1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái đã qua và sắp đến...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi otdo, 09/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Vâng, Ớt xin ghi nhận những lời daysleeper, Ớt sẽ cố gắng .Cám ơn cậu !
    *****percroc: Tại sao cậu phải e sợ bị xoá bài khi bài bạn ko vi phạm nội quy ttvn? Bạn cứ tự nhiên post bài đi.

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  2. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Vâng, Ớt sẽ cố gắng, cám ơn daysleeper
    *****percroc : Nếu như bài bạn ko vi phạm ttvn thì tại sao lại sợ xoá, bạn đừng lo, bạn cứ pót bài đi

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  3. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Em đoán không nhầm thì nhà Supercroc cũng thèm có cái Mod ấy lắm lắm ! Quyền tự do ngôn luận nằm ở chỗ đó ..... khoái quá đi chứ !
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ gặm đầy.....
  4. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Thế bác hiểu là các Mod đặt biệt có cái quyền đó hà??
    Có đúng như thế không...các mod?
    Ra đường lạng lách kinh khủng quá
    Về nhà khoá xế chẳng muốn đi



    Felix
  5. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi ác thật, hôm qua len lén vào đứng ngay sau lưng tôi tự lúc nào mà tôi chẳng hề hay biết -
    Hắn bảo tôi đi uống cafe với hắn nhân ngày 14/2 Vale...ohho...thôi đi .... mi không thấy chữ Vale.. sao ? Tau viết chữ ấy lúc nào cũng thiếu, thiếu là vì tau chẳng thể nào viết đầy đủ theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, có thể tau chẳng biết gì ,
    - Thôi đi cha, đi...đi uống cafe ! có còn nhớ tuổi tác của mình hay không mà ngồi đây ? vớ vẫn ! Hay là...sao không nói với chủ dịch vụ tới tháng vào cơ quan nhận lương giúp cho luôn , cho khỏe !!! khỏi rút tiền túi đưa !
    Thế mà mình cũng đứng dậy đi uống cafe với hắn - Chẳng phải vì rút tiền túi, mà vì hắn là bạn mình . Suốt buổi, lâu lâu hắn lại cằn nhằn một câu " bảo chủ dịch vụ đến cơ quan nhận lương dùm " . Và lâu lâu hắn lại vuốt lén tóc mình cằn một tràng "...khàkhàkhà...tiến sĩ......................vớ vẩn " ...
    Hắn cằn nhằn không mỏi tay và khẩu ý ! Bây giờ đã ngồi trên yên xe, hắn chở mình lang thang trên phố, hắn vẫn cằn nhằn !!
    Mình định im lặng, nhưng không nổi nữa ! Một lần nữa, vì hắn là bạn mình nên phải nói ! -
    - Cuộc đời con người đâu chỉ có tiền , danh vọng và hưởng thụ ? Mỗi người có mỗi kiểu chơi khác nhau, mỗi trái tim khác nhau sẽ đập những nhịp nặng và nhẹ khác nhau - Ai chọn những thú vui bên tửu trà nhi nữ ? Ai chọn những thú vui viễn tưởng mơ hồ ? Ai chọn những thú vui bằng bạo lực ? Âu đó cũng là tính của mỗi người, chú không thể bàn tán gì về cái vui của người khác được ! Nếu chú cứ nhìn thiên hạ thì chẳng có gì hay ho cả .
    Cuộc vui quanh phố và cafe cuối cùng cũng chấm dứt, anh bạn tôi chẳng cho tôi được cái gì ngoài câu " còn nhớ tuổi tác của mình hay không " - Còn hắn ! hắn chỉ nhận được ở tôi sự hủy diệt nổi buồn của hắn trong đêm 14 ? không biết hắn còn nhận gì nữa không .
    Nhưng chắc một điều là hắn cũng già đi theo thời gian như tôi ,
    Có một bài ca không bao giờ quên

Chia sẻ trang này