1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái khổ của những người đang du học ở nước ngoài mà có người yêu ở VN.!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi suzuki1, 27/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suzuki1

    suzuki1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Những cái khổ của những người đang du học ở nước ngoài mà có người yêu ở VN.!!

    Không thể kể sao cho hết được các bạn ah. Mang tiếng là có người yêu nhưng mà thỉnh thoảng mới chat được với nhau còn gọi điện thoại quốc tế thì dân sinh viên chúng em cũng chỉ dám gọi vào những dịp đặc biệt mà thôi.Thật là buồn quá đi mất.
    Nếu như bắt đầu từ 1/7 mà dịch vụ điện thoại Internet đi vào hoạt động thì tốt cho anh em bên này quá.
    Ai đang ở trong hoàn cảnh giống tui thì chúng ta cùng trao đổi và tìm cách giải quyết nha.
  2. Anny_Duena

    Anny_Duena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nỗi khổ nhé:
    - Khoảng cách
    - Không được thường xuyên tâm sự
    - Không được bên nhau để cảm nhận tình yêu dành cho nhau
    - Biết tình cảm của người ta vẫn yêu hay đã nhạt rồi ( only God knows)
    - Xa mặt cách lòng
    Và trăm ngàn nỗi khổ khác............
    Get Another Boy Friend
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    hi suzu@,
    tôi hỏi bạn, thế bạn yêu trước khi đi hay sau khi người ta đi bạn mới quen và yêu.
    Theo tôi, tình huống đầu là thường xảy ra nhất.
    Yêu nhau mà phải xa nhau, chẳng còn gì buồn hơn như thế. Thứ 7,cn. nhìn nhìn ta yêu nhau mà phát thèm.
    Có điều đã xác định được là xa nhau , vì tương lai cho mai sau, và đã có thoả thuận trước nên cũng đỡ buồn hơn.
    ==> God cũng chẳng biết đâu.
    Tự tin, tin mình và tin người yêu.
    ===
    Chat, email . Thế là cũng đủ lắm rồi.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  4. SexC

    SexC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Khổ cũng chỉ nhiều lắm là 1 năm thôi. Sau đó... hơn một nửa sẽ có người yêu mới. Bạn trai (gái) ở nhà tha hồ Vọng Phu (Thê)
  5. suzuki1

    suzuki1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi yêu nhau trước khi tôi sang đây . Bây giờ 3năm trời rồi mà tình cảm của tôi dành cho người ấy vẫn thế .còn người yêu tôi thì chắc cũng vậy.
    Tôi đang tìm cách để đưa cô ấy sang đây nhưng bây giờ đang đi học. Không đủ điều kiện.
  6. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Tui ngược lại, cả hai đều phải đi, mỗi người một nơi, xa nhau rồi mới biết là đã yêu nhau rồi. Buồn cũng có nhưng với tình yêu thì thời gian trôi nhanh thôi.
    Fear AU
  7. M@nd@rk

    M@nd@rk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    buồn nhẩy.em hiểu nỗi khor của các bác,vợ em đi tập wân sự có mũi một tháng mà đã thấy nhớ nữa là mấy năm giời
    ~=>One Love<=~
  8. linhtt76210119

    linhtt76210119 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    đúng là chẳng dám gọi điện về vì cước dắt quá. Hầu như chỉ 1 tuần chat 1 lần, chat web để đuọc nhìn mặt cho đỡ nhớ thôi. Nhiều lúc tự nhiên nhớ kinh khủng. Như hôm qua chẳng hạn hihi nhớ kinh khủng, net thì hỏng nên quyét tâm gọi điện về nhưng ko có nhà , hoá ra lên net hic thế là không gặp đưọc nhau. Nhưng hôm nay gặp rồi, sau hơn 1 tuần xa cách, nhớ quá đi.
    Có bác nào có tâm trạng giống em không????
    Em thấy lâu lâu không gặp tình cảm càng mặn mà , lâu không gặp để thấy cảm giác nhớ nhung đợi chờ nó như thế nào và đến khi gặp rồi thì đúng là sung sướg lắm. Em đang ngất ngây đây hhi

    Promise me you'll wait for me
    'cos I'll be saving all my love for you
    and I will be home soon


  9. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Hóa ra em Linh đã có người rùi à, làm anh em thất vọng quá đi.
    Em cứ gọi cho Sunwon hay Seoul thì đâu có mắc đâu. Về VN làm gì cho xa thế. hihihi
    T ơi -It's fate that we meet.......It's choice that we lo.e....
  10. langtudatinhvn

    langtudatinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hhehhe..tại mấy bồ yêu chưa đằm thắm đấy chứ khi tới mức rồi thì một ngày không nói cũng cảm thấy khó chịu. Như tui nè gọi điện về cho bạn gái thường xuyên heheeh,....Chat cung thuong xuyên như thế thì đỡ nhớ liền.
    Imagination is more important than knowledge

Chia sẻ trang này