1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cách làm quen buồn cười và ngộ nghĩnh nhất.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Norikosakai, 25/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phong_lan_rung

    phong_lan_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì vẫn nhớ,cái lần đầu tiên anh làm quen với tôi.Chùng tôi cùng lên 1 trang web,cùng viết bài trên đó,và cãi nhau trên đó.Lúc đấy cả 2 cùng ghét nhau lắm,anh hỏi số icq của tôi để chat và để cãi nhau tiếp.Rồi được 1 thời gian anh ko ghét tôi nữa.Còn tôi thì chẳng thể thích anh.Bởi vì chuyện làm bạn qua net với tôi có thể chấp nhận đưọc chứ còn nảy sinh tình cảm qua net thì ko.
    Ðừng dối em, anh có một trái tim biết khóc
    Một trái tim
    khao khát vỗ về
    trái tim non trái tim mềm quá thể
    trước em mà, sao nỡ giấu che đi?
  2. Kijuto

    Kijuto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tại sao nảy sinh tình cảm qua net thì k0 được, hôn thê của tôi cũng là ng tôi quen qua mạng đó.
    I'll be your shoulder when you cry
    I'll hear your voices when you call me
    I'm your angel
  3. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Tôi với em học chung một lớp Judo, vì là đàn anh nên tôi được quyền " lên mặt dạy dỗ " , Quả thật tôi cũng không chú ý đến em lắm , nhưng một hôm khi tôi dạy em một đòn ôm hông , em đánh mãi không được vì không đủ lực , tôi mới nói nhỏ với em là: " Cứ coi anh như thằng bạn trai của em, em cứ đánh nó thật đau vào " , tự nhiên em quật một phát ok mà đúng là đánh người yêu thật .Cũng từ hôm đó chẳng hiểu sao em lại trở thành một cái gì đó quan trọng trong mắt tôi . Mà hình như tôi nói cũng thiêng , về sau hai chúng tôi híhí .... tèn tén ten

Chia sẻ trang này