1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái chết bất ngờ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nhotcay, 03/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Kẻ trốn tù sau 30 năm dùi mài... cái song sắt phòng giam, liều mạng hạ cánh xuống nền ximăng nhà tù (răng ơi ở lại người đi nhé!), mở đường máu vượt qua hàng rào thép gai và cảnh sát cùng chó nghiệp vụ, bò lóp ngóp dưới làn mưa đạn chíu chít.... đã chạy ra đến đường cái và... chết vì mệt. Chẹp! Rõ đáng đời cái đồ già còn đú!
    Kịch bản 2: Trốn tù trong cơn hấp hối đã may mắn ngã gục xuống ruộng rau Spinach (I''m Poppye the sailorman.. píp píp). Anh liền đớp một miếng tướng và lấy lại sức khoẻ, lao ra giữa đường, trấn một chiếc xe tải đại tướng (18 bánh xe công lý ...tèo teo tèo teo téo tèo...) đi vào thành phố, xông vào nhà băng (pằng pằng chíu chíu cong cong bụp!@#$%^&*) 15 phút sau, Kẻ trốn tù ôm một bọc tiền ung dung bước vào thang máy và.... chết vì ngã từ tầng 100 xuống đất. Lý do: anh nhầm cửa thang máy với cửa đổ rác!
    Bin còi: sau khi Trốn Tù vượt ngục, Bin còi không có gối ôm nên đã chết vì mất ngủ!
    Nhót cay: Sinh viên giỏi nhất trường đã phát minh ra phương trình chuyển động của đầu người dưới ảnh hưởng của Heavy Metal khi đang phê lòi với Manowar trong nhà tắm ----> Diễn lại kịch bản của Ácsimét giữa trời tuyết (chắc là hét bằng tiếng Nga) rụng mất một vài chi tiết nhỏ do bị đóng băng đột ngột.
     Không đầu hàng. Không hối hận.
  2. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Đang chết nhăn răng đây( cười sằng sặc, tử... vì sặc cười mất thôi!!!)

    Chỉ có chúa mới biết..
  3. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Có chú chi bồ câu đen bé nhỏ đang bay trên trời . Cô ta bị xa nắng , Ngã từ trên trời xuống
    Có con nhợn đang đi gần đống lửa . Bỗng thấy một cô chim bay thẳng vaog nguời . Chú nghĩ 1 con chim nhỏ không vẫn đề gi` .
    Nhưng con này gia tốc wá mạnh làm chú ngã vào đống lửa . Thành heo quay . Chết không trăn trối .
    Chim bồ câu ngã trên trời xuống va vào nhợn không chết . Nhưng do gần đống lửa wá trụi lông . Không còn gì che chắn thân hình vốn đã đen đủi . ---> Nguợng wá mà chết

    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite
  4. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    lại nói về Long Lợn do bị con quạ đen giam hãm. vì vậy đã tỏ ra bức xúc .. nên nhiều lần bỏ sang Lâm Gia Thôn phè phỡn bù lại những ngày bị con quạ đen cầm tù ........ Sau nhiều lần ngăn cản lẫn hăm doạ nhưng quạ đen vẫn chẳng cản được Long nhợn. 1 ngày kia quạ bèn nghĩ ra 1 kế ...giả vờ tự tử để lấy lòng thương hại của Long lợn .... hiện trường thực hiện là 1 toà nhà cao 100 m ..... quạ định sử dụng 1 sợi dây buộc ngang người để nhảy xuống nhưng do học dốt môn toán nên đã tính thừa chiều dài của sợi dây thành 110 m nên quạ đen đã chết 1 cách lẵng nhách ...... thật đáng đời kẻ gian ác
    look into my eyes you can see my love
  5. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Trốn tù và Nhót cay đọc bài Tiny xong tức quá, lên mạng pót lia lịa để trả thù. Nhót cay gõ điên cuồng chẳng may bị kẹp tay vào bàn phím ---> điện giật... không chết nhưng tóc thì dựng đứng lên. Tối đi ngủ tóc cắm vào thành giường không cựa được ---> gãy cổ mà chết. Buổi sáng bồ Nhót vào thăm nhìn thấy cảnh kinh hoàng---> lao ra ngoài đâm vào thằng tình địch của nhót----> 2 đứa ôm nhau chết.
    Trốn tù thì hehe.... gõ xong bài rồi nhưng ngồi chữa lỗi chính tả lâu quá----> chết già
     Không đầu hàng. Không hối hận.
  6. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Bị 4 thằng đánh chết gọi là tứ tử
    Bị 5 thằng đánh chết gọi là ngũ tử
    Đâm đầu vào bức tường mà chết gọi là bức tử
    Dùng ... Viagra wá lìu mà chết gọi là ... tử vi
    Gone with the wind ... far away ...
  7. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Quỳnh đang ôm mèo, bị mèo cào, dại mà chết! Ai bảo thích mèo cho lắm!
    Mit Gott Für Koenig und Vaterland
  8. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Le lói bị 83 quây hội đồng , sợ quá mà chết
    Caring is sharing.........8318 ! Night blooming Cereus !
  9. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Le lói uống sinh tố thập cẩm xong về nhà hun vợ bị vợ cắn chít
     Không đầu hàng. Không hối hận.
  10. Xeko_monhon

    Xeko_monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hêhhhe , ngộ quá !!!
    Thế có kiểu chết nào mà bạn rớt xuống HELL rồi mà vẫn không biết là làm sao chết không vậy ???

Chia sẻ trang này