1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái bắt tay thân thiện.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi truongdu, 29/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Bác truongdu thích hỏi thì đêm nay nhân tiện bóng đá làm vài bài đi , các đồng chí đâu hết rồi, hôm qua trực chiến hôm nay mệt rồi sao, đúng là lúc cần thì lại chả nghĩ được gì , chúng tôi cần sự CỤ THỂ
  2. Artemit

    Artemit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Những topic như anh nói "Em yêu thunder, anh yêu em nhiều lắm", "Tìm thân nhân", đó chỉ là những thứ vô bổ, kệch cỡm và không có giá trị. Em vẫn nháy vào các topic ấy mỗi lần online, vì nó là một trong số ít các topic của 7x đang chuyển động. Lần nào nháy cũng với hy vọng mong manh là tìm thấy những bài có giá trị vốn có như bản chất của 7x, kết cục thì chỉ đọc được những dòng chữ vô nghĩa của những người tham gia. Chắc hẳn nhiều thành viên 7x khác cũng thế, điều đó giải thích vì sao những topic đó có số người đọc tăng đều đặn? Còn con số người reply ư? Vẫn là họ, và chỉ họ với những suy nghĩ chỉ có thế mà thôi, gửi qua gửi lại những dòng chữ vô nghĩa và rỗng tuếch.
    Anh ạ,
    7x đã từng có những topic rất hay và chất lượng nhất của TTVNonline này. Chính anh cũng đã đóng góp những bài viết rất hay, và là nhân vật chính của nhiều topic khác, góp phần tạo nên những sắc thái đặc trưng của 7x ngày nay. Em từng tự hào là 7x member, với những họat động, dù on hay off, vui vẻ và thoải mái. Em từng tự hào là mình đang tham gia trong một cộng đồng mà các thành viên là người hiểu biết và "có chất". Vậy mà bây giờ thì sao? Các thành viên ngày xưa không còn tham gia nữa. Chị Chóc, Xương Rồng hiếm hoi lắm rồi mới thấy có 1 đôi bài post thì giờ cũng bặt tăm, Cá Chép, QN, Wendy, v.v mất hút. Tử đinh hương cũng lâu lắm rồi không có bài nào hay cả, chẳng qua chỉ còn một đôi câu chửi chung chung trong mấy topic chiến. Nó có thể viết rất hay, nhưng bây giờ vào 7x thế này thì chả có tâm trạng đâu mà có lời hay ý đẹp nữa anh ạ. Vì thế có thể giải thích được tại sao các topic cũ của 7x lại không ai reply thêm nữa, đơn giản thôi, 7x hôm nay không còn vui vẻ như trước, không còn là nơi gặp gỡ của bè bạn, không còn là nơi có thể chia sẻ tình cảm giữa những người yêu quý nhau nữa. Bây giờ anh và X31 làm cho các 7xers và những người yêu mến 7x không còn dám chia sẻ tâm sự của mình nữa, không còn dám vui vẻ một cách sâu sắc như ngày trước nữa. Thử nhìn hành động của X31 trong loạt bài ngoài kia xem. Phải chăng anh chỉ thấy đó là hành động tranh luận, hay vui vẻ đùa giỡn để giải trí, để thoải mái đầu óc. Em chả thân quá với ai ở 7x này, do đó chẳng hiểu nhiều lắm về anh X, nhưng em thấy đó là hành động phá hoại 7x của anh X. Chả hiểu anh X nghĩ gì, mà làm như vậy !!!
    Chán ngán lắm anh ạ. Ngày trước 1 ngày không vào TTVN, không vào 7x thì thấy thiếu, còn bây giờ thì ..., nói ra thì buồn, chứ vào 7x gặp toàn những lời lẽ như thế. 7x bây giờ chuyển thành public rồi? Đã có nhiều người không còn vào TTVN nữa, nhiều 7xers không còn vào 7x nữa. Nếu các bài viết trong 7x còn như thế này, dần dần những người cuối cùng của loạt người cũ như TĐH, như em, Chitto, Wendy, XIM, XR, v.v cũng sẽ có ngày đành ngậm ngùi mà chia tay 7x. Cũng tự nhủ, đã lâu rồi 7x không có buổi họp tháng nào. Cũng phải thôi, rã đám béng rồi còn đâu mà họp với hành.
    Thôi nhỉ, cuộc vui rồi cũng có ngày tàn. Tiếc, nhưng bó tay.
    Em chỉ có vài lời lôn xộn, gọi là tỏ lòng tiếc nuối với anh, với 7x Hà Nội. Thôi, muộn rồi, chúc anh ngủ ngon.
    PM to Truongdu: Đúng ra thì em không được tham gia vào những topic dạng như thế này đâu. Nhưng một phút nông nổi post bài cho đỡ bứt rứt, để rồi phải tỏ lòng tỏ dạ thế này, đau lòng lắm anh ạ.
    PM to TĐH: Mày ạ, chắc là chẳng mấy khi gặp nhau trên này nữa. Thôi thì mày có số DĐ của tao, tao cũng có số DĐ của mày. Có vụ gì đánh lẻ gọi tao nhé, chứ chia tay hẳn thì buồn lắm. Nói như nhà Phật thì kể như mọi người trong 7x cũng là có duyên với nhau. Thế nhé, chúc mày vui.
  3. Calci

    Calci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thế ra J.W cũng muốn giữ trong sạch cho mảnh đất của TTVN này lắm cơ à? Đã định chỉ ghé qua thôi, nhưng xem ra diện mạo của 7x được đại diện bởi J.W mất rồi, ai là thày dùi? Vậy thì cho em ngắm kỹ cái dung nhan mĩ miều ấy một chút. Đúng là ông đâm bị thóc, chọc bị gạo người khác lại còn la lối om xòm như vậy. Trình độ chíp hôi có hạn, nhưng để em tự thể hiện cái gì em nghĩ ra mới được chứ. Em có định thể hiện cái gì khác đâu? Các bác cứ tranh luận mãi với nhau nhưng chẳng giải quyết được vấn đề gì. T** là ai mà lại kêu em đi offline với lão ấy? Nếu để mục đích như J.W nói thì em chọn J.W còn hơn, còn ai phù hợp hơn bác nhỉ?
    Mà này, những ai có ý định đuổi tôi ra khỏi chỗ này hả? Mảnh đất nhớp nhúa này thì có gì hay cơ chứ? À quên, nó chỉ bị nhớp nhúa bởi một số người thôi. Hãy để cho những tâm hồn trong sáng như Calci, Kinkin, SOS làm trong sạch nó đi, hi hi. Đã nói rồi, cãi nhau trên mạng, hay qúa nhỉ!!!
  4. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Trẻ em chơi, tuổi mới lớn chơi, người làm văn chương chơi, nhà quân sự chơi... 7Xonline chơi... Cái lý thuyết trò chơi này thật là thú vị... Homo ludens...
    Chúng ta có thói quen dùng dao mổ bò để mổ gà.
    Vật đổi sao dời, ta gọi nhau là cố nhân...
    American Quyen
  5. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hê hê thế vẫn chưa chấm dứt à???Đời lắm kẻ nhiều tiền và thừa chuyện....hê hê
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  6. H4T

    H4T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Ai cho đây là topic vô bổ, cho hành động là vô bổ thì có quan trọng gì nhỉ. Quá mâu thuẩn đấy các vị ạ. Tôi không muốn post vào topic của Chitto bởi bài viết này và những bài viết tiếp theo của tôi vẫn còn phù hợp với cái topic này cho đến khi topic bị lock (...) hoặc tôi không muốn viết tiếp nữa.
    Độc một loạt bài của cdtphuc thấy nó sáo rỗng và quá phi thực tế, dù trong đó có rất nhiều cái để suy ngẫm. Nghĩa là thế nào nhỉ, nghĩa là nó không đúng lúc, đúng chỗ, không phù hợp cả hoàn cảnh và diễn biến. Đấy là những ý nghĩ áp đặt của tôi với loạt bài viết đó. Nhưng nó có lý do cả, bởi tôi chưa thấy một thành viên nào là Cdtphuc tham gia các hoạt động offline của 7X cũng như thường xuyên tham gia các hoạt động online. Nghĩa là thành viên đó không biết được ngày đầu của 7X như thế nào, và hiện tại của 7X như thế nào. Và vì thế những bài viết của những thành viên Calci, thundervn2001,falling-rain, v.v... chẳng có tí giá trị nào. Hê hê, các vị cứ trương cái biển xây dựng to đùng để phù hợp hoá những bài viết của mình, nghĩ mà nực cười. Xây dựng cái gì khi mà trong đầu các vị là sự cay cú bị mỉa mai, cạnh khoé, bóng gió thậm chí bị xỉ vả trực tiếp.
    Tôi không có tư tưởng xây dựng khi tạo topic này, rõ ràng là thế cho tới hiện tại các vị đã thấy. Tôi tạo topic này, đơn giản để các vị có thể vào đây để mỉa mai, để cạnh khoé, để bóng gió thậmchí để xỉ vả nhau. Và tôi không thất vọng vì mục đích của mình đạt hiệu quả khá cao. Thế có nghĩa là tôi phá hoại ??? Có thể lắm chứ. Các vị cứ nói những lời cao đẹp làm gì, các vị cũng như tôi thôi, cũng cố tình đưa mọi người vào những trò chơi của mình thôi, dù với danh nghĩa xây dựng hay phá hoại, dù với bài viết nghiêm túc hay đùa cợt (đấy là với quan niệm của các vị).
    Các vị nói nhiều đến cái ngày xưa, cái ngày xưa thân ái, vui vẻ hoà đồng, những các vị có nhận ra một điều là tất cả những cái tốt đẹp đó đều được xây dựng từ những cái có phần giả tạo, có phần hời hợt không bởi thế cái hiện tại như thế này thì có gì là ngạc nhiên chứ nhỉ. Bởi thế các vị đừng đòi hỏi nhiều quá, phải chấp nhận thôi. Không lẽ có điều đơn giản thế các vị không nhận ra ???.
    Tôi không quan tâm đằng sau tôi, người ta nhận xét thế nào, hê hê, nhưng thú thật đôi khi tôi cười khẩy khi nghe trực tiếp những nhận xét về tôi. Nghĩa là họ nhận xét trực tiếp với tôi ngay trước mặt tôi. Nó không thật lắm, hoàn toàn giả tạo nếu không thì là hời hợt.
    Phải nói rằng, trong 7X tôi có quan hệ với hầu hết các thanh phần từ phe cánh hữu đến phe cánh tả, từ quan chức đến thường dân (nói vui thế) và bởi thế tôi đều đã nghe đã biết họ nhân xét về nhau, có thể là không thật với tôi, cũng có thể là họ không thật với nhau. Tôi nói thế để chỉ muốn nói một điều 7X đã mang cái không khí của cuộc sống, cuộc sống XH, trong đó ắt phải tồn tại sự mâu thuẫn và thay vì cố gắng giải quyết nó thì nên chấp nhân nó, chấp nhận một cách thoải mái. Đừng cưỡng ép, đừng cố đưa nó vào một cái khuôn khổ quá bó buộc. Vâng, nói thì dễ dàng thế, nhưng làm thì chẳng dễ tí nào, bởi phải có sự thông hiểu nhau. Không thể nói các thành viên 7X không thông hiểu nhau, chỉ có điều sự thông hiểu đó nó thuộc về các nhóm các nhóm thành viên. Vậy nghĩa là gì, nghĩa là trong 7X đông đảo tất yếu phải hình thành các nhóm thành viên thông hiểu nhau, không hẳn là hoàn toàn thông hiểu nhau. Và tất nhiên giữa những nhóm này có những sự mâu thuẫn nhỏ, và cứ hãy để nó tồn tại như sự thể hiện, công nhận hay đại loại là đặc trưng của mỗi nhóm.
    Các vị cho rằng tôi vòng vo ??? Có phải thế không, chắc chắn là thế rồi, bởi tôi đã không dưới 2 lần nói thẳng, như hình như các vị không chịu hiểu, cố tình lờ đi hoặc các vị không hiểu gì. Nghĩa là gì, đó là mâu thuẫn, mâu thuẫn trong tư tưởng. Tại sao tôi lấy cái title của topic này gần trùng lặp với cái topic của xuongrong, tất nhiên có chủ đích cả và cái bài đầu tiên diễn đạt nội dung. Đấy chính là mâu thuẫn đấy và rồi thì sao, một cuộc chiến nổ ra, cho dù tôi đã bảo chỉ là cuộc chơi. Tại sao tôi lại gọi là cuộc chơi (mà theo một số thành viên tham gia, nó là rất vớ vẩn, rất dở hơi) chỉ để cho các vị thấy rằng các vị cứ khoác lác là 7X là nơi để vui chơi giải trí.
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...
    truongdu

  8. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    X?ưuongrong bỏằ
    D?ê
  9. KeCuopTinhYeu

    KeCuopTinhYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    www.tinhnguyentre.com
    tinhnguyentre.ttvn.com đang rất cần những cái bắt tay đấy. Mong mọi người bắt tay thật chặt. Bắt tay nhau và nối vòng tay lớn.
  10. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, định không tham gia các topic kiểu như này nữa, nhưng lại vẫn viết, sao lại thế nhỉ.
    Lạ thật, bác Chitto ơi, bác là người đi dọn rác, đấy là bác gọi thế nhé, đồng ý là rác thì phải dọn,nhưng tại sao bác không dọn rác một cách triệt để . Tại sao lại có cái kiểu dọn rác một cách nửa vời như thế nhỉ, hay là tại những đống rác đấy ăn khách quá, không nỡ bỏ đi vì mục tiêu là đang câu lại thành viên mới thay cho các thành viên cũ đã hoặc là sắp bỏ đi . Ở đây chỉ đơn cử thử một topic: Em thunder, anh yêu em nhiều. Hê hê, nhưng cái thể loại mà không biết mình là đực hay cái nữa mà cũng để à, ăn khách quá mà.
    Atermit ơi, làm gì mà nóng thế em. Vui đâu chầu đấy à, hê hê, không vui thì lại bỏ ra đi à, em là thứ gì vậy. Em nghĩ là em viết hay lắm à mà khạc nhổ vào một đống người ít ra là còn tham gia viết, mặc dù họ chiến, họ chửi nhau hay họ làm gì.... Còn em thì sao, em thử nhìn lại các bài viết của mình trong các topic mà em thò mũi vào xem.
    Calci ơi, hê hê, ở đây người ta chỉ đánh nhau bằng mồm thôi, còn chú muốn bạo lực à, chạy ra chỗ mấy bà hàng cá, à mà ra chỗ mấy bà hàng thịt cho chắc, ở đấy có sẵn cả dao đấy, ra đấy chú thích làm gì thì làm nhé. Mà tôi cũng thấy phục chú thật đấy, cách suy nghĩ thì như cửu vạn mà cũng biết về máy tính.
    Bác TrươngDu ơi, bác viết nhiều thế, khó hiểu thế, có gì sao bác không nói thẳng toẹt cho xong, nói nhiều làm gì mất thời gian, mà người ta rủ nhau bỏ đi hết rồi kia kìa, từ quan chức cho đến thành viên, bác làm thế nào thế.
    Tôi ơi , đã bảo bao nhiêu lần là không được lảm nhảm linh tinh, phải học tập các mod ý, viết các bài có chất lượng theo kiểu mà các mod áp đặt cho, tại sao tôi lại chạy vào cái topic này nói nhỉ.
    Cái gì đây kỳ này



    Click
    No woman no cry

    ]
    Được vari ty_xyz sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 03/10/2002

Chia sẻ trang này