1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái chết...củ chuối

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thuphuong20, 08/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Những cái chết...củ chuối

    Đầu tiên phải kể đến cái chết này
    THeo như trong Y pháp về chết ngạt,thì chết ngạt đc chia ra làm 4 thời kì.Cái này kể ra cũng ko có gì đáng nói lắm,nếu như trong 4 thời kì ấy ko có thời kì...thứ 2
    Nguyên văn của thời kì ngạt thứ 2 đc viết thế này: Nạn nhân (Y pháp mà )bắt đầu có biểu hiện ngạt.Tinh thần rối loạn,bị kích động.Mạch đập nhanh,huyết áp tăng,rối loạn vận động cơ tròn,đái ỉa ko tự chủ(và đặc biệt..)********* ko tự chủ
    Tèn tén ten...chẳng biết trong số những nạn nhân đã..tử ẹo,chẳng biết có chàng nào có chút kiến thức gì về Y pháp ko,nhưng các chàng đã nhiệt thành vận dụng...giai đoạn 2 này để tìm cảm giác phê..mới lạ
    Thế mới thành ra chuyện
    Chuyện kể rằng,sau khi đã áp dụng hàng loạt những biện pháp thủ dâm,chàng ko cảm thấy đã cho lắm.Theo lời mách nc'',chàng dùng 1 túi bóng kín,chụp lên đầu.Để chắc chắn..kín hẳn,chàng còn cẩn thận dùng dây buộc miệng túi quanh...cổ mình.Thế là bắt đầu.Giai đoạn 1 của ngạt..ok...hơi khó chịu 1 chút nhưng dễ dàng chịu đựng thôi.Giai đoạn 2 của ngạt,lên đến đỉnh rồi đây...Chẳng biết cái cảm giác phê ấy nó sướng đến mức nào,mê mẩn đến mức nào.Chỉ biết rằng sau khi *********,chàng đổ vật xuống nền nhà,ko kịp tháo túi bóng kính ra đã rơi ngay vào giai đoạn 3 của chết ngạt.Chàng lịm dần,lịm dần...Khi đc phát hiện ra,chàng đc đưa đến BV:
    - Chúng tôi đã cố gắng hết sức,xong rất tiếc...
    - Con ơi....
    Rồi bùm cheng,bùm cheng...
    Chẹp,biết nói gì bây giờ...

Chia sẻ trang này