1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cách tặng hoa bất ngờ nhất dành cho các bạn gái, trong những lúc cao hứng - Anh em vào chia sẻ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ketoido272, 11/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước rủ đứa em đi chơi. Hai chị em long nhong khắp nơi, rồi nó nổi hứng rủ mình đi ra chợ hoa lúc 11h đêm. Nó mua 2 bó hoa cúc tím, dắt ngay đầu con Minsk rồi nó nhong nhong đưa mình về nhà, sau đó nhong nhong đưa hoa tới tặng bạn gái lúc nửa đêm.
    Đơn giản và chân tình. Không cần cầu kì!
  2. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Cách này hay thật đấy. Thảo nào mấy lần mấy em gái cứ nhìn mình cười đầy ẩn ý rồi còn bảo: "A tâm lý thật đấy, sao anh biết em thích hoa hồng?" Mình chả hiểu gì cả cứ à ừ cho qua chuyện. Giờ mới hiểu là chắc có chú nào chơi trò tặng hoa bí mật. Kết luận cho phương pháp này là: Cốc mò cò xơi
  3. ketoido272

    ketoido272 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Pó tay
    Được ketoido272 sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 16/09/2007
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    mình thích nhất là Floating rose magic trick
  5. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Mình nhận hoa quan trọng là tấm lòng, sự chân thành của người tặng (nếu thêm chút yếu tố bất ngờ nữa thì càng thú vị). Có lần ex của mình đi chợ hoa để giúp mấy người bạn buôn hoa, mua một bó hồng tỉ muội (chắc chỉ 2-3 nghìn là cùng) đưa đến tặng mình mà mình cũng cảm động lắm lắm. Nhưng riêng mình lại rất ghét cái kiểu đang đi tạt vào hàng hoa mua hoa tặng mình (may mà chưa bị nhận hoa kiểu này bao giờ), cứ như hành động bột phát, với lại cầm hoa long nhong lúc đi chơi thì không thích tí nào.
  6. DucAnh1410

    DucAnh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa lúc đang yêu mình phải học tất cả các làm hoa để tặng vợ mình . Nói chung đau đầu để nghĩ cách làm lắm. Bạn lên tự thiết kế 1 cách tặng hoa mà không phải hoa mình mua mà mình tự làm ý thế thì người yêu bạn sẽ chết ngay , Vú dụ lấy 3 cái thìa làm 1 bông hoa hông đi mua 1 ít sơn phun về làm trước mình làm rồi . Và bất ngời nhờ 1 cô bé cậu bé cầm đến nhà tặng viết 1 đoạn văn trả hạn he he he he he. ( Mông mơ nhỉ ) . Đến giờ vợ mình vẫn còn giữa bông hoa hồng mình làm cho cô ấy đấy .
    Thử cách mình xem . Còn đã yêu nhau giầu hay nghèo quan trọng gì quan trọng nhất người mình yêu có yêu mình hay không và có quan trọng hoá chuyện giá trị sản phẩm hay hok
  7. sadman84

    sadman84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình thì tặng em buổi tối khi buổi sáng em biểu diễn văn nghệ ở trường đó là lần đầu tiên 2 đứa gặp nhau, và lần 2 cách đó 7 ngày khi 2 đứa đi chơi mình biết em ý thích hoa ly mua tặng em 1 bó hoa ngay trước cổng trường em, chẳng hiểu sao sau đó đến nay ko bao giờ có thể liên lạc được với em đó nữa, em ý chạy trốn luôn
    Được sadman84 sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 18/09/2007
  8. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tôi có một cách tặng hoa mà đến giờ vẫn ko thể nào quên được, nhà tôi cách nhà anh khoảng 3 phút chạy xe máy, cũng khá gần. Buổi sáng hôm đó là 8/3, tôi vừa mới ngủ dậy thì nghe chuông điện thoại reo, bắt máy nghe cái giọng của anh mới ngọt ngào làm sao, công chúa nhỏ dậy rồi à, em muốn nghe nhạc ko, nghe lại bản này nhé, rồi mở bài Nothing gonna change my love for you, bài hát mà anh rất hay hát cho tôi nghe và tôi rất thích. Bạn biết khi bản nhạc kết thúc thì ai đứng trước mặt tôi ko, anh cầm bó hoa tươi rói đang đứng cười thiệt tươi, vừa bất ngờ vừa hạnh phúc (vì cứ tưởng anh vẫn đang ở nhà mở nhạc...). Sau này chia tay vì hiểu lầm, vì tôi trẻ con và còn nhiều lý do khác nữa, nhưng cả tôi và anh đều để lại cho nhau những kỷ niệm đẹp...Hiện giờ tôi cũng đã yêu người khác, anh thì đang du học ở nước ngoài, thỉnh thoảng khi về nước chúng tôi có gặp nhau, như những người bạn. Tận bây giờ tôi có thể mỉm cười mà nói rằng đó là một tình yêu đẹp
    Được nhim_con_dn sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 18/09/2007
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    quái, thế nghe nhạc bằng cách nào nhỉ ?
    Mà nếu ở ngoài đường, qua điện thoại sẽ hơi ồn, đoán ra ngay chứ
    Khổ cho em, em thuộc kiểu "chàng dấu tay sau lưng là e biết chàng định làm gì" rồi, nên em chỉ thấy cảm động chứ chả thấy bất ngờ tẹo nào
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    1. Ra một hàng hoa, rồi gửi nó 20k nữa nó mang lên tận nơi.
    2. Ra Bà Triệu, mua khoảng 99 bông hồng rồi gói vào giấy báo, đàng hoàng vác lên tặng nàng....

Chia sẻ trang này