1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những búp tay

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi rapchieubongthienduong, 14/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Nông dân
    Cha tôi ở chiến trường về
    Huân chương xếp lại, bộn bề theo trâu
    Thắm lại tấc đất đồng sâu
    Mẹ tôi bươn bả, mưa mau trắng trời
    Lũ tôi cứ lớn thồi thồi
    Xếp hàng mua gạo, đứng ngồi ê a
    Bao giờ cháy hết gốc đa
    Mái đình nát vụn, phèng la cợt cười
    Sáo diều non nỉ giữa trời
    Cha say khói thuốc, tôi ngồi ngóng sao
    Quầng sáng thấp, bóng đêm cao
    Tôi buồn cười chẳng hiểu sao cười buồn
    Những mặt người giấu bồn chồn
    Những thân người nén gió nguồn đẩy đưa
    Ai đem cải đắng ủ dưa
    Ai đem sung biếc muối chua chát lòng
    27/5/2007
  2. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới vào Thica nên không biết phép tắc, post loạn xị ngầu tới mấy chỗ. Nay xếp lại toàn bộ thơ vào một góc cho gọn

    Được rapchieubongthienduong sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 28/05/2007
  3. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới vào Thica nên không biết phép tắc, post loạn xị ngầu tới mấy chỗ. Nay xếp lại toàn bộ thơ vào một góc cho gọn

    Được rapchieubongthienduong sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 28/05/2007
  4. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đình làng
    ?oĐình bao nhiêu ngói??
    (Ca dao)
    Trôi qua tuổi thơ tôi
    Đình làng như con diều ngậm gió
    Cột kèo là dây, ngói làm sáo trúc
    Vắt vẻo hát ca suốt đêm ngày.
    Bay cùng tôi thời hoa mộng
    Đình như cánh buồm căng mơ ước
    Thần tích ngọc phả làm bánh lái
    Những đầu đao vươn lên lấp lánh tinh cầu?
    Tôi về làng khi tóc ngả sang chiều
    Đình chảy vào tôi như lòng thuyền che chở
    Câm lặng sao rơi
    Bao chạm khắc co ro say ngủ
    Đêm dâng lạnh kiếp người
    Tôi mới hiểu vì sao mình hay buồn trước tuổi?
    16/3/2007
    [​IMG]
  5. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đình làng
    ?oĐình bao nhiêu ngói??
    (Ca dao)
    Trôi qua tuổi thơ tôi
    Đình làng như con diều ngậm gió
    Cột kèo là dây, ngói làm sáo trúc
    Vắt vẻo hát ca suốt đêm ngày.
    Bay cùng tôi thời hoa mộng
    Đình như cánh buồm căng mơ ước
    Thần tích ngọc phả làm bánh lái
    Những đầu đao vươn lên lấp lánh tinh cầu?
    Tôi về làng khi tóc ngả sang chiều
    Đình chảy vào tôi như lòng thuyền che chở
    Câm lặng sao rơi
    Bao chạm khắc co ro say ngủ
    Đêm dâng lạnh kiếp người
    Tôi mới hiểu vì sao mình hay buồn trước tuổi?
    16/3/2007
    [​IMG]
  6. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Giêng hai
    Giêng hai giục lá mơn man
    Ngằn ngặt gió, bóng hoa xoan dật dờ
    Mưa phùn dệt những mong chờ
    Chân đê cỏ đã xác xơ héo gầy
    Trống chèo thắp lửa đêm say
    Sương dồn lạnh xuống nặng đầy bờ vai
    Mưa khuya giọt ngắn giọt dài
    Niềm vui lủi thủi, hóa xa xôi buồn.
    4/ 2007
    [​IMG]
  7. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Giêng hai
    Giêng hai giục lá mơn man
    Ngằn ngặt gió, bóng hoa xoan dật dờ
    Mưa phùn dệt những mong chờ
    Chân đê cỏ đã xác xơ héo gầy
    Trống chèo thắp lửa đêm say
    Sương dồn lạnh xuống nặng đầy bờ vai
    Mưa khuya giọt ngắn giọt dài
    Niềm vui lủi thủi, hóa xa xôi buồn.
    4/ 2007
    [​IMG]
  8. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì
    Thì em cứ bỏ ra đi
    Sớm mai dìu dịu thiết gì hoàng hôn
    Đêm rồi đêm thắp bồn chồn
    Anh cùng anh, với mảnh hồn ngập mưa
    Hoang mang em sợ nắng trưa
    Lá sen thuở ấy gió đưa về trời
    Thì thôi, anh một mình trôi
    Đành vui thui thủi, nói cười buồn hiu
    5/ 2007
  9. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì
    Thì em cứ bỏ ra đi
    Sớm mai dìu dịu thiết gì hoàng hôn
    Đêm rồi đêm thắp bồn chồn
    Anh cùng anh, với mảnh hồn ngập mưa
    Hoang mang em sợ nắng trưa
    Lá sen thuở ấy gió đưa về trời
    Thì thôi, anh một mình trôi
    Đành vui thui thủi, nói cười buồn hiu
    5/ 2007
  10. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Trả lại trăng sao cho sương
    Trả lại lá vàng cho tiếng dế khuya
    Trả xanh cho cỏ
    Trả mây cho trời
    ừ, thì đêm tối
    ừ, thì củi khô
    Sài gòn 07/01/ 2007
    [​IMG]

Chia sẻ trang này