1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái giá phải trả

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi kuestenkicker, 28/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Đọc buồn cười, nụ cười rất nhẹ nhàng giải toả tâm lý. chắc bác phải yêu người yêu bắc lắm.
    Được long.hs sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 30/09/2004
  2. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Ai bắt bác nhường nhịn đâu mà bác kêu tức anh ách. Tự nguyện thì phải chịu thôi, ko nên than thở nhiều như thế. Nếu mà thấy quá không chịu được thì tốt nhất không yêu. Nên ở vậy cho con gái họ thèm.
  3. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0

    2/. Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo em ăn quả to. <<<phải ngược lại mới đúng được cái mình hay nhường nhịn
    23/. Chat với em, anh chat mỗi mình em. Còn em chat hàng chục người. <<<hí hí, ko phải chục người, chỉ 1,2 người thôi
    34/. Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em. <<cái này đúng
    42/. Anh nhắc em chăm chỉ. Nhắc em mặc áo ấm. Nhắc em không thức khuya, em hỏi :?anh là mẹ em à??. Nếu anh không nhắc em, em lại bảo:?Anh chả quan tâm gì đến em?. <<<không đến nỗi nặng lời thế nhưng cũng có phần thế
    .
    Được sweet-briar sửa chữa / chuyển vào 04:01 ngày 30/09/2004
  4. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa Vợ
    Vợ, từ thiếu nữ hiền lành
    Ðến khi xuất giá trở thành... "quan gia"
    Vợ là con của người ta
    Và ta quen Vợ chẳng qua vì tình
    Có quan thì phải có binh
    Nên ta làm... lính hầu tình "quan gia"
    Con ta do Vợ sanh ra
    Nên ta với Vợ... chẳng bà con chi
    Tại vì hôm Vợ vu quy
    Ta lỡ làm... lính hầu đi bên nàng
    Làm lính chứ không... làm tàng
    Tính chất Vợ ta phải càng hiểu hơn
    Mỗi khi mà Vợ giận hờn
    Áp dụng "công thức giản đơn"... làm huề
    Khi Vợ đã ngỏ lời... chê
    Thì nên sửa đổi... "đa bê" tức thì (database)
    Mỗi khi Vợ nhờ chuyện gì
    "Program" Vợ viết nhớ ghi trong lòng
    Khi Vợ đã nói là... "không!"
    "Nguyên hàm bất định", đừng mong tìm dò
    Vợ mà nổi nóng dằn co
    "Bảo toàn định luật" phải lo sẵn sàng
    Khi nào cùng Vợ ra đàng
    "Bảy hằng đẳng thức" sẵn sàng lắng nghe
    Mỗi khi mà đã ngừng xe
    Phải lo... "chuyển vế " mở xe cho nàng
    Cùng Vợ đi vào nhà hàng
    Không nên tự ý "khai hàm tích phân"
    Hễ thấy Vợ cứ nhăn nhăn
    "Khảo sát hàm số" nhưng cần làm thinh
    Vợ... "input" chữ "Shopping"
    Thì... "output" phải áo xinh, váy đầm...
    Muốn Vợ đừng có... chầm bầm
    Cre*** cards cứ âm thầm... "khai căn"
    Nếu... lỡ mà có lăng nhăng
    "Giá trị tuyệt đối" một lần rồi thôi
    Tình Vợ mà có muôn đời
    Phải nhường Vợ chức... "đương thời quan gia"
    Muốn Vợ trẻ mãi không già
    Lưng ta chắc phải như là... "parabol"
    Tính chất Vợ thì phải tuân
    Kẻ làm... lính phải luôn luôn thật thà
    Nấu cơm, đi chợ, quét nhà...
    Quan gọi thì... dạ , bẩm bà có ngay
    Quan thương sẽ cười suốt ngày
    Quan ghét... lính sẽ bị đày khổ sai
    Hễ ai có cười chê bai
    Ðổ thừa... thương Vợ chứ ai mà...đần
    Tính chất phải... học nhiều lần
    Nếu không áp dụng trăm phần trăm... thua!!!
  5. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh KK yêu vợ như thế thì rất xứng đáng đàn ông thế kỉ 22.
  6. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Sao lại mâu thuẫn thế??????????
  7. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Cho muối thì mặn chát, không cho muối thì nhạt phèo Nghệ thuật nấu ăn là ở chỗ, có cho nhưng cho vừa.
  8. Mannheimer_Soehne

    Mannheimer_Soehne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    bac nay la chuyen nghe imbiss, loi dung thiet.

  9. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Xời, đâu có phải cứ làm imbiss mới biết mấy chiêu bỏ muối ít hay nhiều. Ai nấu nướng vài ba lần là biết kinh nghiệm này thôi mà. Hay bác it nấu nuớng nên không biết . (em không có ý gì gây sự đâu nhé, tính em thẳng thật nên hỏi vậy thôi)
  10. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời!!! Ai thì mọi người hãn tin chứ KK mà tin thì có mà đổ thóc giống ra mà ăn ạh................Lúc nào mà chẳng có câu " yêu vợ cho đến khi xuống lỗ " nhưng mà hy vọng này mong manh lắm ạh............Mọi người cứ chờ đấy mà xem............cuối năm nay lấy vợ rồi.............quý vị sẽ được mục kích sở thị ngay ấy mà.........hì.........

Chia sẻ trang này