1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái khổ của những người đang du học ở nước ngoài mà có người yêu ở VN.!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi suzuki1, 27/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    *****zuki :không ngờ lại cùng hoàn cảnh như vậy , mà lại cùng ở Nhật ..híc...buồn thế không biết ....mình thì hôm nào cũng chát với nàng...híc...vậy mà lúc nào cũng thấy nhớ ....không gặp một ngày chắc là ...tiêu . Vậy nhưng bây giờ có chuyện, sẽ rất ít khi gặp được nàng ...2 tháng..một thử thách đây . Nhưng mình tin vào tình cảm của cả 2 người . hì....cũng phải vui vẻ lên thôi ...chúc bạn luôn vui !!
    trái tim anh dành trọn cho em
  2. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hêhhhe! Nghe các bác kể tình hình của mình nên em cũng kể chút ít gọi là đóng góp! hêhh!
    Một năm trước em cũng cất bước trên con đường du học với hành trang là một cô người yêu còn ở VIệt Nam. Khổ cái là mối tình sét đánh của em xảy ra vào lúc trước khi em đi có hơn một tháng, thế nên những ngày đầu mới sang việc "buôn điện thoại" là công việc thường xuyên khi hai đứa không có điều kiện để chát với nhau.
    Hồi ở nhà thì kiếm được những chỗ yễn tĩnh hay ho để hai đứa ngồi với nhau thì không có, đến khi ở đây có rất nhiều chỗ hay ho thì lại chẳng có người yêu!
    Email thì chẳng ngày nào hai đứa không viết cho nhau mailk dài trên 5K cả!
    Thế rồi thời gian dần trôi, em cũng quen với học hành của mình và phải dành nhiều thời gian hơn cho nó, người yêu em ở VN cũng vậy. Tình cảm của em thì vẫn thế nhưng mà người yêu em thì càng ngày em càng cảm thấy nhạt dần, cho đến trước khi em về VN ăn Tết một tuần thì cô ấy chủ động nói chia tay em!
    Sau phát shock này, em định không về VN nhưng nghĩ mãi thì mình cũng không thể buồn mãi được. Em về VN với một con người hoàn toàn khác về hình dáng và tính cách.
    Đến bây giờ thì em vẫn cô đơn nhưng em hiểu được những gì mà người đi du học có người yêu ở VN phải trả giá
    Em ơi buồn làm chi?
    Anh đưa em về bên kia sông Đuống...
    Junbk
    Được Milanista sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 07/07/2003
  3. suzuki1

    suzuki1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến các bạn đang sống ở Nhật nha!
    Mình sang đây được hơn 2 năm. Hiện sống tại Niigata ken. Mọi người giới thiệu đôi chút về nhau nha. Để còn nhận sempai,kohai nữa chứ .Ko biết mình là sempai của những ai đây. 楽-み,^^^^^^!!
  4. SexC

    SexC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đúng là shock!!! Thông cảm!
    Tui thì hơi khác. Lúc người yêu ở nước ngoài thì tui ở VN. Tình cảm vẫn mặn nồng lắm. Chát chít, gọi điện hàng ngày luôn. Điện thoại chùa mà.
    Nhưng đến lúc tui cũng ra nước ngoài, nhưng nước khác, 2 tháng đầu không có net, chỉ gọi điện được thôi. Thế là chỉ trong 2 tháng đó, người ta đổ theo người khác. (Cũng tại mình keo bo, giá mà mỗi ngày gọi một tẹo, tốn tiền thật nhưng biết đâu). Sau đó là 3 tháng liền nhạt dần nhạt dần. Thư thì không viết nữa. Tui gọi điện sang thì lúc nào cũng không nhấc máy. Lý do thì nhiều, bận học, đang ở trên tàu,... Linh cảm thì có nhưng không dám nghĩ đến cả chuyện xấu. Con người như thế làm sao lại có thể làm chuyện như thế. Đến lúc tui viết là "anh sợ mất em" thì người ta òa ra một đống thư thôi thì xin lỗi, bày tỏ, chúc may mắn, cố lên, đừng có bi quan, trước đến giờ mình chỉ là tình bạn,....
    Lúc đó tui vẫn nghĩ là quay lại được, lại một tháng tìm đủ mọi cách để quay lại, kể cả dự định bay sang bên đó. Sau đó chợt nhận ra mình là đồ ngốc. Lại còn nghĩ sẽ không yêu ai nữa, vẫn là đồ ngốc.
    Tiếp theo là shock và shock. Bao nhiêu mơ mộng, bao nhiêu niềm tin, chân lý sống, đổ hết và hết. Chán chường, chán đời, thất vọng, cô đơn, lạc lõng,...
    Bây giờ lúc nào chán đời lại nghĩ lại chuyện cũ. Nó là nỗi ám ảnh của tui.
    Đến 1 năm sau vẫn còn gọi điện cho người ta để chỉ nói lời chia tay, ngốc vẫn hoàn ngốc.
    Có chút kinh nghiệm: Nếu thấy ngưòi yêu có vẻ nhạt nhạt, xa lánh dần, ít mail hơn, có lý do để không chát, một lúc nào đó phát biểu là "sau ngày nào mình cũng vào chát để nói những từ giống ngày nào nhỉ", gọi điện thì thường tắt máy, nhiều lần như vậy,... thì có lẽ là TIÊU rồi. Lúc đó thì bạn chủ động nói lời chia tay thì hơn. Nói ra thì ích kỷ nhưng thế tốt hơn cho bạn, còn người ta thì không sao đâu. Hoặc hay hơn là nếu người yêu đi xa thì thôi, chia tay trước là hơn, chia đều nỗi buồn.
    Mặc dù tự nhủ là không thèm nghĩ đến em nữa, tui vẫn tham gia topic này... bao giờ mới quên được chuyện cũ đây!!!!!!
  5. Monash

    Monash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ??? Nghĩa là gì vậy ???? Ai giải thích dùm với
  6. waitting_candy

    waitting_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    HU HU
    HÃY CHIA SẼ NHỮNG NỔI NHỚ NIỀM THƯƠNG CỦA NHỮNG NGƯỜI XA NHAU VÀ HỌ ĐANG MONG GẶP NHAU TỪNG NGÀY.
  7. hydra

    hydra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    "Xa mặt cách lòng mà" yên tâm đi học thôi, còn người yêu đi với người khác thì đến 90% rồi. Tình yêu cứ đến rồi đi như những chuyến xe, nếu lỡ chuyến này thì chờ chuyến sau, đằng nào đuổi theo cũng không kịp...[​IMG] 
  8. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Tui thì hơi khác các bác một chút. Tui thì ở Yamanashi còn người iu tui thì ở tít bên Gifu. Tình yêu hầu như chỉ gửi qua cái DT còn gặp nhau thì một bàn tay đếm vẫn chưa hết. Nhưng mấy ngày nữa là người iu tui về nước rùi. Lúc đó chắc tâm trạng tui cũng các bác ở đây. cái tâm trạng này của tui nó lòng vòng lắm. Từ chỗ có người iu ở VN rồi chia tay, rùi có người iu bên này, rùi bây giờ người ấy lại sắp về VN... rắc rối thật. Dẫu sau thì tui cũng tin vào người iu hiện tại của tui lắm, dù những người trước đã làm tui mất niềm tin khá nhiều.
  9. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Người yêu đi du học thật chán nhưng biết làm thế nào được, vì tương lai của người ta mà thôi. 2 tháng với vài lần gọi điện , vài cái email và thỉnh thoảng chat cùng nhau, những cái đó liệu có phải là đủ ???? tôi không biết nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chờ , tôi tin ở người ta , có lẽ vì mới sang nên có nhiều chuyện bận bịu và có nhiều việc phải lo toan. Cuộc đời là thế , take it easy. Đôi khi không khỏi có những ý nghĩ bực tức len lên trong đầu nhưng ta phải biết thông cảm và chấp nhận, tôi cũng như mọi người, tôi thật sự lo lắng , tôi lo cái gì nhỉ, chẳng nói thì ai cũng biết, cái khoảng cách ấy , sao nó mong manh. Cái khoảng cách ấy sao xa xôi đến thế.... tôi vẫn nói vẫn cười, vẫn đi chơi đều nhưng những lúc một mình quả thật, tôi không thể không suy nghĩ ........
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  10. bananas

    bananas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ải Ải, các bác ơi.
    Thế xa người yêu là khổ vậy hả ? Chắc là tiêu mất thôi, ở nhà cho nó sướng các bác ạ. Vậy em xin đưa ra chút ý kiến của mình nhé :
    Thế em xin hỏi, trong khoảng thời gian buồn chán ấy các bác làm gì vậy ? Chẳng lẽ không một ai quen với miss or mr. nào mới à ? Nói ra thì không phải nhưng em thấy rằng tình cảm con người dễ thay đổi lắm mà. Mình có chờ có nhớ người ta thì làm sao biết rằng ở nhà người đó ra sao. Có thêm mối quan hệ nào. Biết rằng tình yêu thì phải tin tưởng nhưng mà chuyện tình cảm thì khó nói lắm phải không các bác.
    Có ai nghe nói rằng: con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai chưa vậy hả ? Vậy đã có ai tự hỏi rằng nàng ( or chàng ) yêu mình vì sao chưa hả ? Vì một vài nét ấn tượng của mình : như một điệu cười , một cách nói chuyện, hay một kiểu cá tính mới của mình à ? Hay vì quen với nhau,hợp nhau, lâu thành quen, rồi dần già có tình cảm với nhau. Vậy mọi người có bao giờ nghĩ rằng rồi sẽ có một người có những điều hay hơn mình, ấn tưọng hơn mình đế ý đến nửa kia của mình trong khi mình không có nhà không ? Vậy là kẻ đó có đầy đủ điều kiện để thay thế mình trong tim nàng ( or chàng ) rùi.Là con trai thì nói hay, tán giỏi thì con gái dễ mắc lừa mà đổi thay, là con gái thì xinh đẹp dịu dàng, lại dễ xương nữa chứ. Các bác nói chat hả, cũng chỉ là những kí tự không cảm xúc trên màn hình thôi. Nói webcam hả ,cung chỉ như xem tivi thôi. Đâu bằng mắt thấy tai nghe của ai kia ởnhà đưọc...Ai mà chẳng đổ.Ai mà chẳng thay lòng đổi dạ . Vậy xin cảnh báo cùng quý vị nào muốn ra nưóc ngoài học hành lập nghiệp nhé. Để người yêu bơ vơ ở nhà một mình là tiêu luôn đó. Nhất là lọt vào tầm ngắm của em chẳng hạn hihihi
    Haha, thế nào rồi các bác giờ mặt mũi đã như vậy chưa ??? Vừ rồi em chỉ nói vậy khủng bố tinh thần những kẻ đang yêu à có ý định làm người yêu phải khổ sở ở nhà chờ đợi thôi . Chớ có tin là thật nghe chưa.
    Giờ em té đây . Zọt lẹ lẹ ..
    Bibi......

Chia sẻ trang này