1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ca khúc nổi tiếng của Trịnh Công Sơn

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi lhtran, 20/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lhtran

    lhtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    tiếp theo là những bài:
    * Hãy sống dùm tôi (1 bài cũng rất ý nghĩa)
    * Gia tài của mẹ (perfect)
    * Du mục
    * Lại gần với nhau (......ngồi gần bên nhau.......còn gì cho anh.......còn gì cho em......không còn gì.......còn lại chiến tranh.....)
    * Huế Saigon Hanoi ( chính xác điều mà tôi thích ở nhạc Trịnh)
    * Nối vòng tay lớn (ca khúc sống mãi trong mọi thế hệ)
    * Ngủ ngon mùa đông (bài hát dành cho những người xa xứ)
    * người già em bé (1 bài rất "lặng")
    * Ta thấy gì trong đêm (.........bàn tay đi nối anh em........mặt đất điêu tư đã nở nụ cười........)
    * Tôi đi thăm (.........khi đất nước tôi 0 còn chiến tranh.......bạn bè mấy đứa, vừa xanh nấm mồ.......khi đất nước tôi 0 còn giết nhau,......trẻ con đi hát đồng dao ngoài đường.......)
    * Cho tôi xin (.......xin cho tôi, xin lại cuộc đời........cho tôi đi, xây lại chuyện tình.......)
    Đó là tất cả những bài trong album Hát cho quê hương tôi, 1 album mà tôi rất thích, album sống mãi qua mọi thế hệ.
  2. lhtran

    lhtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ah, cái briefcase boxlehongphong1 đầy rồi nên bà con qua bên boxlehongphong2 hen.
  3. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    À, nhân tiện cho hỏi cái , lúc trước MON đi phòng trà , có nghe Trio666 hát 1 bài của Trịnh , nhưng ko nhớ rõ lời cũng như tựa bài hát , chỉ có điều là ý nghĩa hình như nói về cuộc sống vô tư lự hay gì gì đó , có thể cho MON bít đó lài bài gì hông???
    Một con Vịt , xoè ra hai cái cánh
    Nó kêu rằng , cáp cáp cáp , cạp cạp cạp
    Gặp Vịt cái nó bì bà đòi kiss
    Kiss xong rồi nó vỗ cánh goodbye
    ^__^, hehe
  4. Tinyl

    Tinyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình đoán không lầm đó là bài "Biết đâu nguồn cội phải" không? Thử post vài câu coi có đúng không nhé:
    Em đi qua chuyến đò ối a con trăng còn trẻ
    Nay con trăng đã già mà em không ghé qua
    ........
    Em vui chơi giữa trời ối a biết đâu nguồn cội
    .......
    Đại khái là như thế. Bài này mình nghe lâu lắm rồi, từ hồi chưa format cái máy (bố khỉ, hồi đó không hiểu thế nào, format nhầm mất cái ổ D, trời ơi, cả một gia tài gần 150 bài mp3 TCS của mình, thế là tiêu tan). Giờ kiếm lại, chả biết mấy cái đĩa của mình đâu mất hết rồi. Hic, chắc hè này phải ra HN bái kiến các cao thủ bên post Trịnh xin thỉnh chân kinh về quá.


    I cant deny what I believe
    I cant be what Im not...
  5. OwlBlaster

    OwlBlaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hic, tưởng là thành phố có nhiều nhạc Trịnh hơn là Hà Nội chứ? Muốn tìm nhạc Trịnh ở TP dễ lắm, chỉ cần vào mấy tiệm đĩa, hỏi nhạc Trịnh mà Khánh Ly hát thì họ sẽ đưa ra à, cụ thể là có tiệm Nhạc Trẻ trên đường Võ Văn Tần á, í, mà đây kô phải quảng cáo giùm tiệm đó đâu nghe, chẳng wa là đã từng là khách quen của tiệm đó nên biết tiệm có nhiều đĩa mới giới thiệu, hihì, đừng thắc mắc
    ...
    Hãy cứ vui như mọi ngày
    Dù chiều nay không ai qua đây
    Hỏi thăm tôi một lời
    Vẫn yên chờ đêm tới
    Lòng tôi trăm con hạc gầy vút bay
    ...
  6. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    - lâu lắm mí thấy mày nghen Cú!!!
     
  7. Tinyl

    Tinyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Thì có, nhưng toàn những cd mp3 cũ rích, tớ có hết rùi. Hơn nữa, nó không có hàng độc. Mấy cái này chỉ có mấy bố nào thủ từ nước ngoài về mới có, chứ ở VN không có. Mà ở tp thì làm sao nhiều bằng HN được. Dân trong này ít người nghe nhạc Trịnh thực sự lắm.


    I cant deny what I believe
    I cant be what Im not...
  8. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    thế nào là nghe nhạc Trịnh thật sự??? tại sao người ngoài Bắc mới nghe nhạc Trịnh nhiều??? hình như TCS là người Huế mà Khánh Ly là người Nam mà???
     
  9. OwlBlaster

    OwlBlaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hừm, TCS là người Huế thì đúng rùi, còn Khánh Ly là người gốc Bắc, đến 10 tuổi mới vào Nam. Nghe nhạc Trịnh thật sự là thế nào nhỉ? Chả biết mình có phải nghe thật sự không nữa! Còn đĩa Trịnh do Khánh Ly hát thì dám chắc mình có đủ, từ những đĩa trước lẫn sau 1975, mà cũng là mua ở thành phố đấy thôi. Cũng có người HN nhờ mình mua hộ mà. Thật ra là có hết đấy chỉ có điều phải lùng thôi, hìhì, chịu khó tí là được í mà!
    ...
    Hãy cứ vui như mọi ngày
    Dù chiều nay không ai qua đây
    Hỏi thăm tôi một lời
    Vẫn yên chờ đêm tới
    Lòng tôi trăm con hạc gầy vút bay
    ...
  10. Tinyl

    Tinyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Thì nghe mà hiểu được nhạc Trịnh là nghe thực sự chứ sao. Nhạc Trịnh có ảnh hưởng quá nhiều của thuyết phật và sự vô thường. Để hiểu được nhạc Trịnh, cần có thời gian và sự tĩnh lặng. Theo mình nghĩ, giữa cuộc sống ở một đô thị sôi động, cuộc sống nhanh đến chóng mặt như tp HCM thì khó có nơi nào bình yên cho tâm hồn để nghe nhạc Trịnh. Nhưng HN thì khác. Dù cũng là một thành phố lớn, nhưng chẳng hiểu sao cái cuộc sống nó rất khác trong này. Tối tối, mình có thói quen lang thang khắp phố. Bạn thử chưa, cái cảm giác của phố HN lạ lắm. Bình yên, thanh thản. Bỗng đâu vút lên tiếng Khánh Ly trong bài "Tình xa". Trời ơi, hay quá. Mình đứng mê mẩn cả buổi tối, quên cả cái tiết trời ngày càng lạnh khi đêm xuống của mùa đông HN. Bỗng thấy hiểu hơn, yêu hơn nhạc Trịnh. Bỗng nghe được những cái mình chưa bao giờ nghe được trước kia trong cùng một bài hát.
    Vào trong này, mình không tài nào tìm lại được cái cảm giác đó. Nghe hàng trăm lần. Tìm chút tĩnh lặng trong đêm, nhưng không có. Trời ơi, giờ mình thèm cái cảm giác ấy quá. Ước gì ta lưu lại được cái khoảnh khắc đó trong cuộc đời, để mỗi lần lật lại ta lại chính là ta.
    Ah, xin cám ơn bạn Owl. Bạn có thể chỉ mình chỗ kiếm được nhạc Trịnh không. Dạo này đang chán đời, hi vọng là có thể tìm được chút gì mới mẻ trong nhạc Trịnh.


    I cant deny what I believe
    I cant be what Im not...

Chia sẻ trang này