1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái bắt tay thân thiện.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi truongdu, 29/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hic, lâu lắm mình mới có thời gian để đọc bài trong 7X. Đọc cái title của topic thấy hay thật, vào đến trong, đọc hết 4 trang thì cảm giác còn lại là mệt và chán. Mọi người thích mỉa mai, châm chọc nhau hay sao ấy --> túm lại là thích "chiến".
    Mình cũng có cảm giác 7X như một núi lửa đang hoạt động ngầm, chỉ cần thêm một chấn động nhỏ là cả khối nham thạch nóng bỏng bên trong sẵn sàng trào ra và tàn phá tất cả những gì nằm trên đường đi của nó.
    Có những bạn vì có thêm chức năng là Mod thì hoặc là quá tự hào mà đôi khi xoá bài hơi thẳng tay quá làm thành viên ấm ức (cái này nên kiện cáo bằng PM thôi, đừng mang lên diễn đàn làm ảnh hưởng đến người khác), hoặc là cảm thấy trách nhiệm nặng nề nên cũng không nương tay. Cũng có bạn tuyên bố thích làm Mod để khoá nick người khác (chính mình nghe được đấy)
    Có bạn thì không có chức năng Mod mà cảm thấy bị thiệt thòi, nhất là khi bài viết bị xoá trong khi bản thân nhận thấy không có gì vi phạm (cái này thì cũng cần phải xem lại).
    Mình đã theo dõi khá nhiều cuộc tranh luận trên TTVN và nhận thấy rằng khi đã có ai đó chỉ trích Mod hoặc Mod chỉ trích lẫn nhau, ấy là khi chiến tranh có nguy cơ bùng nổ.
    Ai cũng có mong muốn tự khẳng định mình, cả online lẫn offline, trong đó cũng có những bạn thực hiện offline chưa tốt lắm thì lấy online làm chỗ thử sức.
    Diễn đàn này hay bất kỳ diễn đàn nào khác là nơi để các bạn vui chơi, trao đổi kiến thức và ý kiến. Nhưng trao đổi như thế nào là chuyện cần nói. Không thể vì những khó chịu (hơi có tính cá nhân một chút) mà làm một chuyện trở thành con voi khi xuất phát điểm chỉ là con chuột. Bạn có thực sự thấy được tác dụng mong muốn của những trận "chiến" ấy không??? Nó làm cho chúng ta hiểu nhau hơn, đoàn kết hơn hay đẩy mọi người ra xa nhau hơn???
    Nếu các bạn mong muốn xây dựng một cộng đồng (dẫu là ảo) thì sao không tự mình kiềm chế một chút. Người nào viết bài cũng nên chú ý, không tự gây phiền toái cho mình và cho người khác.
    Xin lỗi mọi người nếu mình có nói hơi nhiều một chút và nếu có làm phật lòng ai đó. Chỉ mong các bạn hiểu thôi.
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 01/10/2002
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Việc gì phải buồn vì dăm ba cái chuyện vớ vẩn này hả bà chị. Người trong cuộc họ chả buồn thì thôi.
    Cãi cọ vốn là bản tính của nhân loại. Không có tranh luận sao mà tiến bộ được. Ở đây cũng chả ai xỏ xiên gì nhau đâu. Họ chỉ đưa ra những tiêu chí, những ý kiến và tranh cãi thôi. Nếu chị nghĩ là họ xỏ xiên nhau thì có lẽ nhầm lẫn đấy chị iu ạ.
    Có thể tại chị quen bên Clb thang 5 rùi, bên đó thì tất nhiên ko thể tranh cãi rùi. Bên T5 luôn là box bình yên với những bài viết, topic nghiêm túc.
    Còn 7x ngoài những sự nghiêm túc cũng cần có những phút thư giãn, hoặc xả hơi.
    Nhìn chung là không khí topic này cũng không phải là nặng nề lắm.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Củ chuối củ đậu củ gì gì nữa thực thì làm sao đem vào đây được nhỉ? Mấy bác khoe mình chiến giỏi thì cũng chẳng làm sao đem được vào đây. Chẳng nhẽ vẽ nó ra à, hay là miêu tả nó ngon ngọt đến thế nào.
    Cơ mà cũng có cách đấy nhỉ, vì từ bé đến nhớn tớ chưa được nhìn xem mặt mũi củ chuối nó thế nào, chỉ thấy củ đậu củ từ củ cải thôi. Nhưng không vì thế mà tớ không thích củ chuối. Cũng hay đấy chứ, khi mở miệng ra là nói đến củ chuối, nhưng lại chả biết nó là cái gì cả?
    Vậy thì Củ Chuối muôn năm, huyền bí nhỉ.
    Vậy nhưng lại rất nhiều người khoe mình có một bồ đầy củ chuối sẵn sàng đổ ra, tống vào chỗ người khác, đè cho bẹp dúm dó ra, nát bét ra mới sướng dạ.
    Thế nên lấy gì đối lại bây giờ. Có lẽ lại củ chuối là hay nhất.
    Kính thưa toàn thể các quý vị độc giả và tác giả. Mọi đóng góp của quý vị tác giả ở đây đều được hoan nghênh hết. Dù tốt xấu, hậm hực đến tơi bời khói lửa cũng chẳng vì thế mà thoát được cái tiếng là Chuối.
    Còn các bị độc giả mà không trở thành tác giả thì cũng chẳng ai biết được để mà đánh giá.
    Vì vậy quý vị độc giả nào thấy có hứng thú, dù là hứng thú kiểu gì đi nữa mà muốn mọi người có hứng thú giống mình biết đến thì cũng nên nghĩ đến một cái gì đó.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    À đây, ăn theo "xếp" Chitto, á quên, lại bị nhiễm cái thói .... rồi , phải là đ/c Chitto chứ (đ/c cho nó thân thiện theo tinh thần của topic nhá ), nhân tiện doạ thằng cu Thunder phát, mấy khi (ai bảo nó toàn lôi kéo mình vào conf. để cưa cẩm, quậy phá..., "hư" hết cả người, làm mình chẳng "hài lòng" tí nào cả kekekek ):
    "Thunder đâu rồi, đây là cái TTVN Online nhá, chú tha hồ mà múa may, trống giong cờ mở, anh... chẳng làm gì được chú cả hé hé, nhưng mà lên conference á, lơ mơ là mất điện đấy hé hé, anh là anh không đùa đâu nhé hé hé (mặc dù ở đây đang đùa nhé, hé hé)"
    "Chơi" theo một tí teo thôi nhá, thôi tớ out đi nấu cơm đây, bibibi, tí lại quên, bắt tay thân thiện với cả nhà nhá (ai "ghét" Voi Còi không bắt cũng được ặc...ặc.., không sao, timeout thì tớ rụt tay về, chịu khó mỏi tay tí, vì... những cái bắt tay thân thiện mà
    kekekek).
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  5. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, chuối à, chuối bán đầy ngoài đường đấy, 5k hay 10K một nải thôi. Mà thằng nào chả có chuối hả bác. Với lại nó làm gì có mặt mũi gì mà nhìn, cả một đống củ đậu, củ từ củ cải nữa, nó cũng đâu có mặt mũi đâu, mà có mặt múi thì chắc cũng chả ra cái hồn gì cả.
    Cái này vui tí ngoài lề nhé, hê hê.
    Cái gì đây kỳ này



    Click
    No woman no cry

    ]
  6. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng mới nè:
    Đề nghị mở thêm topic mới tên là:
    Tâm sự bẩn

    Để cho các bài kiểu như bài của Traidatmo post vào đó, mọi người cùng chia sẻ những tâm sự bẩn, để không dẫn tới cái cảnh Traidatmo phải chạy mất dép, hoặc một số thành viên phàn nàn .
    w
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chitto, lão đã thấy điều gì chưa ???
    Lão tự đặt ra tiêu chí, và cũng chính lão cho rằng không ép buộc ai theo tiêu chí đó, hê hê, nhưng sao nhỉ, lão lại áp đặt, áp đặt những điều mọi người theo cái tiêu chí lão tự đặt ra.
    Lão đã bắt đầu lộ dần rồi đấy, lão nhận ra điều đó chứ ???
    Có lẽ lão vẫn chưa lường hết được diễn biến của cuộc chơi này, tôi cam đoan là thế, bởi tôi là người khởi xướng mà. Lão phải cám ơn tôi vì đã nhắc nhở lão đấy, nhưng cũng không hẳn là thế đâu.
    Quay lại cuộc chơi nhé.
    Nói về những cái bắt tay tí nhỉ. Từ lâu nó đã trở thành một nghi thức, nghi thức cho các cuộc đối thoại, có thể là bắt đầu hoặc kết thúc cuộc đối thoại. Cái cách mà người ta bắt tay nhau ở hai thời điểm đó có thể sẽ không hề giống nhau.
    Lão đã trả lời những câu hỏi của tôi, đúng không ai có quyền cấm người khác phật lòng, nhưng đôi khi người ta không muốn người khác phật lòng. Có thể nói về ngữ nghĩa, hay từ đó gần nghĩa với nhau, chỉ khác nhau về tính chất. Và 7X đã từng thế, những con người trong 7X đã từng thế, đã từng không muốn những người khác phải phật lòng (có rất nhiều dẫn chứng, ngay trong thời điểm này). Thế tại sao mọi người không tiếp tục như thế nhỉ ???, liệu lão có thể nói về những suy đoán của lão không ???
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 02/10/2002
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Cái này tớ mới copy được từ báo HHT. Có vẻ hợp ở đây.
    "Xà phòng nguy hiểm.
    Chúng tôi tham dự một số cuộc thi và được giải là bốn con cá vàng tuyệt đẹp. Đây quả là thời điểm thích hợp để đi tìm một chiếc bể cá dễ thương
    Những chiếc bể cá hào nhoáng đều có giá từ 40 đến 70 dola. Quá đắt, nhưng rồi chúng tôi cũng tìm ra một chiếc bể cá cũ nhưng còn cả cái lọc nước mà giá chỉ có 5 dola. Tất nhiên trông hơi bụi bẩn một chút nhưng cái giá của nó cũng xứng đáng với hai tiếng đồng hồ cọ rửa đấy chứ.
    Bốn con cá vàng có vẻ rất khoái "ngôi nhà" mới. Chúng lội tung tăng trông rất đẹp, ít nhất là trong ngày đầu tiên. Nhưng đến chiều Chủ Nhật, một con lăn ra chết. Sáng thứ Hai chúng tôi phải tiễn đưa con cá vàng thứ hai, và đến tối tiếp theo con cá vang thứ ba cũng đi theo hai con trước.
    Quá hốt hoảng và thương mấy con cá, chúng tôi phải mời một bác sĩ thủ ý tới. Chẳng lâu sau, ông ta phát hiện ra ngay vấn đề: chúng tôi đã cọ rửa cái bể bằng xà phòng - một giải pháp hãi hùng đối với bọn cá. Những cố gắng của chúng tôi thế là trở thành một nhân tố huỷ hoại cuộc sống của chính những thứ chúng tôi cố gắng bảo vệ.
    Đôi khi, vì cô gắng "làm sạch" cuộc sống của mình và của người khác, có thể không may, chúng ta sử dụng đến những thứ "xà phòng nguy hiểm" như vậy: Sự nghi ngờ, buộc tội chỉ trích, cáu giận... đều có tác động tương tự. Chúng ta nghĩ là chúng ta làm đúng và làm điều tốt cho họ, nhưng có thể điều đó là quá mức họ có thể chịu đựng ? Bạn có hiểu không. "
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2

    Hê hê !Anh Chí yêu quý ! Lần trước tôi đã định nói với anh(nhưng wên) rằng cái mở đầu của anh nó giống hệt như cái đoạn mở đầu trong Làng Vũ Đại :Hắn vừa đi vừa chửi ,hắn chửi trời, trời...,hắn chủi đất đất ...hắn chửi tất cả những thằng ko chủi nhau với hắn( xin lỗi mọi ngưòi tôi nói linh tinh với anh Chí yêu quý của tôi tí)
  10. Calci

    Calci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, cứ tranh luận mãi để làm cái qué gì nhỉ? Toàn bưng những lời độc địa mà ném vào nhau. Hé hé, mấy khi được chiêm ngưỡng các vị chiến nhau, nhưng chắc là diễm phúc hơn khi được chứng kiến tận mắt cảnh này ở ngoài đời nhỉ? Nhưng chắc chẳng có hi vọng, vì mấy con rùa rụt cổ này chắc chỉ dám chiến nhau online thôi, ngứa mắt quá, nhưng vẫn muốn biết nó sẽ thế nào. Tại vì họ cũng đang lấn đất của TTVN ấy mà. Khi offline, chẳng biết có bắt tay nhau được không? Nếu bắt tay nhau được thì đây đúng là cuộc chơi giữa những kẻ hèn (mà hình như họ không nghĩ vậy), mà ai là kẻ khởi xướng ấy nhỉ?

Chia sẻ trang này