1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ca khúc về lính

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi RandomWalker, 14/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Những ca khúc về lính

    Bác nào biết bài hát gì về lính thì bốt vào nhé ( Mỹ, Pháp, Nga, Việt .v..v.. )

    --------------------
    Fix the bayonet, gentlemen !!!
  2. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    chỉ biết mỗi tiếng Việt thôi bác random ạ .Có chăng bác famas biết mấy bài france, mà em đề nghị bác famas bỏ từ mother đi, nghe chướng bỏ mother.
                      Vẫn là ta
                     Chú ruồi sung sướng
                      sống xứng đáng
                     Chết chẳng vấn vương
  3. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    chỉ biết mỗi tiếng Việt thôi bác random ạ .Có chăng bác famas biết mấy bài france, mà em đề nghị bác famas bỏ từ mother đi, nghe chướng bỏ mother.
                      Vẫn là ta
                     Chú ruồi sung sướng
                      sống xứng đáng
                     Chết chẳng vấn vương
  4. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Việt thì chắc có nhiều người biết nhiều bài lắm:
    Có một bài ko thuộc hết nói về nữ chiến sĩ:
    "....
    Dù rằng đời ta thích hoa hồng
    Kẻ thù buộc ta ôm cây súng
    ....."
    Còn đây là bài hò kéo pháp nổi tiếng vì gắn liền với Điện Biên Phủ. Hai câu "lòng quyết tâm cao hơn núi" và "vực nào sâu bằng chí căm thù" hay tuyệt:
    "Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua núi
    Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo
    Dẫu núi cao cao, nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi
    Vực sâu thăm thẳm, vực nào sâu bằng chí căm thù
    Hò dô ta nào ..."
    Đây là bài về chiến sĩ tăng (5 anh em trên một chiếc xe tăng" - bác spirou chắc hát bài này nhiều :
    "Năm anh em trên một chiếc xe tăng
    Như năm bông hoa nở cùng một cội
    Như năm ngón tay trên một bàn tay
    Đã ra trận cả năm người như một
    Hà há...
    Vào lính xe tăng anh trước anh sau
    Mỗi khi lên xe là ta cùng một hướng
    Nổ máy lên là một dạ xung phong
    Đã ra trận lòng chỉ biết: có chiến công
    hà há ...."
  5. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Việt thì chắc có nhiều người biết nhiều bài lắm:
    Có một bài ko thuộc hết nói về nữ chiến sĩ:
    "....
    Dù rằng đời ta thích hoa hồng
    Kẻ thù buộc ta ôm cây súng
    ....."
    Còn đây là bài hò kéo pháp nổi tiếng vì gắn liền với Điện Biên Phủ. Hai câu "lòng quyết tâm cao hơn núi" và "vực nào sâu bằng chí căm thù" hay tuyệt:
    "Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua núi
    Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo
    Dẫu núi cao cao, nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi
    Vực sâu thăm thẳm, vực nào sâu bằng chí căm thù
    Hò dô ta nào ..."
    Đây là bài về chiến sĩ tăng (5 anh em trên một chiếc xe tăng" - bác spirou chắc hát bài này nhiều :
    "Năm anh em trên một chiếc xe tăng
    Như năm bông hoa nở cùng một cội
    Như năm ngón tay trên một bàn tay
    Đã ra trận cả năm người như một
    Hà há...
    Vào lính xe tăng anh trước anh sau
    Mỗi khi lên xe là ta cùng một hướng
    Nổ máy lên là một dạ xung phong
    Đã ra trận lòng chỉ biết: có chiến công
    hà há ...."
  6. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê tái nạm giang hồ, mấy ngày không post quên mother hé hé cách đánh tiếng dziệt nôm - bài hát thì nhiều hehhee kể ra tiếng an nam thì nhiều nhưng nếu không có bàn dzià ca ngợi lính VNCH thì như dzầy nè
    - Mùa Xuân Lá Khô lại đến - những người Lính Xa Nhà dưới Những Ánh Mắt Hỏa Châu ngồi đọc Thư Tình Của Lính , Nhớ Mẹ hiền , hehehe Nhớ Ngưòi Yêu - Tàn Đêm Năm Củ ngậm ngùi Giã Tù Vũ Khí - 24 Giờ Phép, đón Chuyến Xe 3 Người - về thăm Năm Cụm Núi Quê Hương .......... bổ sung tiếp di teo ăn cơm cái coi
  7. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê tái nạm giang hồ, mấy ngày không post quên mother hé hé cách đánh tiếng dziệt nôm - bài hát thì nhiều hehhee kể ra tiếng an nam thì nhiều nhưng nếu không có bàn dzià ca ngợi lính VNCH thì như dzầy nè
    - Mùa Xuân Lá Khô lại đến - những người Lính Xa Nhà dưới Những Ánh Mắt Hỏa Châu ngồi đọc Thư Tình Của Lính , Nhớ Mẹ hiền , hehehe Nhớ Ngưòi Yêu - Tàn Đêm Năm Củ ngậm ngùi Giã Tù Vũ Khí - 24 Giờ Phép, đón Chuyến Xe 3 Người - về thăm Năm Cụm Núi Quê Hương .......... bổ sung tiếp di teo ăn cơm cái coi
  8. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Bác ơi, đây là bài "Hát mãi khúc quân hành". Nếu em nhớ không nhầm thì đây là lời Việt, nhạc vốn của Liên Xô. Em rất khoái bài này. Ở nhà em cũng có bài này mà nhưng nghe nhiều mà vẫn không thuộc hết lời.
    --------------------------------------------
    Ngu dốt + Nhiệt tình = Phá hoại
    Ngu dốt + Quyền lực = Thảm họa
  9. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Bác ơi, đây là bài "Hát mãi khúc quân hành". Nếu em nhớ không nhầm thì đây là lời Việt, nhạc vốn của Liên Xô. Em rất khoái bài này. Ở nhà em cũng có bài này mà nhưng nghe nhiều mà vẫn không thuộc hết lời.
    --------------------------------------------
    Ngu dốt + Nhiệt tình = Phá hoại
    Ngu dốt + Quyền lực = Thảm họa
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Đã ra trận lòng chỉ biết: có chiến công
    Tiến công chứ bác

Chia sẻ trang này