1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bước lang thang của Roamer - LearnOnline

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi learnonline, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, viết và pót ảnh tiếp đê. Đang phê!!!
    Bọn e đang định đi Lệ Giang đợt 30-4 tới, mong các bác chỉ giáo về đi lại, khách sạn, nhà nghỉ, ăn uống, lưu ý gì gì đó... nhé!
  2. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Theo kế hoạch thì điểm đến tiếp theo sẽ là Sông Băng. Nhưng không biết vì vấn đề ngôn ngữ, hay chú tài xế cố tình không hiểu mà đã cho xe chạy thẳng về Shangri-la. Đi được 1h sau chú mới giải thích. Nếu quay lại thì sẽ mất ít nhất là 2h để đến nơi. Rồi khoảng tối thiểu 2h chơi ở đó, cộng thêm 2h quay trở lại điểm xuất phát. Tổng cộng là khoảng 6h. Thêm 6h nữa để về đến Shangri-la thì sẽ rất muộn. Mà lúc này đã là 10:30 rồi, cần phải về sớm để mua vé máy bay về Côn Minh. Đành bỏ lỡ điểm đến này và mong có dịp quay lại sau.
    Bỏ qua điểm này cũng chẳg tiếc lắm đâu. Theo thiển ý của e thì chỗ này cũng k có j cả. Leo thì mệt, sông băng thì đen ngòm.
    Xong đoạn này là đến đoạn Nguyên Dương chưa bác?Mong quá.
    Được shao832 sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 18/02/2009
  3. songngu06

    songngu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ạ đi rồi tớ kể cho mà nghe. Tơ kể đảm bảo hay hơn bạn chủ tóp vì tớ hay bốc phét
  4. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Ạ đi rồi tớ kể cho mà nghe. Tơ kể đảm bảo hay hơn bạn chủ tóp vì tớ hay bốc phét
    [/quote]
    Tớ lại thích tả thực cơ. Nhưng mà bốc fét cũg đc. Miễn sao NGuyên Dương đẹp lung linh là đc. Viết đi rùi tớ vote 5* nhé.
  5. josuo

    josuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Shao này, sông băng Mingyong thì có thể không đẹp, nhưng đường đi lên sông băng vào mùa thu đẹp mà, không fải vậy sao?!!!
  6. learnonline

    learnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau đoàn dậy sớm để đón chuyến bay trở về Côn Minh. Sân bay Shangri-La nhỏ nhắn như sân bay Cam Ranh của mình. Ngày có 2 chuyến bay từ đây về Côn Minh với chi phí 950 tệ/ vé. Thời gian bay mất khoảng >1h.
    Về đến Côn Minh cũng khá sớm, đoàn bắt taxi đi tìm khách sạn theo chỉ dẫn của Lonely Planet, khách sạn đầu tiên hết phòng. Lòng vòng thêm một hồi thì cũng kiếm được khách sạn khác ngay gần bến xe Côn Minh (có đến mấy cái bến xe, chỉ nhớ là bến xe mua vé đi Nguyên Dương ở ngay gần đây).
    Vì chỉ có một thành viên đi Nguyên Dương cùng, nên sau khi đoàn check in khách sạn thì bắt đầu hành trình đi mua vé xe. Với vốn tiêng Trung đạt trình độ Nghe ?" Cười là hai câu: Chào + hỏi giá. Hỏi giá thì biết hỏi, nhưng mấy bác Trung Của mà trả lời thì cũng chỉ có nước nhe răng ra rồi đưa điện thoại cho mấy bác bấm số.
    Rất cẩn thận nhờ cô lễ tân khách sạn ghi chú đủ các câu cần thiết về chuyến đi. Hùng dũng ra bến xe và lúc này mới nhớ là không biêt hỏi có mấy chuyến xe, và mấy giờ nó chạy. Múa may quay cuồng một lúc thì cũng nhờ được một bạn hỏi giùm và mua được vé.
    Xe chạy lúc 20:00, lúc này là 13:00, vẫn còn kịp cho một vài tour ngắm cảnh Côn Minh ở đâu đấy. Điểm đến là Bamboo Temple.
    [​IMG]
    Đây là một ngôi đền được Lonely Planet ca ngợi hết lời, nhưng cảm nhận cá nhân thì cũng không thấy gì đặc biệt. Khung cảnh trong chùa không được tịnh cho lắm. Chỉ có ở sau chùa thì khá yên tĩnh với một hành lang dài và một khoảng sân rộng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở phía ngoài cổng chùa có một chiếc bình lớn đựng nước, dưới đáy bình đặt một con cóc lớn há miệng để mọi người thả tiền xu lấy hên.
    [​IMG]
    Dời khỏi chùa trở về khách sạn để chuẩn bị cho hành trình đầy thú vị đến Nguyên Dương tối nay?.
    ==============================================
    Kỷ niệm như rêu, anh bám vào chợt ngã......
  7. learnonline

    learnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Có 2 chuyến xe / ngày từ Côn Minh đi Nguyên Dương, chuyến sáng là 10:30, chuyến chiều là 20:00. Chuyến tối là xe bus nằm, với giá 85 tệ/ người, rẻ hơn chuyến sáng 10 tệ.
    Đến bến xe sớm khoảng 20p, cái bến xe rộng mênh mông, trời lại tù mù tối, nên rất vất vả mới kiếm được đúng xe. Leo lên xe thì bao nhiêu hình ảnh về một chiếc xe sleeper bus hiện đại, sạch sẽ tan biến. Thay vào đó là hình ảnh một chiếc xe cũ kỹ, luộm thuộm, tối tăm và chật chội. Đa số hành khách đã nằm yên trên xe, mùi chăn đệm, mùi quần áo, mùi mồ hôi và đặc biệt là mùi tất tạo nên một thứ mùi hổ lốn khó tả. Vì là du lịch bụi, nên cũng chỉ mất khoảng 10p sau là thích nghi được và cũng cảm thấy khá thú vị vì có đi như thế này mới biết được thêm một góc nữa của cuộc sống.
    Xe khởi hành đúng 20:00. Lúc này mới bắt đầu tính xem đến Nguyên Dương sẽ ở đâu, đi ngắm cảnh bằng cách nào? vì theo lịch trình, xe sẽ đến ND lúc 5:00. Mà lúc này thì trời rất tối. Đang băn khoăn thì thấy phía trước có bóng mấy chú Tây balo. Đoán chắc là các chú này đi thể nào cũng có thông tìn gì mà mình có thể hỏi được, mon men ra làm quen thì hóa ra các bạn này cũng đi như mình, đi mà không có kế hoạch gì cả. Vui thì ở lại, không vui thì trở về Côn Minh luôn trong ngày? Nhưng có một điều may mắn là có một cô trong nhóm 3 người biết nói tiếng Trung. Vậy là tán tỉnh luôn. Em là người Đức, đang học tiếng Trung tại Bắc Kinh, đoàn em có 3 người. Đề nghị em cho tham gia cùng và share vụ xe cộ ở ND. Em vui vẻ nhận lời. Vậy là yên tâm vụ ngôn ngữ và xe cộ ở đây.
    Xe đến ND đúng 5AM, trời tối như mực, quả thật, nếu không có mấy người bạn mới quen, thì chắc chắn sẽ phải nằm trên xe đợi đến sáng để tìm khách sạn và taxi. Có một chiếc xe túc túc 3 bánh đến và cô bạn mới quen đàm phán thuê luôn 2 xe cả ngày với giá 300 tệ 2 xe. Đợi khoảng 30p sau thì chiếc xe kia đến, 2 xe chạy thẳng đến điểm ngắm bình minh đẹp nhất tại Nguyên Dương, cách bến xe 25km. Đường đi khá xấu, chiếc xe ì ạch chạy qua các con dốc.
    Trời bắt đầu có chút ánh sáng, khung cảnh hiện dần ra trước mắt, các thửa ruộng bậc thang cũng dần dần hiện ra dưới làn sương sớm, nhất là ở những khúc cua, nhìn rất đẹp. Bác tài nhiệt tình chỉ trỏ và giới thiệu mỗi khi đi qua một điểm đẹp, và cũng nhấn mạnh là sẽ quay trở lại đây sau, giờ đến chỗ khác đẹp hơn. (đoán thế, nhưng thấy đúng vì về sau thấy bác làm y như mình nghĩ ? S)
    Đoạn đường chỉ có 25km, nhưng phải mất đến gần 1h mới đến nơi, mặc dù lúc này mặt trời chưa mọc, nhưng khung cảnh cũng bắt đầu sáng khá rõ rồi. Xe dừng chân ở một mỏm núi rộng dãi và đang được xây dựng cho các nhiếp ảnh gia có thể đặt máy để chụp hình. Các vị trí đẹp đều đã kín các chân máy với đủ loại máy ảnh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. songngu06

    songngu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ là những thửa ruộng bậc thang....

    Chẳng có màu vàng của lúa chín...
    Chẳng có màu xanh của lúa non...
    Chỉ có cái không màu, không mùi, không vị của nước..
    đựng trong những mảnh đất được ngăn với nhau bởi những bờ cong uốn lượn được đắp quá đỗi tự do ngẫu hứng
    Nguyên Dương không phải là di sản được công nhận bởi Unesco...
    Nhưng tôi thích nó!
    Tôi chưa đặt chân đến ruộng bậưc thang Banaue ở Phillipine. Chỉ được nhìn qua ảnh. Và cũng được biết rằng Banaue là di sản thế giới. Banaue dường như "thang" hơn, đồ sộ hơn, và trông rất qui củ, trật tự. Nhưng không hiểu sao tôi không thấy hấp dẫn. Hình như không phải cái gì mọi người thích thì mình cũng thích thì phải. Và cũng vậy, đâu phải cái được công nhận lại làm mình ham mê!
    Hay tại tôi ghét những cái gì theo một trật tự tăm tắp. Hay tại tôi vốn yêu những đường cong tuyệt mỹ hơn là những đường song song tuyệt mỹ
    Hay tại Nguyên Dương đẹp, Nguyên Dương lạ, và khác biệt? Tôi không biết. Nhưng tôi thích nó!!!
    Nếu có thời gian, tôi cũng thích lang thang thả bộ vào những bản làng nơi đây để có thể cảm nhận cuộc sống của người dân tộc ở đây một cách nguyên bản nhất. Tiếc thay, thời gian không cho phép, tôi đành ngậm ngùi nhìn những em bé với trang phục dân tộc xinh xắn rất đáng yêu nhưng lại thản nhiên ngửa tay đòi tiền khi tôi dơ máy ảnh ra chụp.
    Cũng có sao đâu nhỉ, chỉ là dòng cuộc sống chảy vào Nguyên Dương. Có dòng trong, dòng đục, đâu thể làm mất đi vẻ đẹp vốn dĩ của mảnh đất này?
    Được songngu06 sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 03/03/2009
  9. ga_co_don

    ga_co_don Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Vậy ra các cậu đi Nguyên Dương từ Côn Minh. Mau cho tớ thêm ít thông tin nữa đi. Đang muốn đi Nguyên Dương đây
  10. learnonline

    learnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nguyên Dương là một bản miền núi xa xôi của tỉnh Vân Nam, nằm rất gần Việt nam. Chỉ cách của khẩu Hà Khẩu - Lào Cai khoảng 200km. Ở đây còn rất hoang sơ, và có nhiều điểm giống các tỉnh miền núi phía Bắc của mình. Tuy nhiên, những thửa ruộng bậc thang nơi đây thì quả là tuyệt đẹp và đáng để đến thăm. Vẻ đẹp của những thửa ruộng nơi đây biển đổi từng giờ trong ngày theo ánh sáng mặt trời và theo làn sương mờ ảo. Vào bất kỳ mùa nào trong năm thì những thửa ruộng cũng luôn đẹp, nhưng mùa thu hoạch lúa xong là đẹp nhất, vì khi này, những thửa ruộng chứa đầy nước và nước kết hợp với ánh sáng tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ.
    Các thửa ruộng nằm rải rác dọc Nguyên Dương, có khoảng 10 điểm để xem, bắt đầu từ điểm đầu tiên với ánh bình minh cho đến điểm cuối cùng với ánh hoàng hôn. Bác tài xế sẽ tự động đưa ta qua từng điểm một. Nếu may mắn và kiên nhẫn, các nhiếp ảnh gia sẽ có những tấm hình để đời nơi đây. Vì là chụp amateur với chiếc máy còi, nên cũng chỉ cố gắng ghi lại được phần nào vẻ đẹp nơi đây mà thôi.
    Thêm một vài tấm hình điểm đầu tiên khi ánh bình minh ló rạng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này