1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ca khúc về lính

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi RandomWalker, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Đã ra trận lòng chỉ biết: có chiến công
    Tiến công chứ bác
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    5 anh em trên 1 chiếc xe tăng.

    Năm anh em trên một chiếc xe tăng
    Như năm bông hoa nở cùng một cội
    Như năm ngón tay trên một bàn tay
    Đã ra trận cả năm người như một
    Hà há...
    Vào lính xe tăng anh trước anh sau
    Cái nết ở anh mỗi người một tính
    Nhưng khi hát ta hoà cùng một nhịp
    Một người đau là tất cả quên ăn
    Năm anh em mỗi đứa một quê
    Đã lên xe ấy là cùng một hướng
    Nổ máy lên ta một dạ xung phong
    Trước quân thù lòng chỉ biết có tiến công
    Hà há
    Năm anh em ta mang năm cái tên
    Mỗi khi lên xe không còn tên riêng nữa
    Trên tháp pháo một ngôi sao màu lửa
    Năm quả tim chung nhịp đập rộn ràng
    Một con đường đất đỏ như son
    Một màu rừng xanh bạt ngàn hy vọng
    Một ý chí bay qua đầu ngọn sóng
    Một niềm tin quyết thắng trong trận này
    Hà há...
    Hát mãi khúc quân hành
    Đời mình là một khúc quân hành
    Đời mình là bài ca chiến sĩ
    Ta ca vang
    Triền miên qua tháng ngày
    Lượn bay trên núi rừng biên cương đến nơi đảo xa
    Mãi mãi lòng chúng ta
    Ca bài ca người lính
    Mãi mãi lòng chúng ta
    Hát mãi khúc quân hành ca
    Dù rằng đời ta thích hoa hồng
    Kẻ thù buộc ta ôm cây súng
    Ta yêu sao
    Làng quê non nước mình ,tình quê hương vút thành âm vang khúc quân hành ca.
    Mãi mãi lòng chúng ta...
    -------------------
    Tôi xin thêm vào câu hát còn thiếu giùm bạn nhé
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 15/11/2003
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    5 anh em trên 1 chiếc xe tăng.

    Năm anh em trên một chiếc xe tăng
    Như năm bông hoa nở cùng một cội
    Như năm ngón tay trên một bàn tay
    Đã ra trận cả năm người như một
    Hà há...
    Vào lính xe tăng anh trước anh sau
    Cái nết ở anh mỗi người một tính
    Nhưng khi hát ta hoà cùng một nhịp
    Một người đau là tất cả quên ăn
    Năm anh em mỗi đứa một quê
    Đã lên xe ấy là cùng một hướng
    Nổ máy lên ta một dạ xung phong
    Trước quân thù lòng chỉ biết có tiến công
    Hà há
    Năm anh em ta mang năm cái tên
    Mỗi khi lên xe không còn tên riêng nữa
    Trên tháp pháo một ngôi sao màu lửa
    Năm quả tim chung nhịp đập rộn ràng
    Một con đường đất đỏ như son
    Một màu rừng xanh bạt ngàn hy vọng
    Một ý chí bay qua đầu ngọn sóng
    Một niềm tin quyết thắng trong trận này
    Hà há...
    Hát mãi khúc quân hành
    Đời mình là một khúc quân hành
    Đời mình là bài ca chiến sĩ
    Ta ca vang
    Triền miên qua tháng ngày
    Lượn bay trên núi rừng biên cương đến nơi đảo xa
    Mãi mãi lòng chúng ta
    Ca bài ca người lính
    Mãi mãi lòng chúng ta
    Hát mãi khúc quân hành ca
    Dù rằng đời ta thích hoa hồng
    Kẻ thù buộc ta ôm cây súng
    Ta yêu sao
    Làng quê non nước mình ,tình quê hương vút thành âm vang khúc quân hành ca.
    Mãi mãi lòng chúng ta...
    -------------------
    Tôi xin thêm vào câu hát còn thiếu giùm bạn nhé
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 15/11/2003
  4. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Bác nào kiểm chứng giúp đi, hihi... bài này tớ nghe suốt trên đài tưởng nhạc thuần Việt. Nhưng bài hát rất hay, nhất là câu:
    "Dù rằng đời ta thích hoa hồng
    Kẻ thù buộc ta ôm cây súng
    "
  5. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Bác nào kiểm chứng giúp đi, hihi... bài này tớ nghe suốt trên đài tưởng nhạc thuần Việt. Nhưng bài hát rất hay, nhất là câu:
    "Dù rằng đời ta thích hoa hồng
    Kẻ thù buộc ta ôm cây súng
    "
  6. randeokinh

    randeokinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thế đã ai nghe bài hát "Chút thơ tình người lính biển" chưa nào?
    "Khi chia tay anh dạo trên bến cảng,
    Biển một bên và em một bên..."
    Nghe cũng được đấy chứ bà con nhỉ?
    Rồi còn "tình ca" nữa chứ. Nói chung là có vô khối bài hát về người lính!
  7. randeokinh

    randeokinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thế đã ai nghe bài hát "Chút thơ tình người lính biển" chưa nào?
    "Khi chia tay anh dạo trên bến cảng,
    Biển một bên và em một bên..."
    Nghe cũng được đấy chứ bà con nhỉ?
    Rồi còn "tình ca" nữa chứ. Nói chung là có vô khối bài hát về người lính!
  8. deltaforce1

    deltaforce1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    Người Ở Lại Charlie
    Bài này không được phép phổ biến tại Việt Nam
    Nhạc Sĩ Trần Thiện Thanh
  9. deltaforce1

    deltaforce1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    Người Ở Lại Charlie
    Bài này không được phép phổ biến tại Việt Nam
    Nhạc Sĩ Trần Thiện Thanh
  10. deltaforce1

    deltaforce1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Rừng Lá Thấp
    Sáng tác năm 1968
    Sorry, bài này cũng vậy
    Nhạc Sĩ Trần Thiện Thanh

Chia sẻ trang này