lúc này là khúc cua Omega trên dòng sông Dương Tử. Vòng vèo trên những con đường đèo khoảng gần 3h sau thì đoàn cũng đến khúc cua này. Đây là một mỏm núi nhô ra chắn dòng chảy của sông Dương Tử tạo nên hình một chữ Omega (") tròn chịa và cân đối.
    [​IMG]
    Từ trên mỏn núi này nhìn xuống con đường phía dưới mới thấy ta đang đứng ở vị trí khá cao.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đôi bạn ?
    [​IMG]
    Dừng chân khoảng 20p ở Omega coner cho mọi người chụp hình và ngắm cảnh, sau đó đoàn lại tiếp tục lên đường. Xe chạy một mạch về đến Benzalin để nghỉ ăn trưa. Và đây là một bữa trưa đắt nhất hành trình. Cơm chỉ với vài đĩa trứng rán, thịt rang và rau. Nhưng thanh toán hết hơn 600 tệ. Đắt hơn cả một bữa ăn thịnh soạn của đoàn ở Lệ Giang. Các bạn đi sau nên check giá trước khi ăn ở đây.
    Sau bữa ăn đắt đỏ, đoàn chạy thẳng về khách sạn tại Shangri-la. Về đến khách sạn khoảng 17:30. Một số thành viên vẫn muốn ghé qua hồ Bita, mặc dù bác tài xế đã nói là hồ đóng cửa lúc 6h, mà từ đây đến đó phải mất 1h ?" 50km. Nhưng các thành viên vẫn muốn đi cho thỏa trí tò mò, dù chỉ là đứng ngoài cổng. Vậy là một nửa đoàn vê khách sạn, một nửa đoàn đi hồ Bita.
    Tranh thủ lúc trời cón sáng, lang thang một mình nơi đây để khám phá khu phố cổ này.
    Shangri-la là một thị trấn khá nhỏ, cũng có khu phố cổ và khu phố mới. Khu phố cổ nơi đây cũng có những mái nhà cong cong, những con đường được lát đá, những ánh đèn ***g lung linh bên cửa, nhưng xét về tổng thể thì thua Lệ Giang rất nhiều, cả về kiến trúc, mức độ bảo tồn, lẫn quy hoạc ở đây đều kém xa Lệ Giang. Tuy nhiên, ở đây lại vắng vẻ hơn LG nhiều, khiến ta có cảm giác tĩnh lặng hơn.
    Ngõ nhỏ, phố cổ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ro ràng phố cổ ở đây không cổ bằng ở Lệ Giang rồi.
    [​IMG]
    Gần khu phố cổ này có một ngôi chùa khá lớn, nằm trên lưng chừng đồi. Và cũng như một phần của phố cổ, nó được trang điểm khá lộng lẫy bằng ánh sáng đèn.
    [​IMG]
    Chiếc cột này nhìn to lớn là vạy, nhưng nó có thể quay tròn được.
    [​IMG]
    Đó là do nó đc thiết kế trên một trục bánh xe và mọi người có thể quay được
    [​IMG]
    @Linhmr: Honeymoon ở đây thì đẹp, nhưng liệu có phí sức khoẻ quá không? Ở độ cao này thì leo cầu thang cũng thấy mệt, huống hồ các bạn đi Honeymoon thì lại cần sức khoẻ lắm lắm..... . Mình gợi ý đi Pre-Honeymoon hoặc Post - Honeymoon ở đây đi.
    Được learnonline sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 18/02/2009

Chia sẻ trang này