1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái khổ của những người đang du học ở nước ngoài mà có người yêu ở VN.!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi suzuki1, 27/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suzuki1

    suzuki1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có 1 dự định riêng cho mình. Không biết người khác thì thế nào chứ tôi thì nhất định đưa người yêu sang sống cùng với mình khi đã vào Master. Tất nhiên là sau khi làm đám cưới tại VN. Nhưng mà nghĩ đến cái ngày đó ,nó còn xa quá. Mong thời gian trôi thật nhanh
  2. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    suzuki ơi !! hì....nhanh vậy ,lúc ấy còn trẻ mà....làm gì mà sốt ruột vậy chứ , đời còn dài mà.
    Anh thì không vậy rồi, không đi học master ngay , về VN làm việc mấy năm , rồi có cưới thì cưới , lúc ấy có đi học master thì dẫn theo cũng không muộn !!hê..hê....nói đến chuyện này vẫn thấy còn xa vời lắm...
    trái tim anh dành trọn cho em
  3. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    mọi người như vậy là còn sướng chán, chứ người yêu em thì chưa kịp xa đến hai năm thì hắn đã hay lòng đổi dạ rồi. Nên em nghĩ là có lẽ lúc nào về nước thì yêu cho nó chắc ăn. Đến giờ thì em hoàn toàn tin câu " Xa mặt cách lòng"
    THL
  4. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Để tránh "xa mặt cách lòng" hôm nào cũng chát web với nhau
    Xulia à...đừng thiếu tự tin như vậy chứ . AI cũng như bạn thì những người đi học ở xa như bọn mình đây sẽ như thế nào ?? đến bao giờ có người để mà nghĩ tới đây ?? Khoảng cách như cơn gió , tình yêu như ngọn lửa, gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên ngọn lửa lớn.....chúc bạn tìm được tình yêu cho mình !! (vào NT đi nha, trong ấy có nhiều người hay lắm đấy, có cần mình làm ông mai không nào ??)
    trái tim anh dành trọn cho em
  5. coldmind

    coldmind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ui các bác du học xa dù sao còn có cái để nhớ ,co' người để làm động lực cho mình cố gắng. Còn em thì..................
  6. vienxucxacmuathu

    vienxucxacmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đúng là xa mặt cách lòng thật. Một trăn lần chat , nhắn tin không bằng một lần gặp mặt. Người ấy của tôi cũng đang ở Vn. Thỉnh thoangtôi lo lắng cho tình yêu của mình vì xa cách quá. Nhưng thôi yêu là tin tưởng , bọn mình vẫn thường động viên nhau cho nên thấy vững tâm hơn.
    Lavender
  7. HTA_Mos

    HTA_Mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đừng hy vọng vào cái tình yêu kiểu này các bạn ạ
    Anh Tiền anh Tiến anh Tiên
    Trong 3 anh í anh Tiền điển zai
  8. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không hy vọng chứ ?? Sống mà không hy vọng và không sống lãng mạn như những người này đang sống thì ....tiêu thôi.

    trái tim anh dành trọn cho em
  9. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    uh xu vẫn vào mà . mai không thành thì có đền nổi không đây????????
    THL
  10. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Muộn mất rồi Xu à.....thanhnghetinh không vào trong ấy nữa đâu...Xu cứ vào chơi với mọi người đi nha, biết đâu sau này lại gặp lại nhau ở một nơi nào đấy !!Chúc Xu ở lại vui vẻ !!
    trái tim anh dành trọn cho em

Chia sẻ trang này