1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những búp tay

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi rapchieubongthienduong, 14/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Nhật Tân
    Băng qua những ngôi chùa cổ
    Bờ đê nưng nức rơm thui
    Liêu riêu mưa với gió
    Ủ tay còn xuýt xoa
    Chiếu trống dồn thành ấm
    Mắm tôm, riềng, sả, lá mơ
    Người người ăn bằng mắt
    Rượp nếp quyện bỏng môi
    Nâng chén cao, bát thấp
    Những người gặp đã quên
    Những người chợt quen đã nhớ
    Mặt đỏ rưng rưng
    Bắc Kinh 17/ 01/ 2008
    * Có đứa bạn blog ở Tàu kể: tháng trước, bạn nó ở Hà Nội sang mang 5 kg thịt chó, đủ cả mắm tôm, riềng mẻ, sả, lá mơ, hồi đó lại chưa quen nó, nên tức tình (thèm thịt chó) sinh tình. Tèn tén ten
    [​IMG]
    * Ra tới đây là thoang thoảng Nhật Tân rồi. Chẹp chẹp, ma - ăm, măm. Ảnh: Đặng Lam Điền
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bắt gặp hình ảnh này ở một bài thơ nào đó.(bạn lấy ý từ đây chăng)
    "...
    Sông duềnh lên! Sóng duềnh lên!
    Trăng trượt chân ngã nhoài bên
    mạn thuyền...
    Tuổi thơ - nhặt lá xếp thuyền
    Tuổi thơ - đánh chắt
    chơi chuyền...
    Tuổi thơ,
    Bao giờ cho đến ngày xưa
    Bao giờ trở lại... ngày chưa
    biết gì?... "
    Ơ,nhớ rồi Hà Huy Tuấn!
    được deny_me sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 21/01/2008
  3. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    hì, chào bạn. cảm ơn bạn. Tôi nghĩ là "tư tưởng nhớn" gặp nhau hoặc tôi đọc ở đâu đó, chứ chắc chắn bài thơ của Hà Huy Tuấn thì chưa đọc và cũng ko biết tác giả nào là Hà Huy Tuấn. Bài này tôi làm năm 1999 gì đó, hồi đó mới tập viết thơ. Bây giờ đọc lại thấy ngượng. hì
    được deny_me sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 21/01/2008
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thường bị bắt gặp những hình ảnh lập lại của người khác trong thơ mình.
    Cũng giống như bạn,ban đầu tôi cũng ngượng.Nhưng sau thì thấy rất thoải mái:"Té ra người ấy cũng có cảm xúc như mình"
    Đôi khi một vài sự trùng hợp như thế lại rất thú vị.
    Hì,còn nhớ cái "Phim-đôi điều cảm nhận" bên MFC không?Lâu rồi không viết vào đó(vì cũng chưa thấy phim nào hay nữa)
    Nhớ cái nick của bạn vì tôi đã từng đặt câu hỏi nhầm

  5. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    hì, cảm ơn bạn.
    Tôi ngượng không phải vì mình bắt gặp cảm xúc của mình trong thơ, văn người khác, kể cả người nổi tiếng. Đơn giản chỉ ngượng vì sao hồi đó mình lại có thể viết những câu sến và sáo rỗng như thế mà một tờ báo về văn thơ khá lớn vẫn đăng. hê hê.
    Có thể mình từng đọc, rồi ngấm, sau tự nhiên chuyển hóa thành của bản thân, nhưng đọc lên thì vẫn thấy quanh quẩn ở đâu đó. Có thể cách diễn đạt giống nhau, nhưng cảm xúc, nhất là cảm xúc trong thơ (thơ thẩn kiểu như bọn tôi) thì lại khác nhau. Phần lớn thiên hạ học lẫn nhau, người sau học người trước, chỉ có thiên tài mới tự sáng tạo và biến cái của người trước thành cái của mình một cách nhuần nhuyễn, tự nhiên.
    Chỉ tiếc mình lại không nằm trong vế thứ hai. hehe
    Tôi tham gia TTVNOL từ 2004, nhưng chỉ thỉnh thoảng vào đọc bài thôi, mãi tới 2006 mới tham gia viết lách linh tinh và bắt đầu vào Thi ca do một người bạn là member trong này chỉ cho. Vụ MFC quả thật tôi không nhớ, dạo này chỉ vào Mooviesboom và Yxine thôi.

Chia sẻ trang này