1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cách chia tay nghệ thuật

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nguoihungthoidai, 02/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    chia tay là một nghệ thuật....và người nói ra lời chia tay cũng là một nghệ sỹ...

  2. meocon1983

    meocon1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ai nói chia tay không cần nghệ thuật chứ, theo mình nghĩ chia tay cần có nghệ thuật hơn cả lúc nói lờI yêu ấy chứ. Các bác cứ nghĩ xem, nói lờI yêu để rồI sau đó gặp nhau trong hạnh phúc. Nhiều ngườI khi tỏ tình vụng về mà vẫn được đốI phương yêu cái sự vụng về đó thôi, còn khi chia tay mà tỏ ra vụng về một tý thì bảo đảm về sau sẽ là kẻ thù của nhau chứ không phảI là ?o yêu không được thì làm bạn thân đâu nhé ! Các bác thấy mình nói đúng chứ!!!
  3. Lem0n

    Lem0n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    thật sự cho đến lúc này tớ vẫn chưa quên được ánh mắt ngạc nhiên của người ấy khi tớ mang đến một bó hoa hồng vàng. người ta còn hỏi tớ " sao ngày j ma tự nhiên em tặng hoa anh" .... chỉ biết lúc đó tớ dúi vào tay người ấy tờ giấy .. y'' nghĩa các loài hoa rồi ....chạy thẳng ...
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Cô ấy thì ko tin là tớ ko còn yêu cô ấy nữa, Tớ thực sự không làm thế nào để cô ấy hiểu. Đành phải nhờ ông bác làm bác sĩ tâm thần ký xác nhận cho tớ quả giấy đại loại như tớ không được bình thường trong cái giai đoạn tớ tỏ tình, Tức là cái hồi tớ tỏ tình với cô ấy là thời gian tớ bị thần kinh.Bây giờ tớ tỉnh rồi, làm ơn...
  5. fdcode281

    fdcode281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật chia tay được chia làm 3 loại: Thượng sách, trung sách và hạ sách.
    Trong 3 cách này hạ sách là nhanh nhất: Đó là bạn cố tìm một người khác, rồi đi chơi với họ và cố ý để cho người yêu bạn nhìn thấy ==> nhanh gọn nhẹ, tuy nhiên cách này để lại hậu quả rất nặng nề, bạn sẽ bị mang tiếng là phản bội. Trường hợp xấu nhất, nếu 2 bạn có những người bạn chung thì sẽ bị mang tiếng là lăng nhăng ==> "danh tiếng" lẫy lừng thế sẽ rất khó để tìm đc người bạn mới sau này, vậy ko nên áp dụng.
    Cách thứ 2 là trung sách: Cách đơn giản và phổ biến nhất là nói thẳng ra là bạn ko còn yêu họ và....chia tay.
    +Ưu điểm: Sẽ đc mang tiếng là thẳng thắn, cũng ko bị thù ghét như hạ sách, và trong vài trường hợp cũng khá nhanh gọn.
    +Nhược điểm: Đôi khi đối tượng ko chấp nhận chia tay kiểu này và sẽ tìm mọi cách để cố níu giữ bạn ( gọi điện, gặp mặt liên tục, thậm chí còn năn nỉ....) Nhược điểm thứ 2 là đối với nhiều người sẽ ko có đủ dũng khí để nói chia tay.
    Cách cuối cùng là thượng sách: Đó là để cho đối tượng dần dần thấy chán bạn, rồi tự ý bỏ bạn ^^ (Nói thêm là trong trường hợp này nếu bạn đc người ta bỏ là tốt nhất chứ ko như nhiều người nghĩ là mình sẽ mang tiếng bị đá đâu...Lúc nào bạn cần chia tay sẽ hiểu điều tôi nói). Để làm được việc này thì tốn khá nhiều thời gian, thực hiện bằng cách bỏ bom đối phương khi có các cuộc hẹn, thưa dần những cuộc gọi cho đối phương, khi buôn điện thoại thì ít nói đi 1 tí đừng cố gắng thêm thắt vào, hãy làm cho câu chuyện chở nên nhạt nhẽo...v..v..Sau 1 thời gian đối phương sẽ tự cảm thấy chán ghét bạn và sẽ chủ động chia tay.
    +Ưu điểm: Là nghệ thuật cao nhất trong chia tay, mình sẽ ko bị mang tiếng bỏ đối phương ==> ko bị tiếng xấu. Và lý do đưa ra cho cuộc chia tay là ko hợp nhau (lý do muôn thủa)
    +Nhược điểm: Tốn khá nhiều thời gian.
    Được fdcode281 sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 05/03/2006
  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Cũng hay đó!Nhưng tui nghĩ khi đã chán ghét người ấy thì 1 câu chia tay cũng đâu khó nói lắm phải ko nhỉ??
  7. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    hi```````...em đã từng là nạn nhân..hi``````...đau thiệt nhưng sao lúc đá..sướng thế ko bít...
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ôi daò , 1khi đã mún chia tay thì chẳng cần đến lí do đâu ạ ...
  9. mnke

    mnke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Minh chia tay anh ay cung tai 1 quan caphe ma minh va anh ay tung hay den. Thuc su khi noi chia tay minh van con yeu anh ay rat nhieu. Nhung nhu cac ban noi tinh yeu phai them chut ly tri nua. Doi khi dung vi nhung loi hua hen ma mem yeu ban a.Loi noi va hanh dong khong phai luon song hanh dau ban. Khi ban da phai di den quyet dinh chia tay chung to ban da suy nghi ky ve ca 1 qua trinh 2 nguoi yeu nhau. Hay dung cam len ban a. Minh cung nghi nhu cac ban chia tay 1 cuoc tinh chang ai la ke thang hay bai ca. Hay coi do nhu 1 kinh nghiem song qui gia.

Chia sẻ trang này