1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ca khúc về lính

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi RandomWalker, 14/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    "Đồi tím hoa sim" là bài hát được phổ nhạc từ thơ của một nhà thơ CS: nhà thơ Hữu Loan. Phải chăng lời thơ cũng thuộc loại không có mục đích ?
    [blue]<STRONG>[topic]136135[/topic]</STRONG></FONT>
    [/quote]
    Bác không để ý cách viết của đệ à, nhà thơ (nhạc sĩ) tuy trong hàng ngũ nào nhưng làm thơ, nhạc theo cái kiểu đó đều là không được. Phạm Duy cũng từng là dân kháng chiến, bài "Mùa thu chết" đâu dở chỉ có cái không đúng lúc mà thôi. Hữu Loan là nhà thơ CM có nhiều bài hay nhưng cũng không có nghĩa là tất cả. Tố Hữu trước khi "..bừng nắng hạ.." cũng có những bài ủy mị đấy thôi (dù cũng có những bài yêu nước như Ly rượu thọ".
    Nhạc của tất cả các phe, vàng hay đỏ đều có mục đích. Có điều mục đích đó vì ai, vì cái gì mà thôi. Nếu không có mục đích thì bây giờ ai nghe. Nhạc ''tâm thế'' cũng có mục đích đó thôi.
    "Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm" cũng là một cách nhớ nhưng nhớ để chiến đấu chứ không phải nhớ kiểu tuyệt vọng mà bỏ súng (dù QD cũng đã từng khốn khố vì bài đó).
    Bây giờ ngồi nhìn lại thì thấy ấu trĩ, nhưng lúc đó không làm thế không được. Trước cái chết không có lý lẽ đâu bác ạ.
    Tôi vẫn thích "Mùa thu chết" nhưng với tâm trạng của một thằng thất tình thôi, không có chính trị, chính kiến gì cả. Cũng như bài "Cuộc đời vẫn đẹp sao" lúc mệt mỏi hát lên cũng sướng lắm
    Tranh luận thì rất hay nhưng đừng đi xa quá chủ đề nhạc vàng kẻo các bác "mót"(mod) de le te ta thì nguy.

    Chien tranh la dieu xau xa nhat cua con nguoi va la dong luc phat trien nhat cua con nguoi. Nghich ly=chan ly
  2. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Cái này nghe quen quen có phải liên quan đến vị tướng mà về sau được đặt tên cho một thành trì, một đế chế không hen "Rome".
    Nói chung là CS không cho phe CH phải tắm trong máu đó là điều mà chúng ta luôn nên ghi nhớ... " Gà cùng một mẹ chỉ nên đá gà hàng xóm thôi " nhưng không phải người trong một nước chỉ nên giết người nước ngoài đâu nhé
    [​IMG]
  3. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Cái này nghe quen quen có phải liên quan đến vị tướng mà về sau được đặt tên cho một thành trì, một đế chế không hen "Rome".
    Nói chung là CS không cho phe CH phải tắm trong máu đó là điều mà chúng ta luôn nên ghi nhớ... " Gà cùng một mẹ chỉ nên đá gà hàng xóm thôi " nhưng không phải người trong một nước chỉ nên giết người nước ngoài đâu nhé
    [​IMG]
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bác diễn giải có vẻ logic nhưng thực tế lại không logic. Mỗi cuộc chiến tranh luôn là những mâu thuẫn không thể dung hoà và buộc phải giải quyết bằng bạo lực.
    Sau tàn cuộc chiến tâm lý con nguời thường có xu hướng trở lại cân bằng như mới khai sinh -- tính bản thiện -- cũng như con người sau khi hoạt động với tất cả tâm lực và sức lực cho 1 mục đích thường muốn nghỉ ngơi( trạng thái cân bằng tĩnh ). Vậy
    nếu tiếp tục giết để trừ hậu hoạ, nhổ cỏ nhổ tận gốc lại trái với quy luật đôi khi là gây thù oán cho ngay trong những lòng những người thắng trận. Trừ được 1 mối hiểm hoạ ai biết đang gieo bao mầm tai hoạ ! Đấy cũng có thể là mầm mống cho 1 cuộc nội chiến. Từ nội chiến thành chiến tranh trên diện rộng cũng rất dễ dàng. Bởi thế mỗi cuộc chiến tranh lại có những đặc điểm khác nhau. Chiến tranh sắc tộc, tôn giáo, ý thức hệ, quyền lợi kinh tế... muốn ngăn chặn phải hiểu rõ nguyên nhân.
    Để lại những đứa bé của kẻ bại tướng có thể là mầm mống chiến tranh nhưng rất có thể lại là cách giữ hoà bình hiệu quả nhất. Lòng vị tha biết đặt đúng chỗ mới quan trọng ! Sự mềm yếu khi cần kiên định nhiều khi làm đỏ vỡ cả 1 quá trình. Lịch sử cổ đại TQ thể hiện điều này rõ hơn bất kỳ nơi nào khác .
    Chiến tranh là chuỗi những sai lầm mà trong đó ai ít sai lầm hơn kẻ đó là người chiến thắng.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bác diễn giải có vẻ logic nhưng thực tế lại không logic. Mỗi cuộc chiến tranh luôn là những mâu thuẫn không thể dung hoà và buộc phải giải quyết bằng bạo lực.
    Sau tàn cuộc chiến tâm lý con nguời thường có xu hướng trở lại cân bằng như mới khai sinh -- tính bản thiện -- cũng như con người sau khi hoạt động với tất cả tâm lực và sức lực cho 1 mục đích thường muốn nghỉ ngơi( trạng thái cân bằng tĩnh ). Vậy
    nếu tiếp tục giết để trừ hậu hoạ, nhổ cỏ nhổ tận gốc lại trái với quy luật đôi khi là gây thù oán cho ngay trong những lòng những người thắng trận. Trừ được 1 mối hiểm hoạ ai biết đang gieo bao mầm tai hoạ ! Đấy cũng có thể là mầm mống cho 1 cuộc nội chiến. Từ nội chiến thành chiến tranh trên diện rộng cũng rất dễ dàng. Bởi thế mỗi cuộc chiến tranh lại có những đặc điểm khác nhau. Chiến tranh sắc tộc, tôn giáo, ý thức hệ, quyền lợi kinh tế... muốn ngăn chặn phải hiểu rõ nguyên nhân.
    Để lại những đứa bé của kẻ bại tướng có thể là mầm mống chiến tranh nhưng rất có thể lại là cách giữ hoà bình hiệu quả nhất. Lòng vị tha biết đặt đúng chỗ mới quan trọng ! Sự mềm yếu khi cần kiên định nhiều khi làm đỏ vỡ cả 1 quá trình. Lịch sử cổ đại TQ thể hiện điều này rõ hơn bất kỳ nơi nào khác .
    Chiến tranh là chuỗi những sai lầm mà trong đó ai ít sai lầm hơn kẻ đó là người chiến thắng.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  6. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Các bác lại sa vào chuyện chính trị mất rồi, chán quá, từ từ em xoá bài từng bác một nhé.
  7. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Các bác lại sa vào chuyện chính trị mất rồi, chán quá, từ từ em xoá bài từng bác một nhé.
  8. hieutd

    hieutd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    235
    [quote-RandomWalker viết lúc 17:08 ngày 04/12/2003:
    Các bác lại sa vào chuyện chính trị mất rồi, chán quá, từ từ em xoá bài từng bác một nhé.
    [/QUOTE]

    Tôi ủng hộ TGF RandomWalker , xoá đi bác, các bác trên bị sa lầy mất rồi.
    Xin nói thêm là bây giờ ở ngoài hàng Karaoke cũng mất tích mấy bài hát nhạc vàng ẽo ợt uỷ mị rồi. Bài hát cách mạng không có tình cảm yêu thương sao: Bên Bờ Hiền Lương, Tự nguyện, Lá đỏ, Nhạc rừng, Bà mẹ Việt Nam, Bài ca vá áo, Mẹ ơi xin hãy yên lòng, Bài ca anh lính tình nguyện..vv...
    " Gặp em trên cao lộng gió ...rừng Trường sơn ào ào lá đỏ...em đứng đứng ở trên đường, như quê hương vai áo bạc cầm súng trường..."
    " Bên ven bờ Hiền lương, chiều nay ra đứng trông về, mắt đượm tình quê, đôi mắt đượm tình quê.....xa xa từng đàn chim....bỗng trong sương mờ không gian trầm lằng nghe câu hò...."
    " đoàn quân bước trên đường..từ nơi biên cương đảo xa đoàn chúng con xin giữ lời thề...mẹ ơi xin hãy yên lòng"
    " Ngoài công viên ai hát câu Lăm thôn để lòng tôi say ngất ngây, thủ đô chúng mình hôm nay ơi Viêng chăn đẹp lắm đó noọng ơi, em gái ơi đừng đi anh đứng chơ vơ.....anh hát sẽ không hay, anh múa sẽ không hay nếu thiếu em trong cõi vui này....."
    " Vừng Đông đã hững sáng núi non trùng điệp điệp , Tổ quốc bao la hiền hoà....."
    Bài Vừng Đông này sáng nào bọn tớ cũng hát tập thể, vừa đi đều vừa hát vừa gõ thìa
    Rồi còn Bài Ca không quên : " Có một bài ca không bao giờ quên.....những người đã ngã, là đồng đội tôi còn ôm súng ngắm sao khuê...."
    " ơi em gái Trường Sơn, bao đêm em đi mở đường..... vượt hiểm nguy em băng băng qua, mở đường cho xe qua tiền tuyến....đường em đi biết mấy gian lao, đường em đi biết mấy tự hào...."
    " Chiếc cầu là nơi hò hẹn của đôi ta, đêm trăng sáng trên cầu anh thổi sáo, đêm trăng sáng chân cầu em giặt áo...nhịp cầu nối những bờ vui...."
    DHG
  9. hieutd

    hieutd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    235
    [quote-RandomWalker viết lúc 17:08 ngày 04/12/2003:
    Các bác lại sa vào chuyện chính trị mất rồi, chán quá, từ từ em xoá bài từng bác một nhé.
    [/QUOTE]

    Tôi ủng hộ TGF RandomWalker , xoá đi bác, các bác trên bị sa lầy mất rồi.
    Xin nói thêm là bây giờ ở ngoài hàng Karaoke cũng mất tích mấy bài hát nhạc vàng ẽo ợt uỷ mị rồi. Bài hát cách mạng không có tình cảm yêu thương sao: Bên Bờ Hiền Lương, Tự nguyện, Lá đỏ, Nhạc rừng, Bà mẹ Việt Nam, Bài ca vá áo, Mẹ ơi xin hãy yên lòng, Bài ca anh lính tình nguyện..vv...
    " Gặp em trên cao lộng gió ...rừng Trường sơn ào ào lá đỏ...em đứng đứng ở trên đường, như quê hương vai áo bạc cầm súng trường..."
    " Bên ven bờ Hiền lương, chiều nay ra đứng trông về, mắt đượm tình quê, đôi mắt đượm tình quê.....xa xa từng đàn chim....bỗng trong sương mờ không gian trầm lằng nghe câu hò...."
    " đoàn quân bước trên đường..từ nơi biên cương đảo xa đoàn chúng con xin giữ lời thề...mẹ ơi xin hãy yên lòng"
    " Ngoài công viên ai hát câu Lăm thôn để lòng tôi say ngất ngây, thủ đô chúng mình hôm nay ơi Viêng chăn đẹp lắm đó noọng ơi, em gái ơi đừng đi anh đứng chơ vơ.....anh hát sẽ không hay, anh múa sẽ không hay nếu thiếu em trong cõi vui này....."
    " Vừng Đông đã hững sáng núi non trùng điệp điệp , Tổ quốc bao la hiền hoà....."
    Bài Vừng Đông này sáng nào bọn tớ cũng hát tập thể, vừa đi đều vừa hát vừa gõ thìa
    Rồi còn Bài Ca không quên : " Có một bài ca không bao giờ quên.....những người đã ngã, là đồng đội tôi còn ôm súng ngắm sao khuê...."
    " ơi em gái Trường Sơn, bao đêm em đi mở đường..... vượt hiểm nguy em băng băng qua, mở đường cho xe qua tiền tuyến....đường em đi biết mấy gian lao, đường em đi biết mấy tự hào...."
    " Chiếc cầu là nơi hò hẹn của đôi ta, đêm trăng sáng trên cầu anh thổi sáo, đêm trăng sáng chân cầu em giặt áo...nhịp cầu nối những bờ vui...."
    DHG
  10. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.173
    Đã được thích:
    5.566
    Lời bài Đại bàng con chuẩn đây nè:
    Bay lên đón mặt trời, đại bàng con hãy vút cao qua núi đồi, hãy vút tới qua chân mây. Đại bàng hãy đến nơi đây vượt hiểm nguy với bao thác ghềnh. Vì tương lai, dâng cánh chim đẹp tuyệt vời.
    Xanh xanh trên bầu trời, một đôi cánh lướt trong mây, mang theo mình tiếng gió cuốn như phong ba. Đại bàng hãy cất tiếng ca và sưởi ấm biết bao ước vọng. Vì quê hương, dâng trái tim ngọn lửa hồng.
    Ngôi sao bên cánh rừng màu đỏ thắm sáng lung linh. Chim đại bàng đã ngã xuống trong vinh quang. Từng người chiến sĩ qua đây nghiêng vành mũ bên tay kính chào. Tuổi thanh xuân, ta hiến dâng trọn cuộc đời.
    (Tớ đang ở xa quê hương, nghe các bác nhắc lại bài này làm nhớ nhà quá, nhất là nghe lời 1 và 2 lại nhớ mấy em Su27 nhà mình. Nhưng mà lời 3 thì hơi đau đấy, chả biết có bác pilot nào nhà mình cho đại bàng xanh đáp xuống rừng không nhỉ?)

Chia sẻ trang này