1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ca khúc về lính

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi RandomWalker, 14/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.186
    Đã được thích:
    5.586
    Lời bài Đại bàng con chuẩn đây nè:
    Bay lên đón mặt trời, đại bàng con hãy vút cao qua núi đồi, hãy vút tới qua chân mây. Đại bàng hãy đến nơi đây vượt hiểm nguy với bao thác ghềnh. Vì tương lai, dâng cánh chim đẹp tuyệt vời.
    Xanh xanh trên bầu trời, một đôi cánh lướt trong mây, mang theo mình tiếng gió cuốn như phong ba. Đại bàng hãy cất tiếng ca và sưởi ấm biết bao ước vọng. Vì quê hương, dâng trái tim ngọn lửa hồng.
    Ngôi sao bên cánh rừng màu đỏ thắm sáng lung linh. Chim đại bàng đã ngã xuống trong vinh quang. Từng người chiến sĩ qua đây nghiêng vành mũ bên tay kính chào. Tuổi thanh xuân, ta hiến dâng trọn cuộc đời.
    (Tớ đang ở xa quê hương, nghe các bác nhắc lại bài này làm nhớ nhà quá, nhất là nghe lời 1 và 2 lại nhớ mấy em Su27 nhà mình. Nhưng mà lời 3 thì hơi đau đấy, chả biết có bác pilot nào nhà mình cho đại bàng xanh đáp xuống rừng không nhỉ?)
  2. vietobserver

    vietobserver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em thấy trên mạng có nhiều trang có các ca khúc về lính (nước ngoài) lắm.
    http://www.soldierssongs.com/songs.htm
    http://www.airbornerecce.com/dtroop/music/solindex.htm
  3. vietobserver

    vietobserver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em thấy trên mạng có nhiều trang có các ca khúc về lính (nước ngoài) lắm.
    http://www.soldierssongs.com/songs.htm
    http://www.airbornerecce.com/dtroop/music/solindex.htm
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Em tiếp tục chủ đê"Những ca khúc về lính" :
    Em đóng góp bài này:
    BÀI CA NGƯỜI LÍNH
    Diệp Minh Tuyền(?)
    1. Đường dài hành quân xa,
    Đi khắp non sông nhà,
    Ngày ngày quàng trên vai,
    Balô và cây súng.
    Chân băng qua gió mưa,
    Đầu đội trời sao thưa,
    Thân băng qua thép gai,
    Vượt làn đạn mưa bay,
    Ôi!Tim ta bốc cao lửa thiêng anh hùng!
    Bao yêu thương thiết tha,
    Gửi lại người phương xa,
    Ta đi trong tiếng ca,
    Ngàn đời còn ngân nga,
    Ôi!Ta kiêu hãnh sao tình thương quê nhà!
    **********
    2. Một thời đầy gian lao,
    Chân bước trong chiến hào,
    Nhìn đồng đội yêu sao,
    Chia nhau từng giây sống.
    Ta chia nhau hiểm nguy,
    Đường dài dìu nhau đi,
    Ta chia nhau chiến công
    Và nhường mềm đêm đông,
    Ta đi qua chiến tranh vẫn tươi nụ cười!
    Xa em bao tháng năm,
    Mà lòng chẳng xa xăm,
    Trong đêm sao biếc xanh,
    Nhìn bầu trời long lanh,
    Sao như đôi mắt em vẫn đang nhìn anh!
    **********
    Rừng già mờ hơi sương,
    Ôm súng gác bên đường,
    Lòng nặng tình quê hương,
    Đêm mơ về thành phố.
    Ta xa trang sách xưa,
    Làm bạn rừng cây thưa,
    Ta xa bao phố trưa,
    Dầm mình vào đêm mưa,
    Ta hi sinh máu xương giữ yên phố phường!
    Ơi em nơi phố xa,
    Giờ này vào ca ba,
    Ta yêu trong cách xa,
    Tình dạt dào hơn hoa,
    Em ơi!Kiêu hãnh sao thuỷ chung lòng ta!
  5. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Em tiếp tục chủ đê"Những ca khúc về lính" :
    Em đóng góp bài này:
    BÀI CA NGƯỜI LÍNH
    Diệp Minh Tuyền(?)
    1. Đường dài hành quân xa,
    Đi khắp non sông nhà,
    Ngày ngày quàng trên vai,
    Balô và cây súng.
    Chân băng qua gió mưa,
    Đầu đội trời sao thưa,
    Thân băng qua thép gai,
    Vượt làn đạn mưa bay,
    Ôi!Tim ta bốc cao lửa thiêng anh hùng!
    Bao yêu thương thiết tha,
    Gửi lại người phương xa,
    Ta đi trong tiếng ca,
    Ngàn đời còn ngân nga,
    Ôi!Ta kiêu hãnh sao tình thương quê nhà!
    **********
    2. Một thời đầy gian lao,
    Chân bước trong chiến hào,
    Nhìn đồng đội yêu sao,
    Chia nhau từng giây sống.
    Ta chia nhau hiểm nguy,
    Đường dài dìu nhau đi,
    Ta chia nhau chiến công
    Và nhường mềm đêm đông,
    Ta đi qua chiến tranh vẫn tươi nụ cười!
    Xa em bao tháng năm,
    Mà lòng chẳng xa xăm,
    Trong đêm sao biếc xanh,
    Nhìn bầu trời long lanh,
    Sao như đôi mắt em vẫn đang nhìn anh!
    **********
    Rừng già mờ hơi sương,
    Ôm súng gác bên đường,
    Lòng nặng tình quê hương,
    Đêm mơ về thành phố.
    Ta xa trang sách xưa,
    Làm bạn rừng cây thưa,
    Ta xa bao phố trưa,
    Dầm mình vào đêm mưa,
    Ta hi sinh máu xương giữ yên phố phường!
    Ơi em nơi phố xa,
    Giờ này vào ca ba,
    Ta yêu trong cách xa,
    Tình dạt dào hơn hoa,
    Em ơi!Kiêu hãnh sao thuỷ chung lòng ta!
  6. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Em còn bài này nữa:
    CHÚT THƠ TÌNH NGUỜI LÍNH BIỂN
    Nhạc:Hoàng Hiệp
    Phổ thơ Trần Đăng Khoa.
    (I):
    Khi chia tay,anh dạo trên bến cảng,
    Biển một bên và em một bên.
    Biển ồn ào,em lại dịu êm.
    Anh như con tàu,lắng sóng từ hai phía,
    Biển một bên và em một bên.
    **********
    (II):
    Cho dẫu mai kia,xa ánh đèn thàng phố,
    Anh đến buông neo nơi thăm thẳm ánh sao trời,
    Anh vẫn thấy:Đời không lẻ loi,
    Biển một bên và em một bên.
    **********
    (III):
    Đất nước gian lao,chưa bao giờ bình yên,
    Cơn bão chưa ngưng,trong tâm hồn biết bao người,
    Anh đứng gác,trời khuya đảo vắng,
    Biển một bên và em một bên.
    **********
    (IV):
    Cho dẫu mai kia, thôi không còn biển nữa,
    Không có em yêu, anh chỉ còn với cỏ,
    Cho dẫu thế,thì anh vẫn nhớ,
    Biển một bên và em một bên.

  7. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Em còn bài này nữa:
    CHÚT THƠ TÌNH NGUỜI LÍNH BIỂN
    Nhạc:Hoàng Hiệp
    Phổ thơ Trần Đăng Khoa.
    (I):
    Khi chia tay,anh dạo trên bến cảng,
    Biển một bên và em một bên.
    Biển ồn ào,em lại dịu êm.
    Anh như con tàu,lắng sóng từ hai phía,
    Biển một bên và em một bên.
    **********
    (II):
    Cho dẫu mai kia,xa ánh đèn thàng phố,
    Anh đến buông neo nơi thăm thẳm ánh sao trời,
    Anh vẫn thấy:Đời không lẻ loi,
    Biển một bên và em một bên.
    **********
    (III):
    Đất nước gian lao,chưa bao giờ bình yên,
    Cơn bão chưa ngưng,trong tâm hồn biết bao người,
    Anh đứng gác,trời khuya đảo vắng,
    Biển một bên và em một bên.
    **********
    (IV):
    Cho dẫu mai kia, thôi không còn biển nữa,
    Không có em yêu, anh chỉ còn với cỏ,
    Cho dẫu thế,thì anh vẫn nhớ,
    Biển một bên và em một bên.

  8. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Em biết một bài nữa cũng viết về lính Hải Quân nhưng nhạc Nga:
    Там, за ,fманами...
    слова А. Шаганов
    Синее мо?е, ,олOко мо?е за ко?мой,
    Синее мо?е и дал'к он - пf,O домой.
    Там за ,fманами ве?нЮ'>Ю Рz"~НУ!
    Я С>У-У 'Ь.ТНАoУ!
  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Em biết một bài nữa cũng viết về lính Hải Quân nhưng nhạc Nga:
    Там, за ,fманами...
    слова А. Шаганов
    Синее мо?е, ,олOко мо?е за ко?мой,
    Синее мо?е и дал'к он - пf,O домой.
    Там за ,fманами ве?нЮ'>Ю Рz"~НУ!
    Я С>У-У 'Ь.ТНАoУ!
  10. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Bài này nữa:
    sомба,
    слова А. Шаганов
    А на войне, как на войне,
    Yа,?оне,я, самол',Ю'>Ю Рz"~НУ!
    Я С>У-У 'Ь.ТНАoУ

Chia sẻ trang này