1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cách nói ngộ nghĩnh của đàn ông .

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi phuongdalat_bmt, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chẳng biết nói thế này có phải ngộ nghĩnh ko nữa - chỉ biết đây là nguyên văn câu thằng bạn nó tỉnh tò với người yêu của nó :
    " Anh yêu em, tổ m.ẹ đứa nào nói điêu "
    Sau đó nó phân trần với tớ là lúc đó đầu óc nó mụ mị quá, ko nghĩ ra được cái gì đâm ra ...có từ nào phun ra luôn từ ấy. Đúng là giây phút sống trong tình yêu. Bó tay thật.
  2. phuongdalat_bmt

    phuongdalat_bmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em bảo: ?oEm vừa thi rớt đại học; thế là giấc mơ trở thành cô giáo dạy Anh văn của em coi như hóa thành tro bụi!?. Tôi lắc đầu: ?oEm cứ nói tầm bậy. Ôn bài cho tốt, cho kỹ hơn, sang năm thi lại?. Em nũng nịu: ?oNhưng anh phải ?oghét? em thì em mới chịu ôn bài?. Tôi cười: ?oỪ thì ?oghét?!?. Em trợn mắt: ?oGhét hả!??. Tôi phá lên cười kèm một nụ hôn vào bên chiếc má ửng hồng: ?oỪ, em là người mà anh ?oghét? nhất trên đời!?.
  3. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0

    [/quote] Em bảo: ?oEm vừa thi rớt đại học; thế là giấc mơ trở thành cô giáo dạy Anh văn của em coi như hóa thành tro bụi!?. Tôi lắc đầu: ?oEm cứ nói tầm bậy. Ôn bài cho tốt, cho kỹ hơn, sang năm thi lại?. Em nũng nịu: ?oNhưng anh phải ?oghét? em thì em mới chịu ôn bài?. Tôi cười: ?oỪ thì ?oghét?!?. Em trợn mắt: ?oGhét hả!??. Tôi phá lên cười kèm một nụ hôn vào bên chiếc má ửng hồng: ?oỪ, em là người mà anh ?oghét? nhất trên đời!?.
    [/quote]
    Nghe thấy mà ghét. Ghét anh nhất trên đời.
    Lại spam lần nữa.
    Đừng xoá bài của tôi nhé.
  4. tsai

    tsai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    hahaha, em ơi.... em à, em à.... em ơi! Ngộ nhỉ, cài vòi fun nước kia.... nó fun tùm lum như cái thằng trẻ con...... tiểu bậy......
  5. phuongdalat_bmt

    phuongdalat_bmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    bac tsai ơi.cái vói của em nó fun như vòi rồng mới đúng chứ.nhưng mà bác có hình dung ra được vòi rồng không nhỉ????????
    anh em mình không thể có được vòi rồng đâu bác tsai.chỉ có bác truonghai_bp mới có thể hình dung ra được cái vòi rồng như thế nào thôi.
    bác tsai có muốn tham khao thi liên hệ với bác truonghai_bp nha.
    em ơi hãy đứng trên lưng đồi.
    để cho em đứng nó fun như vòi rồng.
    trên lưng em mang cái vòi.
    em ơi hãy đứng tứng tưng tưng từng từng....hahahahahaha.
  6. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    tto phuongdalat_bmt: truonghai_bp có biết gì đâu, hình như chui vào đây hơi lạc chỗ rồi.
    Topic bên này có ai ở 80F không? Chủ nhật tuần này đi Xuân mai đi. Lâu lắm rồi không lên trên đó, (ngày trước tuần nào chẳng ở trên đóvì em trai tôi học trường Đặc nhiệm CAND trên đó, lên để tiếp tế mà) mỗi tội cái xe nhà tôi chưa đăng kí vì chưa có bằng, có ai đi cho tôi đi ké với.
    Được truonghai_bp sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 10/09/2004
  7. tsai

    tsai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    VÒI RỒNG!
    Bác nào vòi rồng sao không xin vào đội cứu hoả. Các bác mà có vòi rồng thì chả mấy chốc lên làm đội trưởng đó........
    Anh ơi.... sao mặt anh rỗ thế!
    Trời, em không biết sao, ngày xưa nó đâu có rỗ thế này! Từ ngày quen em, nói chuyện với em mưa nó bay lả tả, rơi đầy trên má anh thì làm gì mà nó chả rỗ.....

Chia sẻ trang này