1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ca khúc viết về Quê hương Quảng Trị thân yêu.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi minh_le, 19/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    ở box này, megai chỉ mê có minh_le thôi. minh_le đi chống lầy mất rồi, megai cũng về lên xe... bông đây (xe công nông hiệu Bông Sen ý). Nghe nhạc mãi cũng chỉ thích cho mỗi cái lỗi tai thôi, chống lầy vào thích nhiều cái khác nữa (?!). minh_le đi lấy chồng rồi, mê chồng rồi bỏ bê việc pho-rủm pho-rum, quẳng lại cho megai 1 mớ "Tình bơ vơ" gặm nhấm mãi, nham nham nhở nhở mà vẫn khôn nguôi, làm megai chạnh nhớ đến bài hát "Trăng sáng vườn chè" của nhạc sĩ Văn Phụng: "Tại em nhan sắc cho chàng say mê". Ngày minh_le theo chồng, megai xin hót lời cuối, đưa người xưa sang sông... Tô Lịch, bài hát "Trăng sáng đồi Cù" - "Tại anh sung sức cho nàng say sưa".
    Megai không phải là người Quảng Trị, mà chỉ Mê con Gái Quảng Trị thôi, nên mới đánh võng qua đây, thả mấy bài hát hay về Quảng Trị làm thính. Chẳng câu được con cá Quảng Trị nào, lại bị con cá khác câu mất, đành ngậm ngùi ly biệt bến câu này. Mười Hai bến nước, bến nào cũng trong, megai neo thuyền cả 12 bến nước buông câu. Ai biết đấy là đâu.
    Megai thích tất cả những bài hát về Quảng Trị này, thích lắm, và vẫn giữ được đến tận bây giờ mà thỉnh thoảng còn rửa cái lỗ tai, còn mấy bài hiếm nữa nhưng thôi để megai giữ làm của hồi môn, kẻo về nhà chồng, mẹ chồng lại chê là "gái nhà nghèo". Cũng muốn post hết lên tặng box QT làm vốn... tự không có. Nhưng ngặt vì phải dùng www.freewebs.com là đồ chùa nhiều, sư sãi trọc hết cả đầu lại đổ lỗi cho megai.
    Con chim sáo này cũng sắp được người ta đưa sang sông... Cáo biệt. Kiếp sau không đền đáp được thì kiếp này megai nguyện sẽ nâng khăn, giữ ví cho minh_le.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  2. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    ở box này, megai chỉ mê có minh_le thôi. minh_le đi chống lầy mất rồi, megai cũng về lên xe... bông đây (xe công nông hiệu Bông Sen ý). Nghe nhạc mãi cũng chỉ thích cho mỗi cái lỗi tai thôi, chống lầy vào thích nhiều cái khác nữa (?!). minh_le đi lấy chồng rồi, mê chồng rồi bỏ bê việc pho-rủm pho-rum, quẳng lại cho megai 1 mớ "Tình bơ vơ" gặm nhấm mãi, nham nham nhở nhở mà vẫn khôn nguôi, làm megai chạnh nhớ đến bài hát "Trăng sáng vườn chè" của nhạc sĩ Văn Phụng: "Tại em nhan sắc cho chàng say mê". Ngày minh_le theo chồng, megai xin hót lời cuối, đưa người xưa sang sông... Tô Lịch, bài hát "Trăng sáng đồi Cù" - "Tại anh sung sức cho nàng say sưa".
    Megai không phải là người Quảng Trị, mà chỉ Mê con Gái Quảng Trị thôi, nên mới đánh võng qua đây, thả mấy bài hát hay về Quảng Trị làm thính. Chẳng câu được con cá Quảng Trị nào, lại bị con cá khác câu mất, đành ngậm ngùi ly biệt bến câu này. Mười Hai bến nước, bến nào cũng trong, megai neo thuyền cả 12 bến nước buông câu. Ai biết đấy là đâu.
    Megai thích tất cả những bài hát về Quảng Trị này, thích lắm, và vẫn giữ được đến tận bây giờ mà thỉnh thoảng còn rửa cái lỗ tai, còn mấy bài hiếm nữa nhưng thôi để megai giữ làm của hồi môn, kẻo về nhà chồng, mẹ chồng lại chê là "gái nhà nghèo". Cũng muốn post hết lên tặng box QT làm vốn... tự không có. Nhưng ngặt vì phải dùng www.freewebs.com là đồ chùa nhiều, sư sãi trọc hết cả đầu lại đổ lỗi cho megai.
    Con chim sáo này cũng sắp được người ta đưa sang sông... Cáo biệt. Kiếp sau không đền đáp được thì kiếp này megai nguyện sẽ nâng khăn, giữ ví cho minh_le.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  3. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Ủa, hoasosac cũng muốn lên xe bông cùng Megai hay sao mà bảo chờ ? Vào ngồi giữa cô dâu chú rể nhé ? Hay chỉ muốn làm phù râu phù ria thôi ? Megai đi chống lầy như người trần vào cõi tiên không còn vướng bụi trần nữa. Hoasosac có đi luôn cùng không thì cho ngồi trên bình xăng cản gió.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  4. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Ủa, hoasosac cũng muốn lên xe bông cùng Megai hay sao mà bảo chờ ? Vào ngồi giữa cô dâu chú rể nhé ? Hay chỉ muốn làm phù râu phù ria thôi ? Megai đi chống lầy như người trần vào cõi tiên không còn vướng bụi trần nữa. Hoasosac có đi luôn cùng không thì cho ngồi trên bình xăng cản gió.
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  5. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1

    xin tặng Hoa Sợ Sặc 1 bông hồng... có gai như Megai nhé. Megai sẽ vẫn chờ PM của TAX cho đến khi nào nhận được thì sẽ xóa dòng chữ đợi chờ này. Megai cũng muốn mình đã hiểu lầm để còn được dâng nốt quãng đời còm cõi còn lại của mình cho Hoa Sợ Sặc chứ.
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 25/11/2003
  6. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1

    xin tặng Hoa Sợ Sặc 1 bông hồng... có gai như Megai nhé. Megai sẽ vẫn chờ PM của TAX cho đến khi nào nhận được thì sẽ xóa dòng chữ đợi chờ này. Megai cũng muốn mình đã hiểu lầm để còn được dâng nốt quãng đời còm cõi còn lại của mình cho Hoa Sợ Sặc chứ.
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 25/11/2003
  7. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1

    Gửi tặng mọi người cái ảnh kỷ niệm xưa, megai chụp chung với minh_le này. Mới chụp ngày nào mà nay đã trở thành dĩ vãng buồn. Càng nhìn càng nhớ minh_le quá. Mà giờ "em" vui bước bên ai mất rồi.
    ...
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 26/11/2003
  8. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1

    Gửi tặng mọi người cái ảnh kỷ niệm xưa, megai chụp chung với minh_le này. Mới chụp ngày nào mà nay đã trở thành dĩ vãng buồn. Càng nhìn càng nhớ minh_le quá. Mà giờ "em" vui bước bên ai mất rồi.
    ...
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 26/11/2003
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn SWNmegai về tất cả !
    Hy vọng SWNmegai sẽ tiếp tục đóng góp những bài hát về QT để những người con yêu mến QT hiểu thêm về quê hương mình
  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn SWNmegai về tất cả !
    Hy vọng SWNmegai sẽ tiếp tục đóng góp những bài hát về QT để những người con yêu mến QT hiểu thêm về quê hương mình

Chia sẻ trang này