1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái bệnh của nhạc Rock VN!!!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi barrygibson, 07/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Những cái bệnh của nhạc Rock VN!!!

    Hi quí vị!!!
    Sau khi đọc xong hai topic nóng là "Rock VN bị sỉ nhục?" và "Những suy nghĩ về một CLB rock" trong mấy tuần nay ,tớ thấy mọi người vẫn máu rock lắm.Điều đó là một điều tốt ,nhưng hầu hết chúng ta ít nghĩ lại về cái yếu của chính những rock fan và rock band của chúng ta mà cứ chăm chăm đổ cho người này,người kia.Tớ không muốn mở topic này ra để câu bài vì tớ còn cái classic rock và cái Led Zeppelin chưa làm xong nhưng tớ muốn mọi người nhìn thẳng vào sự thật về nhạc rock của chúng ta yếu kém như thế nào.

    Thật ra cũng như các bác rock fan khác ,khi thấy rock bị chèn ép tớ cũng sôi máu lắm nhưng đó là cái giận tức thời vì ý nghĩ cố hữu rằng rock vN của mình đang bị trù dập.Hôm nay đọc bài của hai bác dackman18 và bác hailua_return ,tớ chợt tỉnh ra vì từ đó đến giờ ta chỉ trách người mà vô tình(hay cố tình) che giấu cái điểm yếu của mình.Bây giờ dẹp qua chuyên tại trời tại đất ,tại các bác văn hoá ỷ lớn hiếp nhỏ qua một bên,chúng ta hãy nói về tại chúng ta.

    Chúng ta trách các bác văn hoá,nhưng chúng ta quên rằng các bác ấy đáng tuổi bố mẹ chúng ta ,mà bố mẹ chúng ta thì có cụ nào ưa rock không nhỉ?Xin thưa là không đâu,điển hình là sư mẫu tớ,mặc dù không trực tiếp cấm cản tớ chơi rock và nghe rock nhưng cũng không vừa lòng và hở có chuyện gì không vừa ý là lôi ra ...tại rock.Các bác văn hoá nhà ta cũng thế thôi ,lớn tuổi rồi ,lại bảo thủ vì phần lớn các bác ấy đều tham gia kháng chiến chống Mỹ nên vô hình chung đối với văn hoá Mỹ các bác ấy dị ứng cũng đúng.Công bằng mà nói ,các bác ấy không ban hành lênh cấm nhạc rock ,hễ đứa nào chơi rock thì tử hình ,đữa nào nghe rock thì bỏ tù.Bằng chứng là các ban nhạc rock vẫn mọc lên mỗi ngày đấy thôi ,nhưng tại sao chẳng có ban nào sống và phát triển được vậy?Nếu bảo các bác văn hoá công bằng với rock thì không đúng,các bác ấy bật đèn xanh cho các ca sĩ thời thượng hay các boysband như 1088 phát triển ào ào bởi vì các cô cậu ấy bề ngoài có vẻ vô hại và hiền lành chứ không rũ rượi như chúng ta.Mặc dù cái sự vô hại ấy chỉ là giả tạo vì tớ đảm bảo rằng fan của ĐT,LT phá thai và chơi hàng trắng nhiều hơn dân rock chúng ta gấp 10 lần nhưng các đó là cái phần chìm của tảng băng,chẳng ai dại gì nhảy xuống nước lạnh cóng để xem cái phần chìm đó mặt mũi như thế nào.Còn đối với tảng băng rock thì sao ?Người ta nhìn thấy phần nổi là các fan giật gào rũ rượi như đồ điên,đầu tóc lượm thượm nhưng phần chìm của tảng băng là ý nghĩ thực tiễn và nghệ thuật đích thực thì tớ nói rồi ,chẳng ai nhảy xuống và vớt lên đâu.
    Bây giờ nói chuyện rock band và phong cách.Thứ nhất tiếng Việt của ta là thứ tiếng có dấu ,rất khó để mà viết nhạc rock bằng lời Việt nếu không muốn gượng ép ca từ cho hợp khuông,nhưng cái gì gượng ép đều không hay cả.Bạn thử đem tiếng Việt mà hát death, thrash hay đơn giản nhất là heavy metal xem nó sẽ ra cái gì.Nói thật nó chỉ là một mớ âm thanh gào thét vô nghĩa,bạn muốn truyền tải ý tưởng của mình đến với người nghe nhưng vô tình đã không làm đuợc điều đó mà còn đem lại phản cảm.Điều này cũng như bạn khi tâm sự với người yêu những lời thương yêu của mình thay vì thỏ thẻ ngọt ngào,bạn lại thét lên như đang nổi giận ,Đành rằng nội dung vẫn thế những người nghe sẽ cảm thấy như thế nào?Rock không phải là gào thét như điên như dại thì mới gọi là rock hay.Ngay cả những ban nhạc rock nặng ,đến khi cần ngọt ngào rung động thì họ vẫn sẳn sàng hạ giọng.Điều thứ hai ,mỗi màu da có một chất giọng riêng,người da trắng không thể hát nhạc blues hay như người da đen cũng như chúng ta có banh cổ ra gào cho đứt hết thanh quảng cũng chỉ cao lắm là được.khen "bắt chước giống" thôi chứ chẳng thể gọi là có phong cách được.Còn hát bằng tiếng Anh ư,bạn đừng tưởng rằng bạn gào tướng lên thế kia thì người khác không nhận ra bạn phát âm sai.Hỏi người nước ngoài xem họ sẽ nhận xét cho bạn biết.

    Các ban nhạc của ta còn mắc thêm cái bệnh là bắt chước một cách thụ động mà không sáng tạo.Căn bệnh này do nhiều nguyên do,nguyên nhân khách quan là chúng ta thiếu phương tiện nghe nhìn nhưng nguyên nhân chủ quan là các ban nhạc ít chịu nghiên cứu sâu vào rock mà chỉ bắt chước sao cho thật giống thần tượng của mình.Nếu bạn muốn chơi theo kiểu văn nghệ phường xã thì OK,nhưng để được biết đến như một ban nhạc thật thụ thì bạn cần phải học hỏi.Những gì ta nghe ngày hôm này chỉ là sản phẩm của ngày hôm nay,nhưng ít ai nghĩ rằng nhạc rock có đến nửa thế kỉ phát triển ,có biết bao nhiêu là trào lưu khác nhau.Người ta bảo nhạc rock chỉ nghe ,không cần xem ,thật ra đối với những ban nhạc ,điều này không đúng lắm,vì càng xem nhiều bạn càng học hỏi được phong cách của nhiều nhóm khác nhau và rút ra phong cách cho riêng mình. Những ban nhạc lớn trên thế giới cũng học hỏi lẫn nhau nhưng không rập khuông mà từ đó sáng tạo cái riêng của mình vì họ đủ khôn để hiểu nếu rập khuông thì cùng lắm chỉ là một tribute band của huyền thoại mà thôi.Còn rập khuông là chết,như đầu thập niên 60,các ban nhạc bắt chước Beatles không dưới 50 ban nhưng thành danh được bao nhiêu.Các ban heavy metal của thập niên 80 với phong cách Bon Jovi bây giờ còn được mấy ban?Nếu bạn đi tham gia những buổi diễn của các rock band VN,bạn sẽ thấy cái khuyết điểm rất to lớn là các rock band rập khuông các ban nhạc nước ngoài nhiều quá.Bạn có nghe rock fan nào khen rằng ban nhạc này có phong cách riêng,ban nhạc kia có phong cách riêng chưa hay chỉ nghe khen rằng ban nhạc này đánh giống Metallica ,ban kia chơi giống Megadeth.Nếu bạn tưởng đó là một lời khen thì xin lỗi bạn đã lầm,vì người khen không có ý khen bạn mà họ đang khen một ban nhạc thần tượng của họ tận xứ nào xa lắc,còn bạn chỉ là con rối bắt chước không hoàn hảo thôi.Chừng nào có ai đó khen bạn rằng bạn chơi có phong cách riêng thì lúc đó bạn hãy nên mừng.

    Lúc truóc khi còn chơi nhạc rock,nhiều lúc tớ viết những ca khúc ,đáng lẽ nếu chơi nhẹ thì sẽ hay hơn ,nhưng rồi vì mặc cảm rằng nếu không nặng thì không phải là rock,tớ đã biến nó thành những đứa con tinh thần của mình thành những thứ quái thai chẳng giống ai,hoàn toàn không phải là của mình,ngay cả khi mình nghe lại mình còn không cảm được.Nhưng lúc đó lại cảm thấy hãnh diện vì "thế mới là rock".Bây giờ nghĩ lại cảm thấy đúng là chẳng biết gì cả.Những ai chơi rock đều trải qua trường hợp như tớ cả.

    Bây giờ nói đến bệnh của rock fan.Điều đáng buồn là những người tự xưng là rock fan bây giờ hơi bị nhiều nhưng những nguòi thực chất đến với rock bằng tấm lòng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.Bằng chứng là những buổi sinh hoạt của các CLB Rock,lúc đầu thì đông lắm,nhưng rồi rụng dần như lá mùa thu,khi bàn đến cách duy trì hoạt động của CLB thì ai cũng rụt đầu rụt cổ như không phải là trách nhiệm của mình nhưng nếu CLB không có chương trình thì bắt đầu quay ra trách móc ban điều hành hay các ban nhạc rồi than thở tiền quĩ mình đóng cho CLB.Còn đến khi nghe nhạc hay xem diễn thì giật lắc rũ rượi như minh phê nhạc rock lắm vậy.Nhiều lúc tôi cảm thấy rất ngượng trước sự quá lố của các fan như vậy.Tất nhiên ,xem diễn rock thì không thể ngồi yên như xem nhạc thính phòng nhưng cũng không phải là cứ giật như lên cơn động kinh mới gọi là thưởng thức rock đúng phong cách.Lời khuyên của tớ là hãy về đứng trước kính mà gật lắc như thế xem mình có giống cái gì hay không.Chẳng trách nhiều người có ác cảm với rock,nhất là các bác văn hoá.

    Tóm lại ,cả những rock band lẫn rock fan,nếu bạn muốn thật sự cho rock VN phát triển thì hãy chữa bệnh cho chính mình trước cái đã.Không thể đem một thân thể còi cọc suy dinh dưỡng ra đấu đá và bảo mọi người chơi xấu với mình.Nếu bạn không được cỡ Lý Đức thì ít ra cũng khoẻ mạnh như người ta để mà có sức chiến đấu.Đối với những người muốn tìm hiểu rock thì tớ không có ý kiến,nhưng đối với những ai nghe rock vì sành điệu,đua đòi hay để lấy le với bạn bè vì bây giờ phải bắt kịp trào lưu thời đại thì tớ khuyên thật lòng là nên quên chuyện đó đi vì nhạc rock không phải là cái điện thoại di động đời mới mà bạn có tiền là đổi được để rồi cứ bip bip suốt ngày cho mọi người để ý rằng mình sành điệu.Đừng vì sĩ diện hảo mà ngậm bồ hòn rồi cứ suýt xoa khen ngọt.Trên đời này lừa ai thì lừa nhưng đừng lừa dối chính bản thân mình.

    Vài lời chân tình của một người yêu rock,âu cũng là lời thật mất lòng.Nhưng tớ không có ý đả kích cá nhân hay chọc giận bất cứ một ai cả vì tớ chẳng quen biết hay có ân oán với ai ở đây .Ai lương tâm trong sạch thì người đó không sợ còn ai có tật thì tự động sẽ giật mình.

    All we are saying is give Peace a chance!!!


    Barrygibson
  2. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Xin phép các bác cho cháu Post nhờ một bài. Thực ra thì bài này cháu đã Post nó ở bên cái mục của bác Hailúa rồi, nhưng vì cảm thấy còn chưa đủ, còn phải nói nữa cho cái bọn hợm hĩnh nó lượn hết đi thì cháu mới yên tâm nên cháu xin Post thêm sang đây.
    Các bác ơi, cho cháu chơi với.
    Cháu nghe Rock chưa lâu, mới được 1 năm nên kiến thức chắc chắn chưa thể bằng các bác nhưng sau khi đọc bài này cháu cũng xin có vài ý kiến.
    Theo cháu cảm nhận thì hiện nay những người nghe Rock mà hiểu Rock thì ít lắm. Hầu hết những thằng nghe Rock đều đã quá thần tượng hóa cái mác NHẠC ROCK, lấy đó làm một phương tiện để lấy le với bạn bè, hơi tí là bĩu môi : "Ối giời, cái nhạc đấy mà chúng mày cũng nghe à, phải nghe Rock..." mà đã quên đi rằng Rock cũng chỉ là một thứ âm nhạc, một phương tiện để phản ánh tâm tư của con người, thế thôi. Dù đó là nhạc vàng, nhạc Opera, Jazz, Rock, hay gì gì đi nữa thì hãy cứ coi đó chỉ là âm nhạc. Rock cần một vị thế công bằng với các loại âm nhạc khác để có thể vươn lên. Nhiều lúc cháu thấy chính các RF đã giết chết đứa con cưng của mình, chính họ đã làm cho người ngoài nhìn vào họ như những kẻ HỢM HĨNH, TINH TƯỚNG, LẬP DỊ. Thế thì làm sao họ có thể công bằng với chúng ta được.
    Ở đây cháu không bàn đến khía cạnh gật, lắc, nhảy nhót...(vì đó thuộc vào phạm trù..phê rồi). Mà ở đây cháu muốn bàn đến thái độ của chính những người tự nhận mình là Rock Fans nhưng họ chỉ là những kẻ có cái mồm to + một cái tai trâu. Họ luôn chỉ khăng khăng giữ riêng cho mình một thể loại của riêng họ : ROCK, còn những thể loại khác, bản nhạc khác không phải là Rock thì thôi, lượn đi chỗ khác chơi nhé. Có những bản nhạc đi cùng năm tháng (chắc chắn là hay hơn hàng vạn bản nhạc Rock như : Hello, Because I love you, Right here waiting for you, Sacrifice...) thì họ nói : Nhạc sến. Còn có những bản nhạc gắn thêm vào cái mác Rock (nhưng thực chất sến không để đâu cho hết) thì họ nói : "Yeah, thế mới là nhạc chứ, Rock có khác"????
    Vậy thì làm sao những người khác có thể có cảm tình với Rock cho được. Họ sẽ chỉ đưa ra được một nhận xét duy nhất : ROCK = NHỮNG KẺ NGHE NHẠC BẰNG CÁI TAI TRÂU ==> Rock lên ngôi vẫn mãi chỉ là ước mơ của những người tâm huyết.
    Thôi, cháu chỉ muốn nói có thế. Tính cháu thì hay nói thẳng, thằng nào con nào trót rơi vào dạng mà cháu nói thì liều liệu mà xem lại. Rất cảm ơn các bác đã lắng nghe cháu nói.
    Được Brother_of_Metal sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 08/01/2003
  3. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của babygibson tôi thấy rất đúng. Vâng, đúng như babygibson đã nói. Chúng ta hãy tự xem lại mình trước khi đi chỉ trích người khác. Hiện nay tôi không còn hứng đến các buổi live show ở HN như trước nữa. Bởi vì tôi rất thất vọng về một bộ phận rock fan. Tôi không biết họ như thế nào nhưng họ ra vẻ hiểu biết ghê lắm, cũng lăn lộn, giật giũ và ?ophê? rất đúng điệu. Nhưng theo ý kiến cá nhân của tôi đa số là chẳng biết cái quái gì cả. ( Một người bạn tôi kể là khi đi xem show của The Light, khi ban nhạc hát bài A Tout le monde thì bạn tôi hát tướng lên theo bài hát. Nhưng dân tình nhìn bạn tôi cứ như thể là anh là người ngoài hành tinh vậy. Có lẽ họ chỉ thấy nhạc vào phê phê là giật điên cuồng. Đâu phải cứ nhạc nặng là phê đâu, có những bài hát rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cho người nghe phải phát điên lên. Khi mà The Underground chơi bài ?oTo Blossom blue?, có người chê là nhẹ quá, sến quá. Xin lỗi nhé, những người nói thế thì họ chỉ là những người nghe rock ra vẻ ta đây là sành điệu thôi (Bây giờ nghe rock là sành điệu mà).
    Những rockfan đó suốt ngày ra rả là phong trào rock Hn phát triển kém quá, họ muốn rock VN phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng hành động của họ thì lại đi ngược với lời nói. VD như hôm 28/9/2002, cứ nhìn cái cách cư xử của một số người thật đáng chán. Biết rằng rock luôn mộc mạc mà không hào nhoáng, nhưng cái cách mà họ thể hiện thì quá là vô văn hoá và quá khích. Khi mà ông giám đốc nhà văn hoá thanh niên Tăng Bạt Hổ lên phát biểu đôi lời thì một loạt các câu như: ?oXuống đi?, ?oF*ck you!?, ?oD.M mày? được tranh nhau xổ ra. Thế thì có nhà lãnh đạo văn hoá nào mà chẳng không ?orét?, mà không thích cái dòng rock này? Tôi mà không phải là một rockfan thì chắc chắn sẽ mất cảm tình với rock ngay. Không những thế, giữa buổi biểu diễn, một tiểu đội các rockfan thi nhau nhảy xuống hồ rồi bơi ra giữa hồ. Tôi cứ nghĩ là họ ?ophê? nhạc quá mà làm vậy giống như một fan của Bonjovi ở úc. Nhưng không, họ lại quay ra ôm lấy nhau, quay về phía khán giả mà nhảy nhót. Họ thích chơi nổi chăng? Hay ra vẻ ta đây phê rock? Hãy nhìn Anh Quân, anh luôn là một người cuồng nhiệt, Nhưng điều đó không đáng bị phê phán, bởi đó chỉ là ?ophê? theo đúng tinh thần rock chứ không phi là ?ophê? để mà phá hoại. Hay khi SmallFire lên biểu diễn, cho dù bị trục trặc nhiều về mặt âm thanh nhưng họ vẫn cố gắng biểu diễn hết mình. Nhưng khán gi đáp lại lòng nhiệt thành của họ bằng gì? Đó là nhưng lời lẽ la ó và chửi bới. Nhân đây nói đến Nu metal, hãy nhìn những ban nhạc như Slipknot, System of a dawn... xem, những buổi biểu diễn ở Mỹ của họ có đến mấy chục ngàn khán giả. Mà khán giả Mỹ là những người rất khó tính, đến metal của Châu Âu còn khó mà chen chân vào được, thế mà Nu metal lại được chấp nhận ở Mỹ và rất nhiều nhà phê bình âm nhạc đánh giá cao nó. Điều đó chứng tỏ là Nu metal không hề kém cạnh các bậc đàn anh đi trước. Vì thế, cho dù bạn không hợp với phong cách của Nu metal thì bạn cũng đưng nên chửi nó hay phát ngôn những câu đại loại như: Nu metal is not metal...
    Quay trở lại với thái độ của một số rockfan khi đi xem live show, ngay hôm 5/1 mới đây, trước buổi SH của clb rock tôi có ra ngoài chờ một người bạn. Lúc đó có một anh chàng đạp xe tới, trông dáng vẻ của anh thật sự ?ochất? với quần bò phủi, tóc để dài... Tôi chỉ nhìn xem có phải là bạn tôi không mà anh ta nghĩ tôi ?osoi đểu? và nhìn tôi như muốn ?oăn tươi nuốt sống? vậy. Tôi thiết nghĩ hình như anh chàng này bỏ 15 ngàn ra để đến cà khịa hay sao đó? (D.M ra ngoài đường đ-é-o biết ai bản lĩnh hơn ai đâu). Sự việc không dừng ở đó, trong khi buổi sinh hoạt đang tiến hành thì một chú ném pháo vào, cho dù đang ở giữa doanh trại bộ công an. Với những thái độ và hành động vô văn hoá như thế thì thử hỏi rock làm sao ngóc đầu lên được, làm sao mà không bị ác cm và bị cấm đoán cơ chứ?
    Một điều nữa tôi cũng cần phải nói là hình như các anh đó đến với rockshow chỉ để ?odụng chạm? với các chị em nữ hay sao ý? Hồi ở HN rock, khi mà c quán đang lim dim thả hồn theo bài hát Forever Autumn thì có một anh chạy vào nói: ?oMẹ! Nhạc gì mà chán thế em, đổi cho anh G&R đi em?. Thử hỏi thế có chán không cơ chứ. Đúng là bây giờ nhiều người nghe rock là để chứng tỏ ta đây ?osành điệu? thật.
    Một người bạn tôi từ trong SG ra HN. Khi gặp tôi, người đó nói là thật không ngờ, cứ nghĩ là tôi phải trông máu me lắm như khi gặp mặt thì phong cách của tôi chẳng có chút rock rap một tẹo nào cả. Đôi khi tôi cũng tự băn khoăn, không biết mình có phải là một rock fan không nữa. Bởi vì đi xem show tôi không giật điên cuồng như họ, không ăn mặc bụi đúng như một số người. Có thể tôi không phải là một rockfan, nhưng ít ra tôi cũng thích nghe nó và chẳng ai cấm được tôi về điều đó cả.
    Đọc đến đây, chắc có một số người nghĩ tôi to mồm, cậy nghe nhiều nên ?okhệnh?, coi thường người khác. Nhưng liệu họ có tự hỏi là mình đã có bao giờ thực sự tìm hiểu rock chưa? Tôi thật ra cũng chỉ là một con người bình thường, học hành cũng chẳng giỏi giang cho lắm, trình độ Anh ngữ cũng chỉ ở mức trung bình nếu không nói là tầm thường. Một điều nữa là tôi chẩng có khiếu về viết văn . Nhưng điều đó không ngăn cản được tôi tìm hiểu về cái gì mình đang nghe (Nói đến đây tôi lại nhớ có lần tôi nói chuyện với một ông người Nauy, cả 2 đều dốt tiếng Anh nên cứ phi ra hiệu cho nhau khi nói chuyện, cứ như là đang diễn kịch câm vậy. Nghĩ lại cũng buồn cười thật).
    Trước đây tôi nghe rock chỉ là để nghe nhạc thôi chứ chẳng hiểu gì cả. Nhưng từ khi gặp Hải Orion ?" the ?" Hunter thì tư tưởng của tôi đã bị thay đổi. Tôi đã học được ở Hải một điều, đó là hãy tìm hiểu kĩ mình đang nghe cái gì, có như thế mới cảm nhận được hết cái hay của rock.
    Và cũng có thể nhiều người ?ocay? tôi vì tôi hay phản bác lại họ. Nhưng nói thật là tôi rất thích cãi nhau ( Có thể tại tính tôi hay bốc đồng chăng?). Tôi rất khoái được cãi nhau với Abaddon, FoolaroundRock hay Orion - the - Hunter, vì sao vậy? Bởi vì khi cãi nhau với họ tôi học hỏi được rất nhiều điều bổ ích. Vậy phi chăng tôi đã sai?
    Đó là những lời từ đáy lòng tôi, cá nhân tôi rất muốn thấy được phong trào rock VN phát triển mạnh mẽ nhưng lòng kiên nhẫn của tôi đang cạn dần bởi những thực trạng phơi bày trước mắt...
    Bạn hãy sống sao cho mình tìm thấy niềm tin ở đời.
    Để rồi ko tiếc nuối những gì làm được cho thế gian!
  4. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Bài này chính ra phảI cho lên Rockvison mớI đung. Cả bài của Barrygibson và Thành. Vì nên đó mới nhiều người đọc được hơn.
    Nói thật là anh em ta có ấm ức nhưng Post ra đây chỉ là giảI toả phần nào thôi . Vì có khi cũng ít ai biết đến cái mạng TTVN này .
    Chú Thành cũng không cần phảI cay cú làm gì cho nhiều . hi`hi` . Tức cái bọn đấy làm cái gì .
    Theo tiếp xúc nhiều vớI anh em thì càng những ngưòi không hiểu biết thì càng chứng tỏ ta đây là nhiều . Những ngưòii có kiến thức sâu rộng thì chỉ khi nào ta ngồI nói chuyện về Rock mớI họ . Chứ những đứa luôn chứng tỏ ta đây thì thực chất toàn là cái bọn không biết gì .
    Hôm 5-1 tôi cũng nghe quán nhiều lờI chê về To Blossom Blue quá nhẹ . ĐốI vớI họ Rock là lúc nào cũng phảI cuồng nhiệt giật giũ ác ư . Tôi không nói là không được giật giũ vì giật thì ai chả phê . A` lạI có chuyện ăn mặclịch sự đi xem Rock còn bị chửI ấy chứ không a` . Rock đồng nghĩa vớI sự bê tha ???
    Sự phát triển và tiến lên của Rockvn , số lượng Fan ngày càng đông cũng đồng nghĩa có càng nhiều các Fans sến . Điều đó không thể nào tránh khỏI . Chỉ có thể phần nào hạn chế được cái phong cách chuốI của họ chứ không thể cấm họ đến vớI Rock được .

    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite
  5. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, tui định post một bài rất tâm huyết, vừa nãy nhiệt huyết đầy mình thì mạng chuối không thể tả. Đến bây giờ, bụng thì đói, độ giận cũng giảm đi nhưng mà em hi vọng trong quá trình viết, cảm xúc sẽ trở về nguyên vẹn!
    Nói về cái chuyện củ chuối của nhiều người tự xưng là Rockfan bây giờ thì còn nhiều cái để bàn lắm. Bản thân em cũng đã là nạn nhân của những Rockfan như thế. Nhớ hum cắm trại ở trường ĐH NGoại ngữ - ĐH Quốc gia HN <-- trường của em đấy ạ, em có gặp 2 em Rockfan. Đấy là do con bạn em giới thiệu. Hai nhóc bảo em ra trại của CLB Rock HN để hát hò ở đấy. Em bảo là nếu chỉ có 1 guitar thì sợ không đánh được (vì em có hát được nhiều đâu, mà trình lại kém, phải dạo đúng như em nghe em mới hát được, híc híc,) nên em không ra, mí lị em cũng lượn qua đó chán rùi. Thế là bị kêu ngay là: "Thế chị là fan của Mĩ Tâm rùi!". Em chẳng nói gì, 2 em kia cũng chẳng nói gì mà đi luôn. Em càng nghe càng ấm ức. Trong khi, CLB vừa đánh bài gì đó trên sân khấu (em mải mể chơi ở mấy cái trại nên không để ý) em hỏi tên bài, 2 em ý cũng cóc nhớ, he he.
    Còn riêng cái chiện ăn mặc thì khỏi bàn. Em đây là con gái, thực lòng ra mà nói thì cũng cá tính fết đấy. Cái này không phải là tự khen, mà là nhà có sao nói thế. Tuy nhiên, phong cách ăn mặc của em thì không bụi bặm cho lắm. Chiện, con gái mà, phải tử tế tí chứ. Em lại được cái thích những mầu loè loẹt ví dụ như đỏ, hồng, da cam này, là em đặc biệt thích. Thế rùi bị chê là ăn mặc không có phong cách. Em thì thỉnh thoảng cũng nổi máu bốc đồng, cũng fê đấy, nhưng mà ít có vật vã lắm, nhìn xấu bỏ xừ. Em là em hay có cái bệnh nhắm mắt, gật đầu, dậm chân, vỗ tay và hát điên cuồng chứ tóc cũng chả dài mà lắc.
    Em nghe Rock tạp pí lù, gì cũng nghe được, bài nào hay thì nghe, không đặc biệt thích dòng nào hết. Hay như thế là nghe Rock không chân chính?? NGoài Rock thì em nghe R&B. Cái nhạc này ai nghe qua thì rên rỉ khủng khiếp luôn, nhưng mà nghe giọng ca sĩ kĩ thuật dã man luôn. Em thích Rock, R&B, TRịnh, tiền chiến, nhạc trẻ cũng nghe, nhưng không nhiều.
    Còn về chuyện sáng tác, đây theo em là điểm yếu của hầu hết các band Rock của VN. Nhiều người cho rằng, không sáng tác thì không tồn tại được. Có thể, nhưng đấy là tồn tại lâu dài, chứ mới thành lập mà đã định chơi toàn sáng tác của mình thì khó lắm!!! Mà hầu hết các sáng tác của Rock VN chúng ta là không hay cho lắm, vì có nhiều sự lặp lại, lời thì nhiều khi sáo rỗng, không ý nghĩa. Vì thế, chọn cách cover là một tất yếu của các band rock mới. Nói các band cover lại là một sự bắt chước thì cũng đúng, nhưng mà hãy hỏi lại các fan xem, nhiều người chỉ thích nghe một band Rock Việt đánh giống y như bản gốc người ta thường nghe, đến nỗi còn bắt vocal hát giống giọng vocal của band gốc thì còn gì để nói nữa không? Em cũng đang hát cho một band Rock mới toanh mới toe nên cái này em bị nghe nhiều rồi. Trách người chơi nhưng thực ra cũng nên xem xét lại người nghe. Có người còn kêu là Rock không có lead thì không phải là Rock. Cái này là em chứng kiến bên Rockvn.com. Bên ấy thì nhiều cái chuối lắm, nhưng mà cũng không ít người tâm huyết (em công nhận).
    Các bác nghĩ thế nào về một band Rock toàn nữ? Chắc là tò mò ghê lắm! Em biết thế! Nhưng mà không nên so sánh thái quá với các band Rock nam! Mọi sự so sánh đều là khập khiễng! Về mọi mặt thì con gái không có điều kiện để học nhạc cụ hơn con trai, mà có thì cũng ít chơi Rock hơn con trai. Ít chứ không phải là không có. Dù sao thì cũng mong mọi người nhìn vào con gái chơi Rock một cách bình thường, vì thực ra là bọn em cũng hoàn toàn bình thường cơ mà. Trình kém thì công nhận! Vì chơi Rock phải tôn trọng người nghe, nhưng cũng không nên đòi hỏi quá cao mà tạo nhiều áp lực cho các chị em quá. Kém thì tập và rồi dần dần cũng phải tử tế lên thôi. Cái chính là có niềm đam mê với Rock.
    Em khá lan man vì thực ra em có quá nhiều bức xúc cần nói. Mong các bác cứ cho ý kiến thoải mái. Em được cái rất thẳng thắn.
    Bây giờ thì em chào các bác, em về ăn cơm đây ạ!
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.
  6. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Đấy không những là bệnh của Rock VN mà còn là bệnh của rất nhiều Rockfan (tự nhận) VN nữa. Ngồi mà kể hết ra đây chỉ để tức thêm thôi, cái chính là chúng ta phải làm gì ấy chứ? Em thì em cũng chỉ dám mạnh dạn nêu câu hỏi này, chứ bản thân em cũng không biết làm gì, vì cá nhân làm thì chẳng ăn thua.
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.
  7. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Hi!
    Tớ mở cái topic này ra với ý định là giúp mọi người hiểu thêm về trình độ của nhạc rock VN mà có những suy nghĩ và nhận xét cho đúng để từ đó tìm ra hướng phát triển mới phù hợp cho nhạc rock nước nhà.Không ngờ mọi người lại lôi kéo vào đây để chửi bới nhau thế này thế nọ,hơn thua nhau từng câu nói .Buồn quá.Tớ đề nghị các bác mod khoá hoặc xoá luôn chủ đề này vì nó đi nguợc lại với mong muốn xây dựng của tớ đối với diễn đàn.Tớ không mở topic của mình ra để hơn mọi người kéo đến tranh cãi xem ai là rock fan thật,ai là rock fan dỏm.Một khi topic của tớ phản tác dụng,tớ yêu cầu các bác mod một lần nữa:hãy xoá nó đi giùm.Có điều là cứ như thế này thề nhạc rock Vn không phát triển nổi đâu!
    All we are saying is give peace a chance!!
    Barrygibson
  8. Themgoroth

    Themgoroth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tác giả vì để chủ đề bị câu. Mời các bạn tiếp tục.
    http://www.ttvnol.com/forum/t_146136

    When people are free to do as they please, they usually imitate each other.
  9. Beatlesvn

    Beatlesvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Barry nhiều lắm, phải nói thật là em đã đọc vài bài viết của bác và bài nào em cũng thấy rất bổ ích, hôm trước có xem phim "sóng điện từ" phát trên VTV1, trong đó có đoạn diễn viên nói rằng trong 1000 năm nữa thì chỉ có 3 thứ vẫn được dạy trong trường học của Mỹ là: hiến pháp, bóng chày và nhạc Rock, nói thế có thể hơi quá nhưng cũng đủ để thấy ảnh hưởng của nhạc Rock cho người Mỹ nói riêng và những người yêu Rock và thực sự mong muốn phát triển nhạc Rock nói chung.
    Quả thật là sự sáng tạo của các ban nhạc Rock của Việt Nam nghèo nàn thật, 1 phần nhạc Rock khó phát triển ở Việt Nam chính là do tính thiếu sáng tạo, rập khuôn ( mà cái khoản rập khuôn thì khỏi phải bàn, còn giống hơn cả bản Original nữa chứ). Đồng ý rằng nhạc Rock dành cho người da vàng là hơi khó vì bể ngoài vốn dĩ chúng ta cũng chẳng phải to con gì, mà nhạc Rock vốn dĩ thể hiện sức mạnh là 1 phần khá quan trọng(nếu ai đó cho rằng nhạc Rock chỉ là đập phá và gật gù như những thằng nghiện), thử hỏi với thể lực như người VN chúng ta thì có thể ôm 1 show 2 tiếng đồng hồ được không, tôi thấy chủ yếu các ban nhạc Rock VN khi biểu diễn thì thường được vài bài rồi lại nhường sân khấu cho các ban khác(trừ 1 nhóm mà tôi biết đó là The Wall. nhưng tôi cũng không thích The Wall cho lắm ). Nhiều khi đi chơi với mấy người bạn nó cũng nói nghe Rock nhiều , cũng nghe Metallica , Megadeth nhưng nói đến Beatles thì nó lắc đầu, trong mắt họ hình như là Rock phải gắn liền với Death hay Slayer thì phải. Nếu người VN chúng ta đã không là những người to con thì tại sao chúng ta cứ phải ăn theo những thứ đao to búa lớn như vậy, chẳng lẽ Beatles hay Pink Floyd không phải là nhạc Rock đích thực ư. Đó là nói đến sức khoẻ, còn nói đến tính sáng tạo, có lẽ chế biến 1 món ăn thì khó hơn nhiều hơn là đem hâm lại món ăn cũ và thậm chí hâm đi hâm lại nhiều lần nữa là khác đến nỗi mà khi đau bụng rồi mới giám vứt bỏ nó đi. Nhạc Rock là 1 nghệ thuật đích thực mà Rocker chính là nghệ sỹ, Rock fan là người thưởng thức, mà đã là nghệ thuật thì tính sáng tạo là điều kiện tiên quyết mang tính sống còn, sáng tạo không nhất thiết là tìm ra cái mới mà chỉ đơn giản là đừng có lập lại những cái cũ, có 1 lần nghe các anh chơi trong ban The Wall nói là không muốn chơi nhạc qtế vì như thế không sáng tạo,tại sao người VN lại ko hát nhác VN mà phải đi hát nhác qtế. Nói như thế có lẽ cũng chưa thực sự khách quan lắm, bởi vì nói thật chẳng lẽ nhạc Rock mà họ chơi không phải là từ nước Anh hay nước Mỹ qua VN đó sao, mọi nghệ sỹ đều có những sáng tạo riêng, như Eric Clapton chẳng hạn khi chơi lại các bài của mình cũng cố tìm tòi những cái mới đó thôi, việc hát lại các bài hát của các ban khác không phải là đáng trách mà cái đáng nói là làm sao để bài hát đó là của mình với những sáng tạo của riêng mình. Trong những Album đầu tay của Beatles thường có 6-8 bài hát của các nhóm nhạc khác, nhưng thử hỏi họ có bị chê là thiếu tính sáng tạo không, xin thưa là không, họ biết cách để biếnbài hát của người khác thành của mình như thế là thành công rồi, hơn nữa 1 ban nhạc khi còn non trẻ thì việc sử dụng các bài hát của nhóm khác cũng là điều chấp nhận được(cũng như việc 1 đứa trẻ khi còn nhỏ thì phải bú mẹ thôi "các bác đừng cười nha") nhưng cứ lập khuôn hoài thì bị đào thải chỉ là vấn đề thời gian.
    Còn vấn đề thế nào là 1 Rock fan đích thực thì tôi không giám đề cập 1 phần vì lại sợ bác Barry không đồng ý, nhưng tôi chỉ có thể nói thế này nhạc Rock đã tồn tại được phân nữa thế kỷ và tất nhiên sẽ còn tồn tại dài dài (1000 năm nữa khôn biết chừng, ai mà biết) vì vậy nếu bạn thực sự yêu thích nó và đam mê nó thì hay giúp nó phát triển, bạn rồi đây cũng sẽ chết nhưng nhạc Rock thì không đâu. Tất nhiên trong quá trình tồn tại của nhạc Rock sẽ có những con sâu nhưng sâu nó cũng khôn lắm nó chỉ chọn những cây xanh tốt và nhiều chất dinh dưỡng để tồn tại thôi mà. Trong phạm vi bài này tôi không hề có ý định chê 1 dòng nhạc hay ban nhạc nào cả chỉ là những suy nghĩ tiếp theo sau khi đọc bài viết của bác Barry thôi.
    Rock will never die, but I will!!!
    ale
  10. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Sao mà phải khoá hả bác Barrygibson.Cứ để mọi người nói,mọi người nghe và hi vọng mọi người sẽ cùng hiểu ra được đôi chút sau khi ghé qua topic này.
    Mình thì cũng chỉ là một người thích Rock,yêu Rock và khó có thể thiếu nó,là một người nghe và tâm huyết như các bạn mà thôi chứ chẳng dám xưng là Rocker hay Rock Fan thực thụ gì cả.
    Mỗi người đều có một cách nghĩ,một lối sống khác nhau nên cách hưởng thụ âm nhạc đều khác nhau,cách nghĩ về một dòng nhạc và cách thể hiện sự yêu thích của mình chắc cũng khác nhau nốt.Đâu chỉ có Rock là No1,còn nhiều cái cũng tuyệt lắm chứ.........và đâu phải ai cũng như chúng ta,thích Rock,nghe Rock và hiểu Rock.Nhiều người cứ nghe đến Rock là sợ vãi linh hồn.
    Rock VN giờ đang trên đà phát triển,mọi người nên đặt niềm hi vọng và niềm tin cho nó,chứ nếu mà ngồi bình luận tranh cãi thì muôn đời,.....Rock Fan luôn là anh em mà....nếu có cãi nhau và bộc lộ chút cảm nghĩ chắc cũng không hề gì,nhưng đừng wá lố là được.......he he he.....
    Chuyện Rock fan dởm hay thật thì em chẳng dám bàn,mọi người ra sao,ai như thế nào tự biết.
    Topic này nên là chỗ để mọi người bày tỏ quan điểm,sự hứng thú khi đến với Rock,chứ than phiền về Rock VN hay về Fan làm gì cho mệt.........nói nhiều thêm chán.......he he he.....đóng cửa nghe nhạc một mình khoái hơn......he he he.....
    <Các bác ai có những kỉ niệm đẹp với Rock thì nên post lên đây có vẻ hay hơn đó.>.......

    brother-of-metal

Chia sẻ trang này