1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cách Xin lỗi CUTE, xin xong ko tha lỗi ko lấy tiền B-)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suongdadoi, 09/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Miên lý tàng châm là trong bọc giấu kim
    Chịu trách nhiệm là rõ ràng. Con gái nhà người ta chứ có phải cột điện đâu mà ôm thoải mái. Chả nhẽ tư tưởng này lại không được quán triệt à ?
  2. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay
    Lý do giận : thực ra hôm nay ko phải vợ giận em mà chỉ õng ẹ làm kiêu thôi. Chả là sáng nay gọi điện, em kể là bị đau bụng, thế mà buổi trưa vợ em cũng kêu đau bụng rồi bảo là "anh độc mồm độc miệng, trù ẻo làm người ta đau bụng theo đây này :''(("
    Lúc đấy em cũng giả vở xin lỗi cho vợ sướng "ừa, anh làm em đau bụng, anh hư!!!" rồi kệ đấy. Thực ra chuyện đến đây cũng chả có gì.
    Thế nhưng, chiều nay, một thằng bạn em nó bảo vệ tốt nghiệp, em đi xem và xin được nó bó hoa, tự nhiên nảy ra 1 ý đồ
    Chả là tối nay vợ em đi dạy ở 1 trung tâm ngoại ngữ, lúc đi xem thằng bạn bảo vệ về cũng là lúc vợ em đang dạy học Thế là em đem bó hoa đến thẳng trung tâm đấy, gặp chị lễ tân nhờ gửi hoa cho vợ. Đến đấy em chỉ giả vờ là một học sinh của vợ em thôi, rồi em gửi lại hoa kèm theo mẩu giấy viết là
    "Xin lỗi, hôm nay học sinh đã làm cô giáo đau bụng. Cô giáo tha lỗi cho học sinh nhá!!! (o^_^o)
    Chúc cô giáo thứ sáu ngày 13 yên lành!
    Chóng khoẻ!
    ^_* "

    Em nhờ chị lễ tân là khi nào hết giờ dạy thì gửi bó hoa đấy cho cô giáo. Giờ này đang ngồi chờ kết quả
    Chắc là vợ thích lắm!!
    Hic, hôm nay đến trường kinh tế xem bảo vệ tốt nghiệp, bị say nắng một em :(( làm mình hồn siêu phách lạc :(( may sao lúc cầm được bó hoa thì cũng đã hoàn hồn, mới toàn tâm toàn ý đem tặng vợ được :x
    Em toàn kể chuyện riêng tư, cũng thấy ngại ngại, các bác ko ủng hộ thì thôi vậy, còn bác nào ủng hộ thì lên tiếng cho em có nhiệt tình viết tiếp nhé
  3. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Bác này đúng là cao thủ luôn, vợ bác mà về nhà ko nhe răng ra cười ko ăn xiền
    Có OX như thế sướng nhẩy , tu 3 đờ
  4. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Nói cho anh vì sao em bỗng ra đi, nói cho anh những điều từ lâu em giấu, dẫu anh có lỗi lầm.......!Xin lỗi như thế nào ko quan trọng, quan trọng là bạn mắc lỗi đó như thế nào
  5. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Bác chủ topic đúng là khéo thật, khéo lắm í, thế này lấy về ko biết có duy trì được ko đây
    Con gái rất dễ mềm lòng, thế nên cứ xin lỗi chân thành, bám dai dẳng là cũng xong hết.
    Đang giận mà đã chịu gặp rồi thì cứ nhanh nhẩu kiss 1 phát là thôi, quên luôn là mình đang giận gì cho xem
    Khó là khó làm nào để chịu gặp cơ
    Muộn rồi bác chủ topic có kết quả vụ 13/06 chưa ?
  6. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Kết quả đây!!!
    Lúc sau vợ nhắn cho mỗi cái tin thế này thôi : Cô giáo cám ơn học sinh nhé :-* thứ sáu ngày 13 là ngày hạnh phúc nhất của cô giáo :x học sinh ăn cơm ngon miệng nhé? :x YÊU LẮM :-*
    Đấy! có thế thôi
    Cám ơn mấy bẹn nữ cổ vũ hí hí. Bẹn kohieutaisao bảo "tu ba đời" làm mình tổn thọ quá cơ, tại tớ yêu vợ hơi thái quá nên mới thế ý mà đối với người khác tớ cũng thô thiển lắm ý ạ
    Cực lực đề nghị ai có chuyện hay thì kể ra nhé
  7. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Chưa thử cách này bao giờ rưng mà cũng thích thử, hôm nào phải trêu vợ giận rồi thử phát xem có hiệu quả ko, rồi về còn có cái báo cáo anh em ttvn. Coi như em tình nguyện thí mạng để thử độ hiệu quả của từng phương pháp cho các bác đấy
    @emji : chả có chuyện gì là ko có cách giải quyết, và cũng chả có lỗi gì là ko chuộc được hết cả
    Được suongdadoi sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 14/06/2008
  8. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    đền 3 cái kem mút à??
  9. ruoitrau76

    ruoitrau76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Sao lại đền 2 cái, phải là 3 chứ, bác này là Minh Mạng phẩy roài
    "Nhất dạ lục giao sinh ngũ tử"
    Ơ nhưng Minh Mạng có nhìu thuốc lắm đó, chứ mà như bác thì .... sung sướng 3 đêm nghỉ một... đời
    Sau này ra đi, cái ấy của bác phải đưa vào viện bảo tàng với chú thích: ..... (eh hèm, chưa nghĩ ra)
  10. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Tiếp đi, ủng hộ bác chủ

Chia sẻ trang này