1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bước nhảy Tango trên sân cỏ La Liga!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi thangio_Argentina, 08/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Những bước nhảy Tango trên sân cỏ La Liga!

    Giải TBN hiện nay đang trở nên hấp dẫn nhất.Các đội bóng đá cống hiến và bám đuổi nhau rất quyết liệt.Họ trình diễn 1 lối đá rất quyến rũ.1 trong những lý do tạo nên sự khác biệt đó là giải này quy tụ nhiều cầu thủ Arg nhất.Chúng ta cùng bàn chung về họ nhé
  2. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Ayala đã đạt đc thỏa thuận dứt điểm với Valencia rồi.Hy vọng anh tiếp tục thể hiện tốt như đã từng thể hiện.
  3. MrsVia

    MrsVia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nhưng vào thời điểm này mình thấy về Villareal không thật là một sự lựa chọn tốt.Từ sau khi không còn Romy,lối chơi của tàu ngầm vàng đã mất đi hẳn tính hấp dẫn và hiệu quả.Villareal giờ chỉ còn là 1 đội bóng phập phù,khi lên khi xuống.Dù sao ở đấy còn có anh Arruabarena (chả biết có viết sai không)...
    El Rat đã phá kỉ lục của Simone về số lần khoác áo Albiceleste(107 lần).Chúc mừng anh!
    Yêu Albiceleste vô cùng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Uh,tàu ngầm vàng đã ko còn là chính mình rồi.Cũng đúng, vì Romy cũng ko còn là chính mình và Romy chính là tàu ngầm vàng thu nhỏ.Thật ra phong độ Ayala là luôn ổn định (miễn bàn cãi).Việc anh qua tàu ngầm có tính "nhân văn" thỏa mãn ước vọng của anh khi ko còn hứng thú chơi cho Valencia nữa.Với những xích mích vậy thì anh nên tìm 1 bãi đáp mới trước khi nghỉ hưu.
  5. MrsVia

    MrsVia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Barca chiến thắng, nhưng chẳng có ý nghĩa gì với mình khi người ghi bàn không phải thỏ con hay Leo.Thật tiếc cho Javi.Anh chơi rất nỗ lực,rất chịu khó chạy chỗ và xử lý cơ hội,nhưng chả ăn thua gì.Cách chọn vị trí lại khác mọi ngày,không hiệu quả lắm =>anh không hợp đá cặp với Ronaldhinho(với Giuly hay Iniesta kết quả khác ngay) , và thích hợp cho vị trí tiền đạo cánh hơn trung phong cắm.
    Giả như có đá chính từ đầu,trận nào cũng thế,cùng lắm đến phút 70 là lại bị thay,thi đấu tốt hay không cũng chả khác gì.Tên Rijkaard thật quá đáng,hắn có thù hằn gì với anh không biết.Mỗi khi anh phải rời sân như thế,mình thấy rất buồn.Nếu anh không giữ được phong độ tuyệt vời như thời gian vừa qua thì sẽ chẳng có hy vọng cho 1 suất chính thức trên hàng công.Đơn giản vì anh không thuộc "những học trò cưng được ưu ái",không nắm bắt được số cơ hội ít ỏi mà mình có thì đành chịu.
    Leo trở lại và ngay lập tức trở thành mối nguy hiểm lớn cho đối thủ.Ngoài những pha biểu diễn kỹ thuật điệu nghệ,anh còn tạo ra 2 cơ hội ngon ăn cho đồng đội,nhưng cũng may tên Ronaldhinho không thể lập hattrick.Ấn tượng duy nhất thu được là hình ảnh anh Javi ôm anh Leo trước khi rời sân.
  6. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước mình cũng thích Hà Lan đó nhưng kể từ pha ghi bàn (cũng phải nói là tuyệt đẹp) của Beckamp thì mình ghét hẳn nay lại thêm thằng cha huấn luyện viên của Barca làm mình càng ghét. Có lẽ Juventut cũng sẽ hợp với lối đá của Saviola.
  7. MrsVia

    MrsVia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét Hà Lan kinh khủng,chỉ sau bọn Anh thôi.(Bra đương nhiên miễn bàn,ai mà yêu thương được).Nhớ lại hồi tứ kết WC98,thua bọn nó 1-2 thật đau,làm cho mình lần đầu tiên trong đời đi cổ vũ Bra nhiệt liệt =>tất nhiên bọn nó phải dừng bước.Không hiểu sao từ đấy người Hà Lan luôn gây cho mình ác cảm,đặc biệt là Van Nistelrooy-chuyên gia cướp công người khác-Luis Van Gal và Frank Rijkaard- 2 chuyên gia có công lớn trong việc hành hạ,đào thải các Albiceleste khỏi Nou camp.Không còn gì để nói.
  8. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Barca ko có saviola,thất bại ngay trước mắt.Chả hiểu sao 1 cầu thủ hạng 2 như Gudjonhsen lại đc đá trong 1 clb đẳng cấp như Barca
  9. MrsVia

    MrsVia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Thật vậy. Gudjounhsen và Ezquerro,2 cái tên thật lẫy lừng biết bao trong làng túc cầu thế giới.Xếp thỏ con cùng một chỗ với 2 tên này đã là điều lố bịch , cho thấy trí tuệ siêu phàm và đầu óc chiến lược của ngài Frank Rijkaard (.Ngài luôn coi trọng sĩ diện cá nhân , kiên quyết giữ vững định kiến ngu xuẩn của mình,mặc cho đội bóng thua ;còn hơn là chịu nhận sai và "hạ cố" sửa chữa .Barca thua đáng đời lắm,mà bọn chúng hãy cứ nên nhận ra,đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
  10. MrsVia

    MrsVia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Oẹ oẹ, thật không thể chịu nổi. Chó ngáp phải ruồi, mới ghi được 1 bàn vớ vẩn ( tạm không xét đến giá trị nó mang lại ) mà đã huyênh hoang ầm lên. Không hiểu sĩ diện tên Gudjounhsen này để đâu, thế toàn bộ chuỗi trận vật vờ vô tích sự suốt thời gian qua hắn quên rồi à?
    Thật buồn

Chia sẻ trang này