1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những ca khúc theo ta suốt tuổi học trò..

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi vieni, 28/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vieni

    vieni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    những ca khúc theo ta suốt tuổi học trò..

    " Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng..."
    " Nếu có ước muốn cho cuộc đời này..........."
    Mỗi người trong chúng ta đều có một thuở là học sinh và có những ca khúc mà trong chúng ta không thể quên được và hai bài hát mà tôi sẽ nhớ mãi là "phượng hồng" và "mong ước kỉ niệm xưa" .Còn các bạn-những người đã,đang là học sinh,bài hát mà bạn yêu thích là gì??????

    yêu là khổ sao tôi cứ thích khổ như mọi người...
  2. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    "Mong ước kỉ niệm xưa" - bài hát mới nhưng sẽ gắn bó với lớp h/s bây h, tuy rằng là nghe nhiều, hát nhiều nhưng lớp mình gắn bó với nó lắm.
    Còn 1 loạt các bài hát trong tuyển tập các bài hát bùng tiết nữa, hi`h`i mỗi lần thích nghỉ h, cả lớp lại ngồi nghêu ngao, thầy cô coi như cười trừ
    Lớp chúng mình rất rất vui.....
    Khi thầy viết bảng.....
    Nắng thu về... (bài hát riêng của trường tớ)
    Khi tóc thầy bạc trắng tóc em vẫn còn xanh.....
    1 con đò sang sông, ôi lòng thầy mênh mông, cho em biết yêu cánh cò trong câu ca dao, cho em biết yêu mây trắng..
    Ui nhìu lắm, hi`hi`, các ấy cứ thử đến lớp tớ 1 lần là thấy liền, hic... nhưng h thì còn đâu.....
    East or West, WC is best
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    bài Tuổi hồng thơ ngây của 1 anh chàng sinh viên Bách Khoa viết trước khi tự tử vì thất tình! Bài này không hay lắm, nhạc như nhạc vàng mà chả hiểu sao đứa con gái nào cũng thích! chắc chúng nó thích chuyện cái thằng nhảy từ tầng 5 xuống đất kia!
    Tuổi hồng thơ ngây, dưới mái trường
    tuổi thơ, đã đi qua rồi
    còn lại trong tôi một dáng hình
    tháng năm vẫn dần trôi, em đành xa tôi...
    xưa, chúng ta chung trường! cùng nhau hái hoa ước nguyện, mà nay cớ sao lại bỏ quên hoa, bỏ quên tình ta.
    em vội ra đi ko dã từ, nói lên tiếng yêu thầm lặng anh dành cho em!
    em, đã xa tôi rồi....

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC

Chia sẻ trang này