1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ca khúc viết về Quê hương Quảng Trị thân yêu.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi minh_le, 19/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Thatwhy.
    Thỉnh thoảng phải đi dạo 1 chút cho thư giãn. Nhờ vậy mới biết bác là người nhà của Quảng Trị, xứ sở diệu kỳ, và có vợ iu của Thatwhy là hoasosac. Xin chúc sức khoẻ của bác (và bác gái hoasosac).
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 24/08/2004
  2. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Thatwhy.
    Thỉnh thoảng phải đi dạo 1 chút cho thư giãn. Nhờ vậy mới biết bác là người nhà của Quảng Trị, xứ sở diệu kỳ, và có vợ iu của Thatwhy là hoasosac. Xin chúc sức khoẻ của bác (và bác gái hoasosac).
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 24/08/2004
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng TVL đã đến với box Quảng Trị .Sau đây Hss xin hát tặng bác bài hát Chiều Hiền Lương , thôi chết quên lời mất rồi, cả nhà có ai biết lời bài này không? giúp Hss với ,cám ơn nhìu nhé
    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 01/09/2004
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng TVL đã đến với box Quảng Trị .Sau đây Hss xin hát tặng bác bài hát Chiều Hiền Lương , thôi chết quên lời mất rồi, cả nhà có ai biết lời bài này không? giúp Hss với ,cám ơn nhìu nhé
    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 01/09/2004
  5. Rockerfeller

    Rockerfeller Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay nhưng mà nghe cái lời mình chịu kô được. Thằng cha Tạ Nghi Lễ là dân Quảng Trị, kô biết hắn đi mô, mần chi mà đến 20 năm kô hề trở lại. Đúng là thằng cha này có vấn đề.
    Riêng về mấy bài hát Quảng Trị, tui nhớ ngày xưa có nghe 1 bản nhạc vàng "Nguyễn Hoàng ơi ta nhớ mái trường xưa, con phố buồn tan học trời giăng mưa..." khá hay mà kô biết của ai. Chắc là của ông Hoàng Thi Thơ, một người từng sinh ra trên đất Quảng Trị.
  6. Rockerfeller

    Rockerfeller Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay nhưng mà nghe cái lời mình chịu kô được. Thằng cha Tạ Nghi Lễ là dân Quảng Trị, kô biết hắn đi mô, mần chi mà đến 20 năm kô hề trở lại. Đúng là thằng cha này có vấn đề.
    Riêng về mấy bài hát Quảng Trị, tui nhớ ngày xưa có nghe 1 bản nhạc vàng "Nguyễn Hoàng ơi ta nhớ mái trường xưa, con phố buồn tan học trời giăng mưa..." khá hay mà kô biết của ai. Chắc là của ông Hoàng Thi Thơ, một người từng sinh ra trên đất Quảng Trị.
  7. Rockerfeller

    Rockerfeller Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    ::: Phạm Duy :::
    Mười Hai Lời Ru
    (Quảng Trị - 1948)
    Miền Trung yêu dấu có một bài ru
    Vọng từ quê mẹ là nơi căm thù.
    Mười hai câu hát đưa từ dòng sông
    Vọng thành lời ca ru vào lòng ta.
    Con ngủ trong lòng đang dịu giấc nồng
    Giặc đến đầu thôn giặc bắt ra sông
    Mười hai người mẹ, giặc bắt ôm con
    Thả trôi suôi dòng
    Dòng nước đưa đi mười hai người mẹ
    Và lũ con thơ cũng trôi xuôi dòng
    Dòng nước vang lên thành bao lời thề
    Cho dù quê hương chốn mất một còn
    Còn nước còn non, người quyết một lòng
    Mười hai câu hát vang từ dòng sông
    Bao dòng nước mắt rơi trên sông buồn
    Mười hai câu hát đưa từ dòng sông
    Vọng thành lời ca ru vào lòng ta.
  8. Rockerfeller

    Rockerfeller Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    ::: Phạm Duy :::
    Mười Hai Lời Ru
    (Quảng Trị - 1948)
    Miền Trung yêu dấu có một bài ru
    Vọng từ quê mẹ là nơi căm thù.
    Mười hai câu hát đưa từ dòng sông
    Vọng thành lời ca ru vào lòng ta.
    Con ngủ trong lòng đang dịu giấc nồng
    Giặc đến đầu thôn giặc bắt ra sông
    Mười hai người mẹ, giặc bắt ôm con
    Thả trôi suôi dòng
    Dòng nước đưa đi mười hai người mẹ
    Và lũ con thơ cũng trôi xuôi dòng
    Dòng nước vang lên thành bao lời thề
    Cho dù quê hương chốn mất một còn
    Còn nước còn non, người quyết một lòng
    Mười hai câu hát vang từ dòng sông
    Bao dòng nước mắt rơi trên sông buồn
    Mười hai câu hát đưa từ dòng sông
    Vọng thành lời ca ru vào lòng ta.
  9. Rockerfeller

    Rockerfeller Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    ::: Lê Kim Hoa :::
    Cờ Ta Bay Trên Quảng Trị Thân Yêu
    Cờ bay. Cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu
    Vừa chiếm lại đêm qua bằng máu
    Cờ bay. Cờ bay tung trời ta về với quê hương
    Từng ngóng đợi quân ta tiến về
    Ta ôm nhau mắt lệ nghẹn ngào quỳ hôn đất thân yêu
    Quảng Trị ơi, chào quê hương giải phóng
    Hồi sinh rồi này mẹ này em
    Vui hôm nay qua đêm đen tìm thấy ánh mặt trời
    Ði lên. Ði lên trên hoang tàn ta xây dựng ngày mai
    Nhà vươn lên người vươn lên
    Quân bên dân xây tin yêu đời mới
    Ðón nhau về, anh đưa em về Gio Linh, Cam Lộ, Ðông Hà
    Sạch bóng thù, đồng ta xanh thắm nắng mới
    Vang câu hát tự do ?.
    (Bài này hình như ca ngợi quân Việt Nam Cộng Hòa thì phải, em kô rõ lắm.)
  10. Rockerfeller

    Rockerfeller Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    ::: Lê Kim Hoa :::
    Cờ Ta Bay Trên Quảng Trị Thân Yêu
    Cờ bay. Cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu
    Vừa chiếm lại đêm qua bằng máu
    Cờ bay. Cờ bay tung trời ta về với quê hương
    Từng ngóng đợi quân ta tiến về
    Ta ôm nhau mắt lệ nghẹn ngào quỳ hôn đất thân yêu
    Quảng Trị ơi, chào quê hương giải phóng
    Hồi sinh rồi này mẹ này em
    Vui hôm nay qua đêm đen tìm thấy ánh mặt trời
    Ði lên. Ði lên trên hoang tàn ta xây dựng ngày mai
    Nhà vươn lên người vươn lên
    Quân bên dân xây tin yêu đời mới
    Ðón nhau về, anh đưa em về Gio Linh, Cam Lộ, Ðông Hà
    Sạch bóng thù, đồng ta xanh thắm nắng mới
    Vang câu hát tự do ?.
    (Bài này hình như ca ngợi quân Việt Nam Cộng Hòa thì phải, em kô rõ lắm.)

Chia sẻ trang này