1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái bắt tay thân thiện.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi truongdu, 29/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Thầy dùi chết chui lỗ.... he he he....
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Soul_Of_Stone, bé đã rơi đúng vào cái hoàn cảnh mà anh nói đến: tôi đang nghĩ điều đó, nhưng chính anh nói nhé, tôi không nói.. Có lẽ bé chẳng để ý đến câu nói đấy. Và coi như bé nói giúp anh rất nhiều đấy, cám ơn bé nha.
    Cứ thử nghĩ thử xem, không lẽ tự dưng anh lại nhảy vào chửi loạn lên, tự nhận mình là Chí thì còn ai họ muốn tham gia để cho anh những cái cớ chứ. Hê hê, bi giờ nó thế đấy, đôi khi có cái cớ gì đó, thì có thể buộc kẻ khác im lặng, bé hiểu không. Hê hê, nhưng mà anh lại không thích thế, anh không thích người khác (phải) im lặng thế thì còn gì để chơi nữa, cứ để họ thoải mái.
    Bé không nghe lời khuyên của anh, bé không đi ngủ, chính ra bé nên làm như thế thì mới không bị gọi là mất trí.
    À mà bé có nói đến những từ: lộ, áp đặt, những khốn nỗi bé không hiểu được ý anh muốn nói đến trong những từ mà anh đã dùng đó. Dù sao cũng cám ơn bé đã nhắc lại giúp anh.
    Mà hình như bé lại quên bài học anh đã không dưới một lần nói với bé.
    Calci, có vẻ thích chiến offline nhỉ ??? Có lẽ đ/c chẳng hiểu gì về khái niệm hèn thì phải, nên đừng nói đến nó nữa nhé, nói đến những điều khác đi, hoặc giả không có gì để nói thì cứ thầy dùi cái chuyện offline ấy. Đ/c ví những người ở đây như những con rùa, còn tôi lại thấy đ/c giống con bọ hung ấy.
    À mà thế nào Chitto nhỉ, lão nghĩ thế nào về những lời nói của Calci. Offline với tôi và lão, quá đơn giản đúng không, nhưng hình như giữa tôi và lão cũng chẳng có xích mích gì khi offline đúng không. Chúng ta vẫn cứ online thế này chứ ???
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 02/10/2002
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Ông Truongdu hỏi Chitto thật hay là giả vờ đấy?
    Hình như ông đã quên mất cái tiêu chí (gọi thế có đúng không nhỉ) của chính ông đặt ra rồi hay sao? hình như ông cũng đang mất cái lạnh rồi hay sao ? Hay nhỉ.
    Hay là ông giả vờ đấy. Ông không mất cái lạnh của ông nhưng mà lại sợ rằng người khác mất lạnh ?
    Ông cứ lo việc của ông, còn chưa xong. Thanh minh giải thích cái gì. Thanh minh chỉ là thú tội thôi.
    Ai thích chiến mà trong cái "áp đặt" kia thì cứ nói ra đi. Giàu sang gì mấy dòng chữ. Ông nào thích đập nhau ở ngoài thì nên đi thuê thêm mấy chú cửu vạn cho nó thêm lực lượng.
    Đất đai mùa này cũng không sốt nữa. Nói thế không phải là không tiết kiệm. Vì xét ra để cho các bác nhà ta một chỗ thì còn đỡ tốn hơn các bác lập ra 3 - 4 cái một lúc rồi lại mất công khoá lại, kêu la ầm ĩ cả lên. Hoặc là các bác lấn chỗ này một tí, thò chỗ nọ một mẩu thì còn khốn khổ hơn. Làm được cái lều tí tẹo rồi lại bị hốt mất, thì chẳng thà dồn vào. Như dồn chợ ấy mà.
    On với Off lắm chuyện. Đấy, nhìn cái đài đấy. Cứ nút POWER mà ấn Off xem. Tắt tuốt.
    Xem qua nhỉ, cũng chả còn mấy bác nào ON nhỉ. OFF hết rùi ?
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. Calci

    Calci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    TDH nói Calci là thầy dùi là sai rồi. Calci tôi chỉ thấy ngứa mắt vì có kẻ vừa ăn cướp vừa la làng: kẻ thứ nhất: phê bình người khác câu bài, trong khi ngu ngơ bước vào cuộc chơi của một kẻ khác rồi biến mình thành kẻ...câu bài; kẻ thứ hai: cú quá, không chịu được, cuối cùng tự câu bài; kẻ thứ ba: post một lô bài mang tính chất thày dùi (hay cũng câu bài), rồi chụp cho người khác cái danh: thày dùi.
    TTVN không phải chỗ để mang nhau ra chiến, đã bảo rồi, thích thì đi chỗ khác, vạch áo cho người xem lưng há chẳng phải ngu sao? Offline giải quyết được nhiều chuyện hơn nếu không hài lòng cái gì về nhau. Lớn đầu cả rồi còn dại. hai vị cũng có thể được coi là hai "ông nhớn", ấy vậy mà không tự bảo trọng lấy mình.
    Nói là nói vậy thôi, chứ các ông chiến tiếp đi, chiến xong rồi núp một chỗ, rửa mặt, rửa tay đi rồi lại gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Ghé qua 7x, thấy cái dung nhan méo mó quá. To đầu mà dại.
  5. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    SoS ơi ,ra đi ko lây ...mình chưa đủ trình độ điên để nói nhau với mấy cái vớ vỉn này đâu !,Thôi chúng mình ra chỗ khác kiếm cái title đỏ trông cho nổi bật hehe
    "Đời còn gì ngoài vài câu vô nghĩa "mà .Cãi nhau làm gì cho mệt
    ------>Đời còn gì ngoài vài câu vô nghĩa<-----
    kinkin
  6. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Tôi ko hiểu anh nói gì và anh chắc gì cũng hiểu đưọc những điều tôi nói ? Thế là hoà ,chả ai hiểu ai nói gì và mình nói gì .Thế là xong! chúng ta đều "mất trí" .
    Thật lấy làm vô vàn hạnh phúc và sung sướng đc cùng các cAo nhân làm người "mất trí"(sướng đến nỗi ko ngủ đc)
    Rồi rồi ,tôi ko hiểu nhưng có lẽ tôi cũng đoán đc một ít những gì anh làm.Anh nhọc công quá,(một ngày anh xơi đc mấy bát cơm ? uống đc mấy chai rượu ,anh làm gì có mỡ thừa cơ chứ?)sao anh fải đi một con đường xa xôi ,vòng vèo đến thế ?
    Anh đừng bảo rằng "It's Art!" .Thời buổi mỳ ăn liền này người ta ko có thời gian đâu mà nghiên cứu mà nghiền ngẫm nhưng cái gì "siêu thực " quá đâu anh ạ .Chỉ đơn giản thôi mà đã như một cái mớ bòng bong rồi anh ko fải nhọc công làm vậy nữa đâu
    "tôi đang nghĩ đến điều đó ,nhưng chính anh nói nhé,tôi không nói" hehe nó tương tự như "mượn gió bẻ măng" ấy nhỉ? anh thì thế còn tôi
    "tôi đang nghĩ đến điều đó ,nhưng tôi nói luôn (o tôi lại mất quyền lợi quyền đc nói)vì tôi cũng có mồm cơ mà"tôi chả khiến ai nói hộ những suy nghĩ của riêng tôi,tôi thích sự rõ ràng và tôi cũng ko lấy đó làm một điều đáng hổ thẹn và vì thế anh cũng ko nên và ko cần fải lôi cái "nghệ thuật cao siêu"quá đà của anh ra nói với tôi .Tôi sẽ ko thèm nghe đâu ,nếu chẳng may tôi có nghe fải mất thì tôi cũng cóc thèm hiểu làm gì cho đau đầu đâu anh Chí yêu quý ạ !Tôi cũng chẳng hy vọng gì anh hiểu những điều tôi nói nhưng chắc cũng như tôi anh cùng fải đoán đc một ít chứ ?
    fải ra thôi ,nghe lời Kin thôi ko thì điên thật mất !
    Kệ tôi với đời !

    -----><-----
  7. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ! Cám ơn !
    Con MA Calci ý tưởng thì rất hay, mục đích cũng rất tốt nhưng có lẽ chíp hôi quá đâm ra cách thể hiện hơi đần mà nhiều hơi hướng xỏ lá ba que, cho nên bị kết luận là thầy dùi cũng đúng
    CALCI nên rủ Truongdu offline mà nói chuyện, ông bạn đấy nhiều chuyện để offline, còn nếu không học cách Truongdu là góp ý thẳng thắn thế là yên chuyện.
    w
    Được Johnny_Walker sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 03/10/2002
  8. Artemit

    Artemit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ở 7x bây giờ xuất hiện một số thể loại mà topic nào cũng thấy xuất hiện, nói thì dài dặc nhưng vô nghĩa và chối tai. Những thể loại này chả ai welcome, cũng chả ai muốn dây vào, do đó nên biến xới đi càng sớm càng tốt, càng xa, càng mất mặt luôn càng hay.
    Có cần phải nêu rõ không nhỉ, thôi cho vài phát tượng trưng:
    Soul_of_Stone, Calci, Kin_kin, H4T. Oẹ !!!
    Còn bác Johny_Walker, bác nói thế nào chứ, chú cdtphuc xứng đáng được tôn trọng, chứ đừng hạ thấp chú ấy mà đem đi so sánh lung tung bác ạ.
    Được artemit sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 02/10/2002
  9. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái Topic này chưa cụ thể gì cả chưa muốn tiếp tục nhưng thấy có chuyện hài lại phải nhẩy vào cười cái, đồng chí Artemit nói thế đã nhìn kỹ chưa, Soul_of_Stone, Calci, Kin_kin, H4T và tự ý + thundervn2001 thì trong số này mình chả biết ai cả nhưng có biết một ít về Soul_of_Stone, bạn thử đọc các bài của bạn ý đi nhé, mỗi người một cách thể hiện khác nhau nhưng cũng không đến nỗi được gọi là có ý xấu đâu, ngay cả H4T - Hero? cũng vậy, đồng chí mặc dù đôi chỗ có thể một số người cảm thấy quá đà nhưng cơ bản là đồng chí cũng có óc hài hước và mặc dù bị treo nick lên treo xuống vẫn tính nào tật nấy và vẫn vui vẻ tham gia cùng mọi người đấy chứ, đồng chí H4T nhé, góp ý đồng chí là đang lúc nước sôi lửa bỏng có thích quậy thì gặp thundervn2001 nhé , thoải mái vô tư luôn, còn đâu để ý tí nha, làm đê nhểy
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Artemit có nhận thấy điều gì khi online 7X HN mấy hôm nay không nhỉ ??? Những topic cũ, hầu như thỉnh thoảng có bài, bởi chẳng phải hôm nào cũng có tâm sự đến nỗi cần sự chia sẻ, chẳng phải hôm nào cũng có những thông tin cần thông báo rộng rãi. Còn thì sao, không những lượt đọc mà cả lượt reply của topic này cũng với topic Em yêu thunder, anh yêu em nhiều lắm tăng lên vùn vụt, hoặc có thể kể thêm topic Tìm thân nhân. Nghĩa là gì, nghĩa là khi online, người ta không chỉ cần các thông tin, không chỉ cần sự chia sẻ, mà còn cần cả sự tranh luận, cần tranh luận để đưa ra ý kiến của mình về những vấn đề nào đó, dù quan tâm hoặc không, cần vui vẻ đùa giỡn để giải trí, để thoải mái đầu óc, nhất là với lứa tuổi 7X, cái đó cần chứ.
    Mà những cái thể loại topic như em phân loại, liệu có phải là vô bổ vớ vẩn không ??? Còn tất nhiên tham gia hay không là tuỳ cảm xúc, tâm trạng, sở thích, mục đích của mỗi người.
    Có lẽ ai cũng thấy cũng cảm nhận và sự tỏ thái đó ở đây, cũng là vì cái ngày xưa nào đó nhỉ, thế chúng ta thử nói về ngày xưa nhé, thử xem cái ngày xưa với bi giờ nó khác nhau như thế nào, rồi thử tìm hiểu xem tại sao nhỉ ???
    (mình có vẻ thích hỏi quá, mà hình như ở đây không có ai thích trả lời, hoặc tránh trả lời).
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...
    truongdu

Chia sẻ trang này