1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cách người đàn ông tự an ủi mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ghetsudoitra, 25/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Những cách người đàn ông tự an ủi mình.

    Trong cuộc sống thường ngày, đôi khi mọi việc không phải lúc nào cũng chiều theo ý muốn của con người, có những việc ta biết rõ mười mươi sự thật phũ phàng nhưng ta vẫn phải "nhắm mắt cho qua". Đó chính là tâm lý AQ, kiểu tâm lý rất phổ biến ở giới mày râu. Và đôi khi nó giúp cho người đàn ông vượt lên những khó khăn của chính mình.


    - Những người đàn ông hay gặp thất bại thì cho rằng: biết đến thất bại là một hạnh phúc cần phải trải qua, mất một món đồ với họ coi như "của đi thay người".

    - Người vừa "thoát chết" tất sẽ nghĩ ngay rằng: Đại nạn mà còn tránh được thì quả phúc còn dày lắm.

    - Đàn ông đương nắm chức quyền thường nghĩ: người không làm quan thì cả đời nhẹ nhõm, người thất ỷ chốn quan trường thì coi như "Tái Ông mất ngựa" mà thôi.

    - Khi đàn ông mà bị ông chủ của họ sa thải họ sẽ nói với người khác rằng: tôi đã chơi ông ấy một vố đau lắm, mà nào có ai biết là ai đau hơn ai.

    - Nếu vợ của họ sinh con gái, họ sẽ nói: sinh con gái là có phúc mà sinh con trai thì chỉ được tiếng thôi.

    - Đàn ông sinh ra không gặp thời thế ắt sẽ cho rằng kiếp sau của mình sáng sủa hơn.

    - Những người đàn ông tôn thờ nam quyền thì cho rằng những người cùng phái với họ mà suốt ngày quanh quẩn xó bếp thật chẳng đáng mặt đàn ông. Nhưng người đàn ông "hướng nội" lại thấy việc được vợ quản lý là một may mắn, không ở đâu mà thiệt.

    - Người đàn ông bị phân nhà ở trên tầng cao nhất sẽ nói: trên đó mát lắm. Đi lên đi xuống nhiều lần trong ngày để rèn luyện thân thể, lại không bị người khác làm phiền. Những người đàn ông ở dưới tầng 1 lại cho rằng: đi lại thuận tiện, không phải leo cầu thang, đỡ tổn hao sức lực!(Trích)
  2. xmen3

    xmen3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    hay lắm, tiếp nữa đi bạn, nếu người đàn ông bị cắm sừng thì sẽ tự an ủi mình thế nào?
  3. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tặng luôn con đàn bà hư hỏng đó cho bồ của nó chứ còn làm thế nào nữa!
    Những điều GSDT trích ở đâu đó đúng cho cả đàn bà lẫn đàn ông ?" theo tôi đó là một hướng suy nghĩ tích cực!
  4. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    "Tiếc thật, đúng là một người đẹp tuyệt trần đời mà mọi chuyện đều đang hết sức suôn sẻ ..."
    "Ôi, cái thằng đó sớm muộn gì cũng sẽ nếm đủ mùi đau khổ. Từ bây giờ mình đã bắt đầu thương cảm cho cảnh ngộ nó rồi".

Chia sẻ trang này