1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cách nói ngộ nghĩnh của đàn ông .

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi phuongdalat_bmt, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongdalat_bmt

    phuongdalat_bmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Lúc những lời có cánh thốt lên ai nào biết người nói hay người nghe hạnh phúc hơn. Lúc mà men sóng sánh tràn ra lời nói thì cái say đâu có chọn lối đi về. Bạn có biết không đó là lúc mà lời người xưa vọng về huyền hoặc: "Uống rượu từ bình nào đâu có quan trọng, chỉ cốt làm sao say được thôi"! Mà trời ơi, ở đời, say mới khó
  2. tsai

    tsai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    những lời " có cánh..." anh em mình xài sao được. "Có cánh" thì chỉ có các chị các em xài thôi chứ....
  3. phuongdalat_bmt

    phuongdalat_bmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    bác tsai ơi.bác đã hiểu nhằm em rồi.ý của em là nói đén ngưòi con gái đấy.bác đã hiểu ý của em chưa.chúc bác một ngày có cánh nha hihihihiihihi
  4. tsai

    tsai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    làm gì mà ko hiểu . Bác chúc em 1 ngày có cánh, thx bác nhiều lắm..... ( cánh gì ý nhỉ )
  5. phuongdalat_bmt

    phuongdalat_bmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi.nick này hôm nay vắng quá.các bác hãy giúp nick này thêm xinh động va những tiếng nói ngộ nghĩnh nhất của đàn ông được kháp cả nick diều biết đến đi.
  6. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    tên em là gì?
    tôi ko cần cho anh biết
    thôi khỏi cần, đến tối thì anh sẽ đoán được tên em thôi.
    sao lại đến tối mới đoán được???
    chỉ cần tối đến nhìn lên trời xem thiếu vì sao nào thì đó là em. em là tiên trên trời mới đẹp như vậy chứ.
    đố biết đó là trong truyện nào???
  7. zeroo

    zeroo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Nghe quen quen, hình như là của thằng cha Lệnh Hồ Xung trong TNGH lúc đang tán tỉnh một em gái nào đó...
    Lâu quá... quên rồi!
  8. phuongdalat_bmt

    phuongdalat_bmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    những câu này hình như là bạn thường chat trên yahoo lắm đấy.
    còn nữa đấy em năm nay bao nhiêu tuổi và đang làm gì?em có webcam không..v..v...
    đúng không bác bochet.
  9. zeroo

    zeroo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa dân làng hay nói: "Đứa nào được A Phủ cũng bằng được con trâu tốt trong nhà. Chẳng mấy lúc mà giàu"
    Bây giờ: " Thằng nào vớ phải con đấy thì có mà bằng rước cái máy xay tiền về nhà. Chẳng mấy mà .... tèo"
  10. phuongdalat_bmt

    phuongdalat_bmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    bác zezoo oi bác nói thế ma cánh con gái mà nghe thấy thì bác sẻ bị nóc ao đấy.bác có nghe nhiều người hạ thủ một người không.tớ thì sợ lắm.
    trăm năm kiều vẫn là kiều.
    đi sau pụ nữa là điều tất nhiên.
    thương cho số phận của tôi.
    sáng thì nằm dưới tối thì nằm trên.
    va gì nửa các bác giúp em với nhé....v..v..v

Chia sẻ trang này