1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cách Xin lỗi CUTE, xin xong ko tha lỗi ko lấy tiền B-)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suongdadoi, 09/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Miên lý tàng châm là trong bọc giấu kim
    Chịu trách nhiệm là rõ ràng. Con gái nhà người ta chứ có phải cột điện đâu mà ôm thoải mái. Chả nhẽ tư tưởng này lại không được quán triệt à ?
    [/QUOTE]
    vì có trách nhiệm nên ko phải ai cũg dám ôm
    ôm rồi thì trách nhiệm nặg lắm ý
  2. girl_rose

    girl_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé, tôi không thể nói xin lỗi anh được
  3. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Nào ủng hộ tinh thần, kể chuyện của tớ, buồn cười lắm í
    Lâu rồi, nhớ lại cũng thấy ....
    Hôm í tớ giận vì hẹn đón tớ mà có việc ko đón, làm tớ chờ rồi phải đi bộ về (đáng nhẽ gọi xe ôm cũg đc nhưg đag tức nên đi bộ luôn ) xong rồi về tớ tức lắm, thế mà thấy gọi đt cho tớ tớ ko nghe, sms ko reply rồi cũg chẳng thấy động tĩnh gì thêm. Mấy hôm, tớ cũg hoang mang lắm. Mà sau í chả hiểu tớ đi đứng thế nào, ngã xe. Thế là hôm sau p đi xe ôm đi học, ra ngõ đã thấy đứng chờ, tớ ko nói câu nào đi thẳng, đi theo kêu là đằng nào cũg đi xe ôm, thôi cứ lên đi. Dùng dằng 1 hồi, tớ bị lôi lên xe. Đến nơi tớ vào học, hết giờ ra đã thấy đứng chờ, lên xe về. Cả quãng đường ko ai nói với ai câu nào. Về đến cửa tớ định đi thẳng, tự nhiên thấy gọi giật lại "Chị ơi, chưa thanh toán tiền xe ôm" quay ra thấy mặt nhăn nhó, tớ buồn cười lắm í. Thế xong rồi trình bày "em vất vả từ trưa, mất mấy tiếng chờ chị, rồi đưa đi đưa về, mà lại còn đưa khách kiểu j mặt mũi nặng nề, khó đăm đăm, chịu đựng khổ lắm mà chả có tiền tip gì cả. Thôi chị nể em, em thề là ngày nào em cũg chịu thế mà ko dám oán thán, chỉ xin chị từ mai đừng như mấy ngày hôm nay nhá" (tịnh ko 1 chữ xin lỗi) cơ mà tớ buồn cười đến độ quên cả giận
    Vớ vỉn nhỉ,
    cũng lâu rồi .....
  4. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của các bá hay quá,học hỏi dc bao kinh nghiệm,sau này k sợ NY jận,
  5. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuối vãi
  6. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm thế này là đơn giản gọn nhẹ nhất.
    Anh sai rồi cho a xin lỗi nhé lần sau a sẽ ko như thế nữa !
    Nếu ko nghe, vẫn còn thích giận dỗi thì nói : Anh đã biết lỗi rồi e vẫn còn thích giận hả, 1 vừa 2 phải thôi nhé. Uh anh thế đấy, cảm thấy yêu được thì yêu không đường ai nấy đi nhé. Đảm bảo sợ co vòi vào ngay
    Con gái có tính đỏng đảnh càng chiều nó càng sinh hư các bác ah, phải biết yêu thương đúng lúc và tàn nhẫn khi cần mới đúng là thức thời
  7. January15

    January15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    2.827
    Đã được thích:
    1
    So sánh với cái chữ kí của bác thì không hiểu bác xin lỗi bao nhiêu lần rồi
  8. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Híhí, topic này hay đó... em cũng phải góp vui câu chuyện của mình cái nhỉ ...
    Chẳng nhớ là lần đó em giận cái gì, chàng lại ở xa nữa, nhắn tin gọi điện em không thèm nghe, cứ ngồi thu lu ở phòng ôm nỗi giận kể cho cô bạn cùng phòng ...
    9h tối hôm đó ... có 2 cô bé lạ mặt bấm chuông cửa, bác chủ nhà ngó xuống thì 2 em nằng nặc bảo gặp chị H, mình chạy ra, ngó từ cái lan can tầng 3 thì chẳng rõ là ai, 2 bé chỉ nói là " chị xuống cho em nhờ chút việc "....ờ thì cứ thế lao xuống, mở cửa gỗ, rồi cửa sắt, chẳng thấy 2 em gái đâu... chỉ thấy giai nhà mình đứng mỉm cười trước cửa ... kèm theo 1 bông hoa hồng to bự ... híhí ... tim mình tan chảy rồi... chỉ chờ chàng thốt lên " anh xin lỗi " là lao vào ôm lấy chàng ngay... hí hí ... chàng đã trốn đơn vị vượt 60km đêm tối để lên chỗ em đấy ợ ... cảm động lắm ý ... hihi
  9. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông bây giờ chán nhỉ, tòan thích ăn chơi không phải dọn....
  10. sorai

    sorai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    1
    Câu này nghe quen quen, hêê, mình biết là ai rồi thì phải.
    @ chủ topic, sao bác iu vợ bác thế, bác lại làm các chị em chán chồng roài
    Được sorai sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 15/06/2008

Chia sẻ trang này