1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cách làm quen buồn cười và ngộ nghĩnh nhất.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Norikosakai, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Norikosakai

    Norikosakai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Những cách làm quen buồn cười và ngộ nghĩnh nhất.

    Hãy kẻ cho mọi người biết về những cách làm quen ngộ nghĩnh nhất mà bạn đã từng làm.những cách tỏ tình buồn cười nhất nữa mà đã đem đến cho bạn hạnh phúc
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Một lần tôi ngồi ở Cây Si quán. (Dĩ nhiên là 1 mình ) Một cậu ngồi bàn bên cạnh mang theo cốc cafe sang xin phép ngồi cạnh . Đây k phải là quán của riêng tôi nên tôi ngồi im. Sau 30' , hết 1 cốc cafe , tôi đang quay mặt ra ngoài , tự nhiên quay lại và bắt gặp cậu ấy đang gạt tàn vào cốc cafe đã hết của tôi cho bõ tức. Tôi bình thản đứng dậy trả tiền và sau đó chúng tôi quen nhau.
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  3. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Thế cơ à. Có cách nào làm quen Give Me không. Mấy lần gặp rồi mà vẫn chưa quen.
  4. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    tưởng đứng dậy trả tiền thế thì đi thẳng luôn, thế mà vẫn làm quen nhau nữa à
    đồng chí kia đứng dậy đuổi theo à?

    Have you ever really loved a woman?
  5. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    hé hé...cứ như truyện dài kỳ....Give me@ kể tiếp đee....

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  6. tonghuynh

    tonghuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    trời đất, quen kiểu của bạn cũng thú vị lắm đó. Rồi sao nữa? Kể tiếp
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ đợi chuyện của họ ...Nói luôn chuyện của mình kìa ...
    Tui quên một người từ em của họ ..Hic em của họ thì nhỏ tuổi quá ....Tui có thể xưng chú với nó ....Hì tui xưng như thế và thế là bà chị của thằng bé liền kêu ...: Chú sao ? Thế tui là mẹ nó à ...Thế là ok ...
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  8. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    híc , lâu rùi k online. xin lũi , em kể tiếp ...
    em đứng dậy trả tiền , cậu ta theo em về ,em k nói gì , từ đấy cứ thứ 5 hàng tuần khi em ở thư viện về bao giờ cũng được 1 cành hoa ngọc lan ( tại em thích hoa ngọc lan) . Cứ như thế đến tháng 6 , em bận thi ĐH k gặp cậu ấy nữa . Bây giờ cậu ấy đang chuẩn bị đi Đức rùi
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
    Được give_me_your_heart_now sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 27/10/2002
  9. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Thấy em ngồi sửa xe ở vỉa hè, xinh quá, xì lốp xe giả vờ vào vá. không ngờ em làm quen trước: "Em ơi em đánh rơi cái gì kìa"... Choáng! Quay lại nhìn không thấy ai mới dám tin là em đang nói với mình... Trong khi mình hơn em... 6 tuổi! Quen nhau rồi ghét nhau.,.. căm thù nhau và bây giờ là full chance for love... nhưng anh chót thích người khác rồi...
    http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=108900
  10. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Ông anh Hero đào hoa quá nhể , hôm nào thằng em phải học hỏi mấy bài làm quen mới được

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

Chia sẻ trang này