1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái bắt tay thân thiện.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi truongdu, 29/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Những cái bắt tay thân thiện.


    Hê hê, đang có một chiến dịch gì đó thì phải, hê hê, thanh trừng hay tự sửa sai.

    Lâu lắm rồi mới lại thấy có cái title đỏ chót dưới nick các thành viên thành viên này bị khoá từ ... đến ... vì: ....
    Hay ho thật, MK, mọi chuyện xảy ra cũng chỉ vì những cái gọi là nghiêm túc, là phù hợp. Hê hê, một tiêu chuẩn tự đặt ra, được sự hậu thuẫn từ đằng sau, thế là alêhấp, chúng mày thích chết à, cho nghỉ vài ngày mà dưỡng sức nhé.

    Cứ nghĩ đến những khuốn mặt cười cười nói nói làm trò mà không thể nhịn được cười thầm, MK, tại sao lại không dám nhận những toan tính âm mưu của chúng nó nhỉ ???, hê hê mà loại đó thì làm qué gì dám nói chứ nhỉ. Thật ra thì đôi lúc cũng công nhận cái cách mà nó lấy lòng người khác, hê hê, dù với mục đích nào thì nó cũng giỏi đấy chứ nhỉ.

    Hê hê, mà mình nói lảm nhảm cá qué gì thế nhỉ ??? Nói đến ai thế nhỉ ??? Hê hê,về nghĩ lại cái đã, xem xẽ nói về ai trước chứ, phải ưu tiên ai trước chứ nhỉ.

    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...
    truongdu
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc được bài của Chitto trong topic "Rượu ..."
    Hê hê, Chitto có nói về cái topic của xuongrong (hội phó 7X) và đại loại một số câu chữ, cũng chẳng biết theo Chitto thì đó có phải là topic nghiêm túc không. Hê hê, cứ buồn cười nếu cái topic đó không phải do xuongrong post lên.
    Hê hê, MK, chẳng chỗ nào là thích hợp để cãi nhau cả, nếu xem nó là cãi cọ.
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...
    truongdu

  3. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, làm gì có thanh trừng nào, làm gì có tự sửa sai nào, không hiểu bác TD lấy những cái khái niệm này ở đâu ra.
    Đôi khi những con tốt di trên bàn cờ lại rất hiệu quả cho một chiến thuật nào đó, bí cờ thì dí tốt mà. Thế mà cũng hiệu quả ra phết đấy. Tốt thì cứ thí mạng thoải mái, điểm của nó thấp nhất bàn cờ mà, tiếc gì.

    Hê hê, cười cười rồi lại nói nói, đến lúc bị thí lúc nào mà vẫn không biết. Người cầm quân giỏi đấy chứ, cứ tàn nhẫn một tí thì khắc cầm được quân thôi. Những con tốt đen vẫn có thể có cơ hội thoát ra đấy chứ nhỉ, sao không thoát lại còn đâm đầu vào, mà hình như càng ngày lại càng đông thêm, cả quân đen lẫn quân trắng.
    Hê hê, đang chán chán thì thấy một cái topic để nói linh tinh, lên lảm nhảm tí về ngủ cho ngon, mai tỉnh táo lại nói tiếp.
    Cái gì đây kỳ này



    Click
    No woman no cry

    ]
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Được rồi, bắt đầu cuộc chơi nhỉ.
    Có lẽ 7XHN và TTVN cũng đang buồn quá. Các topic toàn những bài viết ngắn ngủn tầm phào, nhỉ. Chả mấy khi thấy các bác nhà ta viết được dài thế này. He he.
    Sướng quá. Khoá hai bài, mỗi bài dài một dòng vô bổ thì nẩy ngay ra hai topic, mỗi cái dài thườn thượt.
    Mà cũng phải, tốn tiền lên ngồi net, thì cũng phải viết được cái gì cho ra hồn chứ nhỉ, tán chuyện mãi cũng chá.
    Và alê alế àlê.
    E hèm, mỗi tội tớ chẳng có nhiều thời gian để ngồi viết như các bác.
    Có được buổi sáng hôm nay trước khi đi làm, viết vài dòng cho đỡ ngứa tay. Truyện "Thần điêu đại hiệp" viết rõ dài rồi, xuất hiện cả Truongdu rồi.... hay lém. Nhưng mỗi tội cái bà Xuongrong ốm yếu chẳng chịu viết tiếp, một mình độc diễn chán quá.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    gì chứ chiến thì ủng hộ hết mình, nhưng chú truongdu nhé, anh thấy hình như chú hơi bí bách thì phải, cứ không cần cái đếk gì trên đời thì tẩu hỏa nhập ma đấy, kekeke, để anh ra rồi anh với chú đi Hương Cảng nhé, anh với chú phải điều hòa chân khí thôi . Nhìn cái gì thì nhìn vào mặt tích cực chứ nhìn vào mặt tiêu cực quá hại người, đúng không truongdu hehhehe
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    He he.
    Cũng đang thử nghĩ xem nếu topic đi tìm địa điểm thuê nhà, hay đại khái là cần sự giúp đỡ gì đó, mà lại do Truongdu post nhỉ, hay biết mấy. Khi đó không cần nói cũng biết nó sẽ rôm rả thế nào.
    Nhưng mà thôi, các đồng chí nào thích chiến thì vào đây thôi nhé.
    Quy định :
    Điều 1: Trước khi viết bài hãy xem lại tôn chỉ của topic: Chính là title của Topic.
    Điều 2: Có thể đem chuối, củ cải, củ sắn, củ đậu, củ từ vào đây.
    Điều 3 : Không được đem chuối, củ cải, củ sắn, củ đậu, củ từ ở đây đi vãi ra các nơi khác.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, phải đi rửa tay đã. Chờ tí nhá, đừng có rụt tay lại vội.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    OK, một cuộc chôi. Thông thường thì mỗi cuộc chơi người ta sẽ tối thiểu các luật lệ và qui định. Coi như chấp nhận 3 điều qui định của Chitto (hê hê, nhận nhường lão tí vì lão tham gia trò chơi của tôi, chứ thật ra lão chẳng có quyền gì để đặt luật lệ ở đây cả).
    Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chơi như thế nào nhỉ ??? Tất nhiên nó sẽ bám lấy cái tiêu chí kia, dĩ nhiên là thế (tiêu chí 1). Vậy cách chơi như thế nào nhỉ ??? Tất nhiên là có thể bằng mọi cách (tiêu chí 2).
    Thế thì bắt đầu nhé. Nào thì bắt tay thân thiện, vậy thì coi như cuộc chơi sẽ cố gắng để có những cái bắt tay thân thiện hoặc sẽ không có, dĩ nhiên là thế.
    Để xem nào, vì sao chúng ta lại cần những cái bắt tay thân thiện nhỉ ??? phải chăng chúng ta chưa bao giời bắt tay nhau ???. Ùh, đúng là chúng ta chưa bao giờ bắt tay nhau, bắt tay đúng nghĩa đen của nó, nhưng lại luôn bắt tay nhau với nghĩa bóng. Có lẽ là tất cả đã như thế, đúng không nhỉ ??? Ý nghĩ của việc bắt tay, chắc là nhiều không thể kể hết được, nhưng xét trong hoàn cảnh của chúng ta, có lẽ do chúng ta cùng có những điểm chung nào đó, đã từng cùng có. Và tất nhiên bi giờ hình như nó đã có nhiều thay đổi, thay đổi quan điểm vai trò và v.v...
    Vậy nguyên nhân từ đâu nhỉ ??? Tất nhiên là sự không hài lòng, không hài lòng trong chúng ta. Thế đã có ai nói lên điều đó chưa, tất nhiên là có thậm chí là nhiều, nhưng hình như chỉ với một phía. Hình như chúng ta lại cần phải tiếp tục đi tìm một cái chung mới, cái đó qua phù hợp với qui luật phát triển tự nhiên. Chúng ta ??? đấy là theo ý chủ quan, còn không hiểu có đúng thế không ??? Tôi nhường cho lão tiếp tục, Chitto.
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...
    truongdu

  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Xin được có vài lời trước khi tiếp tục cuộc chơi, cuộc chơi.
    Hoan nghênh tất cả những ai muốn chơi và biết chơi, nghĩa là gì, nghĩa là chấp nhận các tiêu chí trên (3 tiêu chí). Hê hê, còn nếu chiến, cần xem lại 3 tiêu chí trên. Nếu chiến, sẽ có đất khác để chiến./
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...
    truongdu

  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Cũng đang rất bức xúc và có quá nhiều điều muốn nói !
    Nhưng thôi ,tạm thời kiềm chế ! để bình tĩnh lại hơn tí nữa đã rồi nói cho ra nói ,thật dài và thật là dài và thật ...cho bõ công nói và nếu có là rác thì cũng bõ công xoá ,bõ công mang cái titile đỏ rực đẹp dẽ !

    be back !
    Kệ tôi với đời !

    -----><-----

Chia sẻ trang này