1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái bắt tay thân thiện.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi truongdu, 29/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Da cũng chả có gì to tát cả các bác ạ. Giờ mọi người đang ngứa tay ko có chỗ múa nên lập topic này ra múa cho đỡ buồn.
    Kể ra có topic để cãi nhau cũng thú vị. Nâng cao vốn hiểu biết, để ra đường thằng nào nó có bắt nạt thì cứ thế mà áp dụng. Phương pháp học tập này vừa dễ hiểu lại vừa ngắn gọn. Nhỉ.
    Tớ đi rửa tay là để tay tớ sạch sẽ, các bác í có bắt thì khỏi chê bai con gái mà ở dơ.

    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  2. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí truongdu đâu rồi, giờ này không khai hỏa đợi đến bao giờ , mà không chơi theo kiểu úp sọt đâu đấy nhé, phải có ví dụ so sánh đàng hoàng, có tí ní nuận . Mấy hôm đang rảnh có thời gian theo dõi xem đồng chí nào chịu được nhiệt để còn bỏ phiếu lên Hội Trưởng. Nhanh lên còn sang chuyện HC chú truongdu
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Jonny_Walker những cái chú nói là nên ngầm hiểu thôi chứ, sao lại phơi bầy ra thế, hay chú lại có ý định gì .
    Calci là ai thế nhỉ, hê hê, cám ơn đ/c nhé, hê hê, nhờ câu hỏi của đ/c mà tôi có cái để vào đề, đang bí thì gặp cứu tinh , có thiện cảm với đ/c đấy muốn có một lời khuyên cho đ/c về cái gọi là công việc, à mà thôi chỉ do cao hứng mà nói thế, tôi còn phải lo cho tôi đã.
    Mà thế nào nhỉ, đ/c nói chiến offline, thẳng thắn khi offline ??? hê hê, buồn cười quá, bức xúc ở đâu thì giải tảo ở đó chứ, ai lại vất lung tung nhỉ, đúng không lão Chitto. Bởi thế khi online bức xúc thì giải tảo online chứ, hê hê, tự dưng mang ra offline, rước hoạ vào thân à ???. Mà online thế này, cũng rước hoạ vào thân đấy chứ.
    Hê hê, cuộc chơi mà, phải có những con bài của mình chứ, sao chưa gì đã lật tẩy luôn sao ??? Cứ để đấy, càng đến lúc cao trào, nó càng lợi hại hoặc nó sẽ mất tác dụng và vất nó đi. Mà lão Chitto sao lại nhắc đến ATC nhỉ ??? Nếu ATC thích thì tự do nhảy vào chơi không lẽ ATC không thích chơi thì bắt chúng ta nghỉ nhỉ ???
    À mà bình tĩnh nào, tôi đã bảo là cuộc chơi mà, phải bình tĩnh chứ, các đ/c nên xem lại nhé cuộc chơi nhé, không phải chiến. Nào các đ/c hãy tự thưởng cho mình một cốc nước mát đi, tự thưởng vì đã tham gia cuộc chơi này, rồi hãy bình tĩnh và tiếp tục cuộc chơi (nếu các đ/c thích và muốn).
    Đ/c ME (xin phép viết tắt nick của đ/c), đ/c đã nói đến, đúng ra là nhắc lại từ "không hài lòng" (phật lòng) trong bài viết của tôi. Nghĩa là đ/c hiểu được phần nào cuộc chơi, không biết đ/c cứ hứng thú để chơi tiếp không ???. Phật lòng, phật lòng về cái gì ??? (tất nhiên là có lý do để phật lòng), mà tại sao lại phật lòng ???, liệu có quyền được phật lòng không nhỉ ???
    Những câu hỏi, liệu ai dám tự cho phép mình trả lời những câu hỏi này nhỉ ??? Ai có thể được (phép, quyền) trả lời những câu hỏi này nhỉ ???
    (ngày mai tôi sẽ tiếp tục hoặc nếu những câu hỏi của tôi được trả lời hoặc những câu hỏi của tôi được tự tôi trả lời, hẹn gặp lại các đ/c).
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...
    truongdu

  4. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chơi đê, dạo lâu quá !
    Mạn phép trọng tài tuýt còi đây nè !
    Xong rồi, AAAA bóng được chuyền cho BUIVIET74, BV dốc bóng xuống biên, nhưng không có đồng đội nào hỗ trợ, anh liền chuyền bóng sang cánh phải cho Com..... Toét!!!! Trọng tài thổi phạt Com, lỗi gì vậy?
    Hoá ra TT nghe được ********** ban như ném gạch, ******bán độ
    w
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Nhanh hay chậm cũng không quan trọng, mà quan trọng là phải ra nhẽ, đến nơi đến chốn.
    Nghe nói ông Truongdu sẽ cho ra một bài trong tối nay mà. Đâu rồi nhỉ. À, mà còn những nửa tiếng nữa mới hết ngày hôm nay, nhỉ?
    Cái sự khoá cũng có những cái uẩn khúc của nó ông ạ. Cái khoá vốn người ta làm ra nó là để giữ những cái khác, để khỏi mất đi. Vậy thì cái gì để giữ cái khoá nhỉ? Hic. Đánh mất chìa khoá thì khoá hoặc trở thành vô dụng hoặc trở thành nguy hiểm. Vô dụng là trước khi mất chìa nó không dùng làm gì. Ngược lại thì có khi trở thành không mất chìa mà lại còn mất ối thứ khác nữa.
    Nhưng đấy là cái khoá thường. Cái khoá thường vào tay người ta thì như thế. Vào tay người khác thì khác. Mà cái khoá khác cũng khác. Khổ cái Chitto cũng là người thường, mà lại có trong tay cái khoá không bình thường, nên mới làm ông Truongdu ngứa ngáy. Ông Truongdu thì cũng khoái có cái chìa lắm, hoặc giả ít ra thì cũng khoái là không có khoá cũng chẳng có chìa. Thế nhưng mà lại vẫn có khoá, có chìa, mà lại không phải ai cũng có chìa. Sự đời nó thế mới đau.
    Mà ông Sấm chớp gì gì múa võ trống giong cờ mở, cũng khiếp thế. Hô hào nhiều quá nhỉ? Sấm sét cứ gọi là nhoáng nhoàng nhoàng lên trông như hoa cà hoa cải nhỉ. Nhưng mà đây không phải cái conferencen nhé, hé hé. Sấm chớp vào đây lơ mơ là mất điện. Mà không có điện thì sấm chớp làm cái gì nhỉ, trông thì đẹp mà chẳng còn làm giật được ai nữa, nhỉ.
    Tử Đinh Hương ơi, rửa tay sạch đi nhé, để bắt tay anh cái nhỉ.

    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Các bác đang có chuyện gì ở đây thế nhỉ ? Chỉ thấy các bác nào là "cuộc chơi", nào là "cuộc chiến" , rút cuộc cũng chưa hiểu "cuộc chơi/chiến" này như thế nào, đã đi đến đâu, và liệu có cần thiết không ?
    Hị hị...lẽ ra nhà em cũng chả định dính vào chuyện thị phi ở cái topic này của bác Truongdu, dưng mà đã lỡ đâm bậy một phát bên topic của chị Xuongrong rồi, nên cũng phải vào đây nói vài nhời. Em ở phương xa, không rõ "tình hình" của các bác lắm, chỉ thỉnh thoảng vào đây, thấy cái gì không "thuận mắt" thì nói ra thôi, các bác thấy chỗ nào sai xin cứ chỉ bảo.
    Có thể nói, trong TTVNOL, nếu không kể các box có tính public như Thảo Luận, Tâm sự ...thì trong số các box có tính CLB, địa phương, 7XHN có thể được xem là box mạnh nhất về các mặt.
    Trong box có nhiều topic có giá trị, dù là vui nhộn hay nghiêm túc, có những thành viên giỏi (chứ không phải là vì có nhiều "quan lớn"), đây là điều khó bắt gặp ở những nơi khác (thường chỉ là những topic khá đơn điệu và tẻ nhạt). Kết quả là nó đã thu hút được nhiều sự chú ý và cảm tình của các thành viên TTVNOL.
    Thế nhưng, có vẻ như "thời đó" đang (đã) qua đi ?! Mọi người đã không còn là một khối kết dính, và luôn sắn sàng làm cho mọi thứ rối tung hay nát bét ra, chỉ cần một lý do nhỏ nhất. Đó phải chăng là do quá "bức xúc, nhạy cảm", hay vì một lý do hay "động cơ" nào khác ???
    Chẳng cần nói xa xôi, lấy ngay cái trường hợp topic của chị Xuongrong mà xét. Trước khi đi vào cụ thể, nhà em cần nói rõ ra để các bác khỏi mất công "bóng gió", rằng chả phải nhà em viết bài này để nịnh hót, bợ đỡ "Xếp" nào cả, cũng chẳng phải muốn "vùi dập, bôi nhọ..." thành viên nào. Vả lại, nhà em cũng chả hiểu mô tê gì về những "mưu mô, toan tính" với lại "chiến dịch" , rồi thì "thanh trừng" , "tốt mã" gì ở đây cả. Em là em cứ căn cứ vào cái gì mình thấy mà nói. Các bác thấy chỗ nào sai xin cứ thẳng thắn chỉ bảo, em rất cám ơn.
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Á , xin lỗi nhá. Tưởng ông chưa lói gì, hoá ra đã cho ra rồi cơ đấy. Ông đưa ra câu hỏi đấy để làm gì?
    Ai chả có quyền phật lòng? Cái quyền đó tôi, ông đều có, thế thì tại sao lại cấm. Ông cứ hỏi thử chính ông đi xem tại sao ông lại làm ra cá trò này. Phải chăng là bởi "không hài lòng"? Nếu hỏi như ông thì ai cho ông cái quyền đó. Tớ có, người khác có.
    Mà nếu có, giữ bo bo trong lòng nó ủng ra, nên phải nói. JW cũng nói, Thunder mà cáu thì cũng nói. Còn quyền ấy à ? Quyền nói là của các bác. Nhưng nếu thích thì quyền rút lại lời nói đó cũng thuộc về các bác hoặc không thuộc về các bác.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp theo)
    Một trong những thực trạng "nhức nhối" trên TTVNOL là "tệ nạn" câu bài hay buôn chuyện ! Tất cả chúng ta đều biết điều đó là không nên, nhưng lại không có một "giới hạn", một "tiêu chuẩn" cụ thể để "xem xét" nó. Thế nào là "câu bài" ? Ở đâu thì được phép "câu", còn ở đâu thì không ? Nếu "thả lỏng" tất sẽ dẫn đến tình trạng hỗn loạn như một cái chợ, nhưng nếu làm chặt quá sẽ làm giảm đi sự vui vẻ và hứng thú cần thiết trong một box có tính CLB và địa phương như 7XHN. Có lẽ chúng ta (TTVNOL) sẽ cần xem xét vấn đề này kỹ lưỡng hơn và đề ra những quy định cụ thể để tránh những tranh cãi không đáng có về những chuyện như thế này. Tuy nhiên, vấn đề ở đây, tôi nghĩ, không chỉ phụ thuộc vào quan điểm và cách làm việc của Mod, mà còn phụ thuộc rất lớn vào sự tự giác và ý thức của mỗi người chúng ta. Còn luật lệ, nếu có, cho dù có chi tiết đến mấy, cũng khó có thể "giải quyết" tốt mọi vấn đề.
    Nếu là một topic bàn chuyện phiếm hay tán gẫu, tất nhiên ta có thể phát ngôn tương đối thoải mái. Việc "buôn chuyện", tạm gọi như thế, cũng có thể xảy ra ở các topic có tính vui vẻ, như bàn chuyện đi chơi, tâm sự (vui vẻ hay tương đối thoải mái...) ...nói chung nó có thể chấp nhận ở những topic không có tính chất quá "nghiêm túc" hay cần có những câu trả lời nghiêm túc, những lời góp ý sẻ chia chân tình, thẳng thắn ...chẳng hạn như là topic của bạn Xuongrong.
    Việc định ra "ranh giới" giữa các "thể loại" topic này là rất khó, nó phụ thuộc rất nhiều vào trình độ nhận thứcý thức của người tham gia. Tuy nhiên, khó không phải là không làm được, nếu như người viết biết "kiềm chế" sự "ngẫu hứng" của mình, có thái độ tôn trọng người mở topic, cũng như những người tham gia topic, cũng như ngay chính bản thân mình. (Hị hị...đây là điều ngay nhà em cũng thường mắc phải !).
    Với những gì đã xảy ra, thực khó có thể tin được là bác Truongdu không phân biệt được topic của bạn Xuongrong là một topic nghiêm túc như thế nào, tính nghiêm túc của nó thậm chí không "ẩn giấu" đằng sau nội dung mà nó "sờ sờ" ở ngay những câu chữ của người mở topic. Rõ ràng là bạn Xuongrong đã rất nghiêm túc và mong muốn có những lời góp ý chân thành đối với việc thuê cửa hàng của bạn ấy. Bạn soul_of_stone là người góp ý đầu tiên, rất cụ thể và nghiêm túc. Lẽ ra topic còn có thể có thêm nhiều bài góp ý, chia sẻ kinh nghiệm hay bổ sung, phản biện ý kiến đã đưa ra... nói chung là có thể giúp ích cho bạn Xuongrong. Thế nhưng, ngay sau hai bài đó là đến hai bài "buôn chuyện" một cách, xin lỗi, theo tôi là khá thiếu trách nhiệm, của hai bạn H4T và Kinkin. Tôi thậm chí chưa nghe đến tên hai bạn này trước đây để ai đó có thể "ám chỉ" là có "ý đồ" gì cả, nhưng tôi tin rằng bất cứ người bình thường nào, sau khi đọc xong bài mở đầu rất "tâm huyết" của bạn Xuongrong, lại có thể "dửng dưng" trước hai bài "buôn chuyện" trên. Do đó, sự bức xúc, có phần nóng nảy, của bác Chitto là có thể hiểu được.
    Tác động của những bài "buôn chuyện" vừa rồi là gì ? Trước hết, nó làm nản lòng và thất vọng người mở topic, và cả những người tham gia góp ý nữa, topic đã bị loãng đi. Thứ hai, nó sẽ là cái cớ cho những câu chuyện "buôn" tiếp theo, điều này rất dễ thôi, và nếu không ngăn chặn từ đầu thì chả có lý do gì để đi cấm những bài viết sau cả. Nếu không (nhanh chóng) có những bài góp ý hưởng ứng bạn Xuongrong tiếp theo, mà lại là những cuộc nói chuyện phiếm, thì có thể coi như topic của bạn Xuongrong đã bị chết non từ khi nó mới được ra đời ít lâu. Nếu sự việc tiếp tục "tái diễn" theo chiều hướng này, sẽ đến lúc ai cũng nản và "sợ", nói chung là "e ngại" khi định viết những bài nghiêm túc như thế. Và như vậy, sự "xuống dốc" về chất lượng của 7XHN là hoàn toàn dễ hiểu và có thể "dự đoán" trước. Sự can thiệp của mod trong những trường hợp như thế là hiển nhiên và cần thiết ( trong phạm vi bài này tôi xin phép không đề cập đến "hình thức" can thiệp !)
    Dĩ nhiên không phải hễ trong topic nghiêm túc nào cũng cần phải post bài thật nghiêm túc. Nó sẽ tạo sự khô khan và làm mất đi phần nào hứng thú của những người tham gia. Vấn đề là nên "vui đùa" ở mức vừa phải. Một hai câu vui đùa hay chọc ghẹo nhẹ nhàng "thòng" thêm trong bài góp ý của mình chắc chắn không làm ai khó chịu cả. Nhưng nó hoàn toàn khác với những cuộc "buôn chuyện" thuần tuý mà tác dụng không gì khác hơn là chỉ làm loãng, hay còn gọi là "phá" topic.
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier

    Được cdtphuc sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 01/10/2002
  9. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Những điều trên có vẻ dài dòng quá phải không ? Dĩ nhiên rồi, ai mà chẳng biết những điều đó. Nhưng rất tiếc, không phải là ai cũng có thể nghĩ và muốn nghĩ đến nó, nhất là khi họ đã bị những thứ khác làm mờ đầu óc của họ. Tôi khá ngạc nhiên khi thấy có nhiều người tôi biết tiếng hoặc đã từng có dịp trò chuyện tham gia topic này. Bác Truongdu thân mến, em tin rằng bác có thừa hiểu biết để hiểu lẽ phải trong việc này. Vấn đề là người ta có nên để những sự việc khác hoàn toàn không liên quan mà choàng vào vụ "buôn chuyện trong topic nghiêm túc" này chăng ???
    Có vẻ như không khí ở 7XHN đã quá căng thẳng, như một sợi dây đàn, và chỉ cần một sự việc nhỏ nhất cũng khiến người ta sẵn sàng trút ra những gì "chất chứa" trong lòng bấy lâu ? Thú thật là tôi chưa từng thấy ở box nào mà một hội phó phải rụt rè lên tiếng xin được phép post một bài viết nghiêm túc trong box mà mình quản lý như ở 7XHN này, và phải thanh minh trước để người ta không hiểu lầm mình định chiếm 7XHN hay TTVNOL làm "của riêng" !!! Đâu rồi những ngày xưa hồn nhiên, vui vẻ, hoà đồng, thân ái của 7XHN ???. Phải chăng tình hình đã "tồi tệ" đến mức cần phải dè chừng, mỉa mai, cạnh khoé, bóng gió ... nhau như thế ở bất kỳ đâu, bất kỳ chỗ nào khi có thể ??? Phải chăng những con người đầy đủ hiểu biết, từng trải, từng có một giai đoạn quan hệ "tốt đẹp" đã không còn có thể ngồi lại với nhau, dù chỉ là trên cái thế giới ảo này ??? Hy vọng rằng đây không phải là sự thực.
    Vài lời góp ý thẳng thắn của một người yêu mến box 7XHN.
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier

    Được cdtphuc sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 01/10/2002
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    He he
    Đêm nay vui quá các bác nhỉ.
    Chả mấy khi tớ viết sướng tay thế này. Thế mới biết người ta nói Chitto chua ngoa ghê gớm quả là đúng, mà có khi còn chưa đủ.
    Hé hé.
    Thỉnh thoảng làm người đáo để....
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này