1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái bắt tay thân thiện.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi truongdu, 29/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    hị hị ...vừa có người cho nhà em biết một chút. Té ra hình như là các bác đang đá giao hữu với nhau. Nếu thế thì xin cho nhà em xin lỗi vì mấy tiếng còi vớ vẩn vừa rồi ! Mời các bác cứ tự nhiên "chiến" tiếp.
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chú Jonny_Walker tôi đã nói đây là cuộc chơi, nếu đủ bình tĩnh, chú hãy tham gia còn nếu vẫn chưa đủ bình tĩnh thì nên làm một cốc nước mát, một cốc nước mát sẽ có lợi cho chú.
    cdtphuc quả là tôi đánh giá đ/c không nhầm, tuy nhiên đ/c còn mắc phải một lỗi cơ bản khi tham gia cuộc chơi (cụ thể là cuộc chơi này). Những mặt tích cực trong các bài viết của đ/c, có lẽ ai đọc cũng nhận thấy, tuy nhiên, tiện đây tôi cũng nói luôn về cái không thực tế trong bài viết của đ/c.
    - Tôi không phải là kiểu người thích đi bắt bẻ kiểu câu chữ, nhưng buộc lòng tôi phải nhắc lại câu này của đ/c: "rút cuộc cũng chưa hiểu "cuộc chơi/chiến" này như thế nào, đã đi đến đâu, và liệu có cần thiết không ?". Nghĩa là đ/c đang còn ở trạng thái nghi vấn. Bởi thế những gì đ/c viết, phân tích nó không phù hợp với tình hình thực tế đang diễn ra, cả online và offline, ở 7X.
    Cám ơn đ/c đã nhắc nhở, nhưng tiếc là hơi sớm, nếu không muốn nói là quá sớm khi mà đ/c vẫn chưa biết mục đích của tôi, và cái mục đích đó phụ thuộc vào diễn biến của topic này. Đ/c hiểu tôi muốn nói gì chứ ???. Và thật tiếc khi đ/c post lên bài thứ ba, đ/c có biết cái mà đ/c gọi là: "hồn nhiên, vui vẻ. hoà đồng, thân ái" , đã từng có, nó xuất phát từ đâu không ???, đ/c có biết nguyên nhân những cái mà đ/c gọi là:" dè chừng, mỉa mai, cạnh khéo, bóng gió" không ???.
    Thế nhé, dẫu sao vẫn công nhận những (cái, mặt, động thái, v.v... ) tích cực trong các bài viết của đ/c mang lại cho 7X.
    p/s: tiếc là khả năng typing của tôi vẫn chậm quá, nhưng đ/c vẫn tiếp tục đấy chứ ???
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 01/10/2002
  3. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Truongdu đã trả lời. Đúng là em không biết và cũng không có ý định đào sâu vào những chuyện "phức tạp" của 7xHN. Ý kiến của em rất đơn giản.
    1. Mong rằng cái topic của bạn XR không phải là cớ để các cãi nhau (thật).
    2. Mong thấy có một 7xHN mạnh mẽ, đoàn kết cũng như các box khác.
    Nếu như ý bác quả thực không phải là như vậy thì em xin lỗi và xin rút lại lời nói của mình.
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Đã có Chitto trả lời những câu hỏi của tôi về cái được gọi là quyền được phật lòng, quyền được thể hiện sự phật lòng.
    Vậy còn những ai phật lòng, xin tiếp tục.
    (Để tránh rơi vào trường hợp như đ/c cdtphuc xin các đ/c bình tĩnh, thật bình tĩnh, mà có đ/c cdtphuc lại có một bài viết tương tự bài kia ).
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...
    truongdu

  5. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ...té ra nhà em nóng nảy quá, thiếu bình tĩnh quá, cảm ơn bác TD đã có lời khuyên.
    Em là em tính hay bộp chộp, cứ tưởng có kẻ nào định lợi dụng việc làm đúng đắn của bác Chitto bên topic của bạn Xuongrong hay thậm chí bóp méo hoặc xuyên tạc nó để phục vụ cho một mục đích nào đó. Té ra là không phải vậy ! Ở đây chẳng có người nào "dở hơi" đến mức đó.
    Mừng thay! mừng thay ! Xin tự phạt 3 chung
    Thôi, ý em chỉ có vậy thôi. GIờ thì xin rút lui để các bác tiếp tục cuộc chơi của mình !
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Bravo bác Cdphuc. Những gì bác nói nhiều cái rất đúng.
    Nhưng việc bác cho rằng mọi người sẵn sàng phá nát bét 7x ra là hơi kết luận vội vàng đấy. (cái này tớ chỉ nói thui nhá, ko tranh luận đâu, hì hì)
    Chắc bác cũng hiểu, để có sự tồn tại của 7x hiện giờ là sự góp sức của rất nhiều nhiều người, có thể nói là của cả trăm người, bởi cái danh sách 7x member lên tới con số mấy trăm í, tớ cũng ko nhớ chính xác. Vì thế, hàng trăm con người ấy không thể để cho ai đó phá nát bét 7x ra được. Và cũng chả ai đủ công lực, và thời gian để phá nát bét 7x ra được.
    Còn những xích mích, à không gọi là những mâu thuẫn thì đúng hơn hiện tại trong 7x thì sẽ được giải quyết dần dần. Sẽ được chính những người có mâu thuẫn giải quyết với đối tượng của họ. Đơn giản thế thôi.
    Nếu chỉ nhìn những gì trên online mọi người thể hiện mà đánh giá 7x hiện giờ xuống dốc thì có lẽ hơi phiến diện quá chăng.
    Con người trên online và offline nhiều khi khác nhau, rất khác nhau, tớ có thể dám khẳng định với bác về điều đó. Trên online người ta sẵn sàng gân cổ cãi nhau chí choé, thậm chí tìm đủ mọi lời lẽ để chiến với đối phương, nhưng ngoài đời họ gặp nhau họ ko làm thế đâu. Bởi họ phân chia rạch ròi, online là online, offline là offline.
    Việc box 7x hiện giờ ít bài có chất lượng, một phần cũng là do ttvnonline cũ bị down quá lâu, ttvnol mới thì phập phà phập phù ngày sống ngày chết. Có khi gửi bài hôm trước, hôm sau mất sạch. Ngay cả những topic chất lượng cũng bị mất sạch đến hơn mười trang đầu. Chưa có sự ổn định nên các thành viên chưa có cảm hứng để tham gia một cách nhiệt tình như ngày xưa. Vì thế phải chờ thời gian thôi ạ.
    To Chitto: Gớm, tay sư cụ toàn ăn chay có khác, khô và quắt wá. Bắt tay mà cứ như là nắm phải 4 cọng xương hoá thạch í.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. Admin

    Admin <center><font color="red"><b>Chúa tể hắc ám</b></f

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Hì trả lời em tudinhhuong một chút ở đây nhé:
    - Trong hơn 1 tháng tạm hoạt động vừa qua. TTVNOnline có hai lần bị mất dữ liệu do hacker tấn công. Nhưng số lượng bài bị mất trong cả hai lần tất cả chỉ khoảng 40-50 bài. Một ngày hiện tại TTVNOnline có khoảng 1800 bài mới. - Về việc các bài cũ. Do tài chính hạn chế, nên chưa mở lại toàn bộ các bài viết cũ. Các bài viết đó không bị mất mà hiện tại chỉ đang nén lại mà thôi. Khi có server ổn định hơn, sẽ mở lại toàn bộ.
    - Tâm lý không ổn định đúng là đang tồn tại. Nhưng không hiểu sao lại có tâm lý đó. Bởi dữ liệu của TTVNOnline được bảo vệ cẩn thận và sẽ luôn mang tính liên tục.
    TTVNOnline, Tiến lên!
  8. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Hê ! bận một tí ,bi giờ mới lên đc thì đã lên 4 trang . Nói đây ,ngứa mồm lắm rồi !
    ??ocuộc chơi ??o ,???chiến??? ,???quy định??? !??hờ hờ (thôi chết ,tôi đang cưòi kiểu gì thế này ?sao cái mép tôi nó chỉ nhếch lên một tí thôi thế này ?)
    Chết mất thôi ,tôi chết mất thôi ,bà con ơi !Tôi buồn cười quá đi mất mà tôi ko thể ngoác to cái mồm tôi ra mà cười đuợc ,thế có tức ko cơ chứ ?
    Hờ hờ ,bà con nhìn kìa ,nhìn kìa ,bà con có thấy bùn cười ko ?chả nhẽ tôi lại ngồi phân tích rõ ràng ra cho bà con hiểu thì bà con lai nghĩ tôi khinh thường bà con là chậm hiểu , đần độn ,thiếu iot ..0 ,tôi ko có ý đó ,nhưng thôi thì tôi cứ nói rõ ràng rành mạch từng điều từng khoản cho bà con khỏi ??ohiểu ??onhưng ??onhầm ??onhé !
    Bắt đầu từ điều 1: Điều 1: Trước khi viết bài hãy xem lại tôn chỉ của topic: Chính là title của Topic.
    Cái title của topic này là gì nhỉ , đâu rồi ? nó chỉ vừa ở ngay trên cái doạn đầu này thôi ,thế mà ko tìm thấy nữa rồi Ah hình như là ??onhững cái bắt tay thân thiện ??o thì fải ?thế sao nó đã lại biến thành ??ocuộc chơi??? cuộc ??ochiến???thế này ? Có ai chơi trò bắt tay ko nhỉ? 0, Người ta chỉ trò vật tay thôi!Vậy thì một trong hai (ND title &ND bài viết)sẽ là vô lý và mâu thuẫn Cho nên ,bi giờ để giải quyết cái sự vô lý to đùng đó fải chọn 1 trong 2:
    1_Đổi title của topic thành ??onhững cuộc vật tay thân thiện ??o(có vẻ hợp lý hơn)
    2_Nếu ko đổi titile thì fải bắt tay nhau một cách thân thiện thực sự .Mà như thế nào là bắt tay một cách thân thiện nhỉ ? Đó chác chắn fải là cái bắt tay kèm thêm nụ cưòi thân thiện chứ ko fải những cái nhếch mép hay những nụ cưòi cười chát chúa(vô duyên lắm) ! nó fải vùa đủ chặt nhưng ko đủ làm đau???
    Theo tôi chúng ta nên chọn cách 1 bởi chúng ta đều đã ???trót cưòi nhạt hết rồI& ai náy đều có vẻ rất hào hứng cho ??ocuộc chơi ??o !
    Tiếp điều 2: Điều 2: Có thể đem chuối, củ cải, củ sắn, củ đậu, củ từ vào đây.
    Muốn gì đây ? hợp thức hoá ? biến cái ko thể thành có thể ? mở chợ buôn rau củ quả và xây dựng luật chợ luôn?Chời ơi ! Ai mà TO thế ?Ai mà GIỎI thế ? Muốn mở chợ hay cấm chợ là làm đc ngay !TÀI thật ! tài thật???sợ !???(chỉ có điều hê hê ???)
    Cuối cùng điều 3 Điều 3 : Không được đem chuối, củ cải, củ sắn, củ đậu, củ từ ở đây đi vãi ra các nơi khác.
    Ối ôi ! rồi ,rồi bít rồi ! Sợ rồi ,ko rám ko rám!.đã hiểu ý hé hé ,cứ mang vãi các thể loại chuối,củ cải ,củ sắn ,củ đậu củ từ(.???) ấy ra nơi khác thì đến bao giờ ở đây mới có đựợc một đống TO ??? Hiểu rồi ,hiểu rồiVậy sẽ cố gắng quyết tâm ko đi ngược chủ trương đã đề ra :biến nơi đây thành một bãi???.

    Kệ tôi với đời !

    -----&gt;&lt;-----
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Nào Soul_Of_Stone, những gì bé viết, sẽ rất hay, rất thích hợp nếu sau khi đã có kết quả của cuộc chơi này. Có lẽ cái quan niệm, nhận thức của bé về cuộc chơi, những cuộc chơi còn hạn hẹp quá. Cuộc chơi nào cũng thế, có bắt đầu có kết thúc, và cái tiêu chí của cuộc chơi không phải là đặt ra điểm bắt đầu và cũng có thể chẳng phải là điểm kết thúc, bé hiểu chứ. Và nữa, trong cuộc chơi, mỗi người có một cách chơi, dù thế nào thì cũng cố gắng đạt cái mục đích của mình (có thể đó chẳng phải là tiêu chí của cuộc chơi). Phải nói rằng, cả về độ bình tĩnh, nhận thức và cách phân tích của bé, theo anh , là chưa (không) đủ khả năng để tiếp tục cuộc chơi này, bởi bé đã để lộ cái mục đích của bé quá sớm và hầu như chẳng còn gì để bé tiếp tục nữa. Và vì thế, có thể xem như việc tham gia của bé, có quá ít chất lượng, hơi tiếc đấy.
    Để anh phân tích rõ hơn một tí cho bé thấy nhé:
    Trong bài viết của bé, dẫu nội dung, cách trình bày thế nào, cũng chỉ để nói lên sự không hài lòng của bé, ít nhất là với 3 tiêu chí do Chitto đặt ra, nhưng bé không cụ thể được điều đó, dẫu ai đọc cũng hiểu, cũng có thể biết, nhưng bé có biết không, trong cuộc sống đại loại có những lúc như thế này: "tôi nghĩ đến điều đó, nhưng là do anh nói ra đấy nhé.", bé hiểu chưa ???. Thôi nhé, có lẽ bé cần những giấc ngủ hơn, điều đó giúp bé không phải nghĩ ngợi, bực tức gì.
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...
    truongdu

  10. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Ở đây hay nhỉ, mỗi người nói một cách, người thì nói về topic, người thì chiến với người khác, người lại viết về những chuyện tận đẩu tận đâu. Người thích tham chiến, thích chiến thì lại không thấy đâu. Chắc là đã vừa lòng với những gì mình đạt được cho bản thân và biến mất một cách kỳ diệu rồi.
    Thôi thì ta cứ nói theo cách của ta, việc ai nấy làm.
    Lần trước kể chuyện về bàn cờ, nói nhiều về những con tốt quá nên có nhiều người lại hiểu nhầm, khổ thế đấy.
    Lần này thử nói về con mã vậy. Con mã đứng ở hàng thứ hai trong đội hình xuất phát. Chả có quân nào trên bàn cờ lại có nước đi kỳ lạ như nó, hê hê, thẳng chả ra thẳng, chéo chả ra chéo, đi xiên xiên xẹo xẹo. Thế mà nó có một khả năng rất lạ. Nó có thể đè qua đầu quân tốt ở hàng trước mà vượt lên.
    Lên rồi, có cứ xiên xiên xẹo xẹo mà đi cho đến khi đạt được mục đích của nó. Nhưng làm gì có mục đích gì cụ thể nhỉ, vẫn chỉ là phục vụ thằng khác mà thôi. Thế mà nó vẫn đè đầu người khác, vẫn đi xiên xiên xẹo xẹo.
    Không như con tốt, đến đích cuối cùng nó có thể hoá hậu, hoá xe hoá gì tuỳ thích (trừ hoá vua), con mã nó đi mãi đi mãi mà cuối cùng nó vẫn là phận con mã, phận trâu ngựa ý mà, hê hê.
    Cái gì đây kỳ này



    Click
    No woman no cry

    ]

Chia sẻ trang này